Cửa hàng ‘chỉ bán cho người Trung Quốc’ tăng cường cảnh giới

Tác giả: Minh Cương

.KD: Chả lẽ rồi sẽ đến lúc, ngay trên đất nước VN này, người Việt có thể bắt gặp biển cấm ở các cửa hàng kiểu này: Cấm người Việt và… chó chăng??? 😦

—————  

Các cửa hàng “bí mật với người Việt” ở Quảng Ninh những ngày này chỉ đưa đón khách bằng cửa sau và luôn có 3-4 người cầm bộ đàm cảnh giới.

Ngày 30/3, một số cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc nằm trên quốc lộ 18A (phường Hà Khẩu, Hạ Long) và khu Vườn Đào (Bãi Cháy)… vẫn tấp nập khách bên trong. Khi khách Việt tiến vào, bảo vệ cửa hàng chặn lại từ xa với lý do “không phải khách theo đoàn của công ty quen biết đã đặt trước đó”.

“Cửa hàng này chỉ đón khách Trung Quốc còn khách Việt Nam, Nga, Nhật… không được vào. Bên trong bán các loại hàng như chăn, ga, gối, đệm… giá rất cao, không có tiền mà mua đâu”, bảo vệ này nói và cho biết thêm chủ cửa hàng là người Trung Quốc.

Tại điểm bán hàng khác ở phường Hùng Thắng (Hạ Long), một phiên dịch tiếng Việt cho hay người giới thiệu sản phẩm là người Trung Quốc, “nhiều sản phẩm giá hơn 100 triệu đồng nên không bán cho người Việt”.

cua-hang-chi-ban-cho-nguoi-trung-quoc-tang-cuong-canh-gioi

Một cửa hàng chỉ phục vụ khách Trung Quốc ở Quảng Ninh. Ảnh: Minh Cương.

Theo những người dân sống xung quanh, hai ngày qua lượng khách đến mua hàng ở những điểm này có dấu hiệu bớt sôi động so với những ngày trước. Nếu trước đây chỉ có 1-2 bảo vệ trông xe thì nay ngoài bảo vệ, cửa chính luôn có 3-4 người cầm bộ đàm. Thấy bóng người lạ, bộ đàm lập tức hoạt động, việc đón khách gần như dừng lại.

Tiếp tục đọc

Vì sao không kiểm tra tài sản của “hot girl xứ Thanh”?

Tác giả: Thế Kha (thực hiện)

.KD: Tài thật. Tiên sư anh Tào Tháo! Ở nơi trần thế, những anh Tào tháo hiện đại vẫn đang cười đắc chí về mưu kế của mình! Còn trong mắt người dân, đó là sự … mạt về nhân cách

.Mà cũng đừng vội đắc chí. Vì như ông Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ Nội Vụ nói rất có lý: “Phải điều tra, thanh tra nghiêm túc mới tìm được lẽ công bằng, lẽ phải, chứ không thể suy luận, râm ran được. Trường hợp Thanh Hoá không làm hết trách nhiệm, vẫn có ý kiến, thì cơ quan trung ương mới vào cuộc làm rõ”.

————-  

Trước việc tỉnh Thanh Hoá khẳng định “chưa đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản” của bà Trần Vũ Quỳnh Anh – nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, PV Dân trí đã trao đổi với ông Phí Ngọc Tuyển – Phó cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) để hiểu rõ hơn chuyện này.

 >> Vụ “hot girl” thăng tiến thần tốc: Thanh Hoá mới làm rõ một phần
 >> Vụ “hot girl” xứ Thanh: Bổ nhiệm thần tốc, nghỉ việc cũng… thần tốc!
 >> Thanh Hoá kết luận vụ bổ nhiệm thần tốc “hot girl” Sở Xây dựng

 Thông tin về khối tài sản khủng của bà Trần Vũ Quỳnh Anh chưa được tỉnh Thanh Hoá làm rõ.

Thông tin về khối tài sản “khủng” của bà Trần Vũ Quỳnh Anh chưa được tỉnh Thanh Hoá làm rõ.

Như Dân trí đã thông tin, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có kết luận thanh tra, kiểm tra về quá trình thăng tiến thần tốc của bà Trần Vũ Quỳnh Anh – nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Thanh Hoá). Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến tài sản của bà Quỳnh Anh mà dư luận xôn xao, cho rằng “rất khủng”, lại không được làm rõ.

Tiếp tục đọc

Cuộc đời bi thảm của những người con Stalin

Tác giả: Hồng Liên (Epoch Times/ Tinh Hoa)

.KD: Có câu, không có luật Đời, nhưng vẫn còn luật Nhân – quả

.

Joseph Stalin cùng 2 người con Vasily và Svetlana khi mối quan hệ của họ vẫn còn chưa xấu đi. Ảnh: internet

Cách đây 50 năm, con gái của Stalin, Svetlana Alliluyeva, đã trốn chạy sang Mỹ. Mặc dù là con gái của một nhà độc tài với quyền lực gần như không giới hạn, nhưng cuộc sống gia đình của Svetlana đã bị tàn phá bởi bi kịch, thường là do cha bà gây ra.

Mẹ Svetlana chết khi bà mới 6 tuổi. Các viên chức nói rằng nguyên nhân do viêm ruột thừa, nhưng sự thật sau đó được tiết lộ mẹ bà đã tự sát. “Bà ấy đã ra đi như một kẻ thù”, Svetlana sau này nhớ lại lời cha nói. Trong suốt thời kỳ Khủng bố Đỏ những năm 1930, Stalin cũng không tha cho gia đình mình. Cô chú của Svetlana đã bị ông ta bắt vì dán nhãn là “kẻ thù của nhân dân” và sau đó bị hành quyết.

“Bạn không thể hối tiếc cho số phận của mình, nhưng tôi đã hối hận vì mẹ đã không lấy một người thợ mộc”.

Những anh em của bà cũng không có gì tốt hơn. Người con trai bị khinh miệt của Stalin, Yakov Dzhugashvili, đã cố gắng tự sát sau khi buồn bã vì một mối tình lãng mạn. Stalin chỉ lạnh lùng nói, “Nó thậm chí còn không thể bắn thẳng được”.

Tiếp tục đọc

Cựu tổng thống Park Geun Hye: Từ phủ tổng thống đến nhà giam

Tác giả: D. Kim Thoa
.
KD: Từ chiếc ghế quyền lực đế vương, đến chiếc ghế… tù nhân, cách nhau bằng khoảng điều tra của tư pháp. Nhưng chính vì ở một XH thượng tôn pháp luật như thế, Hàn Quốc mới có thể phát triển mạnh, và người dân mới có niềm tin, rằng không kẻ nào có thể ngồi xổm trên luật pháp. Chính điều đó, cũng điều chỉnh thái độ sống của mọi công dân. XH đó mới lành mạnh, không sâu bọ bẩn thỉu

——————-

Sau gần hai thập kỷ sống tại dinh tổng thống tráng lệ, giờ đây cựu tổng thống Park Geun-hye phải sống trong tù với bữa ăn 1,30 USD và phải tự rửa bát sau khi ăn.

Cựu tổng thống Park Geun Hye: Từ phủ tổng thống đến nhà giam
Bà Park (thứ hai từ phải sang) ngồi trong xe chở bà tới trung tâm giam giữ Seoul ngày 31-3-2017 – Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, sau phán quyết của tòa án trung tâm quận Seoul ngày 30-3, cựu tổng thống Hàn Quốc bị phế truất đã bị bắt giam như một nghi phạm liên quan tới một loạt bê bối cáo buộc tham nhũng, tiết lộ bí mật quốc gia, lạm dụng quyền lực.

Bà Park sẽ bị giam giữ cùng các nhân vật chủ chốt khác liên quan tới bê bối chính trị của bà, trong đó có người bạn gái Choi Soon-sil, người kế thừa tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-Yong, tại Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang.

Bữa ăn 1,30 USD và tự rửa bát

Tiếp tục đọc