Mỹ Tâm dừng xe, lên sân khấu hè phố hát vì người khuyết tật

Tác giả: C.K

.KD: Cư dân mạng những ngày này trìu mến khen ngợi và xúc động vì một hành động rất đẹp, rất sáng của Mỹ Tâm. Và mình cũng thế. Thêm yêu và trân trọng tấm lòng của em biết chia sẻ với những thân phận bất hạnh. Ngược hẳn lại với vụ việc Minh Béo, vừa được trả tự do vì tội Ấu dâm ở Mỹ- một kẻ bệnh hoạn, trở về nước lại được đưa tin thản nhiên và ồn ào như một … ngôi sao.

Bực mình vì những kẻ mắc bệnh “điểm mù” trí tuệ

————

Trên facebook, nhà báo Thuỷ Phạm vừa chia sẻ cảm xúc của chị khi tình cờ được xem một clip cho thấy ca sĩ Mỹ Tâm dừng xe để lên một sân khấu người khuyết tật vắng người xem trong đêm Giáng sinh…

Mỹ Tâm dừng xe, lên sân khấu hè phố hát vì người khuyết tật
Mỹ Tâm – Ảnh: tư liệu
Mỹ Tâm dừng xe, lên sân khấu hè phố hát vì người khuyết tật
Ca sĩ Mỹ Tâm và bạn trẻ khiếm thị song ca torng đêm Hà Nội – Ảnh cắt từ clip

“Mấy hôm rồi nghe các bạn chém cát sê cao ngất ngưởng của các ông hoàng bà chúa nhạc Việt, định viết về công chúa POP Việt có cát sê trên tất cả. Đã chứng kiến một show diễn ở tỉnh của cô ấy có thù lao lên tới 800 triệu gấp… 20 lần đồng nghiệp. Nhưng đêm Noel 2016 cát sê của cô ấy là gấp bội, là vô giá.

Tiếp tục đọc

Tầm nhìn Trần Xuân Bách

Tác giả: Hà Huy Tùng

.KD: Còn mình, mình kính trọng trí tuệ, tầm nhìn và sự can đảm của ông.  Kính trọng cả cốt cách của ông- chấp nhận kỷ luật, trả giá đắt để bảo vệ nhận thức và tư duy của mình về quy luật tất yếu của sự phát triển- một khi ông cho là đúng. Không vì cái ghế quyền lực mà “giá áo túi cơm”, quỳ lạy bả vinh hoa một cách hèn mạt.

  • Ngay sau khi bài viết này lên giao diện, mình nhận được email của một bạn đọc, chê cái title cũ của bài ” Phải chăng ông Trần Xuân Bách đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa” từ cách đây 27 năm? là…vớ vẩn. 😀  

Nay mình xin đặt lại title bài, vừa ngắn gọn vừa tương xứng với tư duy và nhận thức của ông.

Cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ chí tình  😀

————— 

h1279Cách đây 27 năm, cuối năm 1989, ông Trần Xuân Bách, ủy viên Bộ chính trị ĐCSVN đã có bài phát biểu công khai, đề xuất vấn đề đa nguyên và phải cải tổ chính trị song song với cải cách kinh tế. Khi đó chưa có Nghi quyết số 04-NQ/TW khóa 11, ông Bách chưa bị ghép vào 1 trong 27 điều nhận diện “tự diễn biến, tự suy thoái” trong nội bộ đảng. Nhưng ông đã bị đảng thi hành kỷ luật.

Đến nay, sau 27 năm, kể từ khi ông Bách bị thi hành kỷ luật, vấn đề cấp thiết phải “cải tổ chính trị song song với cải cách kinh tế” lại được bàn luận sôi nổi, nhằm mở ra con đường tiếp tục phát triển của đất nước, của dân tộc. Vậy bài phát biểu của ông Bách từ năm 1989 có còn giá trị thời sự đến hôm nay hay không?

Tiếp tục đọc

Chi cục trưởng bắn Bí thư Yên Bái do bức xúc về nhân sự

Tác giả: Nhị Tiến – T.Thường

.Công an tỉnh Yên Bái loại trừ các yếu tố chính trị, mâu thuẫn làm ăn kinh tế, tình ái. Vụ sát hại lãnh đạo tỉnh là do bức xúc trong sắp xếp nhân sự (Nhị Tiến- T. Thường).

KD: Có lẽ lý do này là … đẹp nhất. Bởi người chết còn nói năng được gì nữa?

————-  

anh-yen-bai

Cuộc họp báo diễn ra lúc 15h chiều nay. Công an tỉnh Yên Bái thông báo kết quả điều tra vụ án bắn chết Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Ngô Ngọc Tuấn sáng 18/8 tại trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

15h20: Trung tá Phạm Anh Sơn, Phó trưởng Phòng CSHS, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Yên Bái cho biết: 

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết luận giám định, lời khai người làm chứng và các tài liệu khác thu thập được, cơ quan CSĐT xác định diễn biến vụ án như sau:

Khoảng 6h30 ngày 18/8, Đỗ Cường Minh từ nhà đi xe ô tô Honda Civic chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh, để làm việc. Sau khi chị Hà xuống xe thì Đỗ Cường Minh tiếp tục đến Văn phòng tỉnh ủy. 

Tiếp tục đọc

BBC VN: Bà Đặng Tuyết Mai

Tác giả: theo Blog Hiệu Minh

KD: Bà  Đặng Tuyết Mai là một người đẹp mà số phận đã khiến bà gắn bó với một nhân vật lịch sử, và rôi cũng số phận khiến bà rời xa người đàn ông đó, một người đàn ông có đủ cả sự ngang tàng, lẫn hào hoa, lẫn đào hoa, trở lại với đời thường. Nhưng dư âm câu chuyện tình đầy hấp dẫn và hoa trái của Tình yêu đã nảy nở- khi bà sinh hạ cho đời một MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tài sắc thật thú vị, hấp dẫn, vẫn làm tốn biết bao giấy mực. Nay bà trở về với cát bụi. Bà buồn hay vui. Đời một người đàn bà đẹp, có biết bao nụ cười lẫn nước mắt. Có bao niềm yêu dấu và bao niềm đắng cay…

Một nén nhang thơm tiễn biệt bà

Blog KD/ KD xin được chia sẻ nỗi đau lớn với MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cầu mong hương hồn bà an nghỉ và thanh thản với mọi hỉ nộ ái ố trần ai…

———————

Tiếp tục đọc

Đình chỉ vụ án Lợi dụng tự do dân chủ với ông Kim Quốc Hoa

Tác giả: BBC

.KD: Vừa từ Đài Loan trở về, bạn đồng nghiệp thông báo tin này, mình rất mừng cho bác Kim Quốc Hoa. Công bằng mà nói, bác đã quá sơ hở trong một số hoạt động nghiệp vụ báo chí, sơ hở đến khó tưởng tượng nổi. Đó là điều quá dở. Nhưng mặt khác, phải nói, nếu không có các cụ Người Cao tuổi, làm sao lôi ra được ánh sáng những kẻ mà tư cách thật chả tương xứng với chiếc ghế quyền lực tí nào, nhân danh đủ thứ nghiêm minh. Đến các ĐBQH cũng phải mỉa mai.

Việc sai phạm phạt hành chính- là đủ! Còn nếu “hình sự hóa” nữa, thì ôi thôi, báo chí những năm tháng này đủ tơi bời, cay đắng, đau đớn… thân phận “công cụ quyền lực” lắm rồi ạ!

————-

h1269

Ông Kim Quốc Hoa được nói “đã nhận thức rõ sai phạm”. Nguồn: báo NCT

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa quyết định đình chỉ vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự với Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa.

Theo quyết định số 01/QĐ-VKSTC-V1 mà BBC có trong tay ra ngày 21/12 do Kiểm sát viên Vụ trưởng Nguyễn Tố Toàn ký thừa lệnh Viện trưởng, ông Hoa được đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự do “đã nhận thức rõ sai phạm và có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự”.

 

Tiếp tục đọc