9 địa phương, 58 người nhà làm quan

Tác giả: Thúy Hạnh

.KD: Chỉ mới 09 địa phương, và cũng mới chỉ tập trung ở tuyến xã, huyện, cục, sở thội ạ  😀

————- 

 Kết quả kiểm tra của Bộ Nội vụ cho thấy tại 9 địa phương có 58 người nhà được bổ nhiệm, trong đó có nhiều chức vụ quan trọng.

Tại họp báo thường kỳ sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà, Bộ Nội vụ đã khẩn trương kiểm tra, rà soát theo thông tin báo chí phản ánh.

Bộ đã tổng hợp tình hình ở 9 địa phương, gồm: tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An); huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế); huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk); tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền (TP Cần Thơ); Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính); tỉnh Yên Bái; Trung tâm Pháp y (thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng).

9 địa phương, 58 người nhà làm quan
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Kết quả kiểm tra từ 31/10-3/11/2016 cho thấy 9 địa phương có 58 người nhà được bổ nhiệm. Trong đó số người có quan hệ ruột thịt là 18 (15 người có chức vụ), số người nhà có quan hệ họ hàng là 40 (22 có chức vụ).

Tiếp tục đọc

ĐAU

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.KD: Bất ngờ, gặp một cây non nhỏ mướt mát ở chùa Cổ Lễ (Nam Định) ngày đầu năm mới Đinh Dậu, con trai mình bảo: Cây bàng vuông đấy mẹ ơi ! Cây này ở Trường Sa đấy. Quý lắm. Mẹ để con chụp cho một kiểu!

Thế là cả nhà mình thi nhau đứng cạnh Cây bàng vuông để chụp ảnh. Cây bàng vuông ở ngôi chùa cổ, vô tình thành một sợi dây mỏng manh đầy yêu thương nối con tim mỗi người với biển đảo, với chủ quyền biên giới quốc gia. Hôm nay Ngày 17/2, bỗng nhớ tới bài thơ này mình viết cách đây đã lâu.
————–

anh-kd-ndCó nhau cuộc đời ấm áp
Buồn vui từng khắc từng ngày
Nước đau tim đau biết mấy
Biển đảo khiến mắt bỗng cay.

Từng chữ từng dòng vắt kiệt
Làm sao không viết được hay
Phím bàn xác xơ xa xót
Mồ hôi nghẹn đắng bàn tay.

Đâu rồi ngọn lửa mê say
Ấm nồng mỗi tuần nhen nhóm
Đâu rồi mộng mơ khát vọng
Chảy trong huyết mạch mỗi ngày.

Tiếp tục đọc

Ông Lê Kiên Thành nói về cha và ngày 17/2/1979

Tác giả: Quốc Việt thực hiện

.Súng đã nổ trên một rẻo đất hẹp ở biên giới phía Bắc. Trong tất cả lịch sử chiến tranh của đất nước chưa bao giờ có chuyện như thế. Nước Mỹ mang 500.000 ngàn quân nhưng phải trải qua một thời gian rất dài, trong một không gian rất rộng gồm cả miền Nam.

.Nhà cầm quyền Trung Quốc muốn chúng ta cảm nhận được sức nặng của một tỷ người đến cỡ nào. Nhưng chúng ta đã chứng tỏ cho họ thấy điều đó là vô nghĩa. Từ biên giới vào có mười mấy cây số nhưng 1 tháng sau họ mới đặt chân được vào thành phố Lạng Sơn. Đó là điều ngay cả người Trung Quốc cũng không nghĩ tới (Lê Kiên Thành)

—————–

Sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, súng đã bất ngờ nổ đỏ dọc một rẻo đất hẹp ở biên giới phía bắc khi chúng ta vừa mới ra khỏi cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhà cầm quyền Trung Quốc muốn chúng ta cảm nhận được sức nặng của một tỷ người đến cỡ nào. Trước sự ngoan cường của người Việt, 3 tuần sau Trung Quốc đã phải rút quân về nước.

Thiếu tướng Lê Mã Lương có nhận định rằng sau 1975, Tổng bí thư Lê Duẩn là người đầu tiên khẳng định Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam, trong khi đó, nhiều tướng tá vẫn tin rằng khả năng này ít xảy ra. Sự nhận thức về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh của ông Lê Duẩn bắt đầu từ thời điểm nào, thưa ông?

Ông Lê Kiên Thành: Đấy là thời điểm xa hơn đấy rất nhiều, chắc từ những năm đầu thập niên 1960. Trong một chuyến đi thăm Trung Quốc, trong cuộc tiếp Mao Trạch Đông hỏi Việt Nam có bao nhiêu dân, ông Lê Duẩn trả lời là 30 triệu. Sau đó, Mao Trạch Đông hỏi về dân số của Lào, Campuchia, Thái Lan. Khi đó, Mao Trạch Đông nói “Thế thì ít quá, tôi sẽ dẫn 400 triệu bần nông xuống làm cách mạng ở Đông Nam Á”. Hồi đó dân số Trung Quốc vào khoảng 700 triệu.

Sau này có lúc Trung Quốc muốn đưa 200 xe ô tô tải giúp chúng ta chở hàng vào miền Nam với điều kiện lái xe là người Trung Quốc. Ông Ba kiên quyết không nhận cái xe nào. Giữa cuộc họp, ông đập bàn nói rằng thà không có còn hơn đưa sinh mệnh của đất nước vào sự nguy hiểm.

Thực ra, trong suốt cả cuộc kháng chiến, Trung Quốc ủng hộ mình bao nhiêu thì họ cũng luôn nghĩ về lợi ích của họ bấy nhiêu. Thế nhưng thiếu sự ủng hộ của họ, chúng ta cũng không chiến thắng được.

Ông Lê Kiên Thành nói về cha và ngày 17/2/1979
Ông Lê Kiên Thành.

Liệu có phải sự cảnh giác từ rất sớm đó góp phần khiến ông Lê Duẩn bị đánh giá là quá quyết liệt trong mối quan hệ với Trung Quốc thời kỳ sau 1975?

Tiếp tục đọc

Các anh sống mãi với vùng biên giới Tổ quốc

Tác giả: Phạm Ngọc Triển

Chiều 16/2/2017, cựu chiến binh Lê Minh Thảo, chiến sỹ Trung đoàn 190, Sư đoàn 445, Quân khu 2, từng trực tiếp chiến đấu bảo vệ thị xã Lào Cai 17/2/1979 tới viếng các đồng đội của ông tại Nghĩa trang liệt sĩ Duyên Hải. Nhiều đồng đội ông ngã xuống khi tuổi đời rất trẻ và gần 40 năm sau, nhiều liệt sĩ vẫn vô danh...

KD: Nhìn những hình ảnh này, cay mắt….

——————

Hàng nghìn con em đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai và nhiều vùng quê khác nhau trong cả nước đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc tháng 2/1979 khi tuổi đời họ còn rất trẻ.

38 năm ngày mở đầu cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc (17/2/1979 – 17/2/2017), phóng viên Báo Dân trí đã tới thăm một số Nghĩa trang liệt sĩ và Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc trên dải biên giới Lào Cai, tưởng nhớ những người đã anh dũng ngã xuống vì vùng biên Tổ quốc.

 Các bạn trẻ thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ ở nghĩa trang Nam Cường.

Các bạn trẻ thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ ở nghĩa trang Nam Cường.

 Nhà bia thờ các liệt sĩ hy sinh vì bảo vệ Tổ quốc tháng 2/1979 ở xã biên giới Quang Kim, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) là một trong số hàng chục nhà bia tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước được xây dựng ở các xã biên giới của tỉnh Lào Cai.

Nhà bia thờ các liệt sĩ hy sinh vì bảo vệ Tổ quốc tháng 2/1979 ở xã biên giới Quang Kim, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) là một trong số hàng chục nhà bia tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước được xây dựng ở các xã biên giới của tỉnh Lào Cai.

Tiếp tục đọc