Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, ông Võ Kim Cự

..KD: Những kỷ luật như thế này liệu có làm an lòng dân về Formosa không nhỉ? Chắc là không. Ngày xưa, nếu có việc kỷ luật một quan chức, cả XH khi đó chú ý, bàn luận ghê lắm. Bởi khi đó, con người có niềm tin. Giờ thú thật, chả có ý nghĩa gì nữa.

.Nỗi đau khi đã vượt cả sức chịu đựng của con người, bỗng thành sự… vô cảm.

——————–

UB Kiểm tra TƯ đề nghị kỷ luật ông Võ Kim Cự và Nguyễn Minh Quang do liên quan đến các sai phạm trong vụ Formosa gây ra sự cố môi trường biển làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung.

Trong hai ngày (12 và 13/4) tại Hà Nội, UB Kiểm tra TƯ đã họp kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ.

Tại kỳ họp này, UB Kiểm tra TƯ đã xem xét, kết luận 3 nội dung lớn. 

Võ Kim Cự, cách chức ông Võ Kim Cự, Formosa, Nguyễn Minh Quang, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ông Võ Kim Cự. Ảnh: Hoàng Long

Hậu quả nghiêm trọng

Về thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Bộ TN&MT và một số cá nhân có liên quan, UB Kiểm tra TƯ nhận định Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011-2016 đã “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, để Bộ TN&MT và một số cá nhân có nhiều vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng”.

Tiếp tục đọc

Ấn tượng trong tuần: Sự việc bác sĩ David Dao và câu chuyện của Văn minh

Tác giả: Kỳ Duyên

.Cái xảy nảy cái ung, thành ngữ của nước Việt những ngày này đang ứng nghiệm với UA của nước Mỹ.

————- 

Những ngày này, xã hội Việt Nam sửng sốt bởi một hình ảnh xảy ra tại nước Mỹ, một quốc gia mạnh nhất nhì, và được tiếng văn minh. Đó là vụ việc ông David Dao, một bác sĩ gốc Việt, 69 tuổi, cũng là một hành khách của chuyến bay đêm mang số hiệu 3411 của hãng hàng không United Airlines (UA) hôm 9/4, bị các nhân viên an ninh Mỹ kéo lê khỏi chiếc máy bay đang đậu trên sân bay quốc tế O’Hare, thành phố Chicago, bang Illinois. Chiếc máy bay này sẽ bay tới Louisville, bang Kentucky, cũng là nơi bác sĩ Dao tới để gặp bệnh nhân của mình như đã hẹn. Được biết, bác sĩ Dao còn là tác giả nhiều ca khúc ở hải ngoại, trong đó có ca khúc nổi tiếng “Tát nước đầu đình”, và là thành viên của nhóm Bách Việt một thời.

Hành khách hay khách bị… hành?

Có câu khách hàng là Thượng đế, nhưng hình ảnh ông Dao, với máu me đầy miệng, khuôn mặt thất thần, bị kéo lê đi dọc máy bay như một chiếc bao tải, cho thấy lúc đó ông chỉ còn là khách bị… hành. Chuyến bay khởi hành chậm 02 tiếng so với dự định và rút cục, bác sĩ Dao giờ đây trở thành người bệnh đang được điều trị ở một bệnh viện tại thành phố Chicago vì những vết thương xảy ra trong quá trình bị cưỡng chế.

Sau phút choáng váng, chỉ còn lại sự bất bình và phẫn nộ. Của chính nước Mỹ.

Vụ việc lẽ ra không đến nỗi ầm ĩ thế. Bởi lợi ích kinh doanh, có một thường lệ lâu nay, theo VietNamNet (ngày 12/4), các hãng hàng không ở Mỹ được phép bán nhiều vé hơn số chỗ có trên máy, vì trong thực tế vẫn luôn có một số hành khách sẽ huỷ vé. Còn Luật liên bang Mỹ quy định, khi một máy bay thiếu chỗ, hãng hàng không có quyền kêu gọi hành khách tình nguyện nhường chỗ. Đổi lại, hãng bồi thường cho họ phiếu quà tặng và xếp cho họ chỗ ở chuyến bay kế tiếp. Cũng là có đi có lại mới toại lòng nhau

Tiếp tục đọc

Nhật Bản bắt hàng xóm của bé gái Việt bị sát hại

 Tác giả:. 

KD: Thằng khốn đã phải sa lưới pháp luật của quốc gia nó. Nhưng còn biết bao thằng khốn ở VN vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, dù đã xâm hại, hãm hiếp trẻ em?
————— 

ADN của người đàn ông 46 tuổi này trùng khớp với ADN được tìm thấy trên đồ vật của bé Lê Thị Nhật Linh.

NHK đưa tin sáng 14/4 một người đàn ông đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì có liên quan đến vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh. Người đàn ông này có tên là Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, là hàng xóm của gia đình bé Linh. Trước đó, cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối với người này và tiến hành bắt giữ ngay sau khi kết quả giám định cho thấy ADN của ông ta trùng khớp với ADN còn lưu lại trên những đồ vật đã được tìm thấy của bé Linh.

nhat-ban-bat-nghi-pham-sat-hai-be-nhat-linh

Nghi phạm Shibuya Yasumasa. Ảnh: Asahi Shimbun.

Nghi phạm bị bắt lúc 8h sáng, được đưa lên ôtô của cảnh sát và không có bất cứ hành động chống cự nào. Ông ta sống cách nhà nạn nhân 300 m, hiện kinh doanh bất động sản và từng là hội trưởng hội phụ huynh học sinh của trường tiểu học mà bé Linh theo học.

Tiếp tục đọc

Lãnh đạo ăn cướp và lưu manh

Tác giả: Fb Phạm Tâm Hiếu

.KD: Mình giật mình khi đọc title bài viết này. Phạm Tâm Hiếu cũng là một nữ nhà báo, mình quen trên mạng và chưa gặp mặt ngoài đời bao giờ. Nhưng bằng cảm nhận trực quan, mình tin PTH là người sống đàng hoàng. Vụ việc của Tạp chí này dường như kéo dài rất lâu mà không được giải quyết. Khi PTH chính thức đưa vụ việc này lên mạng XH, với những ngôn từ rất mạnh hẳn vấn đề đã không chỉ là chuyện nội bộ, mà cần có sự điều tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

.Về mặt quan điểm cá nhân, mình luôn giữ nguyên tắc, cần có một sự nhìn nhận khách quan, công bằng, nhất là những chuyện mang tính đấu tranh nội bộ. Vì vậy, bài viết này vẫn là bài viết theo quan điểm cá nhân của nhà báo Phạm Tâm Hiếu. Và đăng bài viết này, hy vọng Blog của mình nhận được những bài viết phản biện để làm sáng tỏ vấn đề.

———– 

Phần I:
Hôm nay tôi chính thức dùng những ngôn từ mạnh mẽ này để chỉ đích danh GSVS Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHH) cùng đồng bọn.

.
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học và Tổ quốc có bề dầy hoạt động TBT là các bác Phạm Quế Dương, Phạm Sỹ Liêm, Chu Hảo, Nguyễn Hữu Tăng… là những người tài giỏi có tâm có tầm. Nhưng rồi, lãnh đạo LHH tha hoá dần, do ăn tiền nhận kẻ ngu dốt về làm TBT, anh chị em không thể chấp nhận,khuyến nghị lên lãnh đạo LHH, vậy thì họ thẳng tay đuổi không quyết định giấy tờ, mà niêm phong cướp phòng ngày 11/9/2013- ngày sinh chủ tịch Đặng Vũ Minh. Rồi cướp mọi thứ… chuyện rất dài và ác độc như hoang đường. Lưu ý: trên mạng có thông tin mỗi năm LHH tiêu tốn 44 tỷ ngân sách? Có ai chỉ giúp họ là được gì? Mà Hội người tiêu dùng là thành viên của LHH, hình ảnh trên các báo đưa ngày họp đánh nước mắm truyền thống có Phó chủ tịch LHH ngồi chỉ đạo đấy?

Tiếp tục đọc

Cô bé lớp 5 bị hiếp dâm và bức thư tuyệt mệnh

Tác giả: Yến Trinh
.
.KD: Đã rất nhiều lần, tôi không dám đọc những thông tin đại loại như bài này nữa. vì lòng rất đau đớn, vì biết rằng số phận những đứa bé gái tội nghiệp sẽ luôn chới với trong những vụ việc kiểu này. Nhưng hôm nay, đọc xong mà không thể cầm lòng, lại tiếp tục đưa. Tại sao ở một QG từng ký kết rất sớm Quyền của trẻ em, mà thân phận và sự sống của những đứa trẻ như em gái trong bài viết này, nó rẻ mạt đến vậy?
 
Tôi đưa bài viết này lên, mong mỏi lương tâm của những vị ở các cơ quan chức năng thức tỉnh và đừng làm ngơ trước tội ác của loài cầm thú đội lốt người nữa. Em bé vô tội trong bài này đã phải tìm đến cái chết vì bị xâm hại, bị hãm hiếp. Có ai còn nhớ bài hát “Bạn hãy nghe trẻ em khóc, trẻ em cười” không?
.
Vâng, bạn có nghe thấy tiếng khóc tủi nhục, đau đớn và tuyệt vọng của linh hồn một đứa trẻ gái không.
 
Tôi rất mong bài viết này được các cơ quan chức năng chia sẻ, cứu giúp. Hãy làm sáng tỏ vụ việc này, để linh hồn em được siêu thoát. Nhưng quan trọng hơn, để đưa được những kẻ cặn bã ra trước pháp luật và nghiêm trị tội ác của chúng.
.
* Sau khi đưa bài lên FB, bạn đọc Cong Hoan Nguyen có một cái còm mà tôi thấy rất đáng suy nghĩ, và muốn đưa lên Blog như tâm trạng chung của các bạn đọc. Xin đăng:
.
Xem các bài liên quan đăng trên báo Thanh niên, những lời bình luận trên báo… Xem và nghe thông tin về các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em thời gian gần đây ở các tỉnh thành qua TV, báo chí… Xem Stt của nhà báo Kỳ Duyên… tôi thực sự đau đớn và phẫn nộ trước những hành vi “ác thú”… buồn và đau đớn hơn trước những lời bình “vô trách nhiệm “Lời khai một phía, không đủ chứng cứ để khởi tố” v.v… và v.v…
 .
Đây là một trong những dạng thức đặc trưng của “Án mờ” mà lực lượng Công an luôn phải đối mặt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Nếu cơ quan điều tra chỉ đạo quyết liệt, nếu cán bộ điều tra tận tâm, tận tình, nỗ lực điều tra bằng mọi biện pháp nghiệp vụ và phát động quần chúng, thực hiện đúng 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân thì dù có “mờ” đến mấy cũng phá án, bắt được tội phạm… Vấn đề chỉ là Thời gian mà thôi. Nếu không có các Luật sư Bà rịa – Vũng tàu gửi đơn kêu cứu? Nếu Chủ tịch nước Trần đại Quang không yêu cầu? Nếu Viện trưởng KSTC Lê minh Trí không quyết liệt chỉ đạo VKS tỉnh Bà rịa – Vũng tàu… thì liệu các cơ quan có chức năng bảo vệ pháp luật có vào cuộc, liệu báo chí và dư luận có “dậy sóng” hay nhiều gia đình có trẻ bị xâm hại vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau?
.
Thử nhìn lại vụ Minh béo xâm hại tình dục trẻ vị thành niên ở Mỹ. Mỹ xử đến nơi đến chốn, trục xuất Minh béo về Việt nam. Khi được phỏng vấn, một người có liên quan pháp luật nói “Việt nam khác”. Thế đấy… Vietnamese Style.
————- 
.
Nội dung bức thư tuyệt mệnh của bé gái 13 tuổi

 Tôi đã sấm (sắp) chết không còn ở trên trái đất này nữa, tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết’, thư tuyệt mệnh của bé K.

Nét chữ non nớt. Vài chỗ còn sai chính tả trên giấy tập học trò. Không ngờ lại là những dòng chữ cuối cùng của H.M. K., một cô bé vừa bước vào tuổi 13 và đang học lớp 5.
“Con nhục nhã quá, con không sống nổi!”
Ba mẹ K. chia tay. Mẹ đi làm công nhân ở Bình Dương. K. ở với ông bà ngoại. Nhà của ông bà ở xã Tân Lộc (H.Thới Bình, Cà Mau) – một vùng quê có lối vào chạy luồn qua chiếc cổng “quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Tưởng gửi con về quê cho yên bình. Ai ngờ…

Chị H.T.L, mẹ bé K., kể trong nước mắt: “Tháng 9.2016, tôi nhận được cuộc điện thoại của con. Nó khóc nức nở kể chuyện bị một người hàng xóm tên B. hiếp dâm nhiều lần. Ông ta còn hăm dọa giết chết nếu nó dám nói với ai. Trời ơi, khi đó nó chưa tròn 13 tuổi. Tôi chỉ biết bỏ hết công việc, chạy về quê”.

Nhà không có đất, tro cốt của bé được gửi ở đất chùa

 
 
Ngày 29.3, Công an tỉnh Cà Mau thông báo đã ra quyết định hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 6.12.2016 để tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.
 
Ngay sau đó, ngày 27.9.2016, chị L. gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng và Công an tỉnh Cà Mau thụ lý. Ngày 29.9.2016, gia đình chị nhận được kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau. Kết quả này cho thấy bé K. bị rách màng trinh.
Đến ngày 19.12.2016, gần ba tháng sau khi gửi đơn tố giác, chị L. nhận thông báo của cơ quan điều tra với nội dung “chỉ có lời khai của K., ngoài ra không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh ông B. có hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em””.

Tiếp tục đọc

Ba lần nhận “ung thư giai đoạn cuối” từ Bệnh viện Thu Cúc, bệnh nhân vẫn khỏe!

Tác giả: Lê Minh

.KD: Dư luận không khỏi nghi vấn, hệ thống máy móc, thiết bị hay hóa chất  dùng để xét nghiệm  của Bệnh viện Thu Cúc có vấn đề nên mới dẫn đến sai lệch các chỉ số? Hoặc các bác sĩ ở Bệnh viện Thu Cúc cố tình đọc sai kết quả để trục lợi từ bệnh nhân? (Lê Minh)

.He…he… không có những kiểu khám bệnh như của BV Thu Cúc thì… cạp đất mà ăn à. Mình thì không bao giờ đi khám ở bệnh viện Thu Cúc nữa, bởi đã từng trải nghiệm hiểu thế nào là cách kiếm tiền của nghề này một cách rất tinh vi và nhẫn tâm. Và khuyên bạn bè không nên đến cái bệnh viện chất lượng “Cuốc té” kiểu này nữa.

.Thậm chí hãy tránh xa  😀

—————-
Kết quả xét nghiệm và 3 lần “đọc” chỉ số của Bệnh viện Thu Cúc cho thấy bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, nhưng thực tế bệnh nhân này vẫn khỏe mạnh!

Gần đây có một số thông tin trên kênh thông tin báo chí truyền thông về một trường hợp là chị Nguyễn Thị Lan Anh khi vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Bệnh viện Thu Cúc, địa chỉ tại 286, Thụy Khê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) làm xét nghiệm đã phải nhận kết quả là bị ung thư tụy, mật giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, khi đi xét nghiệm tại các cơ sở khác thì kết quả của các chỉ số vẫn ở mức độ bình thường.

Theo đó, vào ngày 9/3, chị Nguyễn Thị Lan Anh (24 tuổi), sống tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên có đến Bệnh viện Thu Cúc khám tổng thể, sau khi khám tổng thể, chị Lan Anh tiếp tục làm xét nghiệm tầm soát ung thư tại Trung tâm Ung bướu Singapore của Bệnh viện Thu Cúc và bất ngờ nhận được kết quả các chỉ số thể hiện chị Lan Anh bị ung thư.

Tiếp tục đọc

David Đào: Bị lôi khỏi máy bay còn tệ hơn vượt biển 1975

Tác giả: VOA

.KD: UA cú này quá mất mặt và tổn thất. Cũng phải thôi. Vì trong vụ việc này, UA đã mắc quá nhiều lỗi. Nhưng đằng sau những hành vi thô bạo của các nhân viên an ninh của hãng với bác sĩ Dao, liệu còn có vấn đề gì với sự chọn lựa “ngẫu nhiên bác sĩ gốc Việt”- thực chất là tâm lý kỳ thị tinh vi người da màu không?

.Dù đất nước này từng có vị TT Mỹ da màu tuyệt vời?

————– 

Đọc thêm bài này để biết sự chấn thương với bác sĩ Dao là không nhẹ, thật kinh khủng: http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20170414/david-dao-bi-chan-dong-nao-dap-mui-va-mat-hai-chiec-rang/1297883.html

“Năm 1975, ông Đào rời Việt Nam trên chuyến tàu vượt biển sau khi Sài gòn sụp đổ, lúc đó ông rất hoảng sợ. Thế nhưng bị kéo lê dọc theo hàng lang máy bay là một trải nghiệm còn đáng sợ, và kinh hoàng hơn cả những gì ông ấy từng trải qua khi trốn chạy khỏi Việt Nam,” Luật sư của ông David Đào, Tom Demetrio, nói trong cuộc họp báo tổ chức tại Chicago sáng ngày thứ Năm 13/04.

Luật sư của ông Đào cho biết vị bác sĩ 69 tuổi bị mất hai răng cửa, bị vỡ mũi, và chấn động não sau khi bị ba nhân viên an ninh lôi ra khỏi chuyến bay của United Airlines. Hiện ông Đào đã được ra viện, nhưng có thể sẽ phải được phẫu thuật chỉnh hình.

Trong cuộc họp báo, con gái của ông Đào, Crystal Dao Pepper, cư ngụ tại Chicago cho biết:

“Không có bất cứ con người nào đáng phải chịu đựng những gì cha tôi đã phải trải qua, bất kể trong tình huống nào… chúng tôi cảm thấy kinh hoàng và sốc, cũng như ghê sợ khi biết được những gì đã xảy ra cho bố chúng tôi.”

Cô Crystal Dao Pepper (phải), con gái của ông David Đào, ngồi cạnh luật sư của gia đình ông Stephen Golan trong buổi họp báo.

Ông Demetrio, luật sư của ông Đào cho biết là sau khi sự việc được điều tra thấu đáo, đơn kiện sẽ được nộp lên tòa án. Trước đó hôm thứ Tư, phía ông Đào đã gửi đơn lên thành phố Chicago cũng như hãng United Airlines, yêu cầu giữ lại toàn bộ băng ghi hình, ghi âm, cũng như bất cứ báo cáo nào liên quan đến sự việc.

Tiếp tục đọc