Điều còn lại…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

anh-kd-5aĐiều còn lại với ta là gì người hỡi
Mùa thời gian ngây ngất trước mùa duyên.
Ngỡ ngàng khoảnh trời xanh hò hẹn
Ngả nghiêng mây thủ thỉ dịu hiền.

Ta ngắm ảnh ghen một thời thơ trẻ
Sóng sánh ánh nhìn sóng sánh bến xuân.
Ai người tung tăng trong dòng mê ấy
Nụ cười tươi tan chảy nỗi nhớ thầm Tiếp tục đọc

Chúc mừng Lễ Giáng sinh 2016

.KD: Thưa Quý bạn đọc, ngày mai, 22/12 đến 26,27/ 12, vào dịp Lễ Giáng sinh, chủ Blog sẽ vắng mặt ở Hà Nội. Do đó khó có điều kiện cập nhật bài vở. Mong thứ lỗi…

Cũng xin được chúc Quý bạn đọc gần xa sức khỏe, an lành và hưởng một mùa Giáng sinh vui vẻ, ấm áp

Hẹn gặp lại  😀

————

anh-thiep-noel-1

 

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bẩy: MADEMOISELLE +Hải Sâm & nhóm VERANDA

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đố Cà phê thứ Bẩy

60_25_1350544949_88_nhac_si_duong_thu_1Anh chị và các bạn thân mến!

Mời anh chị và các bạn

  • 19h0 tối thứ năm, 22 tháng 12 năm 2016
  • tại Salon Văn Hóa Cà Phê Thứ Bảy,

          tầng 1,số 3A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội để tham dự 

Chương trình

#  GƯƠNG MẶT TRẺ 4

GẶP GỠ ĐÊM GIÁNG SINH

MADEMOISELLE+HẢI SÂM & nhóm VERANDA   

  • Chủ trì: NS Dương Thụ

Tiếp tục đọc

Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật tỉnh Đồng Nai: Phó giám đốc cùng thủ kho tuồn sữa ra ngoài giữa đêm

Tác giả: Sơn Vinh- Trần Triều.

KD: Có câu nói: Chỉ có súc vật mới quay lưng lại nỗi đau đồng loại. Nói thế là xúc phạm tới súc vật. Bởi xem nhiều clip trên mạng, thấy súc vật đâu có quay lưng lại đồng loại như rất nhiều kẻ gọi là con người!
——– 

Trong khi hơn 50 trẻ mồ côi khuyết tật đang chống chọi với nỗi đau đớn của bệnh tật, chỉ được hưởng chế độ ăn ít ỏi thì Phó giám đốc cùng thủ kho của trung tâm này lại lén lút tuồn sữa ra ngoài để bán.

Theo tố cáo của những người làm việc tại Trung tâm (TT) Nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật (MCKT) tỉnh Đồng Nai, trong khi hơn 50 trẻ MCKT đang chống chọi với nỗi đau đớn của bệnh tật và sự thiệt thòi của số phận, chỉ được hưởng chế độ ăn ít ỏi thì bà Võ Thị Tuyết Hồng – Phó giám đốc và bà Trần Thị Thủy – thủ kho của TT này lại lén lút tuồn sữa ra ngoài để bán.

Lén lút tuồn hàng từ thiện ra ngoài

Thời gian gần đây, báo Phụ Nữ TP.HCM liên tục nhận được phản ánh của cán bộ, giáo viên và các Mạnh Thường Quân (MTQ) của TT Nuôi dưỡng trẻ MCKT tỉnh Đồng Nai về những nghi vấn quà từ thiện của trẻ bị ăn chặn.

Trung tam Nuoi duong tre mo coi khuyet tat tinh Dong Nai: Pho giam doc cung thu kho tuon sua ra ngoai giua dem
Bà Trần Thị Thủy (thủ kho) lén lút vận chuyển sữa từ kho ra xe trong đêm (ảnh cắt từ clip)

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Tiệc Giáng sinh- Gặp gỡ cuối năm

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

.KD: Do dịp Noel này chủ Blog KD/KD không có mặt tại Hà Nội để được chung vui với Tiệc Giáng sinh- Gặp gỡ cuối năm của Cà phê thứ Bảy, xin cảm ơn và xin được chúc mừng Cà phê thứ Bảy nhân lễ Giáng sinh. Chúc Cà phê thứ Bảy tiếp tục hành trình văn hóa của mình, đem lại ý nghĩa thiết thực cho khán thính giả gần xa.

Chúc Một mùa Giáng sinh an lành! 😀

————–

anh-theip-noelTrân trọng kính mời Anh (Chị)

tới tham dự chương trình

TIỆC GIÁNG SINH – GẶP GỠ CUỐI NĂM

Vào 17h30 chiều thứ sáu, ngày 23/12/2016

tại SALON VĂN HÓA tầng 1 quán  CÀ PHÊ THỨ BẢY

số 3A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Chương trình

  • 17h30: Đón khách
  • 18h-18h05: Giới thiệu khách mời
  • 18h05-18h10: Tổng kết hoạt động 2016 của CPTB Hà Nội
  • 18h10-18h45: Chia sẻ cảm nghĩ về CPTB và về năm 2016 của: TS LÊ ĐĂNG DOANH, chuyên gia KT PHẠM CHI LAN, TS ĐĂNG HOÀNG GIANG, ĐD ĐẶNG NHẬT MINH, NS CÁT VẬN, NNC PHẠM XUÂN NGUYÊN.
  • 18h45-19h30: Tiệc Buffe’
  • 19h30: Cafe’
  • 20h- 21h45: Nhạc Thính phòng, chương trình SCRISTMAS CONCERT 2016 với các nghệ sĩ: BÙI TRỊ ĐIỀN (Violin), DOÃN HƯƠNG KHANH (Cello), LÊ HOÀI NAM (Piano) & NHÓM TỨ TẤU TRƯỜNG CĐNTHN

Tiếp tục đọc

Hình thù Chính sách đối ngoại của Trump

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

.KD: Tuần trước, sau khi Blog KD/KD đăng Cà phê thứ Bảy về cuộc giao lưu trò chuyện của NNC Nguyễn Quang Dy, mình có nhận được email của bạn đọc mong được đọc các tham luận tại “Hội thảo” đó, do bạn đọc ở xa không có điều kiện đến dự. Cà phê thứ Bảy không phải là hội thảo nên mình đã không thể chuyển tải và đáp ứng được mong muốn của bạn đọc

.Bất ngờ hôm nay nhận được bài viết này của tác giả Nguyễn Quang Dy, là bài viết ông biên soạn lại từ cuộc giao lưu tuần trước (cho khỏi phí) theo lời ông. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Hy vọng đáp ứng được phần nào mong muốn hiểu biết, mở rộng thông tin của bạn đọc Blog KD/KD

.Cảm ơn tác giả Nguyễn Quang Dy và cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc xa gần 

—————– 
“Ai kiểm soát Biển Đông sẽ thống trị châu Á, và ai thống trị Châu Á sẽ thống trị thế giới”.

anh-trump

Còn quá sớm để phán đoán chính sách đối ngoại của Donald Trump, vì bố trí nhân sự vẫn chưa xong và tổng thống đắc cử vẫn chưa nhậm chức (20/1). Nhưng một tổng thống phi truyền thống như Trump không đợi nhậm chức mới ra tay tạo dấu ấn. Và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt thế nào cũng là một chỉ dấu về chính sách. Muốn tránh sai lầm như cũ, các nhà quan sát không cần đợi bàn cờ sắp xếp xong, mà cần thay đổi thước đo và lăng kính (paradigm). Bánh xe đối ngoại của Trump đã chuyển động, và hình thù đang rõ dần.

Trước hiện tượng Trumpism, đảng Dân Chủ (cũng như Cộng Hòa) đã sai lầm và thất bại. Không chỉ có các chính khách, mà cả các chuyên gia và nhà báo cũng nhầm. Kết luận vội vàng, thích khẳng định hoặc  phủ định, dễ sa vào bẫy cực đoan và ngộ nhận. Muốn tránh cái bẫy đó, cần khiêm tốn lắng nghe, để đổi mới tư duy và hành động. Không phải biết nhiều hay biết ít, mà là biết chưa đủ, (nhưng tưởng đã biết hết). Một nửa ly nước chưa phải là ly nước, nhưng ly nước đã đầy thì không thể rót thêm. Cố chấp và ngộ nhận là vấn nạn chung, không chừa ai. Muốn tránh vô cảm và vô minh, phải vượt qua chấp và ngã. Tiếp tục đọc

Kỷ niệm một lần gặp Vĩ nhân

Tác giả: Nguyen Canh Hoang (theo FB Đức Bảo Phạm)

.KD: Một nhà khoa học lớn có nhân cách lớn nên họ không bao giờ biết sống cho mình, điều đó có nghĩa là họ rất ngây thơ giữa dòng đời quá nhiều thủ đoạn, toan tính. Hầu như những trí thức tâm hồn trong sáng quá thường ngây thơ? Trần Đức Thảo ngây thơ, Nguyễn Hữu Đang ngây thơ…

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. 

—————— 

vien_si_tran_dai_nghia

Năm 1988 đi hội nghị ở Ba Lan, transit ở Moscow. Sẵn có lá đa trong túi, vào hẳn nhà khách Sứ quán ở cho oai, mỗi ngày mất 1 $, đỡ phiền bạn bè.

Tối, xuống CLB xem tivi, thấy có 1 cụ già tầm 75 tuổi mặc áo lông Đức ngồi co ro ở đó. Hết tivi, thấy cụ không về, hỏi thì cụ bảo:

– Tôi transit qua đây, vào nhà khách nhưng không có tiền, nên không được ở. Xin mãi, họ mới cho ngồi nhờ ở đây đợi mai đi tiếp. May, vì ngoài phố tuyết rơi, lạnh quá!
Liền mời cụ về phòng ngủ cùng, vì có 2 giường đầy đủ chăn đệm. Đoán cụ đói, nên lấy bánh mì bơ và xúc xích mời cụ ăn, xong mới leo lên giường. Trái múi giờ, 2 ông cháu chưa ngủ được nên nói chuyện mãi. Kì lạ, cụ già cái gì cũng biết, càng nói chuyện càng ngạc nhiên về độ uyên bác phi thường của cụ. Gần sáng, mới tò mò hỏi, cụ đi đâu mà qua cái đất Moscow lạnh lẽo này, và sao mà cụ không có lấy 1 $ để ngủ ở nhà khách. Cụ đáp:

 

Tiếp tục đọc

Lần đầu tiên đọc báo Đảng mà mình vừa rơi nước mắt vừa buồn…. cười

Tác giả: Tô Hải

.KD: Còn Blog KD/KD cũng lần đầu tiên đăng bài của bác Nhát sĩ Tô Hải. Đọc thấy ngậm ngùi.

.Một XH được chính trị hóa toàn diện thì nghệ thuật phải được cầm tay chỉ việc. Trong một bài viết trên TVN đã lâu, mình có kể câu chuyện về một lãnh đạo cao cấp đến thăm triển lãm của một họa sĩ, và ông đã chỉ đạo về…. mầu sắc của tranh, về cái… nét vẽ của người họa sĩ phải ra sao, thế nào. Đó là một câu chuyện có  thật, khiến mình ngỡ ngàng, vì …”kiêu ngạo CS”- câu của bác Phan Diễn trả lời báo chí gần đây về một thời lịch sử. 

Một ông quan chức cao cấp mất đi, có thể có một ông quan chức cao cấp khác thay thế

Nhưng một nghệ sĩ lớn mất đi, chắc chắn khó có ai thay thế. Đó là điểm đặc thù giữa chính trị và nghệ thuật. 

Nói như vậy, để thấy các bác đừng nhầm lẫn, và để trân quý những tài năng nghệ thuật. vì họ cũng là tài sản văn hóa của một đất nước. Rẻ rúng tài năng, văn hóa một QG còn lại cái gì? 

Bài viết xin được biên tập một vài dòng cho phù hợp tinh thần Blog  😀 

—————–  

Đấu giá tranh tiền cả mấy chục ngàn đô-la của họa sỹ VN đã qua đời. Ảnh: internet

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Chỉ mới hôm qua, đọc trên báo Đảng, có chuyện buồn cười về tình trạng bi-hài trong giới văn nghệ. Đó là: Ông Tổng thư ký Hội Nhà Văn công khai trên báo chí: “Sẽ tính đến chuyện bán cả 2 trụ sở Hội làm nhà hàng khách sạn để lấy tiền hoạt động trước nguy cơ Hội phải giải tán vì nhà nước cúp tài trợ! Chả khác gì: “Không chịu chi tiền cho chúng em thì chúng em đành… nghỉ sáng tác vậy”!

Một chuyện “làm mình làm mẩy” đến nực cười! Nhưng, hôm nay, mở tờ Tuổi Trẻ lại có một tin về văn hóa nghệ thuật động đất, động trời chưa từng xảy ra tại đất nước VN. Một tin làm cả hàng ngàn văn nghệ sỹ chân chính không thể không thét lên: “có thế chứ!”, bởi tính chất “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của nó rõ ràng là đã quá… “tích cực”. Bài báo như sau: Phiên đấu giá mỹ thuật đầu tiên VN: 40 ngàn USD tranh Lê Phổ

Tớ hăm hở, cố đeo kính chống mù, đọc đi, đọc lại mà chẳng để ý gì đến trên má mình đã từ từ chảy xuống những giọt nước mắt đọng lại trên mi từ khi đọc đến 2 cái tên mà mình quá quen thuộc…

Tiếp tục đọc

Vụ án…. bịt khẩu trang

Tác giả: theo FB Lê Nguyễn Hương Trà

.KD: Hổng biết bình về bài này thế nào. Vì báo chí đã “khổ” lắm rùi. Nay lại có ông ĐBQH thọc gậy bánh xe vào nữa  

————–

h1246

Hồi tháng 10.2016, sau ồn ào vụ Đại tá Nguyễn Như Phong (TBT Petrotimes) bị mất chức, tui có đưa việc một sếp báo bự là Tuổi Trẻ sẽ chuyển…về huyện làm quan, ha!

Hôm qua 19.12, anh Tăng Hữu Phong đã trở thành nguyên TBT báo Tuổi Trẻ và được điều động về mần Phó Bí thư Quận uỷ Tân Phú. Nhiều người đồn đoán vụ này xuất phát từ nguyên do Tuổi Trẻ đưa vụ anh Đinh La Thăng phát biểu về cựu binh Việt Nam Bob Kerrey làm Chủ tịch hội đồng tín thác Đại học Fulbright. Cũng có người cho rằng đây là kế hoạch của Thành uỷ Tp.HCM nhằm giữ cán bộ nguồn và quy hoạch lên, tuy nhiên ở cấp phó bí thì đường này e xa diệu vợi!

Hiện trên trang thông tin tòa soạn của Tuổi Trẻ, anh Lê Thế Chữ đang đảm nhiệm chức vụ cao nhất là Phó Tổng Biên tập phụ trách. Anh Chữ thế hệ 6X là dân Thành Đoàn, xưa làm TBT báo Mực Tím & Khăn Quàng Đỏ đến năm 2010 chuyển qua Tuổi Trẻ. Nhân vật này được anh chị em đồng nghiệp đánh giá là… ngoan hiền, dĩ hòa vi quý. Lê Thế Chữ đang có… tên trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm TBT Tuổi Trẻ.

Tiếp tục đọc

Trường học không còn là nơi an toàn với nhiều học sinh

Tác giả: Thùy Linh

KD: Chết mất thôi, nhưng nhận định này hoàn toàn đúng. Có nỗi đau nào mà khi trẻ tiểu học đi học ngay ở HN thôi, cô giáo cũng phải dặn các trò gái, đi vệ sinh các con phải rủ nhau, không được đi một mình??? Và trên mạng FB thì thỉnh thoảng lại thấy clip toàn các trò gái đánh đấm, cấu xé, lột áo nhau. Mình đã nhiều lần không dám xem, nhưng trong lòng vô cùng đau đớn. Vì sao, ngay đứa con gái, lẽ ra phải rất dịu hiền, lại trở nên hung tợn, tàn bạo như con thú vậy?

Còn trả lời hiện tượng này, có không ít ông thầy biện minh rằng nó diễn ra ngoài trường học, để cho rằng nhà trường không có trách nhiệm. Nhưng xin thưa, cái nó diễn ở ngoài trường học đó bởi nó đã không được học từ trong nhà trường

————————-

Theo báo cáo của Viện Y – Xã hội và Plan chỉ ra rằng, chỉ có 16% học sinh nữ và 19% học sinh nam cảm thấy luôn an toàn trong trường học.

Bạo lực học đường là vấn đề nóng nhất ở các trường phổ thông

Theo báo cáo nghiên cứu được Bộ GD&ĐT kết hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) công bố ngày 20/12, thì bạo lực học đường là một trong những vấn đề nóng nhất của trường học phổ thông hiện nay.

Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, năm học 2012-2013, có khoảng 1.600 vụ học sinh đánh nhau (khoảng 5 ngày/1 vụ).

 

Trường học không còn là nơi an toàn với nhiều học sinh (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Tiếp tục đọc