Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
KD: FB lại vừa gửi lại cho mềnh tròn một năm bức ảnh và bài thơ này, một bài thơ mình thích (tự sướng) 😀
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ 😀 . Cảm ơn FB- thật tuyệt vời!
————
Đôi khi chỉ một con chữ
Đủ làm ấm áp ngày đông
Đôi khi chỉ một khoảng không
Đủ làm ắp đầy nỗi nhớ
Đôi khi một dòng thi tứ
Đủ bình yên giữa giông mưa
Đôi khi một phương trở gió
Đủ để một phương thẫn thờ
Đôi khi một phương hắt hủi
Đủ để một phương bơ vơ 😀
Đôi khi làm sao biết được
Ai ngóng ai đợi ai chờ
Đôi khi nhiều khi lắm ấy
Ai hay ai buồn vu vơ
Bạn phải đăng nhập để bình luận.