Vinh danh nhà văn hóa Phan Khôi

Tác giả: Thanh Tuyền

.KD: Rút cục, rồi sẽ đến lúc, hậu thế đánh giá lại tất cả

—————–

Nhà văn hóa Phan Khôi đã được vinh danh trong dự án “Tôn vinh Danh nhân văn hóa Việt Nam thời hiện đại” trong buổi trao Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần X được tổ chức đêm 24-3 tại TP.HCM. Chương trình do Quỹ Văn hóa Phân Châu Trinh tổ chức.

Nói về nhà văn hóa Phan Khôi, nhà văn Nguyên Ngọc nhận định rằng Phan Khôi là con người đa tài, là nhân vật khơi nguồn cho sự phát triển văn học Việt Nam theo hướng mới, hiện đại, trong một giai đoạn chuyển động có tính giao thời.

“Phan Khôi là một cây bút tranh luận nổi tiếng, luận điểm và thái độ tranh luận của ông sắc sảo, chặt chẽ, mạnh mẽ, triệt để mà sáng sủa, công minh. Ông cũng là một tác giả hết sức đa dạng, một nhà phê bình văn học uyên thâm và sắc sảo, một nhà nghiên cứu văn học sâu sắc, một nhà thơ tài hoa, một tác giả văn tự sự hấp dận, một tác giả xuất sắc của các thể loại của văn tiểu phẩm, hoạt kê, châm biếm, một dịch giả tài năng, một nhà ngôn ngữ học tinh tế, cuối cùng ông là một nhà báo kiệt xuất. Ông thật sự là một nhà văn hóa lớn của Việt Nam thời hiện đại”, ông nói. 

Vinh danh nhà văn hóa Phan Khôi - ảnh 1
Nhà văn Nguyên Ngọc trao giải thưởng cho đại diện phía gia đình nhà văn hóa Phan Khôi. ẢNH: THANH TUYỀN. Tiếp tục đọc

Hoa Gạo ơi…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng Ba- tháng của mùa hoa gạo, một loài hoa gắn với tuổi thơ của mình. Khi đó cả nhà mình ở một căn gác trên con phố gần Đền Ngọc Sơn, nơi có cây hoa gạo, mỗi chiều giông gió bông gạo trắng bay rợp trời. Lớn chút nữa, hoa gạo thành hoa – cứ tháng ba mình đi tìm. Rưng rưng trước màu của sự sống, sức sống khôn nguôi…

Bài này đã đăng trên VNN, ngày 23/9/2013. Đã 04 năm trôi qua. Xin đăng lại để nhớ những kỷ niệm của một thời vui buồn đẹp đẽ
————–

Heo may về em bỗng nhớ tháng ba
Hoa gạo đầu hè lập lòe nhóm lửa
Thèn thẹn như lời yêu một nửa
Một nửa còn vương vấn trên môi

Tuổi thơ em bông gạo trắng rợp trời
Bồng bềnh những ngày mưa chiều sớm nắng
Giã biệt rồi cha thương mẹ yêu
Căn gác cũ chợt nhòe đêm vắng

Có anh- đời da diết bao nhiêu
Hoa chen lá đỏ một trời nhung nhớ
Nồng nàn đấy nồng nàn như hơi thở
Cứ miên man suốt dọc nẻo trốn tìm

Tiếp tục đọc

Khổ sở vì “ma trận” tên phố, số nhà ở Hà Nội

Tác giả: Hoàng Ngọc

.KD: Sau cuộc chiến “giải cứu” vỉa hè, đề nghị c/q Hà Nội bắt tay vào “giải cứu” ma trận tên phố, số nhà ở Thủ đô- một công việc rất cần làm. Khó có thể tưởng tượng một Thủ đô mà lại tùy tiện, nhếch nhác, nhất là việc đánh số nhà- không hiểu nổi

————  

Một hộ gia đình có đến hai số nhà, hai nhà kề nhau nhưng cách nhau đến hàng chục số, nhiều nhà nhưng lại cùng chung một địa chỉ,… đó là thực trạng đang diễn ra trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Cũng từ đây, nhiều người đã gặp phải những tình huống dở khóc, dở cười.

Những năm gần đây, nhờ được quy hoạch mà nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội trở nên rộng rãi, sạch đẹp hơn. Những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát, các khu chung cư cao cấp, trung tâm thương mại hiện đại liên tiếp được khánh thành,… càng làm cho diện mạo Hà Nội thêm khang trang.

Tuy nhiên, cũng vì quy hoạch chưa hoàn thiện nên nhiều tuyến phố mới vẫn tồn tại tình trạng số nhà lộn xộn, không đồng nhất. Nếu cần tìm một địa chỉ trên đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, Tố Hữu,… chắc chắn nhiều người phải loay hoay mất vài chục phút đồng hồ. Thậm chí, những người dân sinh sống trên các tuyến phố kể trên cho hay, chính họ nhiều lúc cũng “bó tay” với cách sắp xếp số nhà như “đánh đố” này.

Không biết từ bao giờ, đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã được chia thành 2 đoạn phố, có ngã tư Nguyễn Trãi- Khuất Duy Tiến cắt ngang. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như 2 đoạn phố này không được đánh số y hệt nhau. Trên đoạn Nguyễn Trãi đi về hướng Hà Đông, số nhà 280 là một cửa hàng thời trang...
Không biết từ bao giờ, đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã được chia thành 2 đoạn phố, có ngã tư Nguyễn Trãi- Khuất Duy Tiến cắt ngang. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như 2 đoạn phố này không được đánh số y hệt nhau. Trên đoạn Nguyễn Trãi đi về hướng Hà Đông, số nhà 280 là một cửa hàng thời trang…

Tiếp tục đọc

Suy nghĩ lệch lạc trong giới nhà giàu mới nổi về tinh thần quý tộc

Tác giả: Đường Hải

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Xưa nay có câu: Giàu sang, nghèo hèn. Tuy nhiên có phải ai giàu có là sang đâu. Nhất là ở XH mới “nổi” với giới nhà giàu “ăn sổi ở thì”, lại thoát thai từ “ba đời trong sạch” mà lên như ở XH nước Việt. Giàu thì có thể có, bằng tham nhũng, ăn cắp, chiếm đoạt, đầu cơ chụp giật ở cái thời hỗn mang. Còn sang, đòi hỏi phông văn hóa, học vấn bền vững và đặc biệt, nhân cách sống có trách nhiệm, vì cộng đồng, không tiểu nhân, không tầm thường, khôn lỏi vặt vãnh. Cái sự sang đó còn phải được bồi đắp nhiều đời mới có. Và có chút nào đó là sự “bí ẩn” của Trời cho.

——————

Khi nói đến giới quý tộc Anh, nhiều người thường nghĩ ngay đến cuộc sống xa hoa, phú quý và nhiều người hầu kẻ hạ. Ngày nay, nhiều nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc thậm chí còn gửi con cái theo học tại các trường quý tộc Anh quốc, hy vọng chúng sau này sẽ trở thành “quý tộc”, nhưng họ sớm phát hiện ra những nhận định về giới quý tộc Anh của họ là chưa chuẩn xác.

Ảnh trong phim "Pride and prejudice"
Ảnh minh họa, trích trong phim “Pride and prejudice”

Tại trường nội trú Eton nổi tiếng của nước Anh, học trò phải ngủ trên tấm phản cứng, ăn uống đạm bạc và chịu sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Thực tế vấn đề này không có gì lạ, vì tinh thần quý tộc mà người Tây phương tôn thờ không phải tinh thần phát tài nhanh chóng, không phải cuộc sống nhàn hạ xa xỉ, khôn lỏi giành ngôi cao; đó là tinh thần tiên phong hướng về hệ giá trị hạt nhân: vinh dự, trách nhiệm, dũng khí, kỷ luật.

Tiếp tục đọc

Giấc ban mai

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.KD: Hôm nay FB nhắc lại bài thơ này tròn một năm trước. Xin đăng lại cho đỡ buồn…

———— 

Ta mơ trên chiếc giường mùa Xuân

Ngọt ngào cỏ hoa giấc mộng văn nhân
.

Ta mơ trên chiếc giường mùa Hạ

Nóng bỏng vầng dương dịu dàng hương nhã
.

Ta mơ trên chiếc giường mùa Thu

Réo rắt ngàn sâu tơ đàn đêm ru
.

Tiếp tục đọc

Triết lý vặt…

Tác giả: Theo FB Đức Bảo Phạm

.KD: Đọc được những triết lý “vặt” kiểu này ngẫm ra thấy quá đúng và sâu sắc…. xấu  😀  

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

——————- 

Nếu bạn ăn cắp vài trăm nghìn, người ta gọi bạn là cặn bã xã hội. Nếu bạn ăn cắp nghìn tỉ người ta gọi bạn là người thành đạt.

– Nếu bạn giết một người, người ta sẽ gọi bạn là thằng sát nhân. Nhưng nếu giết hàng nghìn người, bạn lại là anh hùng.

– Nếu bạn nợ ngân hàng một tỉ bạn sợ ngân hàng. Nhưng nếu bạn nợ ngân hàng chục tỉ thì ngân hàng sẽ sợ bạn.

– Bán thân vài trăm nghìn người ta gọi bạn là gái gọi, nhưng bán thân vài tỉ người ta gọi là kiều nữ.

Tiếp tục đọc