Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
.KD: Một bài thơ cũ năm xưa/ Tìm em ta vẫn thấy vừa… hôm nay 😦
—————–
Không buồn vui chai lỳ cảm xúc
Nhìn vào hư không nhìn vào giả thật
Chẳng còn biết dở hay được mất
Thấy lòng như hóa đá bên sông
Con thuyền trôi đâu biết ngược dòng
Thả nỗi đau lững lờ sóng nước
Thời gian đi hóa khôn cùng
Thơ không còn đủ làm chăn đệm ấm
Ngọt lành ru giấc ngủ êm đềm
Thao thức mãi với miền cô độc
Nỗi nhớ ơi có nghe tiếng gọi không?
Nơi xa lắc ai nhen ngọn lửa hồng
Cho ban mai hửng sáng triền sông
Cho băng tan nơi tim giá buốt
Giấc mơ nào làm ấm lại mùa đông?
Để vũ khúc năm xưa trở lại
Ôm em- người tình chung…
Bạn phải đăng nhập để bình luận.