Thêm một “sếp” doanh nghiệp lớn ngành Công Thương đi nước ngoài mất hút

Tác giả: Mạnh Quân- Phương Dung

KD: Một mất….. hút, mười ngờ. Giờ cứ bác quan chức nào đi chữa bệnh nước ngoài là ngành í nên chuẩn bị tin “tìm trẻ lạc”  😀

—————– 

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, ông Lê Trung Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực dầu khí (PV Power) – một doanh nghiệp lớn thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã xin nghỉ phép, đi việc cá nhân ở nước ngoài hơn 3 tuần nay vẫn chưa về.
 >> Ông Vũ Đình Duy bị buộc thôi việc từ ngày 1/12
 >> Sau vụ Vũ Đình Duy, Bộ Công Thương siết quản lý lãnh đạo doanh nghiệp
 >> Từ vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy “mất tích”: Cần phải sửa luật!


Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1, một công trình được cho là có nhiều dấu hiệu sai phạm trong quá trình đầu tư

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1, một công trình được cho là có nhiều dấu hiệu sai phạm trong quá trình đầu tư

Nguồn tin trên cho biết, hiện nay Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu PVN báo cáo rõ về trường hợp này. Những thông tin ban đầu cho thấy, ông Dũng xin nghỉ phép với lý do cá nhân và đi nước ngoài bằng hộ chiếu phổ thông.

Tuy nhiên, việc ông này 3 tuần qua chưa về mà không báo cáo việc kéo dài thời gian nghỉ (ngoài chế độ) là điều rất bất thường và vi phạm quy định của Nhà nước.

Tiếp tục đọc

Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo

Tác giả: Phạm Thị Hoài (Trẻ Online)

.Thế kỷ hai mươi sinh ra một loạt những nhân vật thâu tóm toàn bộ quyền lực của một phong trào, một quốc gia hay thậm chí của cả một hệ thống vào riêng một cá nhân mình. Các nhà độc tài đó đều dán lên trán một ý chí mãnh liệt và đội trên đầu một cái Tôi khổng lồ.

.KD: Bài viết là quan điểm riêng của nhà văn Phạm Thị Hòai. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Chủ Blog xin được biên tập một vài chữ, cho phù hợp tinh thần Blog

——————-

Fidel Castro 2006. Ảnh: DPA

Fidel Castro 2006. Ảnh: DPA

Càng xa Mạc Tư Khoa, ta càng gặp những người cộng sản giống chúng ta như những con người, triết gia lừng lẫy một thời Jean-Paul Sartre nói thế. Xa đế chế Sô-viết hơn cả, thuở đó, là Cuba. Chủ nghĩa xã hội nhiệt đới cha-cha-cha và vị lãnh tụ ngậm xì-gà dường như là phiên bản đỡ giáo điều hơn, cận nhân tình hơn, bớt nghiêm trọng hơn nguyên bản Siberia băng giá. So với Việt Nam, bán đảo tiền đồn cũng nhiệt đới của cách mạng vô sản thế giới ở đầu này, thì Cuba, hòn đảo cũng tiền đồn ở đầu kia có vẻ phóng khoáng vui tươi hơn vài bậc.

Thời chúng tôi đi học ở các nước xã hội chủ nghĩa, Cuba và Mông Cổ là hai tấm vé hạng chót. Liên Xô hiển nhiên là hạng nhất, song Cộng hòa Dân chủ Đức được coi là thiên đường. Cuba nghèo, lạc hậu và anh hùng, toàn những điều Việt Nam có đủ dùng cho nhiều thế hệ. Nên tôi không thấy Cuba có gì đặc biệt hấp dẫn.

Các bạn Cuba cùng trường cũng không phải là những tấm gương sáng. Họ học hành vừa phải, yêu đương hăng hái và nhảy nhót cuồng nhiệt, trong khi sinh viên Việt tuân lời răn của Đại Sứ quán: Đi nhảy là thiếu văn minh/ Là phản Tổ quốc, là khinh ông bà. Và tôi đã ngạc nhiên không ít trước tình yêu của giới trí thức cánh tả phương Tây dành cho cuộc cách mạng Cuba. Hay nói đúng hơn, dành cho Fidel Castro, như thể Fidel là Cuba và ngược lại.

Tiếp tục đọc

Bí thư Đà Nẵng: “Có hay không một bộ phận công an liên hệ với xã hội đen?“

Tác giả: Hồ Xuân Mai

.KD: Hết cả muốn bình nữa! 😦

.Bí thư Thành ủy một t/p gọi là đáng sống nhất mà còn đặt câu hỏi như thế, thì các t/p chưa đáng sống sẽ thế nào? Người dân biết trông vào đâu để tìm thấy sự bình an cho mình. Sợ quá cho đất nước này!

—————-

Nội dung được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh thẳng thắn chia sẻ tại phiên thảo luận chung trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra sáng 7/12.
.
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Theo đó, trong khuôn khổ phiên thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu đã bày tỏ quan ngại về tình hình tội phạm diễn biến phức tạp trên địa bàn TP Đà Nẵng suốt thời gian qua, cũng như bàn về cách phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Tiếp tục đọc

Lời khai của nghi can bạo hành trẻ em gây rúng động

Tác giả: Anh Sinh- Hoài Thanh

KD: Thằng khốn này nên tử hình. Bởi những kẻ tàn độc hơn loài thú dữ không nên sống trong cộng đồng, thêm chật đất


Làm việc với Cục cảnh sát Hình sự – Bộ Công an, nghi can Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi), kẻ hành hạ, chích điện trẻ em ở Campuchia luôn cúi gằm mặt, trả lời nhát gừng, có lúc khai không nhớ.

Thông tin từ Cục cảnh sát Hình sự cho hay, đang trao đổi với phía cảnh sát Campuchia nhằm có phương án xử lý đối với nghi can Nguyễn Thành Dũng.

Lời khai của nghi can bạo hành trẻ em gây rúng động
Nghi can Nguyễn Thành Dũng

Bước đầu Dũng thừa nhận hành vi bạo hành dã man bé trai đúng như các đoạn clip phát tán trên mạng xã hội mô tả. Tuy nhiên, Dũng đổ thừa cho việc sử dụng ma túy, cần sa nên không kiểm soát hành vi.

Tiếp tục đọc

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu lập “danh sách đen” các nhà thầu rút ruột công trình

Tác giả: An Nguyên

KD: Chỉ sợ, Đà Nẵng… chả còn nhà thầu nào nữa  😀

————-

Nhà thầu nào làm 1-2 công trình mà hư hỏng nhanh, kém chất lượng thì đưa vào “danh sách đen” để cấm hẳn, không cho đấu thầu xây dựng các công trình khác.

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thứ 3 diễn ra ngày 7/12.

Tại buổi chất vấn đầu tiên, các đại biểu đưa ra “xổ xẻ” nhiều vấn đề nóng hiện nay như: chất lượng xây dựng kém, văn hóa từ chức, tình trạng “bôi trơn” khi làm thủ tục xây dựng…

Dũng cảm lắm mới dám ở chung cư

Sau khi ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng trả lời chất vấn về việc một số công trình xây dựng chung cư xuống cấp nhanh, khiến người dân bức xúc.

Ông Xuân Anh cho rằng, hiện chất lượng các công trình xây dựng là có vấn đề. Nhiều công trình, dự án đầu tư công mới đưa vào sử dụng một thời gian ngắn đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư thành ủy Đà Nẵng đặt nghi vấn “bôi trơn” khi làm thủ tục xây dưng. Ảnh: An Nguyên

“Cái này cũng do mấy ông tư vấn thiết kế quá kém. Họ móc nối với các nhà thầu thi công để chia chác, rút ruột công trình nên mới ra như thế. Còn ở nhiều nước, có công trình tồn tại hàng trăm năm”.

Tiếp tục đọc

Chưa làm việc ngày nào vẫn lên chức vụ phó

Tác giả: theo PL t/p HCM

.KD: Đồng chí này là con đ/c nào? 😀  . Nếu không phải con, cháu đ/c nào, quả là BCĐ Tây nam Bộ và Cần Thơ “cầu tài” kinh khủng. Đáng để các tỉnh học tập

Một du học sinh liên tục đi học nước ngoài nhưng vẫn được Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ tuyển dụng rồi bổ nhiệm vụ phó, sau đó lại được TP Cần Thơ xin đích danh về.

Việc BCĐ Tây Nam Bộ tuyển công chức không qua thi tuyển, sau đó dù người này không làm việc một ngày nào vẫn được bổ nhiệm làm phó vụ trưởng Vụ kinh tế đang khiến dư luận quan tâm.

Không làm việc thực tế ngày nào

Ngày 1/8/2014, ông Vũ Minh Hoàng (SN 1990), đang trong thời gian du học ở TQ, được BCĐ Tây Nam Bộ tuyển dụng làm công chức tập sự, thời gian tập sự 12 tháng.

Chưa làm việc ngày nào vẫn lên chức vụ phó

Theo quyết định tuyển dụng, ông Hoàng được bố trí làm việc tại phòng Nghiên cứu – tổng hợp trực thuộc văn phòng BCĐ.

Sau khi được tuyển dụng, ông Hoàng không làm việc tại cơ quan một ngày nào. Tới ngày 8/9/2014, BCĐ Tây Nam Bộ lại có quyết định cử ông Hoàng đi làm NCS tiến sĩ tại Nhật Bản đến tháng 9/2017

Tiếp tục đọc