Em khóc…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

                                                 Tặng Em tôi…

Em bảo đọc thơ chị em rơi nước mắt

Chị cười. Nước mắt em buốt nhói con tim

Chị và em đắng cay dâu bể

Kiếp nhân sinh lận đận nổi chìm

 

Em- gã trai phong trần từ trong xa lạ

Nợ nhân gian bỗng gặp mặt cõi này

Thơ của chị buồn thương như số phận

Cô đơn đi trong đêm tối rừng dầy Tiếp tục đọc

Định mệnh và nghiệp quả

Tác giả: Bác sĩ Thái Minh Trung

.Mời quí độc giả đọc bài viết của Bác sĩ Thái Minh Trung, chuyên khoa Tâm Thần. Tác giả viết về một triết lý sống có thể giúp ta có hạnh phúc ngay trong đời này, và đưa những dẫn giải y khoa rất lý thú.(Bác sĩ Nguyễn Văn Đức)

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————– 

Định mệnh là gì?

Một số người tin rằng những diễn biến xảy ra trong cuộc đời đã được an bài sẵn. Khoa chiêm tinh (astrology) tin rằng những diễn biến trên quả địa cầu và tánh tình con người đều bị ảnh hưởng bởi những vị trí ngôi sao trên trời. Nếu ta sanh vào ngày tháng nào đó thì sẽ bị dấu ấn của những vì sao ảnh hưởng lên tánh tình và những diễn biến trong cuộc đời. Những người đó tin rằng ngay khi sanh ra là định mệnh đã an bài rồi, không ai chạy khỏi hết. Thí dụ người tuổi Sửu thì trong cuộc sống sẽ trải qua những năm thuận và năm kị tuổi. Năm thuận và kị như những cái đèn xanh đèn đỏ của đời người. Năm thuận thì gặp đèn xanh nhiều, làm gì cũng êm xuôi và năm kị thì trường hợp ngược lại. Tiếp tục đọc

Nông dân

Tác giả: Nguyễn Sỹ Đại (theo FB Hoàng Ngọc)

KD: Bạn bè gửi cho bài thơ này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, những ngày người nông dân Đồng Tâm khốn khổ. Đọc mà buồn  😦

————– 

Có người nói nông dân không tư tưởng
Nông dân làm cản trở bánh xe lăn
Tôi đã thấy nông dân suốt một đời làm lụng
Nuôi cái ăn chung trên mảnh đất khô cằn.

Tôi đã thấy trên chiến trường ngã xuống
Những nông dân áo lính, máu tươi ròng
Chết tưới đất, sống ngày cày xới đất
Không bổng lộc nào theo đến luỹ tre xanh.

Tôi đã thấy những xiềng xích phong kiến
Cái trói tay của công hữu màu mè
Mấy chục năm kéo người xa ruộng đất
Mấy chục năm ròng cái đói vẫn ghê ghê. Tiếp tục đọc

Nếu Đồng Tâm là quê hương của Tướng Chung, Tướng Hùng

Tác giả: FB Trương Huy San
.
Cả về pháp lý và thực tế, phần lớn khu đất 236,7 hecta này, chưa từng được làm thủ tục hợp lệ (theo Luật Đất Đai năm 1993) và chưa từng được BQP sử dụng đúng mục đích mà quyết định 113/TTg giao. Lẽ ra, năm 2014, khi vùng này bắt đầu đô thị hóa (sau 6 năm nhập vào Hà Nội), Chính phủ nên thu hồi để cân nhắc sử dụng phần tài nguyên quốc gia đó sao cho hiệu quả nhất. Nếu “Dự án A1” mà Viettel đang tiến hành thực sự vì “mục đích quốc phòng” thì, trước hết, Chính phủ cũng nên cân nhắc chọn một chỗ trống dọc đường HCM thay vì đẩy quân đội vào thế “tranh” với dân bờ xôi, ruộng mật.
.
An ninh, quốc phòng là “lợi ích quốc gia” và lợi ích của 90 triệu dân, không thể chỉ có 14 hộ dân chịu thiệt. Ngay cả khi Nhà nước “trưng mua” đất của dân cho “mục đích quốc phòng” thì vẫn phải theo đúng giá thị trường. Tôi nghĩ, các nhà lãnh đạo Hà Nội và Viettel biết giá đất ở Đồng Tâm chắc chắn không phải là 2,2 triệu/m2, đừng nói là 108 nghìn vì bị quy là đất nông nghiệp. Viettel (đơn vị chi tiền đền bù) nên đàm phán lại với dân nếu dứt khoát cần đất ở đó. BQP và Hà Nội nếu muốn sử dụng tiếp gần 180 hecta còn lại thì cũng nên đàm phán với dân theo nguyên tắc này.
—————–
Trên văn bản, người dân Đồng Tâm bị coi là những người “chiếm đất quân sự”, đang “sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Miếu Môn” (Thông báo 162/TB-UBND, ngày 16-5-2016). Rồi, hôm qua, 18-4-2017 – báo chí lạnh lùng coi họ là những người “gây rối trật tự công cộng”.
Nhưng, trên đất có dân. Dân không phải là những con số khô khốc xuất hiện trong các văn bản. Hầu hết người dân thuộc 14 hộ có đất bị lấy giao cho Viettel này đã sống ở Đồng Tâm lâu đời. Kể cả thời bị đưa vào hợp tác xã, họ vẫn liên tục an cư, canh tác trên mảnh đất ấy cho đến khi Viettel cắm bảng gọi đó là “khu đất quân sự”.

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Phim Công binh- Đêm dài Đông Dương

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

—————

Anh chị và các bạn thân mến!

Vào 19h30  tối chủ nhật 23/04/2015, tại tầng 2 quán CÀ PHÊ THỨ BẢY số 3A Ngô Quyền Q. Hoàn Kiếm Hà Nội, SALON ĐIỆN ẢNH CPTB sẽ giới thiệu bộ phim tài liệu: CÔNG BINH – ĐÊM DÀI ĐÔNG DƯƠNG (đoạt giải Licorne d’Or vào năm 2012) của đạo diễn Việt kiều Pháp Lê Lâm) nhân chuyến trở về Việt Nam của ông.

Một trang lịch sử oan ức, đau thương của những người lính thợ Việt Nam trên đất Pháp trong Thế Chiến Thứ Hai đã lùi vào dĩ vãng và đã từng bị xã hội lãng quên. Họ chính là người đầu tiên trồng lúa, làm ra những hạt gạo ở Cà Mạc (Carmague) miền Nam nước Pháp. Đạo diễn Lê Lâm đã dựng thành phim điện ảnh nghệ thuật và bộ phim này được vinh danh tại nhiều Liên hoan phim quốc tế.

Đây là bộ phim dài thứ tư và là phim kêt thúc bộ ba phim về chủ đề thuộc điạ Đông dương Pháp của đạo diễn.

Phim dài 116 phút. Phụ đề tiếng Việt và Pháp.

Mở đầu buổi chiếu, đạo diễn Lê Lâm sẽ giới thiệu về bộ phim. Sau buổi chiếu là cuộc trao đổi giữa tác giả phim và người xem.

 Chủ trì: Dương Thụ

Rất mong anh chị và các bạn đến tham dự.
Hân hạnh được đón tiếp
Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: GƯƠNG MẶT TRẺ BÙI XUÂN LỘC & nhóm SWEEPY

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

——————–

 Chương trình

GƯƠNG MẶT TRẺ #7

BÙI XUÂN LỘC & nhóm SWEEPY   

  • 19h tối thứ 7, 22 tháng 04 năm 2017
  • tại Salon Văn Hóa Cà Phê Thứ Bảy,

          tầng 1,số 3A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HàNội

  • Chủ trì: NS Dương Thụ

 Bạn thân mến

          Salon Văn hóa Cà phê Thứ Bảy thân mời bạn tham dự số thứ 7 của chuỗi sự kiện Gương mặt trẻ. Chương trình lần này đánh dấu sự quay trở lại của nghệ sĩ Bùi Xuân Lộc và sự xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Gương mặt trẻ của Sweepy. Với tinh thần trẻ trung, sôi nổi và đầy năng lượng, các nghệ sĩ sẽ đem đến một buổi tối thật nhiều nguồn cảm hứng, niềm vui và những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, đặc sắc. Hãy đến, trò chuyện với các nghệ sĩ và thưởng thức âm nhạc nhé.

Lưu ý: Vì không gian nhỏ và  số lượng chỗ ngồi hạn chế, chúng tôi ưu tiên những khán giả đến đúng giờ. Chúng tôi bắt đầu đón khách từ lúc 19h. Các bạn đến trước đó có thể ngồi ở tầng 1 để các nghệ sĩ tập trung soundcheck. Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Trang phục truyền thống- Cách nhìn và hướng đi

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- giám đốc Cà phê thứ Bảy

—————-

Anh chị và các bạn thân mến!
vào hồi 14h30 chiều thứ bảy, ngày
22/04/2017
tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY
tầng
2, số 3A Ngô Quyền, Hà Nội
sẽ diễn ra buổi CÀ PHÊ GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI
với  Họa Sĩ
CÙ MINH KHÔI

Chủ đề:Trang phục truyền thống : Cách nhìn và hướng đi,

Chủ trì: DƯƠNG THỤ

Rất mong anh chị & các bạn đến tham dự.
Hân hạnh được đón tiếp

LỜI DẪN

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: GUITAR TRẺ HÀ NỘI

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

——————

Trân trọng kính mời Anh (Chị)

tới tham dự chương trình CPTB MUSIC: GUITAR TRẺ HÀ NỘI #3

Khách mời danh dự: 2 nghệ sĩ Guitar lão thành trong nhóm “Thất cầm Hà Nội”:

PHẠM VĂN PHÚC & VŨ BẢO LÂM

Nghệ sĩ Guitar trẻ NGUYỄN DUY QUỐC ANH & NGUYỄN CẢNH HIẾU

Chủ trì: NS DƯƠNG THỤ

Vào lúc 19h30 tối thứ 6, ngày 21/04/2017

tại tầng 2, Quán CÀ PHÊ THỨ BẢY số 3A Ngô Quyền Q.Hoàn Kiếm Hà Nội Tiếp tục đọc

Biến sự cố không may thành cơ hội sửa chữa sai lầm

Tác giả:  Tô Văn Trường

Luật pháp về đất đai vừa lạc hậu so với thực tế, ban hành và hướng dẫn chậm, không nhất quán, cộng thêm năng lực thực thi kém, khá nhiều cán bộ vụ lợi, kiếm chác thì phải thấy lỗi trước hết thuộc chính quyền, đừng vội đổ cả cho dân (Tô Văn Trường).

.KD: Tác giả Tô Văn Trường vừa gửi cho Blog bài viết này. Đây cũng là quan điểm riêng của tác giả. Được biết bài viết này tác giả đã gửi tới một số vị quan chức cấp cao. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————

 Tôi vừa đọc trên mạng thông báo “Hà Nội sẵn sàng đối thoại” với người dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội , nó xuất phát từ một tâm thế và quan niệm rất sai quấy của người phát ngôn, che dấu bản chất của sự việc. Thật là dại dột nếu một mặt thì nói sẵn sàng đối thoại, mặt khác lại đơn phương quy kết tội người sẽ đối thoại.

Nên nhớ rằng, chỉ có toà án và khi bản án có hiệu lực  mới có quyền kết tội. Đại diện cho Ban Tuyên giáo và công an phải bỏ hẳn cái “tông” cao giọng quy kết, đe nẹt… để “xử lý tình huống” cho gọn một cách công bằng, chính trực, tâm phục, khẩu phục

Ảnh: Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (khoanh đỏ) cách trung tâm Hà Nội khoảng 38 km. Ảnh: Google Maps – Thiên Sơn.   

Nhiều người dân quan tâm theo dõi vấn đề đất đai ở xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức , Hà Nội đang trở thành vấn đề thời sự nóng nhất trong cả nước. Vụ Đồng Tâm có nét giống Thái Bình ở chỗ cán bộ cơ sở tham lam, hư hỏng nhưng khác ở mức độ liên kết với các nhóm lợi ích bên ngoài để thao túng, cướp đoạt ruộng đất của Dân một cách trắng trợn hơn.

Đúng là cái gốc của vấn đề vẫn là quan hệ sở hữu, ủy quyền và phân quyền. Vụ Đoàn Văn Vươn hay nhiều vụ dân khiếu kiện trên cả nước đều có cùng motif này. Có điều là Dân ngày càng không biết sợ nữa, lực lượng chuyên chính dần dần thấy thân phận thật của mình nên nếu không đối thoại ( có thể thông qua môi giới là các tổ chức xã hội dân sự, hoặc trực tiếp ) thì bạo loạn sẽ lan tràn từ nơi này qua nơi khác một khi con giun đã quằn và binh lính từ chối đàn áp bà con thân thích, đồng hương , đồng bào của mình. Tiếp tục đọc

Làm sao tháo gỡ “kíp nổ quả bom Đồng Tâm”

Tác giả: FB Đặng Trung Nghĩa (Một sỹ quan Đặc Công thuộc Tiểu đoàn 33 – đơn vị Anh Hùng – Mặt trận Quảng Trị. Người còn sống sót sau chiến tranh). 

..34 năm người dân nhìn đất đai của họ cỏ mọc cùng hàng nghìn m2 BỊ CÁC QUAN CHỨC THA HỒ LẤN CHIẾM như Nguyễn Ngọc Viễn 12.000m2, Nguyễn Văn Toàn 11.000m2, Nguyễn Văn Phương 1.500m2 TRONG KHI ĐÓ NGƯỜI DÂN THIẾU ĐẤT SẢN XUẤT mà họ xót xa và xót xa, uất giận và uất hận. Bởi rất nhiều năm với hàng nghìn lá đơn khiếu nại tố cáo nhưng họ đều nhận được sự im lặng và im lặng 

Họ đã HOÀN TOÀN MẤT HẾT NIỀM TIN VÀO CHÍNH QUYỀN với hàng trăm lời hứa. Một số quan chức bị xử lý kỷ luật hay khởi tố nhưng ĐÓ CHỈ LÀ CÁI NGỌN, cái gốc rễ đó là đất đai của họ , miếng cơm manh áo của họ lại thuộc Bộ Quốc phòng quản lý. Đất đai – nguồn tài nguyên Quốc gia KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA mà lại giao cho đơn vị làm kinh tế, đó là Tập đoàn Viettel. Một đơn vị giàu có phát đạt vào loại nhất nhì đất nước Việt nam này. Họ nghiễm nhiên được hưởng số đất với giá trị hàng ngàn tỷ đồng, trong khi người dân Đồng Tâm tay trắng (Đặng Trung Nghĩa).

.KD: Vì sao trong vụ việc này, tiếng nói bênh vực người dân Đồng Tâm lại đông đảo hơn cả? Đây là điều c/q HN rất cần phải suy nghĩ

————— 

Đọc thêm: http://news.zing.vn/vi-sao-dan-dong-tam-khong-tin-vao-chinh-quyen-co-so-post738998.html

– Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (khoanh đỏ) cách trung tâm Hà Nội khoảng 38 km. Ảnh: Google Maps – Thiên Sơn.  

Thời gian vừa qua sự việc ở Đồng Tâm – Mỹ Đức không chỉ làm chấn động đối với nhân dân cả nước mà nó còn thể hiện ở một loạt tờ báo lớn trên thế giới. Nguyên nhân từ “DỰ ÁN TREO” xây sân bay Miếu Môn của Bộ Quốc Phòng cùng sự BUÔNG LỎNG QUẢN LÝ của đơn vị có trách nhiệm để các quan chức địa phương tha hồ chiếm dụng đất đai, gây nên sự bất bình phẫn nộ. Đây là NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ nhưng tuyệt nhiên hàng trăm bài viết trên báo chí và trên mạng xã hội không ai đề cập tới.

Các bạn thân mến!
Năm 1980 Phó Thủ tướng Đỗ Mười ký quyết định số 113 TTG thu hồi 208 ha – trong đó xã Đồng Tâm là 47,36 ha để thực hiện dự án An ninh Quốc gia là làm sân bay Miếu Môn, nhưng sau đó dự án làm sân bay không khả thi và giao cho Lữ đoàn 28 –D31 Quân chủng Phòng không Không quân quản lý. Ngày 27/3/2015 Bộ Quốc Phòng ra quyết định số 551/QĐTM về việc thu hồi lại số đất đó giao cho Tập đoàn Viettel thực hiện dự án của họ.
Tiếp tục đọc