Nhà thơ Evgeny Evtushenko qua đời tại Hoa Kỳ

Tác giả:

.Nhà thơ Evgeny Evtushenko đã từ trần tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 85 tuổi, vợ ông, bà Maria Novikova cho biết.

—————–

Nhà thơ đã phải nhập viện ngày hôm qua trong tình trạng nghiêm trọng.

“Ông mất một vài phút trước, bao quanh bởi người thân và bạn bè. Ông ra đi bình yên trong giấc ngủ, do trái tim ngừng đập.”, — bà nói.

Bà Novikova đã không trả lời những câu hỏi về ngày giờ đưatang.

“Xin lỗi, tôi không thể có ý kiến ​vào lúc này ​cho bất cứ ai,” —theo lời bà góa phụ.

Tổng lãnh sự quán Nga ở Houston sẽ giúp đỡ trong việc thực hiện ý nguyện cuối cùng của nhà thơ, dịch vụ báo chí của Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ nói với Sputnik.

Evgeny Evtushenko sinh vào năm 1932 tại vùng Irkutsk. Di sản của ông gồm nhiều tập thơ và 19 bản trường ca, trong đó có “Babi Yar”, “Corrida”, “Dưới lớp da Tượng Nữ thần Tự do.” Ông cũng nổi tiếng như một tiểu thuyết gia, đạo diễn phim, nhà biên kịch, nhà báo và diễn viên. Năm 1991, nhà thơ ký một hợp đồng giảng dạy với trường Đại học Oklahoma và sống với gia đình từ đó tại Hoa Kỳ.

https://vn.sputniknews.com/russia/201704023139764-nha-tho-evgeny-evtushenko-qua-doi/

Tiếp tục đọc

Người

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Một bài thơ cũ, viết tặng một người. Lặng thầm chia sẻ. Ấm áp hồn tôi…

—————–

Bỗng nhiên cả hai muốn khóc
Giữa câu chuyện cuộc đời
Nước mắt đàn ông lặng lẽ ngược trôi
Nước mắt đàn bà mỉm cười mặn
làn môi

Không hẹn gặp mà bỗng thành gặp gỡ
Giữa điên đảo nổi trôi
Giữa trắng đen hay dở ngược xuôi
Xa xôi quá là hai số phận
Bỗng về đây hội tụ kiếp người

Giữa danh lợi mất còn thua được
Lênh đênh thế và cô đơn thế
Tựa vào đâu để hành trình không mỏi mệt
Trên ghế quyền lực
Hỡi người dịu hiền trầm mặc cô liêu Tiếp tục đọc

Nghe lỏm ở Trung Quốc

Tác giả: Phạm Dũng (sưu tầm)

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Xin đưa lên để bạn đọc chia sẻ, cho nhẹ đầu. Chúc các bạn cuối tuần thư thái

———– 

TRUYỆN THỨ NHẤT

Một hôm, ông Lý đi khám bác sĩ, được bác sĩ cho biết ông bị ung thư, mà là giai đoạn cuối mới kinh. Về nhà, ông chạy chữa khắp nơi nhưng vô phương. Ông bèn tìm đến chùa. Sư trụ trì cả quyết do trong làm ăn ông đã hành xử vô đạo nên bị trời phạt. Muốn khỏi bệnh ông phải… ông phải…

Ông đến ngay Tổng công ty, nơi ông làm xếp, triệu tập một cuộc họp khẩn, đối tượng là những cán bộ chủ chốt.

Ông nói:

– Anh chị em, chúng ta đang học tập và làm theo đạo đức bác Mao, để làm gương, tôi xin nộp lại một tỷ nhân dân tệ, đó là số tiền lâu nay tôi đã làm ăn phi pháp mà có.

Mọi người nhìn ông rồi nhìn nhau kinh ngạc.

Ông nói tiếp. Tiếp tục đọc