Người gìn giữ di sản danh họa Trần Văn Cẩn qua đời

Tác giả: Nho Quân

.KD: Dẫu sao, bà cũng là người đàn bà hạnh phúc khi tìm thấy Tình yêu của mình. Cầu mong Ông bà hạnh phúc khi gặp nhau ở thế giới bên kia

————– 

 Theo nguồn tin của PV TTO, nghệ sĩ điêu khắc Trần Thị Hồng, vợ của danh họa Trần Văn Cẩn vừa qua đời lúc 6h40, ngày 12.2 tại bệnh viện Vinmec, Hà Nội.

Người gìn giữ di sản danh họa Trần Văn Cẩn qua đời
Trần Thị Hồng bên danh họa Trần Văn Cẩn – Ảnh: tư liệu

Năm 2010, bà Trần Thị Hồng phát hiện bệnh nan y, đã điều trị nhưng khoảng hai năm nay, bệnh trở nặng hơn. Ba tháng vừa qua, bà phải vào bệnh viện điều trị và không thể trở về nhà.

Nhà điêu khắc Trần Thị Hồng sinh năm 1946 tại Quảng Ngãi. Bà được bậc thầy điêu khắc Việt là nghệ sĩ Diệp Minh Châu chọn vào học hệ sơ – trung cấp của Đại học Mỹ thuật. Sau đó bà trở thành giảng viên nghệ thuật.

Người gìn giữ di sản danh họa Trần Văn Cẩn qua đời
Bà Trần Thị Hồng bên bức tượng Trần Văn Cẩn do bà thực hiện. Ảnh: HTL

Bà Trần Thị Hồng có 30 năm làm giảng viên khoa Điêu khắc – Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Sự nghiệp của bà chịu ảnh hưởng lớn từ họa sĩ Trần Văn Cẩn..

Tiếp tục đọc

Chữa dứt ho chỉ bằng mật ong và cà rốt- rất hiệu quả!

Tác giả: FB Ong Việt Nam

.KD: Mình cũng hay bị ho, thường phải chữa bằng chanh đào- mật ong rất hiệu nghiệm. Nay lại thấy có bài thuốc này. Thú vị. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————— 

mat-ong-ca-rot

Những ngày này nhiều trẻ nhỏ và ngay cả người lớn bị nhiễm ho
Ho khan, ho có đàm, ho lâu ngày không khỏi…Các bạn đừng lo! đã có bài thuốc chữa dứt mọi loại ho cho mọi lứa tuổi chỉ với cách đơn giản là dùng mật ong kết hợp với củ cà rốt.

Bệnh ho phổ biến gặp ở trẻ em vào mùa lạnh, là căn bệnh về đường hô hấp thường xảy ra khi bị cảm sốt hoặc viêm phổi khiến người bị bệnh khó chịu mệt mỏi, đối với trẻ nhỏ thì mẹ thường rất lo lắng vì bệnh thường kéo dài và phải uống nhiều loai thuốc không tốt cho trẻ. Thay vì phải uống các loại thuốc kháng sinh chúng ta hãy tham khảo bài thuốc trị dứt moi loại ho chỉ mất 2 ngày mà cực kỳ đơn giản rẻ tiền này.

Sử dụng mật ong và cà rốt chữa ho rất tốt

Cà rốt là nguyên liệu được dùng trong thực đơn hàng ngày của các gia đình. Đây là loại củ chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Ngoài cung cấp chất dinh dưỡng, cà rốt còn là nguyên liệu tuyệt vời hỗ trợ hệ miễn dịch làm việc tốt hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết công thức hỗn hợp giúp chữa khỏi các loại ho cho cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt, chúng có tác dụng rất nhanh chóng.

 

Tiếp tục đọc

Đường…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Hôm nay FB nhắc lại bài thơ này tròn một năm, kèm bức ảnh điệu. Bài thơ buồn…

—————

anh-kd-1Người xưa nói “đi mãi thành đường”
Sao có con đường đi mãi thành… ảo ảnh?
.
Lá diêu bông xanh bởi tình anh
Dù không có thật
.
Con đường đẹp nhưng ảo ảnh
Dù con người vẽ rất thật những mầu xanh

Quảng Nam: Kỳ án đem thơ… thế chấp vay vàng!

Tác giả: Tấn Thành (Đại Đoàn Kết)
.
KD: Bạn đồng nghiệp “Chẻ và đẹp”, gửi cho mình bài viết và bảo: Kim Rung này, mê thơ nguy hiểm lắm! Đọc mà thương nàng. Chàng thì thả thơ, nàng thì thả sự… nhẹ dạ  😀
.
Thú thật, mềnh thỉnh thoảng có làm thơ cho đầu óc cân bằng, thư thái tâm lý, chứ mềnh rất may không mê thơ của chàng nào cả. Có thơ chàng nào gửi tặng mềnh, mềnh đọc và cười khúc khích một mình thôi  😀
——————-
“Tui quí mến tài làm thơ của ảnh nên cho mượn vàng để mua xe, làm nhà, cá độ bóng đá và uống rượu. Hồi nớ ảnh nghèo chẳng có chi thế chấp, nên bảo lấy tập thơ của ảnh để làm tin. Tui nghĩ tập thơ nớ có giá nên tui đồng ý liền. Mà hồi nớ do tui quá mê thơ của ảnh nên tin, ai ngờ…” – bà L.T.P.H. ở thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam kể hành trình đi kiện đòi vàng người bạn “nhà thơ” tri kỷ của mình.

dong-vat-cuoi-tit-mat-cuc-ngo-nghinh3

Các cơ quan chức năng đối thoại với bà H.

tại trụ sở tiếp dân tỉnh Quảng Nam

“Của tin” là một… tập thơ!

Suốt 4 năm nay bà L.T.P.H. bỏ công ăn việc làm đi gõ cửa các cơ quan công quyền để khiếu nại đòi lại số vàng mà mình cho người bạn “nhà thơ” vườn là ông Đ.V.T. mượn từ năm 1998. Bà H. bảo: “Hồi nớ ảnh (ông T.-PV) nghèo và khó khăn lắm. Tui thì buôn bán có đồng vô, đồng ra lại tiết kiệm được mấy cây vàng cất phòng thân. Cũng do tui mê thơ nên quen thân ảnh lúc mô không hay”.

Tiếp tục đọc

Hà Nội Phố

Tác giả: Phan Vũ (theo FB Cẩm Tú Phan)

.KD: Tình cờ đọc được trên FB Cẩm Tú Phan bài thơ này, đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, thấy thú vị quá, xin được đăng lại. Cũng xin thưa, từ nay, Blog KD/KD sẽ đăng cả những bài thơ nổi tiếng của các nhà thơ có tên tuổi để bạn đọc chia sẻ. Do chuyên mục Blog còn có phần hạn chế, trước mắt các bài thơ hay xin đăng ở mục Văn hóa- xã hội. Bạn đọc thích thơ có thể tìm ở mục này  😀

———- 

Xin trích nguyên văn phần viết về bài thơ Hà Nội Phố của người sưu tầm Nguyễn Thục Phương: 

GỬI TẶNG NHỮNG NGƯỜI CON HÀ NỘI

Mấy năm trước, tôi được người bạn gửi cho bản đầy đủ của “Hà Nội phố”.

Thật bất ngờ, theo lời kể của bạn, bản đầy đủ của trường ca Hà Nội phố được vô tình tìm thấy trong một cuốn album cũ. Điều thú vị là bài thơ hay nhất viết về Hà Nội lại không tìm được ở Hà Nội.

Mặc dù “Hà Nội phố” từng tồn tại nhiều dị bản, nhưng câu trả lời của người đi tìm vẫn chỉ là: chẳng ở đâu có bản đầy đủ của bài thơ này, thậm chí còn không tìm được một xuất bản phẩm nào từng nhắc đến tên. Tất cả những gì tìm thấy chỉ là một vài tác phẩm kịch của Phan Vũ từ những năm 50.

Thế rồi, Hà Nội phố lại vô tình được tìm thấy ở Paris, cách Hà Nội của Phan Vũ tới nửa vòng trái đất.

HÀ NỘI PHỐ
(Phan Vu; 1972)

anh-hn-pho-1Chương I
1.
Em ơi! Hà Nội phố!
Ta còn em mùi hoàng lan,
Còn em hoa sữa.
Tiếng giày gọi đường khuya,
Thang gác cọt kẹt thời gian,
Thân gỗ…
Ta còn em màu xanh thật đêm,
Ngôi sao lẻ
Xào xạc chùm cây gió.
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ,
Lá thư quên địa chỉ.
Quay về… Tiếp tục đọc

Gửi đến tất cả người Việt Nam… “dễ tin”

Tác giả: HCD
.
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Đọc chít cười. Đúng vậy. Phải nói là người VN “cả tin”, nhẹ dạ, chóng quên mới đúng  😀
———–  
 Mâm cơm người Việt chứa toàn là “thuốc trị ung thư” ? Tất cả tin trên mạng nói về thần dược trị ung thứ toàn là nhảm nhí: như lá đu đủ, Bồ công anh…Nếu ai chữa được bệnh ung thư sẽ được giải Nobel !!! (Trí Vịnh-BS Đỉnh).
Các bạn hãy đọc bài sau đây:…

Mâm cơm người Việt chứa toàn là ” thuốc trị ung thư” ?

Cfood food52 cooking food 52 diy
Thử điểm mặt qua những thứ món thuốc mà người Việt chúng ta tự bày cho nhau (cũng đôi khi  bắt chước người Mỹ hoặc người Tàu mà bày thuốc cho nhau):
 
Nhìn chung thì hầu như mọi thứ thực phẩm quanh ta đều được email và webpage người Việt ca tụng là “thần dược” trị ung thư và bá bịnh.
 
image
Nhiều người vang bóng một thời, người bày ra món này đã hốt nhiều chục triệu bạc xong lặn mất. Kế đó là nước măng cụt, bây giờ còn chút tiếng vang. Kế nữa là Canh Dưỡng Sinh, được phe ta uống như điên trong thời gian chừng sáu tháng rồi tịt ngòi.

Tiếp tục đọc

Nhà khoa học nữ gốc Việt trong top ảnh hưởng nhất thế giới

Tác giả: Phạm Hương

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Thật kính nể nghị lực và bản lĩnh của một người phụ nữ. Nhưng giá còn sống ở VN, rất có thể Nguyễn Thục Quyên trở thành người đàn bà bán vé số….. xuất sắc? 😀

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

———— 

Tuổi thơ theo mẹ đi khắp nơi để kiếm sống, sang Mỹ thì bị bạn bè chê cười vì không biết tiếng Anh, nhưng Nguyễn Thục Quyên đã vượt qua tất cả và trở thành một trong những nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới. 

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên sinh ra ở Buôn Ma Thuật (Đắk Lắk) trong một gia đình thượng lưu gồm 5 anh chị em. Sau năm 1975, cha đi cải tạo, mẹ chị – một cô giáo dạy toán cấp 2, dẫn dắt đàn con đến các vùng kinh tế mới như Phước Lâm, Long Điền, Đất Đỏ, Phước Tỉnh và Vũng Tàu để sinh nhai. 

Lúc 5-6 tuổi, cô bé Quyên phải phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, kiếm củi nấu cơm, đào khoai, câu cá, gánh nước… Cuộc sống cơm áo, gạo tiền cứ đeo bám cho đến năm 1986 khi gia đình mở tiệm phở ở Bến Đá – Vũng Tàu, Quyên mới được đi học ở trường Trung học Trần Nguyên Hãn.

nha-khoa-hoc-nu-goc-viet-trong-top-anh-huong-nhat-the-gioi

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Nhọc nhằn nơi xứ người

Tháng 7/1991, chị cùng bố mẹ và 5 anh chị đến Mỹ định cư. Hai năm đầu, các anh chị em của chị Quyên cứ đòi về Việt Nam vì không biết tiếng Anh và phong tục tập quán Mỹ. Nhưng chị thấy ổn vì được làm điều mình thích mà không sợ người khác dị nghị. 

Tiếp tục đọc

Uber Việt Nam sẽ phải đóng cửa?

Bộ Giao thông vận tải vừa yêu cầu Công ty TNHH Uber Việt Nam không được cung cấp, phối hợp với các chủ phương tiện và đơn vị vận tải để kinh doanh vận tải trái với quy định hiện hành…

Uber Việt Nam sẽ phải đóng cửa?
Bộ GTVT đã yêu cầu Uber VN không cung cấp, phối hợp với các chủ phương tiện, đơn vị vận tải để thực hiện kinh doanh vận tải trái với quy định hiện hành khi chưa hoàn thiện các nội dung của đề án

Với đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng vận tải hành khách do Công ty TNHH Uber Việt Nam (Uber VN) xây dựng, Bộ GTVT cho rằng có nhiều nội dung chưa phù hợp với công văn số 1850/TTg của Thủ tướng và quyết định số 24/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Trách nhiệm 
chưa rõ ràng

Tiếp tục đọc

Công an nói về vụ người Trung Quốc xui dân phá lúa, nuôi vật lạ

Tác giả: Theo Dân trí

.KD: Vụ việc này cho thấy quản lý của chính quyền cơ sở là rất lỏng lẻo. Mà thật ra, vụ việc gì trong XH này khi xảy ra, cũng đều cho thấy quản lý… lỏng lẻo Không hiểu cái gì thì chặt? 

————  

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết 3 người Trung Quốc xuất hiện tại Công ty TNHH Sen Hoàng Giang là để hỗ trợ kỹ thuật trồng sen cho công ty này. Nhưng qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định những lao động này đến đây bằng visa du lịch, thời hạn 3 tháng và visa đã hết hạn vào ngày 9.1.2017.

Phát hoảng với “tôm 10 càng” người Trung Quốc nuôi ở Đồng Tháp

Xung quanh thông tin một số người Trung Quốc xuất hiện tại dự án trồng sen của Công ty TNHH Sen Hoàng Giang do ông Trần Văn Hòa làm giám đốc (địa chỉ tại ấp 6, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Trưởng Công an huyện Cao Lãnh, thượng tá Nguyễn Thanh Hải thông tin: “Khi nhận được tin báo của Công an xã Tân Hội Trung, chúng tôi đến kiểm tra thì phát hiện có 3 người Trung Quốc dùng visa du lịch đến đây để hỗ trợ kỹ thuật trồng sen cho Công ty Sen Hoàng Giang. Ngay sau đó, chúng tôi đã hướng dẫn các thủ tục cần thiết để những người này có thể tạm trú tại địa phương. Họ đã về nước thực hiện đầy đủ thủ tục và được tạm trú nhưng đã hết hạn visa vào 9.1”.

Tuy nhiên, đại diện Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp khẳng định những người Trung Quốc làm việc tại Công ty Sen Hoàng Giang là chưa đúng quy định vì họ chưa đăng ký với Sở và chưa được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Đồng Tháp cấp thẻ tạm trú.

Công an nói về vụ người Trung Quốc xui dân phá lúa, nuôi vật lạ
Khi báo chí thông tin lại vụ việc, người dân mới biết, chủ Công ty Sen Hoàng Giang thả nuổi tôm hùm đỏ ở 2 điểm

Tiếp tục đọc