Nguyễn Quang Thân- Những ngày cuối cùng ở trần gian

Tác giả: Ngô Thị Kim Cúc

Anh Thân ơi, có thể anh không phải người dễ trải lòng trong cuộc sống đời thường, nhưng chắc chắn anh là một người yêu nước, và một nhà văn đã làm hết trách nhiệm.

————-

Một trong những tấm ảnh cuối cùng của nhà văn Nguyễn Quang Thân, 
chụp sáng ngày 17 tháng 2/2017,
Sáng ngày 3 tháng 3/2017, không thấy anh Nguyễn Quang Thân có mặt trong lễ trao giải Văn Việt lần II, mọi người đều hỏi nhau, không rõ anh bận việc hay có buồn việc gì.

Đó là vì qua phiếu bầu ở Hội đồng Văn xuôi, không tác phẩm nào được tối thiểu 4/5 phiếu để có giải chính thức. Anh là thành viên Hội đồng Văn xuôi và đã có một bản nhận xét viết kỹ, để bảo vệ tác phẩm mình đề cử.
Tiếp tục đọc

Bụt và Lợn

Tác giả: St
.
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Đọc mà cười rũ. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
————————- 
anh-tien-ong
Một con lợn biết mình sắp bị mổ thịt, kêu khóc thảm thiết. Bụt hiện ra hỏi tại sao con khóc? Lợn gạt nước mắt nói, “Cuộc đời sao quá bất công? Con sinh ra phải mang tấm thân xấu xí, ăn cơm thừa canh cặn, ở trong chuồng dơ dáy, rồi lại bị bắt giết làm thịt. Cõi đời này còn có công lý hay không?”
Bụt cười và giảng, “Tại con không biết, chứ đó là do luật nhân quả. Để ta giải thích cho con rõ:
    Kiếp trước con không biết nghe lời hay lẽ phải, kiếp này con phải mang đôi tai to.
    Kiếp trước con hay đi chơi bia ôm, thấy gái đẹp là mắt híp lại, nên kiếp này con có đôi mắt híp.
    Kiếp trước con hay hát karaoke, hát dở mà cứ chu mỏ rống thật to làm khổ lỗ nhĩ hàng xóm, nên kiếp này con có cái mõm dài.

Tiếp tục đọc

Ông Nguyễn Đức Chung: Sẽ cách chức trưởng công an nếu vỉa hè bị chiếm

Tác giả: Quang Anh
.
KD: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nguyên là dân trong ngành CA, nên chắc chắn ông quá hiểu nội tình. Ông hãy cố gắng chỉ đạo và hành động có hiệu quả. Vì sự nhếch nhác của HN- thủ đô một đất nước đã trở nên xấu hổ, như một sự “hoang dã” giữa văn minh nhân loại
—————-
“Trưởng công an phường tham gia cấp ủy, về ngành dọc chúng tôi hoàn toàn có thể cách chức về mặt Đảng, phải chuyển, chứ không phải chờ ý kiến anh Khương”, ông Nguyễn Đức Chung nói.
.
nguyen-duc-chung-1449190467

Sáng 4/3, phát biểu chỉ đạo trong buổi triển khai kế hoạch ra quân lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị của ban chỉ đạo 197 thành phố, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội – lưu ý các quận, huyện khi làm phải đảm bảo 2 yêu cầu: “Ra quân không ồn ào” và “làm kiên trì”.

Ông Chung nhắc nhở các quận huyện cần tuyên truyền nhắc nhở đến từng gia đình, trong đó Chủ tịch UBND xã, phường sẽ chịu trách nhiệm thành lập các tổ chuyên trách do trưởng công an phường làm nòng cốt, đến nhà dân vận động.

Tiếp tục đọc

Chủ tịch HN: 180 quán bia vỉa hè, hơn 150 quán có công an đứng sau

Tác giả: Hồng Nhì

– Tôi thống kê hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán bia có công an đứng đằng sau – Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ ra.

.KD: Thú thực, mình đã không biết bình ra sao. Bởi cái sự thật mà CT Nguyễn Đức Chung đã nói thẳng. Cũng có những ý kiến chê trách cả ông NĐC. Liệu lần này, HN có “làm sạch” được vỉa hè không?

.Nhưng rõ ràng, lẽ phải cần được ủng hộ. Cố gắng lên nhé, ông đừng để người dân ở HN thất vọng

——————–

anh-ndcSáng nay, Ban chỉ đạo 197,  TP Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho hay, từ năm 2000 HN đã triển khai Kế hoạch 36.

“TP ra quân bao nhiêu lần theo các kế hoạch đều thất bại và gần đây nhất, Chỉ thị 14 ngày 12/12/2012 của Thành ủy do nguyên Bí thư Phạm Quang Nghị ký vẫn còn nguyên giá trị”, ông nhấn mạnh.

Tiếp tục đọc

“Vũ điệu của cái bô” – một truyện ngắn của Nguyễn Quang Thân

Tác giả: theo FB Tongbui son

Vĩnh biệt một nhà văn tài hoa, Ông đã ra đi quá đột ngột, làm mọi người bàng hoàng, Không phải quá trẻ nhưng – Ông là một nhà văn tôi thấy quá trung thực trong cách viết, và quá sát với thực thể của ta. Thẳng lâu qua – mo đi thành cong…và mọi người tin được cái cong đấy.

Mong linh hồn anh được siêu thoát, không hối tiếc gì “Vũ điệu của cái bô” – Có thể là chỗ thải của Nhân loại.
Vĩnh biệt Ông – Nguyễn Quang Thân!! -(Tongbui Son)


Thế là không hy vọng gì nữa rồi. Nhà máy đóng giầy phá sản. Cả năm nay Hảo sẽ không có việc làm. Đề tài, số tiền trợ cấp ban đầu và bản quyền bán cho nhà máy tan thành mây khói. Khách hàng đã tẩy chay thứ giầy bong mũi của nhà máy trước khi loại keo dán tuyệt vời của Hảo qua được bát quái trận thủ tục.

nha-van-2-8108-1488604303Vậy mà cũng phải ăn, phải gửi tiền cho con gái lên Hà Nội học thêm, phải nuôi cái xe đạp tàng, hễ mó đến là ăn vạ tiền nghìn. Rồi chén cà phê đen buổi sáng, quên nó một bữa là Hảo thấy mình đang mọc đuôi ra.
Thế nào cũng phải làm một cái gì! Nhưng ngoài cái chuyên môn được ghi trong mảnh bằng phó tiến sĩ, Hảo không biết làm gì khác. Cũng không thể như Tứ, họa sĩ ở tầng dưới. Tứ thường không biết ngày mai mình ăn gì, ăn ở đâu. Tứ nói: “Đói là con hổ, đừng nhìn nó, nhìn là nó vồ ngay”.
Nhưng Tứ đã bước vào phòng đúng lúc Hảo đang nghĩ đến anh, nhem nhuốc như cái xơ mướp nhúng vào thùng bột màu.
Này cậu, có việc này hợp với cậu lắm. Nhưng pha cà phê uống cái đã.
Hảo lóng ngóng múc cà phê vào phin. Hay là Tứ rủ mình làm bạc giả? Trông mặt y như đang thu vén quần áo để vào hỏa lò. Tiếp tục đọc