Tác giả: Đỗ Hữu Vị
KD: Nhân vụ bài Màu Hoa đỏ của cố nhạc sĩ Thuận Yến cũng bị cấm, trên các trang mạng XH ồn ào bản nhạc này của “nhạc sĩ” Đỗ Hữu Vị. Xin đưa lên để bạn đọc có nhu cầu có thể chia sẻ, thưởng thức 😀
.
.
Tác giả: Đỗ Hữu Vị
KD: Nhân vụ bài Màu Hoa đỏ của cố nhạc sĩ Thuận Yến cũng bị cấm, trên các trang mạng XH ồn ào bản nhạc này của “nhạc sĩ” Đỗ Hữu Vị. Xin đưa lên để bạn đọc có nhu cầu có thể chia sẻ, thưởng thức 😀
.
.
Tác giả: Phương Nam
.KD: Bạn đồng nghiệp gửi cho bài viết này. Không tin nổi vào mắt nữa. Vì chả XH thời bình nào mà hành xử với những người làm giáo dục một cách thô bạo, và phản cảm đến thế này trước mặt con trẻ. Hẳn nó sẽ ám ảnh tâm lý trẻ rất lâu dài.
.Muốn chửi tục quá! Mạt quá rôi!
————
Tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi nhiều cơ quan trong tỉnh, yêu cầu làm rõ việc còng tay, đe dọa bằng súng trong sân trường gây hoang mang dư luận.
Những hình ảnh, clip này ghi lại cảnh một số nhân viên bảo vệ còng tay một phụ nữ và xô xát với một số giáo viên Trường Mầm non và Trường Tiểu học Thanh Nguyên (phường Xuân An, TP Phan thiết).
Chủ tịch UBND Bình Thuận giao công an tỉnh kiểm tra, xác minh sự việc diễn ra tại Trường Mầm non và Trường Tiểu học Thanh Nguyên vào chiều 23-3, đánh giá mức độ đúng, sai của sự việc để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Một số nhân viên bảo vệ xô xát với một giáo viên trong trường
Tỉnh đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự TP Phan Thiết, TAND TP Phan Thiết khi thực hiện thi hành án chủ động theo Quyết định số 01/2017/QĐ-TBPS ngày 18-1 phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Đồng thời, phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tâm lý của đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh Trường Mầm non và Trường Tiểu học Thanh Nguyên, tạo điều kiện để nhà trường và học sinh hoàn thành nội dung chương trình năm học 2016-2017 theo khung thời gian năm học đã được tỉnh phê duyệt. Tiếp tục đọc
Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy
———————-
.Trân trọng kính mời Anh (Chị)
tới tham dự chương trình SALON ÂM NHẠC THÍNH PHÒNG
Vào lúc 19h30 tối thứ 6, ngày 24/03/2016
tại tầng 2, Quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,
số 3A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
“80 NĂM BÀI HÁT VIỆT: TÌNH KHÚC NGUYỄN VĂN TÝ”
Với các nghệ sĩ: MẠNH DŨNG (Baritone)
HUYỀN TRÂM (Soprano), THU HƯƠNG (Soprano),
TRỊNH MINH HIỀN (Violin), NGUYỄN CẢNH HIẾU (Classic Guitar)
Giữ phần đệm piano: TRỊNH MINH TRANG
Chủ trì: NS CÁT VẬN Tiếp tục đọc
Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy
Vào hồi 14h30 chiều thứ bảy, ngày 25/03/2017 Chủ trì: NNC NGUYỄN QUANG DY Một số hiện tượng trường sinh tự nhiên · Trong thế giới sự sống, hiện tượng trường sinh bất lão đang tồn tại ở các động thực vật có tuổi thọ hàng vạn năm, như loài sứa mang tên “sứa bất tử”· |
Tác giả: Anh Hoàng
.KD: Thú thật là mình cũng không hiểu nổi thứ tư duy “lẩm cẩm” chẻ sợ tóc làm tư của mấy ảnh nữa. Làm văn hóa không nên… thiểu năng 😀
..Xin đăng stt của Bọ Lập để minh họa rõ ràng, cụ thể hơn cái lệnh cấm vớ vẩn này. Đọc mà mình cười chảy nước mắt 😀
.Sở VH-TT-DL Tiền Giang vừa ra văn bản cấm bài Maù Hoa Đỏ của Thuận Yến. Vì sao cấm bài hát của đại tá Việt Cộng, viết từ năm 1991 khi lính cộng hoà đã mất tiêu? Có lẽ bài hát can tội chỉ nói người lính chung chung mà không ghi rõ người lính Việt Cộng. Nay xin sửa lại lời cho rõ ràng:
Có người lính … vi xi
Từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo
Có người lính… vi xi
Mùa xuân ấy ra đi từ đó không về
Dòng tên anh khắc vào đá núi
Mây ngàn hóa bóng cây tre
Chiều biên cương trắng trời sương núi
Mẹ già mỏi mắt nhìn theo.
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ơi ! Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam !
Núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc bạc nỗi thương con
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ơi ! Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam !
Ngọn núi nơi anh ngã xuống
Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa
Rực cháy lên màu hoa đỏ phía hoàng hôn
😀
Cấm hát nhạc đỏ và cấm mở quán karaoke
Hơn 1 tháng qua dư luận tỉnh Tiền Giang xôn xao việc ông Nguyễn Đức Đảm, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Tiền Giang, ký 2 công văn gửi Sở TN&MT, UBND và Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị, thành trong tỉnh, yêu cầu cấm hát 1 nhạc phẩm cách mạng và kiên quyết không cấp phép hoạt động cho người dân chuyển đổi công năng từ nhà ở sang kinh doanh karaoke.
Công văn thứ nhất có số hiệu 120/SVHTTDL-TTr ký ngày 7.2, nêu rõ: đề nghị Phòng VHTT các huyện, thành thị thông báo cho các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý yêu cầu trong thời hạn 30 ngày phải gỡ bỏ ngay các bài hát chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung…
Tác giả: Nguyễn Quang Dy
….Nếu muốn “kiến tạo” và chấn hưng đất nước, để đối phó với những nguy cơ và thách thức mới, Viêt Nam phải “cải cách vòng hai” bằng cách đổi mới thể chế toàn diện, bao gồm cải cách thể chế chính trị và hiến pháp, theo hướng “tam quyền phân lập”…
Theo Wikileaks (6/1/2017), có khoảng 65% quan chức cấp cao đã có kế hoạch chạy khỏi Việt Nam (một khi có biến). Như đã thành thông lệ, khi có quan chức tham nhũng nào bị “sờ gáy”, là lại nghỉ phép trốn ra nước ngoài “chữa bệnh” (không biết là bệnh gì). Kèm theo dòng người di cư là dòng vốn đi theo. Chỉ tính riêng năm 2015, đã có 19 tỷ USD chạy ra khỏi Việt Nam. Đó là hiện tượng tẩu tán vốn hay “bỏ phiếu bằng chân”, trước thực trạng của đất nước ngày càng bi đát (Nguyễn Quang Dy).
.KD: Tác giả Nguyễn Quang Dy vừa gửi cho Blog KD/KD bài viết này, một bài viết phân tích và bình luận rất thẳng thắn. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, Blog KD/KD xin đăng bài viết này và cũng sẵn sàng đăng tải các tranh luận, phản biện bài viết, trên tinh thần công tâm, khách quan, khoa học và có văn hóa.
Blog KD/KD chỉ biên tập một vài chữ cho phù hợp tinh thần Blog 😀
——————-
“Chính trong những khoảnh khắc đen tối nhất, ta phải tập trung để thấy được ánh sáng” (It is during our darkest moments that we must focus to see the light – Aristotle)
Một số nghịch lý chết người có thể làm chính trị suy đồi và kinh tế tụt hậu, dẫn đến bi kịch quốc gia. Nguyên nhân chính là do hội chứng cực đoan và ngộ nhận, vì cực đoan thường dẫn đến vô cảm và ngộ nhận thường dẫn đến vô minh. Vô cảm và vô minh vốn là bi kịch lớn của con người, như một căn bệnh mãn tính rất khó chữa.
Tại các nước đang chuyển đổi (nhưng “không chịu phát triển”), cực đoan và ngộ nhận cản trở cải cách thể chế và hòa giải dân tộc, bỏ qua những cơ hội sống còn để phát triển, làm đất nước ngày càng suy yếu, cạn kiệt, và phụ thuộc, dễ mất độc lập và chủ quyền. Vì vậy, muốn thoát khỏi vấn nạn đó, để “kiến tạo” và phục hưng đất nước, người Việt phải nâng cao dân trí và đổi mới tư duy, để cải cách thể chế và dân chủ hóa.
.KD: Lỗi hệ thống! Chỉ có thể dùng khái niệm này để lý giải cho một XH pháp luật là chàng diễn viên… Công Lý 😀
——————-
Một khảo sát của Tổ chức Minh bạch Quốc tế nói rằng cứ 100 người Việt thì có 65 người đưa hối lộ trong những dịch vụ công như trường học, bệnh viện, thủ tục hành chính, cảnh sát và tòa án.
Đây là một khảo sát phỏng vấn hơn 20.000 người tại 16 quốc gia châu Á – Thái Bình Dương về tình trạng tham nhũng do tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) thực hiện. Trong đó khoảng 1000 người Việt được phỏng vấn.
Khảo sát này đã đưa Việt Nam xếp thứ hai châu Á về đưa và nhận hối lộ, chỉ sau Ấn Độ và có thể cao nhất các quốc gia trong khối ASEAN.
Bên phải ảnh dưới đây là tỷ lệ người được hỏi cho rằng tham nhũng đang gia tăng.
Cứ 100 người thì 56 người cho rằng tham nhũng đang gia tăng Việt Nam. Tỷ lệ này cao nhất ở Trung Quốc là 73/100 người, tiếp theo là Indonesia (65/100) và Malaysia (59/100).
Tỷ lệ đưa và nhận hối lộ của các quốc gia châu Á. Ảnh: Transparency International.
Ngành cảnh sát Việt Nam là nơi “ăn nên làm ra” nhất châu Á.
Hơn 61% người Việt trả lời là thường đưa hối lộ cho cảnh sát. Cảnh sát Việt Nam nhận hối lộ ngang bằng với Pakistan.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu khai mạc hội nghị – Ảnh: Đ.Bình
Tại hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn diễn ra sáng 23-3, ông Đào Ngọc Dung, bộ trưởng Bộ LĐTB&XH cho rằng việc thực hiện các quyết định của Thủ tướng về đào tạo nghề cho lao động nông thôn thời gian qua gặp nhiều vướng mắc, từ trung ương đến địa phương.
Việc học nghề chỉ là ghi tên để lĩnh tiền chế độ
Hai ngành LĐTB&XH và NN&PTNT vẫn lúng túng, chưa xác định được việc nào thì ngành nào làm, cộng thêm một số vướng mắc khác về vốn, cơ chế chính sách nên hiệu quả đào tạo nghề vẫn chưa cao.
“Việc học nghề của lao động nông thôn thời gian qua vẫn chỉ là đánh trống ghi tên, ghi tên để lĩnh tiền chế độ. Vì thế mới có chuyện một xã mà có tới 600 lao động đăng ký ghi tên học nghề…hoạn lợn” – bộ trưởng Đào Ngọc Dung chua chát nói.
“Tôi và bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã thống nhất, từ bây giờ phân rõ nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp là thuộc Bộ NN&PTNT, nghề phi nông nghiệp thuộc Bộ LĐTB&XH.
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 của TKV âm gần 500 tỷ đồng, nợ phải trảtrên 100.000 tỷ đồng
Báo cáo của Thanh tra Bộ Tài chính cho thấy, năm 2015, lợi nhuận chưa phân phối của Tập đoàn Than Khoáng sản (TKV) âm 478 tỷ đồng, nợ phải trả vượt 100.000 tỷ đồng, vượt 2,6 lần vốn chủ sở hữu; hoạt động đầu tư tài chính dài hạn của công ty mẹ cũng như các công ty thành viên khá “bết bát”.
Thua lỗ từ “mẹ” tới “con”
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 được TKV công bố hồi cuối tháng 2 cho biết, năm 2016, TKV sản xuất 35,2 triệu tấn than, trong đó chủ yếu tiêu thụ than nội địa 34,5 triệu tấn. Tổng doanh thu tập đoàn đạt 101.300 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2015, trong đó doanh thu từ than chiếm hơn một nửa; lợi nhuận đạt trên 800 tỷ đồng, tương đương năm 2015.
Tác giả: Mỹ Hòa (trích lược, giới thiệu, chú thích)
.KD: Trong số các QG đáng học tập và mình mong muốn nước Việt học tập, từ GD đến mọi lĩnh vực khác như “kinh tế vỉa hè” này, đó là đất nước Singapore, nhỏ chỉ bằng đảo Phú Quốc của VN, nhưng có tầm vóc … thế giới. Đáng khâm phục bộ óc vĩ đại Lý Quang Diệu, và đất nước nhỏ như hạt tiêu, lớn như con Rồng. Đăng bài viết này lên, chỉ mong HN, t/p HCM- các quan chức có trách nhiệm đọc và tham khảo kinh nghiệm hay, để vỉa hè của hai đô thị sớm sạch đẹp, văn minh, nhưng vẫn bảo đảm đời sống cho những người lao động vốn vất vả mưu sinh.
.Nên nhớ rằng đất nước này chỉ độc lập từ năm 1965
——————
“Chúng tôi không được coi là một xã hội có học thức, có văn hóa nếu chúng tôi không xấu hổ để bắt đầu cố gắng trở thành một xã hội có học thức, có văn hóa trong thời gian ngắn nhất có thể”.
TVN: Ngày nay, bất cứ ai đến Singapore chắc hẳn đều thích thú đến thán phục trước sự xanh sạch của đất nước này. Nhưng thành quả ấy không bỗng nhiên có được.
Từ chuyện giải quyết người bán hàng rong, tình trạng ô nhiễm, cách ứng xử thô lỗ nơi công cộng cho đến quá trình phủ xanh đất nước, bảo tồn lịch sử… đều đã được ông Lý Quang Diệu ghi lại. Kỷ niệm hai năm ngày mất của ông (23/3/2015) và nhân chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long đến Việt Nam, xin giới thiệu tới độc giả một vài lát cắt trong hồi ký của “người cha lập quốc” Singapore.
Sau độc lập[1], tôi đã tìm kiếm một vài cách để chỉ ra sự khác biệt giữa chúng tôi với các nước thuộc Thế giới Thứ ba khác. Tôi đành chấp nhận chọn một Singapore xanh và sạch. Mục đích của chiến lược này là làm Singapore trở thành một ốc đảo trong Đông Nam Á, vì nếu chúng tôi có những tiêu chuẩn của Thế giới Thứ nhất thì các thương gia và các khách du lịch sẽ chọn chúng tôi làm cơ sở cho việc kinh doanh của họ cũng như là một vùng du lịch.
Cơ sở hạ tầng cơ bản dễ cải tiến hơn cung cách cộc cằn của người dân. Nhiều người trong số họ đã rời khỏi những nhà hầm xí tạm bợ… để đến những căn hộ cao tầng với điều kiện vệ sinh hiện đại, nhưng cách cư xử của họ thì vẫn như cũ. Chúng tôi đã phải làm việc cật lực để xóa bỏ việc vứt rác bừa bãi, những âm thanh ồn ào và thái độ thô lỗ, và hướng dẫn người dân trở nên ý tứ và lịch sự hơn.
![]() |
Tập 2 Hồi ký Lý Quang Diệu sẽ phát hành trong thời gian tới |
Bạn phải đăng nhập để bình luận.