Cưới mùa… lụt

Tác giả: theo Ngọc Linh (tổng hợp)

KD: Bạn bè gửi cho những tấm hình này Vừa buồn cười, vừa thương  😀

—————— 

anh-cuoi-1

Đám cưới mùa lũ có những khó khăn, vất vả song hơn hết,
cô dâu chú rể và họ hàng, người thân vẫn rất vui vẻ trong ngày đại hỉ.
Mới đây, hình ảnh một đám cưới đã diễn ra trong thời tiết mưa lũ
ở Khánh Hòa khiến nhiều người quan tâm.
Khách đến tiệc cưới xắn quần ngồi ghế nhựa ăn tiệc. 

anh-cuoi-2

Dù mưa lũ song cô dâu chú rể vẫn vui vẻ
trong ngày trăm năm hạnh phúc. 


Tiếp tục đọc

“Đột nhập” nơi ở của nữ bá tước nổi tiếng trong lịch sử hội họa

Tác giả: Bích Ngọc (Theo Daily Mail)

.KD: Một câu chuyện rất thú vị. Một nhân cách nghệ sĩ hấp dẫn và đáng nể

————–  

 Quý bà Godiva vốn nổi tiếng trong lịch sử hội họa bởi những bức tranh, tác phẩm điêu khắc đầy tính nghệ thuật khắc họa người phụ nữ khỏa thân cưỡi ngựa.

Căn biệt thự từng một thời thuộc sở hữu của nữ bá tước người Anh – quý bà Godiva – hiện tại đang được rao bán trên thị trường với mức giá 3 triệu bảng Anh (tương đương gần 84 tỷ đồng). Có thể cái tên nữ bá tước Godiva không khiến bạn cảm thấy quen thuộc, nhưng hình ảnh của bà thì rất có thể bạn đã từng biết tới.

Quý bà Godiva vốn nổi tiếng trong lịch sử hội họa bởi những bức tranh, tác phẩm điêu khắc đầy tính nghệ thuật khắc họa người phụ nữ khỏa thân cưỡi ngựa. Đằng sau đó là một câu chuyện nhiều ý nghĩa về tấm lòng nhận hậu và sự táo bạo vượt tầm thời đại mà hậu thế nhìn thấy ở nhân vật nữ bá tước huyền thoại nhưng có thật này.

Huyền thoại về nữ bá tước Godiva đã lưu truyền hậu thế, sức sống lâu bền trong câu chuyện về bà còn nằm ở những tác phẩm nghệ thuật được thực hiện xoay quanh hành động táo bạo để bênh vực dân nghèo. Trong ảnh là bức vẽ nổi tiếng “Lady Godiva” được thực hiện bởi danh họa người Anh John Collier hồi năm 1897.
Huyền thoại về nữ bá tước Godiva đã lưu truyền hậu thế, sức sống lâu bền trong câu chuyện về bà còn nằm ở những tác phẩm nghệ thuật được thực hiện xoay quanh hành động táo bạo để bênh vực dân nghèo. Trong ảnh là bức vẽ nổi tiếng “Lady Godiva” được thực hiện bởi danh họa người Anh John Collier hồi năm 1897.

Tiếp tục đọc

Cuba cấm sử dụng tên Fidel Castro đặt cho các loại danh hiệu, huân chương

 Tác giả: Hoàng Duy Long

 – Luật cấm sử dụng tên Fidel Castro để đặt cho các tổ chức, quảng trường, công viên, đại lộ, đường phố và nơi công cộng khác, cũng như bất kỳ loại huân chương, vinh danh hay danh hiệu cao quý nào. 

Cuba cấm sử dụng tên Fidel Castro đặt cho các loại danh hiệu, huân chương  
Người dân cầm ảnh cố lãnh tụ Fidel Castro tại Malaga, miền nam Tây Ban Nha, ngày 4-12 – Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ngày 27-12, Quốc hội Cuba đã thông qua dự luật cấm sử dụng tên của lãnh tụ Fidel Castro để đặt cho các công trình xây dựng công cộng hay dựng đài tưởng niệm vị lãnh tụ lịch sử của cuộc Cách mạng Cuba, thể theo mong muốn của nhà lãnh đạo này trước khi qua đời. 

Tiếp tục đọc

Cán bộ, chiến sĩ CAND chỉ biết ‘còn Đảng, còn mình’(*)

Tác giả: Theo Đại Đoàn Kết

.KD: Ô, thế dân tộc đứng ở đâu??? Có ai giải thích hộ mềnh không?

————- 

Đại Đoàn Kết Online xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 (26/12). Tiêu đề do BBT đặt.

 tbtTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: CAND).

Thưa các vị đại biểu,

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và qua các đồng chí, xin gửi tới các cán bộ lão thành, cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, viên chức Công an nhân dân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tiếp tục đọc

Thủ tướng điểm mặt 9 tồn tại năm 2016

Tác giả: Thu Hằng

.KD: Quốc gia nào cũng có vấn đề của QG đó. Nhưng một trong những tiêu chí bị coi thường nhất của nhân loại là QG nào có tệ nạn tham nhũng, lợi ích nhóm nhiều, dân tộc QG đó thực bất hạnh, nhân cách QG đó bị coi thường. Đó phải coi là nỗi tủi hổ của một đất nước, một dân tộc.

Người dân trông chờ hành động và sự xử lý của CP mới ra sao trước tệ nạn này. Để hiểu CP mới vì dân ra sao!

——————  

– Phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay, Thủ tướng điểm mặt 9 tồn tại trong năm 2016, trong đó có vụ việc nổi cộm Trịnh Xuân Thanh.

Trước hết, Thủ tướng nói đến việc ngành khai khoáng giảm mạnh. Thứ hai, thiên tai hạn hán, xâm ngập mặn, lũ lụt nghiêm trọng diễn ra ở mọi miền. Kế đến, sự cố môi trường gây hậu quả nghiêm trọng. Các dự án nghìn tỷ thua lỗ mất vốn. Các ngân hàng thương mại yếu kém, mất vốn rủi ro cao, trong đó có những ngân hàng phải mua lại 0 đồng.

Cùng với đó là tình trạng cháy nổ, tai nạn giao thông xảy ra nghiêm trọng. Nhiều vụ tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Xếp hạng quốc tế về đổi mới sáng tạo giảm 4 bậc trong khi xếp hạng môi trường đầu tư kinh doanh tăng 9 bậc.

Thủ tướng điểm mặt 9 tồn tại năm 2016
Ảnh: VGP

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm lại vụ Trịnh Xuân Thanh như một điểm nóng về sai phạm trong công tác cán bộ.

Không để người dân nào đứt bữa, bệnh tật do thiên tai

Tiếp tục đọc

Bố Kỳ (1) và (2)

Tác giả: Trịnh Hội

..KD: Bạn đọc trên FB gửi cho mình bài viết này, cũng là bài viết của người con rể hai ông bà Nguyễn Cao Kỳ- Đặng Tuyết Mai viết về “Bố Kỳ”. Mình hoàn toàn không hề thích nhân vật Nguyễn Cao Kỳ, (trong khi lại thích bà Tuyết Mai và MC Kỳ Duyên. Hi.hi…. ) và bài viết này cũng là quan điểm riêng của Trịnh Hội, nhưng đọc bài viết, để hiểu thêm phần nào tính cách cá nhân một nhân vật lịch sử, với tất cả hay dở, ưu khuyết, tốt xấu, nên xin đăng để bạn đọc chia sẻ. 😀


Bố Kỳ (1)

Bố mất rạng sáng Thứ Bảy ngày 23 tháng 7 năm 2011 Dương Lịch. Đến Thứ Bảy ngày 10 tháng 9 là đúng 7 tuần, cũng là ngày lễ cầu siêu 49 ngày kể từ ngày bố mất. Tôi không có mặt ở Cali để tham dự ngày lễ này cùng với gia đình của bố. Nhưng hôm nay trong một đêm trăng sáng tròn ở Manila khi mưa vừa tạnh, ngay trong giây phút này, tôi đang nghĩ về bố.

Tôi không biết tụng kinh. Ít khi đi cúng dường. Lại chưa học được cách ngồi thiền sao cho đúng nghĩa. Tôi chỉ biết và thích dùng chữ để trải lòng mình. Vì vậy tôi viết bài blog này xem như là một lời chia xẻ với bố trước khi bố thật sự đi về cõi vĩnh hằng. Vì hình như theo Phật giáo hôm nay mới đúng là ngày bố sẽ mãi ra đi, không còn chi để quấn quít với những người còn ở lại. Với cõi đời này vốn cũng chỉ là cõi vô thường. Thấy đó rồi mất đó. Có làm đến thủ tướng như bố trước đây hay chỉ là một người tỵ nạn Somali nghèo không có được một bữa ăn no trong thời đại này, thì cuối cùng rồi ai cũng sẽ như ai. Tất cả sẽ phải trở về với cát bụi. Có còn lại chăng là những kỷ niệm êm đẹp của một thời. Và những tình cảm mà chúng ta, giữa người và người, có thể dành cho nhau.

Tiếp tục đọc