TS Nguyễn Mạnh Hùng: “Rất nhiều người đang ngủ sai giờ. Họ không biết đường tới nghĩa địa dần ngắn lại”

 Tác giả: TS Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty sách Thái Hà) 

Đi ngủ đúng giờ sẽ giúp bạn sống khỏe mạnh, hạnh phúc và lâu hơn. Nếu bạn muốn đến nghĩa địa sớm, cứ việc tiếp tục ngủ sai giờ. (Nguyễn Mạnh Hùng)

KD: Đọc bài này của TS Nguyễn Mạnh Hùng, thấy hay quá Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, và mình cũng phải cố gắng để làm theo  😀

—————–

Đi ngủ đúng giờ sẽ giúp bạn sống khỏe mạnh, hạnh phúc và lâu hơn. Nếu bạn muốn đến nghĩa địa sớm, cứ việc tiếp tục ngủ sai giờ.

 Tôi không bao giờ đi ngủ sau 23h đêm

Tôi và bạn – người đang đọc những dòng chữ này – sinh hoạt hoàn toàn ngược nhau. Lúc bạn thức thì tôi ngủ, còn lúc bạn ngủ thì tôi lại thức.

Này nhé, ngay bây giờ, khi tôi đang viết những dòng chữ này là tôi đã ngủ dậy được quãng 2 tiếng rồi.

Như tôi đã viết (và thuyết giảng rất nhiều lần), “một ngày cốt ở giờ dần mà ra”, tức là giờ quý nhất trong 1 ngày là giờ dần, tức từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

Tiếp tục đọc

Đề nghị xem xét ‘thiến hóa học’ tội xâm hại trẻ em

Tác giả: Thu Hằng

.Tại hội nghị ĐBQH chuyên trách cho ý kiến về bộ luật Hình sự (BLHS) sửa đổi sáng nay, ĐB Lưu Bình Nhưỡng đề nghị nghiên cứu kỹ phương án “thiến hóa học” với tội xâm hại tình dục trẻ em.

.KD: Mình rất ủng hộ phương án này. Cho chết hết lũ cặn bã, rác rưởi chuyên xâm hại trẻ em đi

————- 

Góp ý khoản 2 điều 12 của BLHS năm 2015 quy định về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, UB Thường vụ QH đưa ra 2 phương án xin ý kiến các ĐB.

Phương án 1: Giữ như dự thảo luật theo đó người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng đối với 3 tội danh trên.

Phương án 2: Giữ như quy định của BLHS năm 2015. Người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng còn phải chịu trách nhiệm hình sự về cả tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng đối với 3 tội: 

 

Tiếp tục đọc

Bộ máy để làm gì ?

Tác giả: Nguyễn Thông

KD: Chợt nhớ câu của nhà văn Anh George Orwell trong cuốn Trại súc vật nổi tiếng của ông: “Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác.”

——————   

Căn biệt thự xây dựng trái phép do vợ ông Nguyễn Sỹ Kỷ đứng tên – Ảnh: VNN
.
 Cùng cái cổng lớn của pháp luật, con kiến dân bước vào là bị phát hiện, còn con voi quan có giậm chân ành ạch khi đi qua cũng chẳng ai hay. 

Với câu hỏi đó, người bình thường nhất cũng có thể tìm ra câu trả lời. Nhưng trong trường hợp tòa biệt thự và cơ ngơi cực kỳ hoành tráng của vợ chồng ông Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk xây cất trái phép bị phát hiện và yêu cầu xử lý thì không dễ giải đáp chút nào. Mà chẳng phải chỉ có vụ này, rất nhiều vụ lâu nay đều khó đưa ra lời giải.

Tiếp tục đọc

“Không ai có thể đứng trên pháp luật”

Dù việc một tổng thống đương nhiệm bị phế truất và bắt giữ với các cáo buộc tham nhũng, lạm quyền và làm rò rỉ bí mật nhà nước… đánh dấu một chương buồn trong lịch sử nền dân chủ lập hiến ở Hàn Quốc, nhưng chắc chắn sự kiện này sẽ được khắc ghi như một cột mốc bất hủ trong lịch sử của hệ thống tư pháp hình sự của nước này.

cựu Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye, thượng tôn pháp luật, tham nhũng,
Bà Park trở thành cựu tổng thống thứ ba của Hàn Quốc bị bắt vì tội hình sự.

Một số người có thể nói rằng bà Park lẽ ra nên được khoan dung vì từng làm Tổng thống, hoặc vì lợi ích của sự đoàn kết và thống nhất dân tộc, nhưng điều quan trọng là tòa án đã một lần nữa khẳng định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, theo đó mọi công dân đều bình đẳng trước luật pháp. Người ta hy vọng việc bắt giữ bà Park sẽ tạo ra một bước ngoặt, đảm bảo rằng không có chỗ cho các lãnh đạo nghĩ rằng họ có thể đứng trên Hiến pháp và pháp luật và đi ngược lại nền dân chủ.

Tiếp tục đọc

Gửi những ông xe ôm chưa xây được biệt thự

Tác giả: Mi An

.KD: Hết làm thối cả móng tay đến chạy xe ôm mới xây được biệt thự. Các bác quan chức mưu sinh vất vả quá  😀

————– 

Đọc thêm: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/pho-ban-noi-chinh-tinh-tung-chay-xe-om-gop-tien-xay-biet-thu-364612.html

 Ông Phó Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk phản đối việc ngôi biệt thự của nhà ông phải tháo dỡ vì xây trên đất trái phép đang làm dư luận xôn xao.

Gui nhung ong xe om chua xay duoc biet thu
Ngôi biệt thự 2 tầng bề thế của ông Phó Trưởng Ban nội chính tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NLĐ

Người ta xôn xao vì một công trình bề thế xây dựng trên đất trái phép thì ít, mà xôn xao vì những lý lẽ của ông Nguyễn Sĩ Kỷ, Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk giải thích về công trình của mình thì nhiều.

Ông Kỷ nói với báo chí, công trình là tài sản cả đời của gia đình, lúc trẻ ông phải chạy xe ôm thâu đêm để tích góp và khu nhà này được xây trên đất có sổ đỏ, nếu bị cưỡng chế thì “vợ chồng ông sẽ tự sát”. Tiếp tục đọc

Về ý kiến đòi khôi phục khẩu hiệu “Tiên học Lễ”

Tác giả: Lại Nguyên Ân

.KD: Sau khi có bài viết Bỏ “tiên học lễ” thì đạo đức xã hội sẽ ra sao? của tác giả Nguyễn Văn Nghệ, đăng trên Anh Ba Sàm, 31/3/2017, nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân có bài viết phản biện vấn đề này trên FB của anh í. Blog KD/KD xin đăng cả hai bài viết để bạn đọc chia sẻ về một vấn đề đã được sới xáo lên cách đây mấy chục năm xung quanh khẩu hiệu Tiên Học Lễ, Hậu học Văn, nhưng xem ra, cuộc chiến về một góc tư tưởng Nho Giáo ở VN vẫn chưa… ngã ngũ. 

.Còn mình thì nghĩ, GD bao giờ cũng là sản phẩm chính danh của một thể chế, một nền quản trị QG. Nó phản chiếu rất rõ hưng vong, hay thịnh suy của QG đó. Có loay hoay đi tìm khẩu hiệu Tiên học Lễ để khôi phục, thì cái Lễ trong trường cũng nhanh chóng bị phá vỡ khi đứa trẻ bước ra XH mà tham nhũng, sâu mọt là tệ nạn. Buồn là thế và bế tắc là thế 

—————– 

Cuối ngày cá tháng Tư (01.4.2017) đọc trang tin Anh Ba Sàm (31/3/2017) thấy có bài ký tên Nguyễn Văn Nghệ ở địa chỉ Diên Khánh, Khánh Hòa.

Ông so sánh trường học miền Bắc VN và miền Nam VN trước 1975, một nơi có dùng khẩu hiệu “tiên học lễ hậu học văn”, một nơi (miền Bắc) không dùng, rồi dẫn giải dài về sự suy thoái đạo đức xã hội gần đây và cho rằng: nguyên nhân của tình trạng suy thoái đạo đức xã hội ấy là do xã hội VN hiện tại đã bỏ không dùng khẩu hiệu “tiên học lễ” nữa.

Vì tác giả Nguyễn Văn Nghệ có trích dẫn ý kiến tôi (từng đăng trên vietnamnet hồi 2012) về chuyện này, nên tôi cần nói vắn tắt ý kiến tôi.

Đây là đoạn ý kiến ông Nguyễn Văn Nghệ:
” Đạo đức xã hội hiện nay được Giáo sư, Tiến sư Nguyễn Thế Hùng kết luận là “dột từ nóc dột xuống”, ấy vậy mà nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân lại đề xuất: “Khẩu hiệu “tiên học lễ hậu học văn” – vốn có xuất xứ từ Khổng tử – càng nên được chúng ta sớm chấm dứt sử dụng trong hiện tại, để từ nay chỉ được nên ghi nhận như một trong những thứ ta đã vay mượn, thời quá khứ xa xưa”. Có lẽ nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân chưa bao giờ nghe những cụm từ như: “giao thoa văn hóa”; “tiếp thu văn hóa”; “tiếp biến văn hóa” … hay sao mà lại có đề xuất ấu trĩ như vậy?”

(Nguyễn Văn Nghệ: Bỏ “tiên học lễ” thì đạo đức xã hội sẽ ra sao? // Anh Ba Sàm, 31/3/2017)

 

Tiếp tục đọc

Hot girl xứ Thanh’ Quỳnh Anh đang ở đâu?

Tác giả: Quang Long- Minh Thùy
.
KD: Với cơ ngơi của cha mẹ thế này, liệu khối tài sản khủng Trần Vũ Quỳnh Anh có phải do biết cách tư vấn đầu tư, hoặc thừa kế của gia đình như TVQA từng phản biện không?
.
Hay hiện nay cô í cũng đi chữa bệnh ở nước ngoài như nhiều ông quan chức khác?
————–  
 “Trước đây, cô ấy thỉnh thoảng lái chiếc ô tô màu trắng về thăm bố mẹ, đi qua đường Lăng Viên để về nhà, nhưng lâu rồi không thấy xuất hiện”, một người hàng xóm của Trần Vũ Quỳnh Anh kể.

Quỳnh Anh, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thanh Hóa “bỗng nhiên” được cơ quan này trả hồ sơ công chức và “mất hút” giữa lúc bão dư luận đang nổi lên.

“Hot girl” Trần Vũ Quỳnh Anh đang ở đâu? Mang theo câu hỏi này, chúng tôi hỏi địa chỉ đến nhà của bố mẹ cô tại Đàn Xã Tắc (phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa).

Ngôi nhà hai tầng nằm cuối xóm cổng khóa im lìm, phía trước có giàn hoa giấy. Bên kia đường, khu tái định phường Phú Sơn vừa mở, nhiều ngôi nhà mới mọc lên giữa vùng đất lầy lội từng là cánh đồng. 

'Hot girl xứ Thanh' Quỳnh Anh đang ở đâu? ảnh 1 Ngõ hẹp dẫn tới ngôi nhà Trần Vũ Quỳnh Anh từng sinh sống.

“Lâu rồi không thấy cô ấy về nhà”, hỏi chuyện những người đi ngang qua, chỉ nhận được cái lắc đầu. Sà vào một căn nhà láng giềng, chủ nhân vui vẻ rót nước mời khách, giọng oang oang: “Bố mẹ cô ấy sinh được hai chị em, một trai một gái. Mẹ làm ruộng, nội trợ; bố từng làm nghề lái xe. Như nhiều gia đình khác xung quanh, nhà Quỳnh Anh một thời trước đây cũng chẳng khá giả gì. Trần Vũ Quỳnh Anh lớn lên, đi học, đi làm, chúng tôi cũng chả quan tâm cho đến khi tên tuổi đình nổi đám”.

Tiếp tục đọc

Bà Quỳnh Anh tốt nghiệp đại học hệ tại chức loại trung bình

Tác giả: Nguyễn Dương- Phạm Hòa
.
KD: Bà í học không giỏi học hành nhưng giỏi… cái khác Cũng là một kiểu giỏi đáng khâm phục 😀
Khối anh quan chức dịp này cũng thật bẽ bàng. Sau phút cả vú lấp miêng thiên hạ, giờ… ngậm tăm  😀

—————-  

Hồ sơ lưu trữ tại trường Đại học Vinh cho biết Trần Vũ Quỳnh Anh theo học ngành tin học khóa 46 (2005-2009), hệ vừa học vừa làm, tốt nghiệp loại trung bình với 13 học phần điểm 5. 

Quy hoạch lãnh đạo với bà Trần Vũ Quỳnh Anh Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh được đi học cao cấp lý luận chính trị không phải do lãnh đạo tỉnh viết thư tay chỉ đạo.

Theo hồ sơ lưu trữ tại trường Đại học Vinh (Nghệ An), bà Trần Vũ Quỳnh Anh (sinh năm 1986, quê Thanh Hóa), nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa, học ngành tin học khóa 46 (2005 – 2009), hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Thanh Hóa do Đại học Vinh mở và đào tạo.

Tiếp tục đọc