Bộ sưu tập hình ảnh về Việt Nam trong thập niên 1890.

Tác giả:

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết và những hình ảnh tuyệt đẹp này về VN thập niên 1890. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

—————– 

Bờ hồ Hoàn Kiếm, gần lối vào đền Ngọc Sơn, Hà Nội 1896. Một trạm tàu điện đã được xây dựng tại khu vực này năm 1916. Hình ảnh do nhiếp ảnh gia Pháp Firmin André Salles (1860-1929) thực hiện, được giới thiệu trong bộ sưu tập của thành viên Manhhai trên trang Flickr.com.
Bờ hồ Hoàn Kiếm, gần lối vào đền Ngọc Sơn, Hà Nội 1896. Một trạm tàu điện đã được xây dựng tại khu vực này năm 1916. Hình ảnh do nhiếp ảnh gia Pháp Firmin André Salles (1860-1929) thực hiện, được giới thiệu trong bộ sưu tập của thành viên Manhhai trên trang Flickr.com.
Cầu Thê Húc trên hồ Hoàn Kiếm năm 1896 là một cây cầu gỗ khá thô sơ. Trong lịch sử tồn tại, cây cầu này đã nhiều lần bị gãy và được dựng lại.
Cầu Thê Húc trên hồ Hoàn Kiếm năm 1896 là một cây cầu gỗ khá thô sơ. Trong lịch sử tồn tại, cây cầu này đã nhiều lần bị gãy và được dựng lại.

Tiếp tục đọc

Tỉnh Thanh Hóa lấy đất, rừng của dân như thế là có thiếu sót

Tác giả: Thụy Du

.Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nên bàn bạc, đối thoại cùng với đại diện các nhóm hộ để thống nhất phương phương án đền bù, giải quyết quyền lợi của người dân.

——————

Liên quan tới vụ việc “Tỉnh Thanh Hóa lấy hàng trăm ha đất rừng không đền bù, dân mất kế sinh nhai“, hôm 20/5, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, đây là quyết định có sự thiếu sót.

“Việc tỉnh này giao hơn 200 ha diện tích đất, rừng tại thành phố Thanh Hóa cho Ban quản lý dự án Vườn thực vật Hàm Rồng (nay là Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng), trực thuộc thành phố Thanh Hóa), thuộc thẩm quyền của địa phương.

Tuy nhiên, tỉnh Thanh Hóa giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho đơn vị nói trên có sự thiếu sót.

Ông Lê Văn Hoa ở phường Đông Cương có khoảng 1 ha đất rừng bị thu hồi theo Quyết định 1105. (ảnh: Thụy Du).

Tiếp tục đọc

Thâm hụt ngân sách- “cơn bạo bệnh” của quốc gia

Tác giả: Tô Văn Trường

Nếu “mổ xẻ” kỹ các bất cập của xã hội ta hiện nay sẽ đụng chạm đến trách nhiệm của khá nhiều người, đặc biệt là những người có chức, có quyền… nhưng sự thật dù có đau lòng đến đâu vẫn mang giá trị phát triển. 

Thâm hụt ngân sách nhà nước là vấn đề đau đầu, thậm chí liên quan đến mất/ còn của mỗi quốc gia vì tác động đến đời sống của người dân và mất cân bằng vĩ mô nền kinh tế. Ở VN, chỉ tính riêng tài khóa 2015, nước ta đã bội chi 11,5 tỷ đô la chiếm đến 6,28% GDP. Lỗi tại ai? (Tô Văn Trường)

KD: Tác giả Tô Văn Trường vừa gửi Blog bài viết thẳng thắn phân tích những vấn đề nghiêm trọng- thâm hụt ngân sách QG. Bài viết là quan điểm riêng của tác giả. Blog KD/KD đăng lên để rộng đường dư luận, bảo đảm tính thông tin đa chiều. Blog cũng sẽ đăng những bài viết phản biện về bài viết này với tinh thần công tâm, khách quan, có văn hóa

———————

Theo tôi tìm hiểu cơ cấu lại thu chi ngân sách là vấn đề lớn, Bộ Chính trị có Nghị quyết nhưng cũng chưa đi vào cốt lõi, vì:

Hiện trạng là không thích công khai minh bạch. Trong Luật ngân sách và công bố ngân sách nhà nước là nói về “cân đối” ngân sách thường khá lạc quan và vô tư nhưng xem kỹ thì quá lo ngại vì đâu còn tiền để đầu tư. Theo báo cáo tài chính 30% ngân sách để đầu tư phải nhờ vào vay mượn, thường dùng trái phiếu Chính phủ  rất tù mù. Nếu cần “chi thêm” gì đó ở các ngành, địa phương lại viện đến Chính phủ  vay mượn. Tại sao lại vậy?. Đây là khuyết điểm của Luật ngân sách “như cái đèn cù” từ thời ông Nguyễn Sinh Hùng “nói rất dẻo”, khó ai biết được cái gì thực chất ở bên trong các con số thống kê về ngân sách biết “nhảy múa” của Nhà nước. Tiếp tục đọc

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Xây dựng không gian khởi nghiệp như thung lũng Silicon

Tác giả: Phương Linh

KD: Ông Đinh La Thăng khi nhậm chức Bí thư Thành ủy t/p HCM, đã tuyên bố muốn t/p này trở thành như viên ngọc Viễn Đông. Giờ bác Nguyễn Thiện Nhân muốn t/p như Thung lũng Silicon.Nếu t/p này biết nói, hẳn… bật cười, thấy mình như chiếc cày được đẽo giữa đường  😀

Theo mình, các bác nếu có lòng với dân với nước, hãy cứ nên lặng lẽ làm, đừng phát ngôn ấn tượng làm gì, kẻo sau này thất bại. Bởi dân thì vốn nhớ lâu 😀
——————

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ với gần 100 thanh niên tiêu biểu của thành phố, trên tất cả các lĩnh vực.

Sáng ngày 21/5, Uỷ viên Bộ Chính trị – Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố có buổi gặp gỡ với gần 100 thanh niên tiêu biểu của thành phố trên tất cả các lĩnh vực.

Cùng dự còn có Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm.

Xuyên suốt buổi gặp gỡ này, các thanh niên tiêu biểu của thành phố đã nêu lên những vấn đề tồn tại, đồng thời nêu lên những giải pháp nhằm xây dựng thành phố thông minh, hiện đại hơn trong tương lai.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ thanh niên tiêu biểu của thành phố của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân sáng 21/5 (ảnh: P.L)

Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương thừa nhận thất bại công nghiệp ô tô

Tác giả: Thục Quyên
.
Trong báo cáo mới nhất về công tác thực hiện quy hoạch phát triển ngành ô tô và sản phẩm cơ khí trọng điểm, Bộ Công Thương thừa nhận, mục tiêu phát triển ngành ô tô Việt Nam đã chính thức thất bại. Tỷ lệ nội địa hóa trong công nghiệp ô tô cũng không đạt yêu cầu đề ra (Thục Quyên)
.
KD: Chẳng biết bình gì nữa. Đến CPC cũng sản xuất được ô tô. Quá chán! Chắc tại…. thiên tai?
——————–
.
Dây chuyền lắp ráp ô tô của Thaco. Ảnh: Nguyên An. Dây chuyền lắp ráp ô tô của Thaco. Ảnh: Nguyên An.

Trong báo cáo, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã phát triển khá nhanh trong 2 năm trở lại đây. Năm 2015, lần đầu tiên sản lượng sản xuất, lắp ráp xe ô tô trong nước đạt trên 200 nghìn xe/năm, tăng 51% so với năm 2014. Năm 2016, sản lượng tiếp tục tăng mạnh, đạt trên 283,3 nghìn xe. Một số sản phẩm đã được xuất khẩu sang thị trường Lào, Campuchia, Myanmar, Trung Mỹ…

Tiếp tục đọc

Chi sai hàng loạt, vượt dự toán hơn 88.000 tỉ đồng

Tác giả: L. Thanh
 .
————– 

Trong báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, Kiểm toán nhà nước chỉ một loạt sai phạm khiến chi ngân sách vượt 88.525 tỉ đồng.

Theo báo cáo, dự toán chi được Quốc hội quyết định là 1.177.100 tỉ đồng trong khi con số quyết toán là 1.265.625 tỉ đồng. 

Sai sót xảy ra ở nhiều bộ ngành, địa phương trong chi đầu tư và chi thường xuyên.

Cụ thể, trong chi đầu tư, dự toán 225.000 tỉ đồng, quyết toán 308.853 tỷ đồng, tăng 83.853 tỉ đồng so với dự toán.

Kiểm toán nhà nước nhận định trong công tác khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán thì hồ sơ khảo sát của nhiều dự án còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác. Hồ sơ thiết kế không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình thiết kế, dự toán được thẩm tra, thẩm định nhưng khi phê duyệt vẫn còn sai sót.

Tiếp tục đọc

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Vay Trung Quốc thêm 250 triệu USD

Tác giả: Châu Như Quỳnh

.KD: Sau khi đăng bài viết So sánh giữa kinh phí làm chiếc cầu của Mỹ nối với Cu Ba với đường sắt Cát Linh- Hà Đông, có một số bạn đọc cho rằng ý kiến về bài báo trên Đại đoàn kết vẫn chưa đủ sức thuyết phục, vì chưa đủ dữ liệu, chủ Blog xin đăng toàn văn bài viết trên báo Dân trí về sự đội vốn của đường sắt Cat Linh- Hà Đông, để bạn đọc chia sẻ. Hy vọng thông tin về chiếc cầu của Mỹ nối với Cu Ba khi nào đó đầy đủ hơn sẽ được thông tin tiếp.

————  

Đọc thêm: http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/dang-long-cat-linh-ha-dong-666636.bld

Hiệp định vay ưu đãi Chính phủ khoản vay bổ sung cho Dự án đường sắt đô thị Hà Nội – Hà Đông vừa được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam vay thêm Trung Quốc 250,62 triệu USD để phục vụ Dự án.

 >> Người Hà Nội sắp được tham quan tàu Cát Linh – Hà Đông tại nhà ga trên cao
 >> Tổng thầu Trung Quốc: Đường sắt Cát Linh – Hà Đông vẫn thiếu tiền!

Dự án đường Cát Linh - Hà Đông vay bổ sung thêm 250,62 triệu USD
Dự án đường Cát Linh – Hà Đông vay bổ sung thêm 250,62 triệu USD

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, chiều 11/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết 5 văn kiện hợp tác, trong đó có Hiệp định vay ưu đãi Chính phủ khoản vay bổ sung cho Dự án đường sắt đô thị Hà Nội – Hà Đông giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc.

Tiếp tục đọc

Tiết lộ chủ nhân khu biệt thự trên đất “kim cương” ở Lào Cai

Tác giả: Hoàng Sang

.Chủ nhân khu biệt thự trên đất “kim cương” (Phường Kim Tân, TP Lào Cai) là những cán bộ giữ vị trí quan trọng ở tỉnh Lào Cai. ..

Theo báo cáo kinh tế xã hội, Lào Cai vẫn thuộc nhóm 6 tỉnh nghèo nhất cả nước. Kết quả điều tra, với trên 65% dân số là người người dân tộc thiểu số, toàn tỉnh Lào Cai có 18.925 hộ nghèo chiếm 12,11% và 13.983 hộ cận nghèo chiếm 8,95%. Đặc biệt dịp Tết Đinh Dậu 2017 vừa qua, để đảm bảo lương thực, tỉnh này phải xin Trung ương trợ cấp hàng trăm tấn gạo cứu đói. (Hoàng Sang)
.
KD: Tiết lộ thì… làm gì nhau???  Kẻ giàu cứ giàu, kẻ nghèo vẫn cứ nghèo  😀  😦
—————–

Dinh thự quan chức ở tỉnh nghèo Lào Cai

Ở TP Lào Cai, có một khu đất gồm 6 biệt thự nép mình cạnh nhau. 5/6  biệt thự này đều có 2 mặt tiền, một mặt hướng ra đường An Dương Vương; mặt sau là con đường Soi Tiền. Người dân nơi đây vẫn thường ví khu đất này với những cái tên mĩ miều: “khu biệt thự quan chức” hay “khu dinh thự Tỉnh ủy viên”. Còn giới bất động sản thì ví đây là khu đất “kim cương”, bởi mỗi m2 đất có giá giao động từ 100-200 triệu đồng.

Theo quan sát của PV, khu đất này rộng khoảng 3.000m2. Mặt trước của các biệt thự hướng ra phía sông Hồng. Bên ngoài các khu biệt thự được lắp đặt hệ thống camera để cảnh báo. Thi thoảng, những chiếc xe biển xanh của tỉnh Lào Cai xuất hiện tại đây để đưa đón chủ nhân của khu biệt thự này.

IMG_0692

Khu biệt thự đón gió sông Hồng, phía trước là đường An Dương Vương, phía sau là đường Soi Tiền (phường Kim Tân, TP Lào Cai).

Điều tra của Tamnhin cho thấy, chủ sở hữu của 6 căn biệt thự đều là người nhà của nhiều quan chức tỉnh Lào Cai.

Tiếp tục đọc