FB đã… mở khóa :D

KD: Hi…hi… suốt tuần qua, mình đến khổ. Đưa bài từ Blog KD/KD lên FB cũng bị chặn, phải qua một cửa kiểm tra mã số. Bạn đọc từ FB muốn vào Blog cũng bị chặn, phải nhấp trực tiếp vào câu hỏi của FB: Truy cập liên kết? rồi mới vào được Blog của mình. Vì thế có không ít bạn đọc không dám vào vì sợ dính mã độc, virus chăng?

Chưa kịp nhờ các bạn hiểu về kỹ thuật giúp, thì sáng nay bỗng thấy FB “mở khóa” cho mình đưa bài lên FB một cách bình thường. Và ngược lại, từ FB có thể vào Blog KD/ KD cũng bình thường.

Nay xin báo cho các bạn đọc, bạn bè biết để có thể truy cập vào Blog mà không e ngại gì.

hoa-xuan1

Tiếp tục đọc

Thế kỉ trộm cắp chưa qua?

Tác giả: VietTuSaiGon (Blog RFA)

.KD: Đọc bài viết này rất buồn. Nhưng câu hỏi tác giả đặt ra trong bài không phải mới mẻ gì. Thời bao cấp, đã nhiều lần, báo chí đặt vấn đề: Tại sao người ngay sợ kẻ gian. Cái tốt sợ cái xấu. Cái đúng sợ cái sai.

Tại sao những nghịch lý như vậy tồn tại mãi trong một đất nước có quá nhiều máu và nước mắt từng đổ xuống, để giữ độc lập, chủ quyền dân tộc???

Trong một bài viết trên TVN, có lần mình đã chua chát: Bé thì ăn cắp vặt, lớn lên thì ăn cắp lớn, ăn hối lộ, tham nhũng.

Xét cho cùng, bởi pháp luật đất nước này đã không có đủ chữ Uy, và không xứng tầm pháp luật, không đủ sức răn đe cái xấu, cái ác, cái đê tiện. Một XH như vậy liệu có bình an cho mọi con người không?

Các cơ quan chức năng, các nhà tư pháp có trả lời nổi cho nhân dân, vì sao không?

———-

h1110

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cách đây 30 năm, tôi chứng kiến một người hái trộm bưởi. Đó là những năm giữa thập niên 1980, rồi sau đó, những năm giữa thập niên 2010, tin người ta ăn trộm bưởi da xanh vào dịp cận Tết, bước qua hai thế kỉ, bước qua nhiều sự thay đổi và phát triển, dường như thói quen ăn trộm không những được loại bỏ mà nó còn phát triển mạnh hơn, đáng sợ hơn so với thế kỉ trước!

 

Tiếp tục đọc

Bịa tin về Tướng Phùng Quang Thanh là ‘độc địa’

Tác giả: BBC

.KD: Không hiểu sao Tướng Thanh bị tin đồn dai dẳng bám theo. Với mục đích gì? Động cơ gì nhỉ? Nhất là một khi ông này đã không còn đương chức???

Đúng là thời của các loại … tin đồn! Nhất là khi IT phát triển, với sự xuất hiện của trang mạng XH như FB. Bên cạnh những thông tin nhanh nhạy, thì cũng không hiếm kiểu tin đồn với đủ thứ động cơ, mục đích, dã tâm. Trăm thứ bà dằn, dễ sợ

————–

h1111

Ảnh tư liệu: Bộ trưởng Quốc phòng VN Phùng Quang Thanh đón người đồng cấp Hoa Kỳ Ashton Carter hôm 1/6/2015 tại Hà Nội. Ảnh: AFP

Báo Quân đội Nhân dân ở Việt Nam lên án “những kẻ ném đá giấu tay” đã loan truyền tin bịa đặt rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “từ trần” đúng hôm 22/12 vừa qua.

Trang báo này (09/01/2017) cho rằng đây là hành vi “độc địa, táng tận lương tâm”, nhằm “nhằm chia rẽ Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân”.

Tờ báo đề nghị phải có biện pháp xử lý:

“Đã đến lúc, cùng với sự lên án mạnh mẽ của dư luận và công luận, các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý nghiêm minh…”

Bài báo của nhóm phóng viên báo Quân đội Nhân dân cũng nhắc lại:

“Đây không phải lần đầu kẻ xấu tung tin bịa đặt về Đại tướng Phùng Quang Thanh.”

“Trước thềm Đại hội XII của Đảng, chúng từng có một ‘chiến dịch’ phao tin đồn nhảm ông từ trần khi đang chữa bệnh ở Pháp.”

Tiếp tục đọc

Gia đình dựng tượng Trần Hưng Đạo, chính quyền xã làm khó

Tác giả: V.V. Tuân

.KD: He…he… XH này xem chừng người dân muốn làm cái gì pháp luật không cấm, hoặc chưa cấm cũng khó cả. Mọi hiểu biết về quyền con người của các vị thừa hành cũng rất lơ mơ. Và vì vậy, cấm cho nó chắc!

Chợt nhớ tới câu chuyện hòn đá của người dân kiếm được bên bờ suốt bị C/q huyện Chư Sê (Gia Lai) bắt nhốt trong lồng sắt, mà mình đã từng viết và bình trong một bài trên TVN: Nhà thơ Thế Lữ có bài thơ Cọp nhớ rừng. Còn ở đây, hòn đá chỉ…. nhớ nhà  😀 

Cuối cùng hòn đá cũng được giải phóng. Không biết lần này, tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo có phải… giải phóng khỏi cái bệ không

Đất nước của những người thích đùa … dai!  😀

Ngán và chán và đau!

—————-

Ông Tống Hồ Phương đặt nghệ nhân dựng tượng Trần Hưng Đạo bằng đá Non Nước, cao khoảng 1,6 m để đặt tại nhà nhưng bị UBND xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng) yêu cầu tháo dỡ.

Gia đình dựng tượng Trần Hưng Đạo, chính quyền xã làm khó
Tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại nhà ông Tống Hồ Phương (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) – Ảnh: KIM NGÂN

Tượng Trần Hưng Đạo được làm theo đúng nguyên bản của Hội Mỹ Thuật Việt Nam.

Vụ việc của ông Phương và cách hành xử của UBND xã Ninh Gia bị phản ứng mạnh khi một người quen của gia đình đưa câu chuyện lên facebook.

Đặt tượng trên bệ là sai phép?

Tiếp tục đọc

25 năm để Việt Nam đáng sống như Singapore?

 Tác giả: VietNamNet (Phạm Huyền thực hiện)

.KD: Các chuyên gia nước ngoài hoặc là nói theo cách… ngoại giao, hoặc là không hiểu XH nước Việt này lắm. Muốn sống như Singapore đâu phải chỉ cần thiết kế, quy hoạch đô thị. Mà cần một phép tính tổng thể của một XH có pháp luật, một XH từ nền GD đã biết dạy người, mỗi quan chức, mỗi thường dân biết tôn trọng luật pháp, sống tự trọng, và có nền tảng văn hóa nhất định, để “học cách làm người, học cách chung sống”

Mà bài tính đó, xem chừng XH này chưa phải “học trò giỏi”, hoặc không muốn làm “học trò giỏi”!

——————  

goc-nhin-thang

 Đô thị Việt Nam có thể mất 25 năm để trở nên đáng sống như Singapore. Quan trọng là các nhà làm quy hoạch hãy xây thành phố như cách người ta nấu ăn, TS Liu Thai Ker và các diễn giả chia sẻ trong Góc nhìn thẳng.

Ở phần 2 của bàn tròn trực tuyến “Ngập lụt, ùn tắc, ô nhiễm, liều thuốc nào cho đô thị Việt Nam?” các kiến trúc sư, nhà quy hoạch và diễn giả quốc tế về phát triển đô thị cùng tiếp tục chia sẻ ý kiến về một mong muốn “Làm thế nào để đô thị Việt Nam, như Hà Nội, Tp HCM trở nên đáng sống? Việt Nam sẽ cần bao nhiêu lâu để có thể trở nên xanh, sạch đẹp như Singapore?”

Chuyên Góc nhìn thẳng của báo VietNamNet mời bạn đọc theo dõi phần 2, đồng thời là phần cuối của bàn tròn này. 

 

Tiếp tục đọc