KD: 8/3 đã qua, nhưng dư âm của dịp này với mình là rất vui. Cảm ơn những tin nhắn, bưu ảnh, email chúc mừng của bạn bè gần, xa.
.Suốt từ chủ nhật, bạn thân thiết mời mình đi ăn, hàn huyên cùng với những người bạn mới, cảm nhận tình bạn thật tuyệt vời. Bạn bè cũ thân nhau đến 40 năm nay tổ chức gặp nhau dù tháng tháng “chẳng tuần chay nào không có nước mắt”. Tuần VN lấy cớ rủ nhau bù khú. Và hôm qua, VietNamNet tổ chức tiệc hoa quả nho nhỏ chúc mừng những người phụ nữ của VNN trong một ngày vui.
.Bất ngờ nhất, một bạn đồng nghiệp trẻ đến tặng cho mình một bó hoa lưu ly tím thanh tao, nhẹ nhàng: Cô, cháu tặng cô bó hoa này, chúc cô sức khỏe. Cháu rất thích đọc bài của cô trên TVN!
Cảm ơn cháu nhé, người đồng nghiệp trẻ. Chúc cháu mạnh khỏe và khỏe cả cây bút. Chúc cháu thành nhà báo giỏi
Bạn phải đăng nhập để bình luận.