Rộ ‘nghi án’ giấy khai sinh của ông Barack Obama

Tác giả: Dương Lâm

.KD: Hi….hi… lại thêm chuyện này về vị TT Mỹ da màu mà mình và rất nhiều người yêu mến ông. Nếu đó là thực, thì sao nhỉ? Nước Mỹ có sẽ phế truất cái “cựu” hai nhiệm kỳ của ông B. Obama không? Mỗi QG luôn có những màn bi hài kịch của nó.

.Và cũng vì thế, mới có đất sống cho văn chương, báo chí và giờ, cho cả FB  😀

—————— 

Malik Obama, anh cùng cha khác mẹ của ông Barack Obama, vừa đăng một bức ảnh cho thấy cựu Tổng thống Mỹ sinh ở Mombasa (Kenya), không phải ở Honolulu (Hawaii).

Theo Daily Mail, trong bức ảnh chụp “Giấy chứng sinh” được ông Malik đăng ngày 9/3 trên tài khoản Twitter cá nhân, cựu Tổng thống Mỹ Obama “sinh ngày 4/8/1961, tại bệnh viện đa khoa Coast Province, thành phố Mombasa, Kenya”.

Barack Obama, cựu Tổng thống Mỹ Obama, nơi sinh, giấy khai sinh
Bức ảnh trên tài khoản của ông Malik

Tờ giấy cũng ghi rõ họ tên của bố cựu Tổng thống Mỹ là Barack Hussein Obama, còn mẹ là Stanley Ann Obama (tên thời con gái là Dunham).

Tiếp tục đọc

Kỷ lục đùa giỡn, kỷ lục nhố nhăng

Tác giả: theo FB Lê Thiếu Nhơn

.KD: Các trang mạng XH đang bất bình với vụ việc này- trao tặng kỷ lục “Người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất tại VN”.

.Mình không hiểu sao, các bác rất nhạy cảm với chính trị, với danh dự quan chức, sao lại thiếu nhạy cảm đến thế với nỗi khổ của người dân?

.Các bác có tin rằng cụ gánh nước thuê này sung sướng, cảm động vì được  nhận “kỷ lục” cả đời phải sống bằng nghề nặng nhọc kiếm cơm này không? Hay cụ cũng rất cay đắng, xót xa cho thân phận mình? Khi được vinh danh, có nghĩa người khác phải noi gương đó mà sống theo. Hay các bác muốn nhiều người dân khác cũng phấn đấu như cụ Đường, gánh nước thuê cả đời để sống?

.Vinh danh như thế bằng mười hại nhau, hại chính cả các bác.

——————————

Cụ ông Nguyễn Đường 82 tuổi ở Hội An vừa được Tổ chức Kỷ lục VN trao kỷ lục “Người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất tại Việt Nam”. Những người thực hiện hành vi phản cảm này giải thích quanh co và láo lếu rằng “ghi nhận kiên trì, bền bỉ”, “gánh nước thuê được xem là một nghề ở Hội An và là nét văn hóa đặc sắc của người dân phố cổ” và “người gánh nước thuê là một sản phẩm du lịch”.

Lâu nay mình thấy cái Tổ chức Kỷ lục VN rất vớ vẩn. Hết trao kỷ lục “chiếc bánh dài nhất” đến “cái bình lớn nhất” và cả “tập thơ nặng nhất”. Đó là một kiểu kinh doanh nhằm phục vụ thói háo danh hết sức ngây ngô.

Sau kỷ lục “Người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất tại Việt Nam” thì sẽ đến kỷ lục “Người móc cống mướn trong không gian rộng nhất tại Việt Nam” chăng? Xác lập kỷ lục như một cách đem sự nhọc nhằn và sự lam lũ của cá nhân ra để bỡn cợt, phải không ông Thang Văn Phúc lừng lẫy chức danh Chủ tịch trung ương Hội kỷ lục Việt Nam?

Tiếp tục đọc

Thanh lý xe công, không nên ưu tiên cán bộ

Tác giả: Lê Hữu Việt
.
KD: Nói thực, là quá ngán cái tư duy Đặc quyền- đặc lợi từ trong máu của nền quản trị này. Không có dân làm sao làm nên dân tộc? Vậy mà đến cái xe thanh lý cũng chỉ ưu tiên quan chức?
—————- 
Giá ô tô công bán thanh lý quá thấp khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về tính minh bạch trong đấu giá. Có thể sẽ có thêm hàng nghìn xe công được đưa ra bán, vậy việc tính giá có thay đổi gì?
Xe công dư thừa sẽ được ưu tiên bán cho cán bộ? Ảnh: Hồng Vĩnh. Xe công dư thừa sẽ được ưu tiên bán cho cán bộ? Ảnh: Hồng Vĩnh.
 .
Hàng nghìn xe được bán

..Sau khi thực hiện rà soát ô tô công trên cả nước, các bộ ngành, địa phương báo cáo về Bộ Tài chính dư ra 2.041 xe và phải thanh lý. Trong số này, tính đến hết năm 2016, các đơn vị đã thanh lý 1.100 xe, trong đó đã báo cáo về Bộ Tài chính 761 xe thanh lý, thu về 35,15 tỷ đồng, bình quân bán được 46,2 triệu đồng/xe.

Tiếp tục đọc

“Né” trả lời về nữ trưởng phòng thăng tiến nhanh

Tác giả: Hà Đồng

.KD: Né” là né báo chí thôi. Bảo đảm những ngày này, các cuộc “trà dư tửu hậu” ở Thanh Hóa…. sôi nổi lắm  😀

.Mình nghĩ, nếu cô QA cây ngay, tại sao lại sợ ‘chết đứng”? Tuổi còn trẻ, nếu có năng lực và thực sự trong sạch, hãy chiến đấu đến tận cùng với những dư luận đồn đãi mà trong bức thư của cô viết, cô cho rằng không có sơ sở? Mà lại rút lui trong bẽ bàng, khiến người “vạ lây” bởi cô- ông Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến- cũng bẽ bàng không kém.

.Dù chiếc ghế quyền lực của ông thì vẫn còn, nhưng quyền uy (uy tín) … mất sạch!

—————

Sở Xây dựng Thanh Hóa liên tục “né” trả lời báo chí về thông tin liên quan đến sự thăng tiến nhanh chóng mặt của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

​“Né” trả lời về nữ trưởng phòng thăng tiến nhanh
Sở Xây dựng Thanh Hóa, nơi đang xảy ra vụ lùm xùm về một nữ trưởng phòng thăng tiến nhanh – Ảnh: Hà Đồng

Từ tối 9-3 đến nay, trên mạng xã hội lan truyền một quyết định cho thôi việc và “bức tâm thư – lời nói của người trong cuộc” liên quan đến nhân vật tên là Trần Vũ Quỳnh Anh.

Cho thôi việc bà Quỳnh Anh từ tháng 9-2016?

Tiếp tục đọc

Bí thư thành phố Thanh Hóa sử dụng xe biển trung ương

Tác giả: Hà Đồng

.KD: Không có gì tự làm mất uy tín của tỉnh mình như những gì khiến dư luận xã hội những ngày này phải bàn luận về tỉnh Thanh Hóa, các quan chức Thanh Hóa. Nào là xin cứu đói nhưng lại có dự án xây dựng công viên văn hóa 2000 tỷ đồng. Nào là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa có “bồ nhí”, và cô này đang là Hot Girl của những lời bình loạn trên FB, giờ lại đến việc Bí thư t/p TH sử dụng ô tô mang biển số trung ương.

.Sự suy yếu của một hệ thống chính trị, bắt nguồn từ sự tha hóa của cơ sở. Sao tỉnh Thanh Hóa chả thấy được….. “dô tá dô tà” nhỉ?:D    Mình nói rất nghiêm chỉnh đó!

.Chỉ thấy ông Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến quyết liệt phủ đầu dư luận, cho rằng dư luận “táng tận lương tâm”. Còn dư luận XH trên các trang mạng bình một cách nhã nhặn, đọc mà bật cười:

-Vâng, chả biết ai “táng tận lương tâm”?  😀

——————-

 Là lãnh đạo một đơn vị trực thuộc tỉnh nhưng ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, lại được sử dụng xe ô tô mang biển 80B vốn chỉ dành cho các cơ quan trung ương.

​Bí thư thành phố Thanh Hóa sử dụng xe biển trung ương
Chiếc ô tô mang biển 80B-4778 được dùng phục vụ Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa – Ảnh: Hà Đồng

Theo Văn phòng Thành ủy TP Thanh Hóa, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 80B-4778 hiệu Mercedece Benz được đăng ký lần đầu vào ngày 2-6-2003, chủ phương tiện ban đầu là Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 4-2016, chiếc xe được bàn giao về cho Thành ủy TP Thanh Hóa sử dụng.

Từ đó đến nay, chiếc xe được phục vụ đưa ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đi họp và giải quyết công vụ.

Tiếp tục đọc

Phát hiện khu xây dựng không phép trông giống “phố Trung Quốc” giữa Đà Nẵng

Tác giả: Tấn Tài

.KD: Thật là tài. Cả một hệ thống nhà xây trái phép mà c/q sở tại không biết. Vậy thì ăn lương dân đóng thuế để làm gì? Chả lẽ chỉ để ngày ngày đi ngắm trời ngắm biển ngắm mây?

—————–

Được ngụy trang bên ngoài bằng bức tường rào bê-tông kiên cố, phía bên trong là hệ thống những ngôi nhà cổ kiểu dáng của người Hoa được xây dựng liền kề nhau.

Vào thời điểm kiểm tra hiện trường hôm 9/3, lực lượng chức năng đã phát hiện có năm người mang quốc tịch Trung Quốc đang đứng chỉ đạo công trình. Một trong số này có mang hộ chiếu hình lưỡi bò của Trung Quốc.

Choáng ngợp trước khu phố giống phố Tàu trong hầm bê-tông

Từ những thông tin ban đầu, chúng tôi tìm đến công trường xây dựng tại khu vực giao nhau giữa đường Phạm Hùng – Hoàng Đạo Thành (Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Những ngôi nhà cổ kiểu giống như nhà của người Hoa được xây dựng lén lút sau bức tường bê-tông che chắn kín đáo. Ảnh: TT

Dọc theo phía đầu đường Hoàng Đạo Thành là một dãy tường bê-tông kiên cố, cao hơn chục mét, kéo dài 500-600 mét, thuộc phần đất của Công ty VietMay Home Tổng kho miền Trung (thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai).

Tiếp tục đọc

Sai lầm ai cũng mắc khi ngủ dậy không làm động tác này

Tác giả: theo VietNamNet

KD: Đọc bài này, mình bỗng nhớ tới Cha của mình khi còn sống. Khi ngủ dậy, Cha bao giờ cũng tập những động tác này (như trong bài viết mô tả). Cha mình- mang đậm đặc chất của một công chức cũ thời Pháp, sống và sinh hoạt điềm đạm, thanh cao, lành mạnh, nên Cha hầu như không có bệnh tật gì, da dẻ rất đẹp, trẻ trung, và rất thọ- 93 tuổi. Cha mình chỉ ốm hơn một tháng rồi mất. Nay đọc được bài tập này, xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ và học theo, rất lợi ích cho sức khỏe

————- 

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Chỉ vài động tác đơn giản sau khi ngủ dậy dưới đây sẽ tránh được nguy cơ đột quỵ, nhức mỏi, co cơ vai gáy, thoát vị đĩa đệm…

Hầu hết chúng ta đều sai lầm ngay sau khi tỉnh dậy, đó là không làm nóng cơ thể. Điều đó khiến cơ thể dễ bị nhức mỏi, co cơ vai gáy, thoát vị đĩa đệm, chèn ép thần kinh thậm chí đột quỵ…

Bài tập khởi động ngay sau khi ngủ dậy của Giáo sư, võ sư Lương Ngọc Huỳnh (Trưởng môn phái Lâm Sơn Động) dưới đây sẽ giúp mọi người có được ngày mới khỏe khoắn, phòng được các bệnh nói trên.

Theo GS-VS Lương Ngọc Huỳnh, thời tiết đầu xuân nóng lạnh thất thường khiến cho người lớn tuổi mệt mỏi hơn. Mọi người nên tập luyện, ăn uống điều độ, đi ngủ  trước 11h đêm, thức dậy sau khi bình minh lên được 30 phút và thực hiện bài tập tự vận động dưới đây để đảm bảo sức khỏe.

“Đánh thức” phần đầu, trán, cơ mặt

Tiếp tục đọc

Ngô Đình Nhu – Nhà lưu trữ Việt Nam thời kì 1938-1946

Tác giả: Đào Thị Diến

.KD: Nhưng tác phẩm nổi tiếng nhất của ông Ngô Đình Nhu lại là… “Chính đề Việt Nam”. Có lẽ, trong phạm vi nghiên cứu và vì những lý do tế nhị, tác giả chỉ có thể đề cập tới vai trò và vị thế của một Nhà lưu trữ Việt Nam- một người VN “tốt nghiệp tại một trường danh tiếng của Pháp chuyên đào tạo các Lưu trữ viên – Cổ tự; đó chính là trường Cổ tự học Quốc gia (Ecole Nationale des Chartes)”  😀

——————-

 
Ngô Đình Nhu – Nhà lưu trữ Việt Nam thời kì 1938-1946Ngô Đình Nhu – Nhà lưu trữ Việt Nam thời kì 1938-1946

 

Từ trước tới nay, chúng ta chỉ biết tới nhân vật Ngô Đình Nhu (1910-1963) với những hoạt động của ông trong lĩnh vực chính trị. Cuộc đảo chính cuối năm 1963 ở miền Nam Việt Nam đã chấm dứt chế độ “gia đình trị” của anh em nhà họ Ngô. Đã có nhiều bài phóng sự, nghiên cứu, sách, phim truyền hình của một số tác giả Việt Nam và nước ngoài lột tả nhân vật này dưới vai trò của một “cố vấn chính trị”. Nhưng ngoài vai trò đó, rất ít người biết rằng Ngô Đình Nhu là một trong số rất ít người Việt Nam tốt nghiệp tại một trường danh tiếng của Pháp chuyên đào tạo các Lưu trữ viên – Cổ tự; đó chính là trường Cổ tự học Quốc gia (Ecole Nationale des Chartes). Cái tên Ngô Đình Nhu vẫn còn gắn với lịch sử Lưu trữ Việt Nam đến tận hôm nay.

Tiếp tục đọc