Chiêm ngưỡng 18 bảo vật Quốc gia lần đầu được công bố

Ngày 10/1, lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày 18 bảo vật quốc gia Việt Nam để khách tham quan được khám phá những câu chuyện lịch sử, văn hóa của bảo vật quốc gia.

Cùng ngắm 18 trong tổng số 118 bảo vật quốc gia được trưng bày lần này. Thời gian trưng bầy từ 10/1 đến tháng 5/2017.

—————-

Chiêm ngưỡng 18 bảo vật Quốc gia lần đầu được công bố
Trống Hoàng Hạ: Chất liệu Đồng (Văn hóa Đông Sơn), cách ngày nay khoảng 2000 – 2500 năm. Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia Việt Nam năm 2012. Phát hiện tại xóm Nội Thôn, làng Hoàng Hạ, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là Hà Nội). Trống đồng Hoàng Hạ là loại trống H1 điển hình, kiểu dáng, đề tài hoa văn trang trí độc đáo còn khá nguyên vẹn. Trống đồng Hoàng Hạ có kích thước lớn là một tiêu bản đặc biệt được xếp vào cùng nhóm trống đồng Ngọc Lũ, nhóm trống đặc trưng tiêu biểu nhất. Vì vậy trống đồng Hoàng Hạ xứng đáng được công nhận là Bảo vật Quốc gia.
Chiêm ngưỡng 18 bảo vật Quốc gia lần đầu được công bố
Thạp Đào Thịnh (Đồng). Văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2000 – 2500 năm. Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia Việt Nam năm 2012.

Tiếp tục đọc

Obama: “Nước Mỹ đã mạnh mẽ, tốt đẹp hơn”

Tác giả: VietNamNet

.Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài diễn văn cuối cùng trên cương vị Tổng tư lệnh nước Mỹ.

—————————

anh-tt-my-obamaNhìn lại di sản của Tổng thống Obama

Kể từ thời George Washington, các tổng thống Mỹ thường có bài diễn văn tạm biệt trước người dân, chia sẻ những kinh nghiệm, thành tựu trong thời gian cầm quyền và bày tỏ viễn kiến về tương lai đất nước.

Khi nhiệm kỳ chỉ còn ít ngày nữa kết thúc, Tổng thống Obama trở lại quê nhà Chicago và đọc diễn văn từ biệt vào 9h sáng (giờ HN).

MỚI NHẤTCŨ NHẤT

10h10

 

Obama kết thúc bài diễn văn cuối cùng của ông trên cương vị Tổng tư lệnh nước Mỹ.

10h05

 

Obama nghẹn ngào cảm ơn vợ

Ông chỉ đơn giản gọi tên vợ mình “Michelle”. Cử tọa một lần nữa đứng dậy hưởng ứng, tiếng reo hò vang dậy khắp hội trường. “Cô gái ở cánh nam”, Obama nói và Michelle giơ tay.  

anh-hh
 

“Trong 25 năm qua, em không chỉ là vợ, là mẹ của các con anh, mà em còn là người bạn thân thiết của anh. Em tự nguyện đảm nhận những trọng trách mình không được yêu cầu và làm chúng với sự tao nhã, phong cách và tính hài hước riêng”, Obama lấy khăn lau nước mắt.

Tổng thống Mỹ nói về hai cô con gái. “Điều khiến cha tự hào nhất là được làm cha của hai con”.

“Hai con đã trở thành hai người phụ nữ tuyệt vời, thông minh, xinh đẹp và quan trọng hơn hết, hai con là những người tốt bụng, chu đáo và tràn đầy nhiệt huyết. Hai con đã chịu nhiều sức ép trong suốt những năm qua. Trong tất cả những việc cha làm trong đời, điều khiến cha tự hào nhất là được làm cha của các con”, ông Obama chia sẻ khi nói về hai con gái Malia và Sasha.

Tiếp tục đọc

Lời hay ý…. ngộ

Tác giả: St

.KD: Bạn bè gửi cho bài này, những “ranh ngôn” hiện đại. Đọc bật cười. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

—————– 

Emoticon making a point

Emoticon making a point

  1. Người đẹp thì làm ta chú ý, còn người làm dáng thì… chú ý đến ta.
  2. Vợ ngày xưa thường “nâng khăn sửa túi” cho chồng. Vợ ngày nay thường “ngửi khăn lục túi” của chồng.
  3. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” nhưng nếu bạn cười với một cô gái trước mặt vợ mình thì nụ cười ấy lại là thuốc… đỏ.
  4. Người cho ta tiền là thầy ta, người cho ta mượn tiền là bạn bè ta, người lúc nào cũng muốn lấy tiền của ta ấy là vợ ta!
  5. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng đừng mua một “tiên nữ”, vì như thế bạn sẽ không còn tiền.
  6. Theo luật Hôn nhân gia đình thì đàn ông (con trai) ít ra cũng được tự do 20 năm (trước khi cưới vợ).
  7. Nhậu nhiều thì vợ buồn, nhậu ít thì bạn bè buồn, còn không nhậu thì… mình buồn.
  8. Hôn nhân là nghệ thuật sống chung hai người mà vẫn hạnh phúc như khi sống một mình.
  9. Người ta thường dùng lửa để thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông và dùng đàn ông đi lấy lửa.

Tiếp tục đọc

Chú ngựa gục bên quan tài chủ khiến người dự đám tang không kìm được nước mắt

Tác giả:theo Blog khaiphong.org

KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Thương em ngựa quá. Mình vốn yêu loài vật vô cùng. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ và hiểu thêm một đặc tính tốt của loài vật

—————-

Chó là con vật khôn khóc thương chủ đã đành, mới đây cảnh tượng chú ngựa khóc thương chủ khiến những người dự lễ tang vô cùng kinh ngạc và không kìm nổi nước mắt. Khi đó chú ngựa Sereno đã gục đầu vào quan tài với vẻ mặt buồn thảm và rơi nước mắt trong đám tang của người chủ quá cố, anh Wagner de Lima Figueiredo, 34 tuổi.

Sereno đã được đưa tới để tham dự tang lễ của anh Wagner ở Paraiba, phía Đông Bắc Brazil.

Với tất cả những người thân quen, ai cũng biết rằng Wagner cùng Sereno có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Suốt 8 năm liền, Wagner đã gắn bó với chú ngựa thân yêu, giành chiến thắng trong rất nhiều cuộc đua ở địa phương.

Bởi vậy, trước sự ra đi đột ngột của người chủ trẻ tuổi, Sereno đã không giấu được sự buồn thương. Trên suốt đoạn đường đưa Wagner tới nghĩa trang, chú ngựa liên tục kêu rên và dậm mạnh chân xuống đất.



Sereno liên tục kêu lớn, dậm mạnh chân xuống đất.

Tiếp tục đọc

Phép thử đầu tiên của Donald Trump dành cho dân Mỹ: không đếm xỉa tới luật pháp

Tác giả: FB Đinh Ngọc Thu

KD: Hi….hi… Rất đáng chú ý vụ việc đang diễn ra trên đất Mỹ. Biết đâu, các QG độc tài hí hửng, vin vào đây để biện hộ cho sự độc đoán của mềnh  😀

—————

h198Jared Kushner và cha vợ Donald Trump. Ảnh: internet

Bổ nhiệm con rể Jared Kushner làm cố vấn cao cấp Nhà Trắng, Trump đang thử xem luật pháp Mỹ có áp dụng với ông ta hay không.

Theo bà Kathleen Clark, chuyên gia về đạo đức chính phủ, thuộc trường Đại học Washington, cho biết, luật chống lại gia đình trị (anti-nepotism laws) có hiệu lực ở chính quyền liên bang và hầu hết chính quyền ở các tiểu bang, không cho phép các quan chức chính phủ thuê những người thân trong gia đình làm việc, vì làm như vậy sẽ hủy hoại niềm tin của công chúng, bởi những người thân trong gia đình của các quan chức chính phủ, không chắc là những ứng viên tốt nhất cho công việc.

Tiếp tục đọc

Tổng thống Obama phát biểu từ biệt trước khi rời Nhà Trắng

Tác giả: Minh Phương

KD: Mình luôn kính trọng và yêu mến vị Tổng thống này. Kính chúc ông và gia đình khi trở về đời thường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp hữu ích cho nước Mỹ, cho nhân loại

—————

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay có bài diễn văn chia tay tại thành phố quê nhà Chicago. Bài diễn văn cuối cùng trước công chúng của ông Obama trước khi kết thúc nhiệm kỳ thu hút sự chú ý không chỉ với người Mỹ mà còn với đông đảo cộng đồng quốc tế.

 >> Những di sản của ông Obama sau 2 nhiệm kỳ
 >> Những điều ít biết về Tổng thống Obama
 >> 9 điều người ta sẽ nhớ về Tổng thống Mỹ Barack Obama


Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Tổng thống Obama sẽ có bài diễn văn tại trung tâm hội nghị McCormick Place ở thành phố quê nhà Chicago vào 9 giờ tối ngày 10/1 theo giờ địa phương (9 giờ sáng ngày 11/1 theo giờ Việt Nam).

Tiếp tục đọc

Xã hội bất an khi ‘hàng nóng’ được chào bán trên mạng

Tác giả: Hồ Đông

.KD: Nỏ hiểu nổi cung cách quản lý của XH này

———— 

Nhiều người có thể mua súng, công cụ hỗ trợ, dao, kiếm một cách dễ dàng trên mạng – Ảnh: Facebook
Chỉ cần vài cú nhấp chuột, vài tin nhắn cò kè về giá, ai cũng có thể đặt mua vô số thứ vũ khí nguy hiểm như mã tấu, roi điện, thậm chí các loại súng ngắn một cách dễ dàng.
 
Trong những năm gần đây, liên tục xảy ra những vụ án gây chấn động dư luận như thảm sát 6 người ở Bình Phước, cướp Ngân hàng BIDV tại Huế…Thủ phạm trong các vụ án này đều có trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc súng đạn. Tại cơ quan điều tra, các hung thủ khai nhận việc mua các công cụ hỗ trợ, vũ khí rất dễ từ các… mạng xã hội, website mua bán trực tuyến.

“Siêu thị hàng nóng” trên mạng xã hội

Chỉ cần “lượn” một vòng trên mạng xã hội Facebook với các từ khóa như “vũ khí tự vệ, súng ngắn, chợ vũ khí…” người ta dễ dàng thấy hàng chục page (trang) với vô số hình ảnh về “hàng nóng”.

Tiếp tục đọc

Từ chuyện quét vôi Văn Miếu, di tích là phải mốc rêu, bám bụi?

Tác giả:  V.V. Tuân
.
KD:Khi thăm Italia, mình thấy các di tích văn hóa, lịch sử của họ xám màu thời gian, trông không hề lộng lẫy, không đẹp chút nào, nhưng thật ra đó là cách họ cố tình bảo tồn theo quan niệm về giá trị và thẩm mỹ của họ. Nó rất khác với việc bỏ mặc cho rong rêu phủ đầy ở các di tích văn hóa, lịch sử ở VN. Hai việc khác nhau hoàn toàn về bản chất.
.
Thế nên đừng vội cứ thấy quét vôi lại cho Văn Miếu đã vội phản ứng. Thế còn chuyện hàng quán lê la ở Văn Miếu, phóng xe máy lên tận vỉa hè Văn Miếu, vứt rác xung quan văn Miếu và bao chuyện thiếu văn minh ở khu vực Văn Miếu, sao chả thấy lên tiếng???
.
Cứ đụng tới các di tích lịch sử hay văn hóa là người Việt lo thành “phế tích”, nhưng có bao nhiêu thứ “phế tích” trong XH thì …. trơ gan cùng tuế nguyệt!
————-

“Tôi đi Hàn, Nhật, Trung là ba nước đồng văn với Việt Nam thì chả ai để rêu mọc trên di tích, màu sắc xuống cấp dù những di tích đó đa phần lâu đời hơn những di tích ở VN” – một bạn đọc Tuổi Trẻ khẳng định. 

Từ chuyện quét vôi Văn Miếu, di tích là phải mốc rêu, bám bụi?
Văn Miếu sau khi quét vôi đã bị phản ứng – Ảnh: NAM TRẦN

PGS. TS Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội di sản văn hoá Việt Nam cũng nêu quan điểm của mình về những luồng ý kiến khác nhau của dư luận về việc Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) được quét vôi mới: ““Chúng ta không nên quan niệm cứ phải rêu phong phủ lên mới là những giá trị cổ kính của di tích”.

Theo PGS. TS Đỗ Văn Trụ, không có cái gì có thể trường tồn mãi với thời gian được mà sẽ xuống cấp, hư hỏng. Nên việc trùng tu, sửa sang là điều tất yếu đối với bất cứ di tích nào. Nếu để di tích bị rêu, mốc bám thì sẽ phản cảm.

Tiếp tục đọc

Sao ông phê bình tôi?

Tác giả: Xuân Dương

.KD: Không biết ở các QG khác có sự phê bình nhau không nhỉ? Hay chỉ có các quy định, các thỏa ước mang tính luật pháp điều chỉnh mọi hành vi cá nhân. Anh làm sai so với quy định đó, anh phải chịu trách nhiệm bị xử lý? Pháp luật và những quy định mang tính kỷ cương pháp luật phải được tôn trọng cao nhất. Chính vì thế chắc họ chẳng có các cuộc vận động học tập nọ kia, mà rút cục thấy ko ít các vị đạo đức giả, nói một đằng, làm một nẻo. Nói đạo đức, nhưng lại tổ bố tham nhũng?

————– 
– Một nhà báo hỏi anh công nhân “nhà máy kia của ai”, anh công nhân trả lời “của chúng tôi”, “thế còn chiếc ô tô đẹp kia của ai”, trả lời “của đồng chí Giám đốc”
cham-biemNăm 2016 kết thúc với hai xu thế mang tính chỉ đạo nổi bật: cải cách thể chế chính trị và cải cách thể chế kinh tế.

Về chính trị, ngày 30/10 Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Về kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần nêu thông điệp sẽ xây dựng Chính phủ hiện nay thành “Chính phủ kiến tạo và liêm chính”.

Người xưa có câu: “Vua không nói đùa”, thông điệp của người đứng đầu Đảng và Chính phủ nêu lên trong năm 2016 không còn là lời nói, không chỉ là nghị quyết, mỗi người dân đều có thể cảm nhận theo cách riêng của mình. 

Bằng chứng là hàng loạt vụ việc được các cơ quan Đảng xử lý liên quan đến những đảng viên giữ trọng trách trong cơ quan Đảng và chính quyền (Ban Tổ chức, Bộ trưởng, Thứ trưởng.

 Bằng chứng là những hoạt động, chỉ đạo của Thủ tướng với tần suất dày đặc chỉ trong một thời gian ngắn mà gần nhất là tập trung xử lý dứt điểm hậu quả các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài (riêng Bộ Công Thương là 12 dự án) hoặc vấn đề quy hoạch đô thị, đặc biệt là Thủ đô, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác.

Dù là xưa hay nay thì câu “Vua không nói đùa” vẫn không thay đổi ý nghĩa, lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “một số người có chức có quyền giữ tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách địa phương nào, đơn vị nào, thì như một “ông vua con” ở đấy” tuyệt đối không phải là câu nói đùa. [1]

Tiếp tục đọc

Quy hoạch đô thị cho đáng sống, đừng chỉ nghĩ đến tiền

Tác giả: VietNamNet (Phạm Huyền thực hiện)

.KD: Nhưng ở cái XH này, thủ đô này, với tư duy nhiệm kỳ, người ta chỉ cần tiền, cần gì đến “đô thị đáng sống” nhỉ? Nếu không, làm sao có cái gọi là “băm nát Hà Nội” như lời ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung vừa nhận xét.

————   

Chia sẻ trong chương trình bàn tròn trực tuyến của mục Góc nhìn thẳng, vị cha đẻ của kiến trúc Singapore, TS Liu Thai Ker nhìn nhận Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh có thể trở nên đáng sống hơn với bản quy hoạch đô thị tầm nhìn 50 năm. Tiền không phải là vấn đề cốt lõi đầu tiên.

TPHCM: Giao thông, ô nhiễm phải được ưu tiên giải quyết

Nếu nói về đô thị Hà Nội và Tp HCM, có lẽ, hình ảnh ngập lụt, ùn tắc giao thông, khói bụi ô nhiễm… là những ấn tượng ám ảnh nhất năm 2016 về 2 thành phố này. Nếu những hình ảnh đó đã trở thành chuyện thường ở huyện thì gần đây, dư luận lại nóng sốt với nỗi lo về quá tải hạ tầng với tình trạng cao ốc kin kít ở nội đô.

TS Liu Thai Ker, Chủ tịch Trung tâm thành phố đáng sống thuộc Singapore, nguyên kiến trúc sư trưởng của Singapore chia sẻ trong chuyên mục Góc nhìn thẳng (ảnh: Lê Anh Dũng)

ts-ltkChủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phải thốt lên, quy hoạch đô thị của Thủ đô đã bị băm bát. Và cũng chưa bao giờ, các lãnh đạo ở Bộ Xây dựng lại thẳng thắn nhìn nhận một quy hoạch đô thị có nhiều khiếm khuyết và lổ hổng như hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải ra văn bản chỉ đạo nhắc nhở việc tuân thủ quy hoạch đô thị đối với Tp Hà Nội. Và điều này cũng đã được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhắc lại trong hội nghị tổng kết Bộ Xây dựng hồi tuần trước.

Một câu hỏi nóng là, ngập lụt, ùn tắc và ô nhiễm, phải gỡ khó ra sao cho bài toán quy hoạch đô thị Việt Nam? Làm sao để Hà Nội, Tp HCM trở thành phố đáng sống.

Chuyên mục Góc nhìn thẳng của báo VietNamNet đã tổ chức bàn tròn trực tuyến về vấn đề này với sự tham gia của 4 khách mời.

– TS Liu Thai Ker (Lưu Thái Cơ), người được coi là cha đẻ, đặt nền móng cho kiến trúc Singapore hiện đại. Ông hiện là Chủ tịch Trung tâm thành phố đáng sống thuộc chính phủ Singapore, nguyên kiến trúc sư trưởng của Singapore.

– TS Sumila Gulyani, Trưởng nhóm toàn cầu về chiến lược và phân tích phát triển đô thị của Ngân hàng Thế giới.

– Bà Jolanta Kryspin-Watson, chuyên gia trưởng toàn cầu về quản lý rủi ro thiên tai và là điều phối viên Chương trình Quản lý rủi ro thiên tại tại khu vực châu Á Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới.

– Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Uỷ viên Ban thường trực Hội Kiến trúc sư Hà Nội, chuyên gia về phản biện quy hoạch đô thị Việt Nam.

Tiếp tục đọc