Tác giả: Thanh Hùng
.KD: Tết nhất khiến mình bận rộn quá, không có thời gian cập nhật bài vở hàng ngày. Mong bạn đọc thông cảm và thứ lỗi, bởi mình phải đi từ sáng sớm thắp hương cho cha mẹ nhân Tết Ông Táo sắp đến. Phải đi từ sớm vì đường xá đông nghẹt. Rồi mua sắm, làm đủ mọi công việc nhà để lo cho một cái Tết, dù mình chả còn thích thú gì Tết. Nhưng bổn phận không thể từ nan.
.Mình chỉ muốn ghép hai cái Tết lại thành một, ăn Tết ngắn ngày, cho người phụ nữ như mình và nhiều bạn bè đỡ vất vả. Vậy nhưng mới đây, trước những quan niệm ăn Tết Tây như Nhật bản, đã có không ít những vị trên FB chửi bới, thóa mạ, xúc phạm những người, dù là bậc trí thức đáng quý trọng, chỉ vì có những quan niệm khác biệt. Phát khiếp vì văn hóa người Việt trên mạng XH.
.Thì lại đọc được bài này với những hình ảnh “bẩn”. Nói thật, lẽ ra nó không đáng được mình đưa lên Blog của mình, vì nó “thấp” quá về văn hóa. Khi nhìn hình ảnh này mình thực sự tức giận. Nhưng rồi quyết định đưa. Vì mong muốn những ai nhìn vào hình ảnh này, sẽ phải suy nghĩ về cái thứ văn hóa tùy tiện, hoang dã, bản năng của người Việt, bất chấp văn mình và sự xấu hổ tối thiểu cần có của con người. Những người mẹ như bà phụ nữ trong ảnh này, làm sao con cái không hoang dã, bản năng??? Làm mẹ như vậy, dạy sao được con nên người có văn hóa và văn minh, biết tôn trọng những quy định pháp luật?
————–
Hình ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ thản nhiên cho hai cháu nhỏ đi vệ sinh ra giữa sân bay do một diễn đàn về văn hóa giao thông chia sẻ đang khiến nhiều người tranh cãi về câu chuyện giáo dục và sự văn minh.
 |
Hình ảnh người phụ nữ cho trẻ đi vệ sinh ở sân bay bị nhiều người chỉ trích về ý thức. |
Cùng với hình ảnh này là lời dẫn: “Với sự thiếu trách nhiệm và ý thức của người lớn dẫn dắt, dạy bảo con cái thì cơ sở hạ tầng có hiện đại đến đâu cũng không thể nào có được sự văn minh”.
Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.