Tổng bí thư: Bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh

 Tác giả: Thu Hằng

Chúng ta đã phát lệnh truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh, tinh thần là bắt bằng được, không trốn được đâu – Tổng bí thư nói.

KD: Công nhận dây rợ, nhóm lợi ích của TXT cũng hơi bị ghê. Hãy đợi xem ở thì…. tương lai! 

————-

Lần đầu tiên tiếp xúc với cử tri huyện Đông Anh theo sáng kiến hoán đổi nơi tiếp xúc của đoàn ĐB Hà Nội, Tổng bí thư giải đáp băn khoăn của cử tri về tệ tham nhũng, lợi ích nhóm. 

Ông nhấn mạnh, đây là vấn đề nhức nhối không chỉ nước ta có mà nước nào cũng  có, thời kỳ nào cũng có, nhiều nước mất chính quyền từ đó. 

Tổng bí thư: Bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Tổng bí thư, lợi ích nhóm là một nhóm người móc ngoặc với nhau để moi móc tiền của nhà nước. Ông nhắc lại một số câu nói dư luận lưu truyền để nói về tệ nạn này: “Tại sao người ta nói mỗi người làm việc bằng hai, để cho cán bộ mua đài, mua xe”.

Tổng bí thư nhìn nhận tình hình suy thoái trong đội ngũ cán bộ rất nghiêm trọng. Do nền kinh tế  thị trường, cơ chế xin cho, quà cáp biếu xén sinh ra tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. 

“Đây là cuộc chiến đấu gian khổ, cam go nhưng không thể không làm”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. 

Ông dẫn chứng ngay Trung Quốc chống tham nhũng rất quyết liệt và các nước khác đều phải chống. Nhiều nước mất chính quyền cũng vì tham nhũng, lợi ích nhóm. Vì vậy Đảng, Nhà nước ta dứt khoát đấu tranh nhưng phải kiên trì bằng luật pháp, chính sách, giám sát của nhân dân, báo chí, xử lý kỷ luật cán bộ…

Liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Tổng bí thư cho rằng, có ý kiến nói kỷ luật nhẹ là tùy phán xét của mỗi người nhưng đại đa số ý kiến hoan nghênh việc xử lý này.

“Có bao giờ chúng ta xử lý cán bộ về hưu chưa, đây là lần đầu tiên xử lý cán bộ về hưu. Trịnh Xuân Thanh đã trốn ra nước ngoài, chúng ta đã phát lệnh truy nã quốc tế, tinh thần là bắt bằng được, không trốn được đâu”, Tổng bí thư khẳng định. Ông cũng lưu ý phải có cách làm và thời gian.

Tội đến đâu xử đến đó 

Theo Tổng bí thư, đây mới là kỷ luật về Đảng, công tác cán bộ chứ chưa nói đến hình sự, kinh tế, chưa nói đến chuyện thua lỗ 3.200 tỷ. Đảng kỷ luật như thế, nhà nước kỷ luật hành chính và hiện Chính phủ, QH đang làm. Sau này còn điều tra ra nếu có tham nhũng thì phải làm nữa chứ không dừng ở đấy.

“Lần đầu tiên trong lịch sử QH, qua chất vấn của đại biểu, QH đã nghiêm khắc phê phán Vũ Huy Hoàng”, Tổng bí thư nói và cho biết phải có quy định về luật pháp để xử lý tiếp.

Còn về mức độ xử lý, Tổng bí thư nhấn mạnh: “Tinh thần có công thưởng công, có tội xử tội, tội đến đâu xử đến đó chứ không phải xử nặng là nghiêm mà phải là xử đúng, đúng mới là nghiêm. Xử oan là không nghiêm”.

Riêng công tác cán bộ, Tổng bí thư nêu lại đề nghị kỷ luật của UB Kiểm tra TƯ xử lý nhiều cơ quan, trong đó có cả Ban Tổ chức TƯ, Bộ Nội vụ, Bộ Công thương, Tỉnh ủy Hậu Giang, 7 cán bộ bị đề nghị xử lý kỷ luật.

Nói về nghị quyết TƯ 4, Tổng bí thư cho biết phải làm đi làm lại, làm như đánh răng rửa mặt hàng ngày nhưng phải rất bình tĩnh. Kiên quyết là kiên trì.

Tổng bí thư cũng cho biết sắp tới sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc phổ biến nghị quyết TƯ 4, trong đó có nhiều nội dung như việc quy định tuổi thế nào để chống chạy tuổi, quy định cấm ăn uống chè chén, quà cáp biếu xén….

“Bây giờ phải hành động chứ nói nhiều mà làm không làm đến nơi đến chốn nhân dân không yên lòng”, Tổng bí thư lưu ý.

Trước đó, cử tri Nguyễn Đức Phả, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Bắc Hồng  nêu băn khoăn về tệ tham nhũng, lợi ích nhóm chưa đẩy lùi. Lợi ích nhóm xen tất cả tất cả đời sống xã hội. Điển hình như vụ Trịnh Xuân Thanh tại sao lại để trốn mất. 

Tổng bí thư: Bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh
Cử tri Nguyễn Đức Phả, Chủ tịch Hội người cao tuổi, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh. Ảnh T.Hằng

Theo ông Phả, công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt. Ông cho rằng, vừa qua kỷ luật nhưng cử tri chưa hài lòng, còn thấy nhẹ. Vì đây chính là biểu hiện của tham nhũng hơn 3.200 tỷ đồng, lợi ích nhóm từ trên xuống dưới.

Từ đó, ông đề nghị tới đây giải quyết vấn đề này như thế nào phải làm rõ. 

————-

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/tong-bi-thu-bat-bang-duoc-trinh-xuan-thanh-344804.html

Lý Tiến Dũng – một nhà báo chính trực

Tác giả: Nhà báo Nguyễn Thế Thanh

.KD: Xin đăng bài viết của một nhà báo về một nhà báo- Lý Tiến Dũng- vừa ra đi: “Anh xứng đáng với người cha đáng kính trọng của mình và anh đích thực là một nhà báo chính trực xứng đáng được đồng nghiệp của mình nhớ tới rất lâu”

.Yên nghỉ và thanh thản nhé- Lý Tiến Dũng. Anh là một nhà báo tử tế, một đứa con hiếu nghĩa với cha mình!

——————-..

Bây giờ, khi anh nằm yên lặng trong cỗ quan tài vô tri kia, có rất nhiều lời tiễn biệt anh chen giữa những vòng hoa viếng: “Vĩnh biệt nhà báo tài hoa Lý Tiến Dũng”, “Vô vàn thương tiếc Lý Tiến Dũng, một nhà báo cương trực”.

Lý Tiến Dũng - một nhà báo chính trực
Nhà báo Lý Tiến Dũng – Ảnh: GĐCC

Bây giờ, khi sự nghiệp báo chí của anh đã buộc phải khép lại vì căn bệnh ung thư quái ác, bạn bè đồng nghiệp đã khẳng định anh trong những dòng viết chân thành: “một ngòi bút ngay thẳng”, “một nhân cách làm báo đáng kính trọng”.

Bây giờ, chứ không phải lúc nào nữa, bỗng nhớ lại 26 năm trước, khi anh từ giã quân ngũ với quân hàm đại úy và những di chứng sốt rét chưa dứt của những năm tháng lăn lộn ở chiến trường Campuchia để về báo Phụ Nữ làm chân phóng viên tập sự ở ban công tác bạn đọc.

Chàng thanh niên độ tuổi 30 ngày ấy, cựu học sinh trung học Pétrus Ký, đã bắt đầu sự nghiệp làm báo từ con số không.

Tiếp tục đọc

Ngôi mộ bằng đá của lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Tác giả: Thanh Hảo

KD: Mình thích sự giản dị này, thích cái cách ứng xử của Cuba với một nhân vật lịch sử của họ. Không đao to búa lớn. Sứ mệnh lịch sử của Fidel đã kết thúc. Giờ Cuba có thể tiến nhanh hơn trong thế giới hiện đại. Mong là vậy!

—————–

Tro cốt của cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro được an táng bên trong một khối đá lớn, với tấm bia ghi duy nhất chữ “Fidel”.

Mộ của ông Fidel Castro nằm trong nghĩa trang Santa Ifigenia tại thành phố Santiago thuộc miền đông nam Cuba. Đây là nơi lãnh tụ Cuba mở cuộc tấn công vào trại lính Monaca. Tuy thất bại, nhưng sự kiện này là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử của cuộc cách mạng vĩ đại của quốc đảo này.

Nghĩa trang Santa Ifigenia còn là nơi chôn cất vị anh hùng dân tộc Cuba thế kỷ 19 Jose Marti.

Một số hình ảnh ngôi mộ của lãnh tụ Cuba do hãng tin Reuters ghi lại:

Ngôi mộ bằng đá của lãnh tụ Cuba Fidel Castro
Ảnh: Reuters

Tiếp tục đọc

Thần đồng gốc Việt Evan Le lần đầu về Việt Nam biểu diễn

Tác giả: Theo Dạ Ly (Thanh niên)

.KD: Mình mê và ngưỡng mộ em từ rất lâu, khi được xem những clip em biểu diễn trên mang, ngỡ ngàng. Quả là Thần đồng

————–

Evan Le (5 tuổi) được xem là một hiện tượng âm nhạc, một thần đồng piano. Tên tuổi em đang làm “chao đảo” không chỉ người Mỹ gốc Việt mà còn đông đảo người Mỹ.

Một cậu bé khác thường
“Evan Le là một cậu bé khác thường, một thiên tài âm nhạc, một người sinh ra để gắn với tiếng dương cầm. Tôi vẫn thường nói với các con mình hãy nghe tiếng đàn của Evan. Các con tôi còn bảo nhìn Evan chơi đàn giúp bọn trẻ có thêm động lực học hành. Tôi nghĩ nhiều ông bố bà mẹ ở đất Mỹ cũng yêu Evan giống gia đình tôi”, vợ chồng Andy Nguyễn, hiện đang sống tại Quận Cam, California nhận xét về Evan khi người viết có dịp đến đây và tình cờ hỏi thăm về cậu bé thần đồng.
Evan nói tiếng Việt khá giỏi dù em sinh ra tại Mỹ. Ngoài những bản nhạc của các bậc thầy piano cổ điển thế giới, em rất thích hát và chơi nhạc VN. Evan có thể tự sáng tác những đoạn nhạc ngẫu hứng mà em bất chợt nghĩ ra khiến người nghe… giật mình. Ngoài ra, Evan còn thích hát. Nghe em đàn hát Lý ngựa ô, Thật đáng yêu, Nhật ký của mẹ, Mẹ hiền yêu dấu, Ơn nghĩa sinh thành… người VN ở Mỹ đều ồ lên thích thú.
than dong goc viet evan le lan dau ve vn bieu dien hinh 1
Hình ảnh Evan Le cập nhật trên fanpage
 

Tiếp tục đọc

Bí thư phường mắng dân là “đồ ăn quỵt của xã hội…”

Tác giả: Bảo Minh

..KD: Thế những đ/c nào là “đồ trấn lột, ăn hiếp, bắt nạt dân” là giỏi? 😀

——————

Không thể tin đây là lời của ông Lê Đình Mão – nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch phường Đông Cương (hiện nay là Bí thư phường Điện Biên) khi tiếp xúc với dân.

.

Khi vụ việc cán bộ phường Đông Cương (TP. Thanh Hóa) xin lại tiền đền bù của dân còn chưa hết nóng, thì mới đây, công dân tiếp tục có đơn tố cáo ông Lê Đình Mão, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch phường Đông Cương (ông Mão vừa có quyết định giữ chức Bí thư phường Điện Biên) có thái độ ứng xử không đúng mực khi tiếp xúc công dân tại trụ sở làm việc.

Cụ thể, vào sáng ngày 28/3/2016, ông Lê Văn Đông (trú tại phố 8, phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa) tới trụ sở phường để nộp đơn khiếu nại (lần 4), phản ánh về việc Chủ tịch phường Đông Cương không thực hiện đúng trình tự thu hồi đất; cho nhà thầu chặt phá cây của gia đình ông và tự ý chuyển đi, gây thiệt hại tài sản của gia đình ông.

Trụ sở phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa. Ảnh Minh Thảo.

Tại phòng làm việc của lãnh đạo phường, trong lúc trao đổi qua lại, ông Lê Đình Mão đã lớn tiếng với ông Đông. 

Tiếp tục đọc

Nhà báo Lý Tiến Dũng qua đời

Tác giả: BBC

.KD: Ông là một quan báo- một nhà báo chính trực. Kính trọng ông vì sự ngay thẳng, đàng hoàng. Xin thắp cho ông một nén tâm nhang. Và tin chắc rằng, ở nơi xa vắng, ông thanh thản vì đã sống một cuộc đời có ý nghĩa

—————

tbt-ly-tien-dungNhà báo Lý Tiến Dũng. Ảnh: FB LTD

Cựu Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Lý Tiến Dũng, người từng bị thuyên chuyển vì phản bác Ban Tuyên giáo Trung ương, vừa qua đời ở tuổi 58.

Cáo phó của gia đình cho hay ông qua đời hôm 4/12. Lễ viếng được tổ chức hôm thứ Hai 5/12 và ông sẽ được an táng vào ngày 7/12.

Được biết ông bị bệnh ung thư thận.

Ông Lý Tiến Dũng, sinh năm 1959, từng là đại úy Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng kinh qua một số vị trí trước khi làm Tổng biên tập báo Đại Đoàn kết của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

huong-thap-1

Tiếp tục đọc

Chủ tịch Chung: Tốn trăm tỷ chưa hút khối bùn nào ở Hồ Tây

Tác giả: Hồng Nhì

.KD: “Bùn” ấy nằm ngon lành ở chỗ các quan chức dự án chăng, thưa Chủ tịch Chung???


Nếu hút 1,2 triệu khối bùn, các nhà khảo sát đưa ra số tiền từ 170-180 tỷ đồng. 4 năm qua, Ban quản lý Hồ Tây dùng hết 128 tỷ nhưng tôi không thấy một khối bùn ở đâu cả, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung nói.

Hồ Tây lắp 4 hệ thống cấp khí oxy công suất lớn

Trong phiên thảo luận về kinh tế – xã hội tại phiên họp HĐND TP Hà Nội chiều nay, Bí thư quận Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong kế hoạch của UBND TP, Hồ Tây được xác định là điểm đến của Thủ đô và sẽ xã hội hoá, kêu gọi đầu tư để phát triển du lịch trong những năm tới. 

Chủ tịch Chung: Tốn trăm tỷ chưa hút khối bùn nào ở Hồ Tây
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung

Theo ông Thắng, với 18km xung quanh hồ hiện đã được thực hiện xong, nhưng vẫn còn gói thầu 23 (hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây – PV). 

Tiếp tục đọc

Ông Vũ Khoan: ‘Trung ương nói rõ rồi, nội xâm là chính’

Tác giả: theo Xuân Thân (VOV. vn)

.KD: “Nhưng để giữ vững được độc lập chủ quyền và chế độ ta, cần nhiều nhân tố khác quan trọng hơn cả hội nhập. Đó chính là vấn đề nội bộ của chúng ta. Trung ương cũng vừa bàn đến cả vấn đề nội xâm và ngoại xâm. Trung ương cũng nói rõ rồi, nội xâm là chính, tức là cái của ta là chính” (Vũ Khoan)

.Rất đáng buồn là một nhà nước, vấn đề không phải là ngoại xâm, mà là nội xâm. Là tham nhũng, là lợi ích nhóm…. Vậy thì đất nước sẽ ra sao?

——————

Theo ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, mục đích chính của hội nhập là phát triển, nhưng phát triển không có nghĩa là bằng bất kỳ giá nào.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII có ra Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Trong đó, Nghị quyết đánh giá hội nhập mang lại cho nước ta cả cơ hội và thách thức. Những cơ hội và thách thức có mối quan hệ qua lại và có thể chuyển hoá lẫn nhau. Cơ hội có thể trở thành thách thức nếu không được tận dụng kịp thời. Thách thức có thể biến thành cơ hội nếu chúng ta chủ động ứng phó thành công.

Ông Vũ Khoan: 'Trung ương nói rõ rồi, nội xâm là chính'
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Ảnh: Bình Minh/ VOV.VN

Tiếp tục đọc