Cà phê thứ Bảy: 80 năm bài hát Việt

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

————–

Trân trọng kính mời Anh (Chị)

tới tham dự chương trình SALON ÂM NHẠC THÍNH PHÒNG

Vào lúc 19h30 tối thứ 6, ngày 02/06/2017

tại tầng 2, Quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,

số 3A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  • chủ đề phần thanh nhạc

 “80 NĂM BÀI HÁT VIỆT “

Với các nghệ sĩ: MẠNH DŨNG (Baritone)

THANH HÀ (Soprano), THU GIANG (Mezzo-Soprano),

Giữ phần đệm piano: MINH HUỲNH

  • Phần khí nhạc với các nghệ sĩ;

HIẾU NGHĨA (Saxophone), MAI BÍCH TRÂM (Flute)

LÊ TRUNG NAM (Piano)

Chủ trì: NS CÁT VẬN Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Gặp gỡ và đối thoại “Tôi là Ai”?

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

————   

Các bạn thân mến!

Vào 14h30 chiều thứ bảy,  03/06/2017

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,

số 3A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội

sẽ diễn ra buổi cà phê với TS. GIÁP VĂN DƯƠNG

Chủ đề:  TÔI LÀ AI?”

Chủ trì: NNC NGUYỄN QUANG DY

Rất mong các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp 

CHƯƠNG TRÌNH 

Tiếp tục đọc

Mỗi người “gánh” hơn 20 triệu đồng nợ công, dân nghe lo lắm!

Tác giả: Bích Diệp

.Với con số nợ công bình quân đầu người đã lên tới 20 triệu đồng, đại biểu Trần Quang Chiểu cho biết, người dân luôn lo lắng họ chính là người sẽ phải trả nợ. Trong khi đó, đại biểu Hồ Thanh Bình đề nghị cần phải giám sát chặt chẽ các dự án sử dụng vốn vay của Nhà nước, vì người dân thu nhập chỉ vài triệu đồng, nghe thất thoát tới hàng nghìn tỷ đồng rất băn khoăn và lo lắng!

—————- 

>> Chủ tịch Quốc hội: “Quản lý nợ công không nước nào giống ta”
 >> Kiểm toán phát hiện hàng loạt “lỗ hổng” trong quản lý nợ công
 >> Nợ doanh nghiệp Nhà nước có nên “đứng ngoài” nợ công?

Vay không trả được, dân phải trả bằng tiền thuế

Thảo luận về Luật nợ công (sửa đổi) tại phiên họp tổ chiều ngày 30/5, đại biểu Quốc hội Trần Quang Chiểu (Nam Định) cho biết, nợ công hiện là nỗi lo chung của tất cả mọi người dân.

Mặc dù tỷ lệ nợ công chưa chạm trần 65% nhưng ông Chiểu lo ngại, với tình hình như hiện nay thì nợ công có thể chạm trần bất cứ lúc nào.

Theo đó, chỉ tiêu GDP năm 2015 đặt ra là 4,5 triệu tỷ đồng nhưng chỉ đạt 4,1 triệu tỷ đồng; sang năm 2016 đặt mục tiêu 5,2 triệu tỷ nhưng lại chỉ đạt 4,6 triệu tỷ đồng. Số tuyệt đối nợ công tăng lên trong khi số tuyệt đối GDP lại tăng không như kỳ vọng, do vậy, vị đại biểu đánh giá, tỷ lệ nợ công là rất đáng lo ngại.

Tiếp tục đọc

Vừa được cho phép vận hành, đã có nổ lớn ở Formosa Hà Tĩnh

Tác giả: Phạm Trường (theo Zing)
.
KD: Formosa vĩnh viễn là cái ung nhọt gây … bất an, phân hóa, phân ly XH này
———–  
Khói bốc lên từ bên trong FHS. Ảnh: Phạm Trường.
Sau tiếng nổ lớn, khói bốc lên từ khu vận hành lò cao số 1 tại Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. 

Sự cố xảy ra vào khoảng 21h ngày 30.5 tại Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). Được biết vụ nổ xảy ra tại một thiết bị hun khói của lò vôi.

Một số người dân sống cạnh FHS kể sau khi nghe tiếng nổ lớn, họ chạy ra thì thấy phía trong khu công nghiệp có cột khói lớn bốc lên. Mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra, họ rất lo lắng về độ an toàn trong khu vực. Tiếp tục đọc

TS Lê Trường Tùng: Mỗi học sinh đóng 100 nghìn đồng/tháng để “giải cứu giáo viên“

Tác giả: Huyên Nguyễn

.KD: Sau giải cứu Lợn, là giải cứu Giáo viên. Mà lại giải cứu bằng cách bắt học sinh đóng 100.000 đ/tháng? Điều đó chứng tỏ ông này chẳng hiểu gì GD phổ thông, nhất là ở những vùng khó khăn. Ngay đô thị thôi, ngoài học phí, trẻ tiểu học đã phải có bao nhiêu thứ tiền không? Có lẽ các vị cần uốn lưỡi 07 lần trước khi phát ngôn. Kẻo dân thấy não trạng nhiều quan chức VN giờ có lắm vấn đề quá

.Và có lẽ vậy, mà nước Việt này cứ… “đi loanh quanh cho đời mỏi mệt”  😦

————–

Có nhiều thứ cần giải cứu , nhưng cái quan trọng, cấp bách hơn cả là “giải cứu giáo viên”, TS Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT Đại học FPT – chia sẻ.

Tập trung vào tiểu học công lập

TS Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT Đại học FPT – trăn trở, việc đầu tiên cần làm trong đổi mới giáo dục lúc này là đảm bảo đời sống cho giáo viên. Có nhiều thứ cần giải cứu, nhưng cái quan trọng, cấp bách nhất lúc này là giải cứu giáo viên. Lí giải, ông Tùng cho rằng, giải cứu giáo viên để giáo viên có thể sống được bằng lương, để còn là lực lượng xung kích thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tiếp tục đọc

Đoàn tàu Việt- Mỹ bao giờ đến được … ga chính?

Tác giả:  Nguyễn Quang Dy

.KD: Tác giả Nguyễn Quang Dy vừa gửi cho Blog bài viết này, mà ông chia xẻ – như một món quà tặng cho gia đình cố Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ, một quan chức tử tế, có nhiều đóng góp trong việc bình thường hóa quan hệ Việt- Mỹ, khi ông Trần Quang Cơ còn đương chức.

.Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Title bài, Blog KD/KD đặt lại  😀

—————–

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ chính thức (29-31/5/2017). Đã có nhiều người bình luận và phỏng đoán về sự kiện này. Có lẽ đây là một dịp tốt để nhìn lại quan hệ Việt-Mỹ trong bối cảnh thế giới mới đầy biến động bất thường và bất định. Muốn hiểu hiện tại và biết về tương lai, chúng ta không được quên quá khứ.   

Trở về tương lai

Mỗi khi đề cập đến quan hệ Việt-Mỹ, người ta thường nhớ lại quá khứ đau buồn khi Chiến tranh Việt Nam đã biến hai quốc gia này thành kẻ thù. Nhưng nhiều người quên mất lịch sử trước đó khi hai quốc này gia suýt nữa … trở thành đồng minh. Ngày 16/7/1945, OSS đã cử nhóm “Con Nai” (Deer Team) đến Tân Trào để giúp Việt Minh, sau khi cụ Hồ thỏa thuận với Archimedes Patti (chỉ huy OSS tại Kunming). Hơn bốn thập kỷ sau Chiến tranh Việt Nam, nay hai quốc gia lại đang cố gắng để trở thành đồng minh, như “trở về tương lai” (back to the future). Vậy số mệnh trong tử vi của hai quốc này là kẻ thù hay đồng minh? Các sử gia cần làm rõ và xác định xem vì sao đoàn tàu Việt-Mỹ đã bị bẻ ghi đi chệch sang hướng khác, với những “hệ quả không định trước”, và làm thế nào để đưa đoàn tàu này “trở về tương lai”. Tiếp tục đọc

Thông điệp của Thủ tướng trên tờ Washington Times

Tác giả: theo VGP

.Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hoa Kỳ, tờ Washington Times (Hoa Kỳ) số ra ngày 30/5 đăng tải thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Dưới đây là toàn văn thông điệp của Thủ tướng.

—————  

Trong hơn hai thập kỷ qua, tôi đã có cơ hội được nhiều lần đến đất nước Hoa Kỳ để học tập nghiên cứu, làm việc và tôi luôn cảm nhận được sự chào đón chân thành từ bạn bè Hoa Kỳ.

Thủ tướng thăm Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Donald Trump, quan hệ Việt - Mỹ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này, trên cương vị là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, tôi cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam vui mừng được gặp lại những người bạn cũ và làm quen với những người bạn mới, cùng chung một tâm huyết là ủng hộ nhiệt thành quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, để cùng viết thêm một trang mới trong lịch sử quan hệ giữa hai dân tộc chúng ta.

Tiếp tục đọc

Thưa Quốc hội: Đừng để LS phải chọn 01 trong 02- Vô đạo đức hoặc vào tù

Tác giả: theo FB Ls Trần Đình Triển

KD: “Nhà nước ta, dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản”, ” Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, cớ sao lại trở về thời kỳ cổ đại trong nhận thức để xây dựng pháp luật ? (Trần Đình Triển)

.Bạn bè trên mạng gửi cho bài viết này. Xin đăng lại để bạn đọc chia sẻ!

———–  

Những ai học luật đều phải biết: khi xây dựng pháp luật đều phải tính đến : yếu tố lịch sử, hiện tại và tương lai; phong tục tập quán, đạo đức xã hội, tính cá biệt và yếu tố hội nhập với nền văn minh của nhân loại;…

Pháp luật phải thật sự thể hiện ý chí của toàn dân, lấy quyền con người để làm thước đo sự văn minh tiến bộ của hệ thống pháp luật mỗi Quốc gia. Nhà nước quản lý theo pháp luật, chứ không phải dùng pháp luật để cai trị theo thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử.

Hiện nay, một nhà nước độc tài cá nhân hay độc tài nhóm thì thường lo ngại : khi tin học phát triển, khó bưng bít thông tin; cản trở nhận thức của dân chúng để dễ bề cai trị; đội ngũ trí thức, nhà báo, luật sư,…mang tính phản biện hoặc phản ánh hiện thực xã hội là tầng lớp gai nhọt mà nhà nước đó muốn vứt bỏ. Tiếp tục đọc

20 câu nói hay nhất của nữ nhà văn “Giết con chim nhại”

Tác giả: Bích Ngọc (Theo Guardian/Elle)

..KD: Bạn bè gửi cho mình bài viết này. Theo Dân trí, “tác giả của tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới – “Giết con chim nhại” – đã qua đời từ năm 2016, ở tuổi 89. Nếu có di sản nào mà bà để lại, thì không gì khác hơn chính là trí tuệ mẫn tiệp mà bà thể hiện qua những câu chữ của mình”

.Xin đăng lại để bạn đọc chia sẻ, suy ngẫm

————–   

>> Tác giả “Giết con chim nhại” qua đời ở tuổi 89

Dưới đây là những câu văn, lời bình luận đáng nhớ nhất của Harper Lee qua hai tác phẩm ít ỏi nhưng vô cùng xuất sắc của bà – “Giết con chim nhại” và “Giá của tỉnh ngộ” (Go Set A Watchman – 2015), cùng một vài bài viết và bài phỏng vấn hiếm hoi bà từng thực hiện.

Những câu nói chứa đựng biết bao ý nghĩa, thể hiện cách nhìn của nữ nhà văn đối với cuộc đời, con người, tình bạn, tình yêu, lẽ công bằng và sự độ lượng:

Bộ trưởng Giao thông: Đường sắt từ hiện đại tụt xuống rất lạc hậu

Tác giả: Luân Dũng
.
KD: Chả còn biết bình gì ngoài một câu: Phú quý… giật lùi. Thật đau xót và tủi hổ cho dân tộc, cho đất nước!
.
Những kẻ sâu mọt nào đang tâm phá nát đất nước này???  😦
—————– 
.
 “Với một ngành đường sắt có hơn 100 tuổi, từ khi có hệ thống đường sắt của Việt Nam, chúng ta là một trong những nước rất hiếm có đường sắt hiện đại như vậy, nhưng sau 100 năm thì đường sắt của chúng ta cứ kém dần đi và cho đến hiện nay thì thực sự rất lạc hậu”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho hay.
.
Các ĐBQH trao đổi bên lề kỳ họp cho ý kiến về dự thảo Luật đường sắt sửa đổi. Ảnh Như Ý Các ĐBQH trao đổi bên lề kỳ họp cho ý kiến về dự thảo Luật đường sắt sửa đổi. Ảnh Như Ý

Sáng 30/5, cho ý kiến về dự thảo Luật đường sắt sửa đổi, ĐB Võ Đình Tín đề nghị có chính sách xã hội hoá mạnh mẽ, tạo cơ chế để nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới và nâng cấp đường sắt. Ngoài đóng góp kinh tế – xã hội, một hệ thống đường sắt hiện đại sẽ góp phần xây dựng kinh tế quốc phòng và khu vực phòng thủ trên biển đảo. Ông kiến nghị, Quốc hội, Chính phủ cần có quyết tâm chiến lược để đặt nền móng vững vàng cho đường sắt phát triển. 

Tiếp tục đọc