Cắm chông trong vườn hoa để… ngăn chó

Tác giả: Hoàng Bách

.KD: Đúng rồi. Vỉa hè lắp hàng rào sắt ngăn người. Vườn hoa cắm chông để ngăn chó. Thật là tương thích trong cách quản lý an ninh trật tự XH. Của những cái đầu đầy… chông và sắt.

.Và văn hóa của cái XH này thật… kỳ dị  😦

————— 

Để ngăn chó thả rông vào khu vực hoa, hàng nghìn cây chông đã được cắm xuống đất trong khuôn viên vườn hoa 19-8, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cắm chông trong vườn hoa để… ngăn chó 
Chông sắc nhọn được cắm nghiêng ra vỉa hè – Ảnh: HOÀNG BÁCH

Những thanh tre vót nhọn có độ cao khoảng 50cm được cắm xuống đất cạnh lối đi không chỉ gây nguy hiểm mà còn tạo nên hình ảnh phản cảm cho du khách nước ngoài.

Sáng 10-4, một nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội chăm sóc tại vườn hoa cho biết khoảng 1 tuần trước, sau khi trồng hoa, xí nghiệp 1 đã cắm chông để ngăn chó thả rông xâm hại hoa.

Tiếp tục đọc

Hà Nội xưa: Số phận bi ai của 3 tuyệt sắc giai nhân trong cuộc đời Nguyễn Văn Vĩnh

Tác giả: Diệu Bình- Ngọc Trang

.Nguyễn Văn Vĩnh có ba người vợ, cả ba đều là những tuyệt sắc giai nhân đương thời. Dù vậy, họ lại có một cuộc đời bi ai phía sau người chồng tài hoa, bạc mệnh…

.KD: Gái ham tài, trai ham sắc. Và cùng đó là bi kịch… Dù đó là học giả nổi tiếng Nguyễn Văn Vĩnh 😀

————— 

Nguyễn Văn Vĩnh có 3 người vợ và 16 người con (1 người là con nuôi), nhưng người gắn bó với ông suốt 36 năm, bênh cạnh ông lúc sóng gió cuộc đời lại là người vợ cả, Đinh Thị Tính (1881 – 1965).

Người đàn bà 2 lần tác thành cho chồng và vợ lẽ

Đinh Thị Tính sinh ra và lớn lên ở ngõ Phất Lộc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) với một nhan sắc mặn mà. Bà là con một nhà buôn có tiếng ở Hà Nội và bản thân cũng là người phụ nữ đảm đang, thạo nghề buôn bán. Năm 1900, Đinh Thị Tính kết hôn với Nguyễn Văn Vĩnh.

Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Văn Vĩnh, Giai nhân
Bà Đinh Thị Tính, người vợ cả tần tảo của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tiếp tục đọc

VỤ CHỦ TỊCH BẮC NINH BỊ CÁT TẶC ĐE DỌA: Ông trùm nạo vét cát thao túng quan chức Bộ GTVT như thế nào?

Tác giả: Đỗ Văn

.KD: Trong quốc nạn tham nhũng, ghê sợ và kinh khủng nhất là tham nhũng quyền lực, tham nhũng chính sách. QG khó phát triển bởi sự tham nhũng này lũng đoạn. Không hiểu cơ quan chức năng nghĩ gì về sự cấu kết này

—————  

Ông trùm nạo vét cát Ngô Thành Sơn. (Nguồn Vietsonicd)

Càng đi sâu vào vụ cát tặc đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhóm PVĐT của Báo Lao Động đã không khỏi ngạc nhiên khi các trùm cát tặc đã “lobby” ngay từ việc ban hành chính sách của Bộ GTVT.

Giấy phép “bật đèn xanh”… cho cát tặc

Ngay khi phát hiện ông trùm Ngô Thành Sơn (SN 1980) nắm trong tay một nhóm Cty thực hiện hàng loạt dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm (dự án nạo vét DTL) của Cục Đường thủy nội địa VN (Cục ĐTNĐ), PV Báo Lao Động nhiều lần liên lạc với ông Trần Văn Thọ – Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐ phụ trách dự án nạo vét DTL để làm rõ việc này. Tuy nhiên, ông Thọ liên tục viện lý do bận công việc và cử chuyên viên ra tiếp. Sáng 5.4.2017 tại trụ sở Cục ĐTNĐ, nhóm PV Báo Lao Động tiếp cận được hồ sơ thực hiện dự án nạo vét DTL do nhóm Cty của trùm nạo vét cát Ngô Thành Sơn thực hiện.

Tiếp tục đọc

Thua toàn tập rồi!

Tác giả: FB Châu Đoàn

.Tại sao tham nhũng ở Việt Nam diễn ra tràn lan và tỉ lệ ăn đớp kinh hoàng là vậy? Hôm trước chúng ta đã nghe tới vụ giám đốc ăn tới 6.5 tỷ trên tổng số tiền của một dự án là 8.5 tỷ. Và hàng ngày, chúng ta chứng kiến những tham nhũng ở mọi cấp độ, từ việc viết hoá đơn, đẩy giá lên cao, đưa tiền cho cảnh sát giao thông, đưa tiền để làm các thủ tục giấy tờ được nhanh hơn…

.Tại sao xã hội Việt Nam lại đang xấu xí và đáng khinh đến vậy? (Châu Đoàn)

.KD: Tất yếu! Vậy mà vẫn buồn, vẫn đau Đau cho dân tộc này  😦

————

Thanh niên nam nữ trèo qua hàng rào sắt, thậm chí bế theo trẻ con để vào công viên nước tắm miễn phí – Ảnh: Nhất Nam/ báo TT.

Tại sao tham nhũng ở Việt Nam diễn ra tràn lan và tỉ lệ ăn đớp kinh hoàng là vậy? Hôm trước chúng ta đã nghe tới vụ giám đốc ăn tới 6.5 tỷ trên tổng số tiền của một dự án là 8.5 tỷ. Và hàng ngày, chúng ta chứng kiến những tham nhũng ở mọi cấp độ, từ việc viết hoá đơn, đẩy giá lên cao, đưa tiền cho cảnh sát giao thông, đưa tiền để làm các thủ tục giấy tờ được nhanh hơn…

Tại sao xã hội Việt Nam lại đang xấu xí và đáng khinh đến vậy? Nhiều lẽ:

1. Tôn giáo không đóng vai trò là phần hồn với đa số người Việt Nam. Nếu là một đất nước mộ đạo, con người tin ở những lời dạy tốt đẹp, những bài học cơ bản của con người như không nói dối, không ăn tiền bẩn thì thực trạng đã khác.

2. Văn hoá thấp kém. Tất nhiên, khái niệm văn hoá thì quá rộng lớn, trong ấy nó bao trùm cả tôn giáo, tôi coi văn hoá là phần hồn của cuộc sống. Một đất nước có đáng sống hay không, ấy là do văn hoá đất nước ấy có nhân văn không, con người đối xử với con người thế nào.

Tiếp tục đọc

Đề xuất lấp hồ Thành Công để… xây nhà tái định cư

Tác giả: Hoàng Ngân

.KD: Lại thêm một sự Ngu hết phần thiên hạ. Hồ là lá phổi của thành phố. Cái vị đại diện chủ đầu tư công ty Việt Hưng thử nhịn thở xem có sống nổi không, rồi hãy đề xuất. Nhá!

Chỉ vì cái lợi ích riêng của mình mà ngu và tối tăm phát sợ!  😦

——————– 

Mới đây, đại diện chủ đầu tư Việt Hưng đề xuất lấp 1ha hồ Thành công để xây nhà tái định cư.

 >> Dân tái định cư mòn mỏi chờ điện nước
 >> Thủ tướng: Có thật người dân tái định cư thu nhập tăng gấp 4 lần?

Mới đây, tại Hội thảo khoa học về cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng đã không ngại ngần đề xuất tạo quỹ đất để xây nhà tái định cư tại chỗ cho các hộ đang sinh sống ở chung cư Thành Công.


Đại diện chủ đầu tư Việt Hưng đề xuất lấp 1ha hồ Thành công để xây nhà tái định cư (Ảnh minh họa)

Đại diện chủ đầu tư Việt Hưng đề xuất lấp 1ha hồ Thành công để xây nhà tái định cư (Ảnh minh họa)

Cụ thể vị đại diện đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép lấp 1ha hồ Thành Công để lấy đất xây nhà tái định cư cho các hộ dân đang sống tại chung cư Thành Công cũ thuộc diện cải tạo.

Tiếp tục đọc

Nhớ lại và Suy ngẫm từ mấy câu chuyện sau 30-4-1975

Tác giả: Đào Công Tiến (theo viet-studies)

.Giai đoạn mới” lẽ ra phải dành cho việc khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội trên tinh thần “khoan sức dân”, vì dân sinh dân chủ, nhưng điều đó không diễn ra được vì những sai lầm của việc áp đắt một mô hình được gọi là “XHCN Xô Viết” và cả “XHCN đặc sắc Trung Quốc” cùng tự nhận là của Chủ thuyết Mác-Lenin, đã từng bị phá sản và thậm chí đã sụp đổ sau đó ở Liên Xô và Đông Âu cùng hệ thống XHCN của nó.

.Mô hình sai lầm đó đã kìm hãm đất nước trong suốt hơn 40 năm qua kể từ 30.4.1975, từ đỉnh cao kết thúc chiến tranh thắng lợi rơi xuống vũng bùn của sự trì trệ và lạc hậu so với những nước trong khu vực từng có cùng một xuất phát điểm về trình độ kinh tế và năng suất lao động như Việt Nam, nay muốn đuổi kịp họ phải mất từ 30 đến 50 năm [với một giả thiết ngớ ngẩn là họ dừng lại để đợi ta!] (Đào Công Tiến)

.KD: Nếu mình nhớ không lầm, tác giả là nguyên Hiệu trưởng ĐH Kinh tế t/p HCM, mình đã từng làm việc khi ông còn đương chức. Đây là bài viết quan điểm riêng của tác giả. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Blog KD/KD sẵn sàng đăng các bài viết phản biện, tranh luận về chủ đề này với tinh thần công tâm, khách quan và có văn hóa.

.Còn mình, khi nghĩ về Ngày 30/4 sắp tới, chỉ nhớ nhất ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”. Đúng vậy- Một nước Việt buồn!  😦


Những bà mẹ và trẻ em là những người chịu thiệt thòi nhất trong và sau chiến tranh. Ảnh chụp tháng 6/1965. Nguồn: Horst Faas/ AP

Ngày 30-4-2017 đang đến gần, tiếp tục gợi nhớ và thôi thúc suy ngẫm về những sự kiện lớn – kết thúc chiến tranh Việt Nam kéo dài 30 năm (1945-1975) và bắt đầu một “giai đoạn mới” cho thời hậu chiến của miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.

Mừng hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước, chia sẻ khát vọng “xua kẻ thù đi mau”, “dập tắt chiến tranh đẫm máu”, “đập tan bao đau khổ và chia ly” của cố nhạc sĩ Hoàng Việt đã thành hiện thực[1].Tuy nhiên, còn nhiều khát vọng vẫn chưa thành.

“Giai đoạn mới” lẽ ra phải dành cho việc khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội trên tinh thần “khoan sức dân”, vì dân sinh dân chủ, nhưng điều đó không diễn ra được vì những sai lầm của việc áp đắt một mô hình được gọi là “XHCN Xô Viết” và cả “XHCN đặc sắc Trung Quốc” cùng tự nhận là của Chủ thuyết Mác-Lenin, đã từng bị phá sản và thậm chí đã sụp đổ sau đó ở Liên Xô và Đông Âu cùng hệ thống XHCN của nó.

Mô hình sai lầm đó đã kìm hãm đất nước trong suốt hơn 40 năm qua kể từ 30.4.1975, từ đỉnh cao kết thúc chiến tranh thắng lợi rơi xuống vũng bùn của sự trì trệ và lạc hậu so với những nước trong khu vực từng có cùng một xuất phát điểm về trình độ kinh tế và năng suất lao động như Việt Nam, nay muốn đuổi kịp họ phải mất từ 30 đến 50 năm [với một giả thiết ngớ ngẩn là họ dừng lại để đợi ta!]

Tiếp tục đọc