KD: Hi…hi… Phải đợi hai chàng Nguyen Trong Cu và Mậu Nguyễn Đức từ Đà Bắc (Hòa Bình) về rồi cuối cùng cả nhóm chúng mình mới tụ hội đón năm mới 2017. Thích nhất là ngồi vỉa hè ở một con phố cũ, gần công trình đang xây dựng của Cử, nay mai sẽ là KS mini. Chủ công trình là Xuân, con trai trưởng của chàng. Công trình còn bề bộn, nên cả nhóm tụ tập bên vỉa hè, vừa ngắm công trình cao, cao mãi, vừa thưởng thức món bánh cuốn nóng.
Bất ngờ nhất là món bánh đúc chấm tương. Có lẽ hàng chục năm nay mình không gặp món này. Bẻ miếng bánh đúc lạc, bùi bùi, nồng nồng chấm vào bát tương vừa độ ngọt, lại cay xè vị ớt, thích ghê cơ.
Câu chuyện chiều năm mới muộn rôm rả đủ thứ. Được ngắm người qua kẻ lại trên con phố cũ, trung tâm Q. Hoàn Kiếm, cũng thật thư thái
Nhưng Đón năm mới 2017 mới thật sự diễn ra, là khi đến Nhà hàng cá tầm của chàng, ở một con phố khác- Phạm Ngũ Lão. Phố đã lên đèn. Một HN về đêm yên ả, sống chậm, dễ chịu…
Nâng cốc Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người mạnh khỏe, bình an, như ý và ấm áp trong công việc hiệu quả và hữu ích
Vẫn không thiếu những nỗi buồn, nhưng có bạn bè chia sẻ, động viên, an ủi nhau để sống. Đó mới là điều quan trọng nhất
Buồn cười nhất là khi cả hội học cách thử rượu vang của GS Hoàng Xuân Phú: Chấm ngón tay trỏ vào rượu, dùng ngón tay đó xiết tròn quanh miệng ly, sẽ phát ra tiếng kêu coong coong rất kỳ lạ. Đó là rượu xịn.
Đêm về khuya. Con phố càng yên tĩnh.
Một năm mới đã bắt đầu…..
Bạn phải đăng nhập để bình luận.