Bí thư Đà Nẵng lên tiếng vụ xe biển số giả

Tác giả: Đăng Nam- Đoàn Cường

KD: Dù thanh minh thanh nga gì thì rõ ràng việc c/q Đà Nẵng nhận quà của các doanh nghiệp là không nên. Bởi thời kim tiền này, không DN nào “tình cho không, biếu không” cái gì cả. Đã nhận quà DN, đương nhiên phải “ông rút chân giò, ông thò chai rượu” dưới hình thức này hình thức khác. Muốn dân thực sự tin các quan chức ĐN trong sach, thì không nên dính líu gì tới các món quà của họ. XH này đang diễn ra không ít hiện tượng tư bản thân hữu, hiện tượng DN cấu kết với quan chức tạo thành những lợi ích nhóm. Thế nên, ngay cả việc … định giá giá trị chiếc xe tháp hơn quy định cũng trở nên vô nghĩa. vì nó vẫn là một món quà của tinh “không”… cho không, biếu không

  • Sáng nay, đọc được thông tin phạt báo Văn nghệ trẻ 30 triệu đồng, và đóng cửa báo Vannghe.net xung quan vụ chiếc xe của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Việc báo Văn nghệ trẻ và Vangnhe.net bị phạt vì đưa thông tin sai sự thật là đúng. Nhưng hai vụ việc: Nhận quà biếu của DN và vụ đưa thông tin sai là hoàn toàn khác nhau. Mình vẫn giữ quan điểm, trong cái thời Kim tiền này, không DN nào biếu quà cho c/q kiểu “tình cho không biếu không” cả. Phải có mục đích nào đó họ mới làm. Việc xử lý quà biếu cần công khai minh bạch và sung công quỹ, nhưng đặc biệt các quan chức c/q không nên sử dụng. Vì mất nhiều hơn được
  • Xin đọc thông tin mới nhất này đăng phía dưới bài  
  • ——————-
  • Liên quan đến bài báo “Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển số giả?” đăng trên trang web báo Văn Nghệ Trẻ, sáng 22-2 Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng cho biết thông tin trên không chính xác. 
Bí thư Đà Nẵng lên tiếng vụ xe biển số giả
Sổ chứng nhận kiểm định của chiếc xe Toyota màu đen

“Hiện Thành ủy Đà Nẵng đang làm văn bản gửi các bộ ngành trung ương, cơ quan chủ quản báo Văn nghệ trẻ để nói rõ vụ việc, yêu cầu đính chính lại thông tin vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đảng bộ, nhân dân TP Đà Nẵng”, ông Bằng nói.

Tại Văn phòng Thành ủy, ông Đào Tấn Bằng đã trưng ra sổ chứng nhận kiểm định của chiếc xe Toyota màu đen mang biển số 43A – 299.99 do Bộ Công an cấp và được Phòng CSGT công an TP Đà Nẵng tiến hành đăng ký vào ngày 2-2-2016.

Chiếc xe hiện do Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng (72 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng) trực tiếp quản lý, điều động.

Tiếp tục đọc

Vụ Formosa: Xem xét kỷ luật cựu Bộ trưởng TN-MT và ông Võ Kim Cự

Tác giả: Thế Dũng

.KD: Lòng dân mong mỏi xử lý kỷ luật Võ Kim Cự một cách thích đáng từ lâu lắm rồi. Một kẻ rước Formosa về dày biển cả miền Trung đến vậy, mà cứ vênh váo nhởn nhơ, thì quả thật lòng dân sao không phẫn nộ?

Hay lại chỉ rút dây kinh nghiệm sâu sắc… xấu???

————-    

vo-kim-cu

 Vụ Formosa, Uỷ ban Kiểm tra TW kết luận những vi phạm, khuyết điểm của cựu Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và ông Võ Kim Cự là nghiêm trọng, phải xem xét, thi hành kỷ luật 

Từ ngày 15 đến 17-2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) đã họp kỳ thứ 11 do ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm UBKTTW chủ trì.

Tại kỳ họp này, UBKTTW xem xét, kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) và các cá nhân liên quan.

Theo đó, BCSĐ Bộ TN-MT giai đoạn 2008-2016 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát; để xảy ra các vi phạm trong công tác thẩm định, phê duyệt, chấp thuận thay đổi đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh địa điểm xả thải và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh.

Tiếp tục đọc

Cà phê Thứ Bảy: “Nguồn gốc và sự phát triển của trống đồng Đông Sơn”

 Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

Anh chị và các bạn thân mến.
 
mat-trong-dongVào 14h30 chiều thứ bảy ngày 25/02/2017
tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,
số 3A , Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
sẽ diễn ra buổi “Cà phê” với
tác giả TẠ ĐỨC về cuốn sách:

Nguồn gốc và sự phát triển của trống đồng Đông Sơn”

( Nxb Tri Thức 2017)

Chủ trì: NNC  ĐỖ LAI THÚY
Rất mong anh chị và các bạn đến tham dự.
Hân hạnh được đón tiếp.
 
Tiếp tục đọc

Đái ngoài đường

Tác giả: Dương Chi Lan

KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Đọc bật cười. Chẳng ai kiểm chứng được độ xác thực của bài viết “ca ngợi” nước Mỹ quá xá này. Tuy nhiên, nó hài hước và khiến bạn đọc tự nhiên liên tưởng xứ mình. Xin đăng lên để bạn đọc thư giãn

—————-

anh-nvs-1Tôi là một bà già quê dốt đặc cán mai, nửa chữ bẻ đôi mà hỏi tui còn hổng biết, làm sao mà nói được tiếng Mỹ.

 

Những người quen biết, ai gặp tui cũng hỏi thăm sao tui hay quá vậy.
Thật ra, chuyện tui “tự nhiên “ được chữa khỏi con mắt bị hỏng, lãnh tiền trợ cấp và được ở nhà housing thiệt hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của tui và tất cả những người quen biết với tui.
Tui qua Mỹ theo làn sóng vượt biên, cũng nhờ gia đình tui là nghề đánh cá, một chiếc tàu vượt biên lớn sợ “bể” đã cho tui đi “chùa” nghĩa là không phải đóng “cây”.

Thuyền tui đi lại gặp may nên chẳng gặp một thằng cướp biển nào, khi đến đảo lại được “bốc” vô Mỹ rất nhanh.
Thế là tui được ở một đất nước mà mọi người đều mơ ước. Tui nghe nói nhiều người có tiền mà đi hoài không được, nhiều khi còn bị bắt giam cả mấy năm, ở tù phải lao động cực khổ không thua mấy ông sĩ quan học tập cải tạo. Tiếp tục đọc

Vừa xin gạo cứu đói, Thanh Hoá lại định xây công viên văn hoá hơn 2.000 tỷ đồng

Tác giả: Thụy Miên

.KD: Có lẽ phải nói thẳng rằng, Thanh Hóa hành xử thiếu tự trọng, không hề xấu hổ. Vừa đi xin gạo cứu đói, đã lại tốn phí 2000 tỷ đồng cho việc xây công viên. Với đội ngũ công quyền như thế này, dân TH sẽ tin ở cái gì? Ở một tỉnh mà xảy ra quá nhiều chuyện lình xình, quá nát và quá mất uy tín. Vì sao Trung ương không chấn chỉnh nhỉ?

Làm ăn kém cỏi, ỉ lại đến mức, đến hạt gạo của dân cũng vác rá đi xin. Đọc phát ngượng

—————

 Thanh Hoá đang lấy ý kiến về công viên văn hoá với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.

Tỉnh Thanh Hoá đang trưng bày mô hình và phối cảnh để lấy ý kiến người dân về Đồ án quy hoạch chi tiết công viên văn hóa xứ Thanh tại nhà khách 25B của tỉnh.

Theo thuyết trình, công viên văn hoá xứ Thanh rộng 500.000 m2, dự kiến sẽ được xây dựng ở trung tâm thành phố Thanh Hoá với nhiều hạng mục có quy mô lớn.

Theo mô hình trưng bày, công viên văn hóa xứ Thanh sẽ có 2 phương án xây dựng.

Sống còn giật gấu vá vai nhưng vẫn phải hoành tráng

Phương án thứ nhất, công viên sẽ có các hạng mục chính như: Khu đền thờ trăm họ, tháp vọng cảnh, đại đình làng Việt, khu dịch vụ tập trung, bảo tàng tổng hợp tỉnh mang hình dáng trống đồng, trung tâm triển lãm, mô hình tái hiện quá trình xây dựng thành nhà Hồ và một số công trình phụ trợ độc đáo khác.

Phương án này có tổng mức đầu tư khoảng 2.361 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách 713 tỷ đồng, ngoài ngân sách 1.648 tỷ đồng).

Tiếp tục đọc

“3 tháng qua là hành trình rất khó khăn của bố con tôi”

Tác giả: Lê Văn- Thanh Hùng

.KD: Một người bố tốt và trọng chân lý. Người bố trẻ này đã làm một việc đúng đắn và cần thiết- đưa ra ánh sáng sự thiếu nhân cách, gian dối trong môi trường GD, cảnh tỉnh ngành GD, khiến ngành GD phải chấn chỉnh lại hệ thống và đội ngũ, nhất là quản lý GD của mình

———— 

anh-tcd– Nhớ lại quãng thời gian 3 tháng đằng đẵng đi tìm sự thật để trả lại sự tự tin cho đứa con trai mới lên 7 tuổi của mình, anh Dũng kể, gia đình mình đã trải qua không ít khó khăn.

Vào buổi sáng UBND quận Cầu Giấy công bố quyết định cách chức cô hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và cô hiệu phó Nguyễn Thị Hương liên quan tới vụ tai nạn tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, anh Trần Chí Dũng đưa con trai mình đi kiểm tra năng lực học tập của con sau thời gian nghỉ học khá lâu.

Anh Dũng cũng chỉ biết những diễn biến của vụ việc thông qua thông tin trên báo chí. 

Khi được thông tin về kết luận kỷ luật, anh Dũng cảm thấy hài lòng vì cuối cùng, sự thật đã được làm rõ, công lý dù muộn nhưng luôn được thực thi.

Kết luận của cơ quan chức năng đã trả lại sự tự tin cho con tôi, rằng cháu không nói dối và không có lỗi trong vụ tai nạn xảy ra như cháu đang suy nghĩ” – anh Dũng chia sẻ.

Anh Dũng hài lòng vì từ vụ việc này, đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức của một số nhà giáo chưa hoàn thiện về nhân cách. 

Tiếp tục đọc