Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ vụ dâm ô trẻ em ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Tác giả: TTXVN

.KD: Hoan hô Chủ tịch nước đã lắng nghe và chia sẻ nỗi đau của người dân trước vụ việc bỉ ổi của một kẻ biến thái ở Vũng Tàu, không hiểu sao lâu nay có nguy cơ chìm xuống.

.Và mới đây, trên các báo lại đưa tin một em bé 7 tuổi ở một Trưởng tiểu học t/p HCM có nghi vấn bị xâm hại tình dục. Làm sao để tìm ra những kẻ biến thái đốn mạt này ra xử lý trước pháp luật là đòi hỏi của dư luận XH

—————

Thời gian qua, các phương tiện truyền thông đại chúng đã phản ánh khá nhiều vụ việc một người đàn ông bị tố cáo nhiều lần có hành vi dâm ô bé gái tại khu chung cư Lakeside Vũng Tàu (phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)… Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa chỉ đạo làm rõ sự việc.

https://kimdunghn.wordpress.com/2017/02/24/thu-gui-chu-tich-nuoc-vu-xam-hai-09-tre-em-o-vung-tau/
 >> Khởi tố vụ án ông cụ 76 tuổi ở chung cư Lakeside dâm ô trẻ em

Chị Trần Thị Thu Thủy, mẹ của cháu bé, đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu đã có quyết định khởi tố vụ án xâm hại tình dục trẻ em tại chung cư Lakeside Vũng Tàu… Tuy nhiên, đã hơn 6 tháng kể từ khi có quyết định khởi tố vụ án, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

 Khu vực mà chị Thủy tố cụ ông 76 tuổi có hành vi dâm ô với con gái chị (Ảnh: Vietnamnet)

Khu vực mà chị Thủy tố cụ ông 76 tuổi có hành vi dâm ô với con gái chị (Ảnh: Vietnamnet)

Trước vụ việc này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp, điều tra sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc này.

Tiếp tục đọc

Mỏi…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.KD: Một bài thơ cũ năm xưa/ Tìm em ta vẫn thấy vừa… hôm nay  😦

—————–

Có những khi em mệt rã rời

Không buồn vui chai lỳ cảm xúc

Nhìn vào hư không nhìn vào giả thật

Chẳng còn biết dở hay được mất

 

Thấy lòng như hóa đá bên sông

Con thuyền trôi đâu biết ngược dòng

Thả nỗi đau lững lờ sóng nước

Thời gian đi hóa khôn cùng Tiếp tục đọc

Sau vỉa hè, nên chăng là tên đường, số nhà… ?

Tác giả: Cát Thụy

.KD: Một đề xuất hay rất đáng ủng hộ. Nhưng có thể làm ngay vì nó cũng đòi hỏi…. lâu dài không kém vỉa hè. Đừng nghĩ vỉa hè có thể giải quyết ngày một ngày hai như kiểu phong trào trước đây nếu muốn thành công. Nó là công việc của hàng năm trời đó ạ.

.Chỉ ngạc nhiên, không hiểu các quan chức lãnh đạo HN nhiều nhiệm kỳ trước đây làm gì nhỉ? Có cái vỉa hè, số nhà mà cũng ăn không nên, làm không ra. Vậy mà khi trở thành “cựu”, cũng huân chương súng sính như ai. Trông phát ghét!

.Còn tên phố, khổ nhất là “quỹ tên đường” đã cạn kiệt, nhiều đường phố tên lạ hoắc lạ hơ. He…he.. Có hỏi mình cũng không biết phố đó ở đâu, đó là ông nội nào.

.Nếu người chết đã không còn, có thể lấy tên những người còn sống vậy. Chỉ sợ người sống sáng đúng chiều sai, đổi không kịp  😀

————–  

Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh những ngày này đang cho thấy quyết tâm thay đổi bộ mặt đô thị, bằng việc đồng loạt ra quân lấy lại vỉa hè.

. >> Hà Nội chắc chẳng làm được như TP Hồ Chí Minh đâu?

 (Mịnh họa: Ngọc Diệp)

(Mịnh họa: Ngọc Diệp)

Để có được những đô thị văn minh, quả thật chúng ta còn nhiều việc phải làm. Sau chuyện vỉa hè, có lẽ sẽ đến chuyện đặt tên đường, đánh số nhà… bởi mới đây, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển đô thị vừa cho biết trong một nghiên cứu rằng: tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 2100 tên đường là tên tạm, tên trùng nhau hoặc tên không có ý nghĩa.

Tiếp tục đọc

Bí thư Đinh La Thăng: ‘Đừng để anh Hải thành ngôi sao cô đơn’

Tác giả: Viễn Sự- Mai Hoa

KD: Thật ra thì trong thời Kim tiền và XH nhiều sâu mọt này, người tốt bao giờ chẳng cô đơn, người có nhân cách bao giờ chẳng cô đơn?

————–

“Chuyện anh Hải làm là đã có sự thống nhất trong thường vụ quận ủy, trong lãnh đạo UBND quận. Nhưng bí thư, chủ tịch quận 1 cũng phải có mặt để động viên anh em và nếu có sai sót gì thì chấn chỉnh ngay”.  

Bí thư Đinh La Thăng: 'Đừng để anh Hải thành ngôi sao cô đơn'
Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải trả lời điện thoại, báo cáo tình hình cho các cấp lãnh đạo trong khi đi chỉ đạo lập lại trật tự lòng lề đường ở địa bàn mình phụ trách – Ảnh: Thuận Thắng

“Bí thư Đinh La Thăng đã nói như vậy về câu chuyện “giành lại vỉa hè” mà Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đang thực hiện.

Đánh giá của Bí thư Thành ủy được nêu lên tại hội nghị quán triệt, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn TP, do Thành ủy tổ chức diễn ra sáng 11-3.

Tiếp tục đọc

Dân tố phường ‘bán’ vỉa hè, nộp tiền hằng tháng

Tác giả: Huy Thịnh
.
KD: Ai cũng hiểu có ai là không hiểu. Thế nên cuộc chiến vỉa hè này, thực chất là c/q sở tại có được làm “sạch” hay không mà thôi.
—————— 
Bức xúc vì bị xử lý trong “cơn lốc” lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường ở TPHCM, một người dân đã nhắn tin cho chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tố chuyện phải nộp tiền hằng tháng cho cán bộ phường để được sử dụng vỉa hè.
.
Lực lượng chức năng mạnh tay xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Lực lượng chức năng mạnh tay xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

.

 Sáng nay, 11/3, Thành uỷ TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn TPHCM.

Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng chủ trì hội nghị.

Điều hành hội nghị, ông Đinh La Thăng bất ngờ tiết lộ: “Hồi sáng anh Tư Phong (Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong) cho tôi xem tin nhắn của người dân, báo với anh ấy hằng tháng đều nộp tiền cho phường để được sử dụng vỉa hè. Dân thắc mắc tại sao đóng tiền rồi còn bắt người ta dẹp”. 

Tiếp tục đọc

Tôi từng viết mà không được xuất bản’

Tác giả: BBC

KD: Chuyện … phình phường ở nhiều QG đang phát triển, nhất là ở Việt Nam, theo nền kinh tế thị trường đính hướng XHCN  😀

—————–

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu cho BBC hay bà có thời gian ‘vẫn viết mà không được xuất bản’. Ảnh: FB Đỗ Hoàng Diệu.

Thế giới ‘không còn hiền như xưa’ và tất cả mọi thứ ‘đã thay đổi, kể cả người đọc’, nhà văn Đỗ Hoàng Diệu từ Hoa Kỳ chia sẻ với BBC hôm 11/3/2017 về sáng tác, xuất bản, văn chương và bạn đọc.

‘Người đói sách đói chữ, vớ gì cũng đọc ngốn ngấu và nâng niu sách như vàng ngọc không còn nhiều’, tác giả của các tác phẩm như Bóng Đè, Lam Vỹ v.v… nêu quan điểm với BBC.

Hé lộ về thế giới thầm kín ‘bếp núc’ về sáng tác sau những tác phẩm của mình, nhất là qua giai đoạn trên dưới một thập niên gần đây, nhà văn cho hay:

“Có “nhà phê bình mậu dịch” cứ thỉnh thoảng lại “cấu” tôi một nhát đâu đó trên truyền thông bằng cách dẫn tên tôi ra làm minh chứng cho sự chết yểu của ngòi bút. Họ đâu biết trong cả thập kỷ đó, tôi vẫn viết mà không được xuất bản.”

Mời quý vị theo dõi toàn văn cuộc phỏng vấn của BBC Việt ngữ với nhà văn Đỗ Hoàng Diệu, được thực hiện qua bút đàm, sau đây:

BBC: Được biết nhà văn đang chuẩn bị có một tác phẩm mới ra mắt, nếu có thể ‘bật mí’ được ít nhiều, tác phẩm này có gì đặc sắc và khác so với những tác phẩm trước của bà?

Tiếp tục đọc