Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
————
Nhưng ảnh hình cuối thu đầy nắng
Heo may xác xơ mây xơ xác trắng
Đã ám ảnh em những năm tháng đầy tràn
Đã qua rồi nhân thế hoang mang
Chỉ còn nỗi đau rất thật
Những ngày biền biệt những câu nói xa xăm buồn thắt
Bạn có em giấc ngủ không tròn
Thảng thốt bình minh thảng thốt hoàng hôn
Có nỗi nhớ nỗi thương tâm can còn mất
Chút sẻ chia chứa chan dịu lòng nhất
Là tiếng cười mỗi sáng bạn mong nghe
Dấu đằng sau bận rộn vui vẻ bộn bề
Là nước mắt xót xa là ngổn ngang nhàu nhĩ
Em giữ lại cho mình những chiều vàng đan xé
Gửi bạn ban mai chân cứng đá mềm
.
Gửi bạn bạt ngàn hoa và thanh tao hương
Câu thơ cũ nhói lòng những ngày quạnh vắng
Vẫn đâu đây tiếng hát một đầu không gian trầm lắng
Giọng Tenor cháy sáng cả nỗi buồn
Em ngỡ ngàng sứng sốt trước yêu thương
Trước chứa chan non ngàn cuối trời rực nắng
Mùa thu cũ đâu đây
sợi rơm thơm nụ lộc vừng ám ảnh
Bạn và em
giữa bạt ngàn hoa và thanh tao hương
Bạn phải đăng nhập để bình luận.