Thiên Tử Hạc

Tác giả: theo Blog Văn Thái Phiên

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này, thật thú vị. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

———————–

***
 
Vua nhà Thanh biếu tặng vua Tự Đức một con hạc loại hiếm.  Tự Đức quý lắm, cho đeo trước cổ con hạc tấm thẻ bài ghi “Thiên Tử Hạc” (Hạc của vua nuôi). Thiên Tử Hạc quen hơi người nên được thả trong Vườn Thượng uyển.
 
Ngày nọ, Thiên Tử Hạc bay ra khỏi Hoàng cung. Nó lạc vào vườn một thường dân nên bị chó của nhà này cắn chết. Vua Tự Đức thấy mất con hạc mình yêu quý, dày công tốn sức chăm nuôi nên truyền cho thuộc cấp điều tra. 

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bẩy: “Trumpism: Bài học & Cảnh báo”

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bẩy.

nguyen-quang-dy-1Anh chị và các bạn thân mến!

vào hồi 14h30 chiều thứ bảy, ngày 17/12/2016

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY

tầng 1, số 3A Ngô Quyền, Hà Nội

sẽ diễn ra buổi CÀ PHÊ GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI

“Cà phê” với Nhà nghiên cứu NGUYỄN QUANG DY

Chủ đề: “Trumpism: Bài học & Cảnh báo”

Chủ trì: GS CHU HẢO

Rất mong các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp 

LỜI DẪN 

“Trumpism: Bài học & Cảnh báo” 

Bầu cử tổng thống Mỹ đã qua, cùng với cơn sốc và nỗi lo khi Donald Trump bất ngờ thắng cử, trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ. Nó như một cơn bão làm người ta choáng, nhưng phải thích ứng với hệ quả của nó, với những bài học & cảnh báo.  Tiếp tục đọc

Cờ Người

Tác giả: theo FB Dương Quốc Chính

.Cán bộ tổ chức mà sáng tạo thì nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền, trong cái tiêu cực sẽ có cái tích cực. Mấy cơ quan lìu tìu này ngoài việc là chỗ đi đầy còn là nơi đảo cánh rất thuận tiện. Cứ nhìn các ông sao lên nhanh như diều là thấy đều có 1 nguyên tắc chung, đó là liên tục đảo cánh. Không chỗ nào được làm quá 1 nhiệm kỳ. Anh có giỏi bằng giời, con của tứ trụ, mà ngồi làm phó 1 chỗ, anh trưởng bị dồn toa, không lên được, thì anh cũng nằm chết dí đấy. Thế nên phải đảo cánh. Đảo chuẩn nhất là vào chỗ nào cấp trên sắp lên hoặc sắp nghỉ, bị ung thư giai đoạn cuối..

—————-

co-nguoi

VN là nước có bộ máy hành chính siêu cồng kềnh. Tất nhiên có chỗ ngon, chỗ không, nhìn phát biết liền. Nhìn tiền chạy chỗ cũng biết. Nhiều chỗ rất ất ơ, kiểu như UB Dân tộc miền núi, Ban Dân vận TƯ, UB Kế hoạch hóa gia đình, 3 Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên…thậm chí cả MTTQ, cũng đông phết. Thoạt nhìn mấy chỗ đó chả có vẹo gì, vào ngồi cạo giấy, lĩnh lương ngạch bậc, 7 rưỡi có mặt pha trà, 4 rưỡi té về đón con, nhậu, cầu lông, tennis.

Mấy cơ quan này sinh ra trên lý thuyết là để làm những việc mà thể hiện ở cái tên. Đấy là bề nổi thôi, công tác tổ chức là cả nghệ thuật. Đây là chỗ đi đày cho AEQL bị dính phốt, nhưng chưa đủ nặng để hạ cánh hoặc kỷ luật. Chẳng hạn, có thời điểm Ban Kinh tế TƯ có hẳn 6 phó Ban! Trong đó thoạt nhìn cũng thấy tầm 3 bác là ngồi đó chờ lĩnh sổ hưu. Hay phe cánh các bác đánh nhau, bác nào thất thế thì phải đi đầy, vào mấy chỗ chả có vẹo gì. Chắc không cần lấy ví dụ cũng biết, sau ĐH đảng, một lô các bác bị như thế. Bài này kinh điển rồi, chế độ ta ưu việt, nhân văn, nên không có trò sa thải công chức như bọn giãy chết. Nên mới đẻ ra cái quy trình thuyên chuyển thấm đượm tình đồng chí anh em.

Ví dụ kinh điển nhất trong lịch sử luân chuyển cán bộ đã được phổ thơ:

Ngày xưa đại tướng công đồn
Ngày nay đại tướng canh…hồn chị em

 

 

Tiếp tục đọc

Mikhail Gorbachev có ân hận vì để mất Liên Xô?

Tác giả: BBC

KD: Ân hận cũng chẳng được Đó là quy luật. Sứ mệnh lịch sử đã đặt lên vai ông ta. Không có ông này sẽ có một ông Mikhail Gorbachev khác. Vì hình thái kinh tế XH đầy khuyết tật, nhưng lại bất di bất dịch không thay đổi, đổi mới, tất yếu sẽ đến lúc sụp đổ, tan rã không thương tiếc, để cái mới ra đời.

Cái mới đó tốt hơn hay xấu hơn, lại là chuyện khác.

—————

Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev trả lời phỏng vấn của BBC nhân dịp đánh dấu 25 năm ngày Liên Xô sụp đổ.

Phóng viên BBC Steve Rosenberg ở Moscow đã được gặp ông Gorbachev, 85 tuổi, người không khỏe thời gian này.

“Những gì xảy ra cho Liên Xô là tấn kịch đời tôi. Và là tấn kịch cho mọi người sống ở Liên Xô.”

 

Tiếp tục đọc

‘Cán bộ tẩu tán hàng triệu USD ra nước ngoài sao vẫn trót lọt?’

Tác giả: Ngọc Thành (theo VOV. vn)

KD: Ông Nguyễn Sỹ Cương cho rằng “cơ chế thì có nhưng các cơ quan không thực hiện hết trách nhiệm của mình nên không kiểm soát được tài sản của cán bộ và người ta có thể chuyển tài sản ra nước ngoài”.

Còn mình thì nghĩ, không ăn thua- Gốc của nó là các bác không kiểm soát được nguồn tiền đó từ đâu thì vài cái bản kê khai tài sản lấy lệ và đóng dấu “mật” chả giải quyết được gì.

Vì khó người khó ta, dễ người dễ ta! Hòa cả làng.

Tham nhũng vểnh tai nghe rồi…. tủm tỉm cười! Gớm! Các bác làm em sợ sợ là….

——————

Có trường hợp chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài mua nhà nhưng không kiểm soát được. Có lẽ vì thế mà có cán bộ “đi khám bệnh” rồi không về.

Ông Nguyễn Sỹ Cương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho rằng, cơ chế thì có nhưng các cơ quan không thực hiện hết trách nhiệm của mình nên không kiểm soát được tài sản của cán bộ và người ta có thể chuyển tài sản ra nước ngoài.

“Họ tẩu tán tài sản lâu rồi”

PV: Qua một số vụ việc cán bộ xin đi khám bệnh rồi không trở về vừa qua, liệu chăng cần xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý cán bộ, thưa ông?

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương: Người ta đi khám bệnh thì không nhất thiết phải có bệnh. Đôi khi cán bộ nói rằng đi ra nước ngoài kiểm tra sức khỏe mà nghỉ đúng quy định thì vẫn phải giải quyết.

Theo quy định thì nếu không có quyết định khởi tố thì không thực hiện được biện pháp ngăn chặn, tức là cấm xuất cảnh. Trong lúc đó người ta lợi dụng tranh thủ đi được vì anh không có quyền cấm, trừ khi đi mà không xin phép hay không về đúng hạn thì có thể tiến hành kỷ luật.

'Cán bộ tẩu tán hàng triệu USD ra nước ngoài sao vẫn trót lọt?'
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương. Ảnh: VOV

Tiếp tục đọc

Về màn diễn xướng ở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

 Tác giả: FB Nguyễn Tiến Tường

.KD: Nếu bài viết này đúng thì chả lẽ Ban CĐ Tây Nam Bộ còn là một “Trạm trung chuyển” cho những ý đồ của các đ/c muốn làm quan đi theo “đường cong mềm mại”. Hình như ông Vụ phó Vụ Kinh tế Nguyễn Tiến Khoa, sau Vũ Minh Hoàng, cũng … trung chuyển bằng cách này???

——–  

Đọc thêm: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-moi-them-mot-vu-pho-duoc-bo-nhiem-sieu-toc-345817.html

Ông Nguyễn Phong Quang- (Hai Quang)- nguồn trên mạng

anh-npq

Anh cu Hoàng được bổ nhiệm làm Vụ phó phụ trách Kinh tế Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ. Ní do: Anh cu Hoàng học kinh tế ở Nhựt, thành thạo 5 thứ tiếng. Cũng nên đưa thêm một lý do, chú ruột của anh cu Hoàng trước cũng kinh chức vụ trưởng ở nơi này. Trước khi về mần giám đốc công an tỉnh ngoài Bắc.

Nguyên phó ban chỉ đạo Nguyễn Phong Quang, tức Hai Quang nói rằng sốt ruột vì dân ĐBSCL quá nên bổ nhiệm vội. Chú Hai Quang thì kinh rồi. Ở đồng bằng mà k biết chú Hai Quang thì cũng tương tự như bạn k biết el nino vậy.

BCĐTNB, đích thị là một trạm trung chuyển kỳ diệu. Chú ruột anh cu Hoàng là ví dụ. Đời trưởng ban trước, ông Sáu Tranh là một ví dụ. Bấy giờ có tin Bộ Thuỷ sản sẽ được thiết lập, ông từ Hậu Giang ra chấp chính chức bộ trưởng. Việc sau đó trì hoãn. Ông Sáu về ngồi tạm BCĐTNB vài năm trước khi lên mần bí thư Lâm Đồng rồi ra thay Tổng thanh tra Truyền.

 

Tiếp tục đọc