Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
(Cho một năm cũ đang qua, đón một Xuân mới – 2017- sắp đến)
——————
Chẳng nỗi nhớ nào giống nỗi nhớ nào
Có nỗi nhớ đậm màu ly biệt
Có nỗi nhớ nhói đau da diết
Có nỗi nhớ vui màu sum họp
Với em, có màu nhớ… xa xôi
Dịu êm giọng nói cách vời
Hạt sương trong veo đọng giữa mây trời
Thầm thì tiếng gọi trùng khơi
Giữa hai bờ mưa nắng
Hai đầu không gian im lặng
Có nỗi đau của thất vọng
Trước thiêng liêng đã hóa hư vong
Có niềm an ủi hiến dâng
Trước trắng đen đảo ngược khôn cùng
Bạn phải đăng nhập để bình luận.