Hà Nội xưa: Giai nhân Hà thành tiết lộ về tác giả bài thơ ‘Hai sắc hoa ti gôn’

Tác giả: Ngọc Trang- Diệu Bình.
.

Một ngày cuối tháng 5, tại căn nhà nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, chúng tôi có dịp gặp gỡ bà Viên Thị Thuận, năm nay 94 tuổi, một trong những nữ sinh Đồng Khánh thuở nào.

——————–

Trường nữ sinh Đồng Khánh – Hà Nội (College de Jeunes Filles) được thành lập năm 1917, nay là trường THCS Trưng Vương – Hà Nội, là ngôi trường duy nhất của miền Bắc dành riêng cho nữ sinh tới cấp trung học.

Ngôi trường được xây dựng vào những thập niên đầuthế kỷ 20, khi vấn đề nữ quyền đang gặp nhiều rào cản của tư tưởng phong kiến.

 

Hà Nội xưa, giai nhân Hà thành, danh nhân thế kỷ 20, nữ sinh Đồng Khánh
Bà Viên Thị Thuận. Ảnh: Diệu Bình

Tiếp tục đọc

Chỉ một chữ Tình!

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên                                                            

Bất ngờ, nhà báo Huy Đức nhắn tin cho mình: Chị và anh Vĩnh (Nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, cựu Tổng Biên tập báo Quốc tế) có thể đưa em đến thăm bác Vượng, phu nhân bác Trần Quang Cơ được không?  Ồ, được chứ. Cũng sắp đến ngày giỗ lần thứ hai của cố Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ- một quan chức ngoại giao tử tế, rất có nhân cách, một trong những người bền bỉ đóng góp cho sự bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ.

Và thế là tin nhắn đi- tin nhắn lại. Cuối cùng, cả đoàn mình có mặt ở nơi mà bác Trần Thị Vượng, phu nhân cố Thứ trưởng, và hai người con trai của  bác, muốn tiếp đón. Cả đoàn mình đây, là ngoài nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, Huy Đức, mình- Kỳ Duyên, còn có 02 nhà “cựu” ngoại giao nữa: bác Trần Văn Giáp, người từng làm thư ký của cố  TT Phạm Văn Đồng, sau khi bác Việt Phương rời VPCP; bác Nguyễn Quang Dy- kiêm Nhà báo tự do với những bài viết sâu sắc, hấp dẫn Tiếp tục đọc

Tan tành xác pháo

Tác giả: Trần Kỳ Trung

KD: Bạn bè gửi cho câu chuyện “Đạo đức” này.  Xin đăng lên để bạn đọc thư giãn cuối tuần  😀

—————

             Ông đến, ngạc nhiên, nhìn thằng “đệ”. Nét mặt thằng này não nề,  cảnh nhà buồn hơn đưa đám. Ông hỏi:

            – Có việc gì mà em gọi anh đến đường đột, gấp gáp như vậy? – Ông nhìn quanh – Mà sao nhà trông  trống  trơn thế này! Vợ con đâu?

          Thằng “đệ” nói với ông, giọng khẩn cầu:

            – Em nghĩ, chỉ có anh mới giúp được thôi! Chuyện gay go to.

            – Chuyện gì?

            –  Vợ  phát hiện em có bồ. Tiếp tục đọc

Bị tố “chôm” bản đồ của sinh viên, BQL dự án Cát Linh – Hà Đông cho biết ảnh được lấy từ internet

Tác giả: Định Nguyễn (theo Thời Đại)
.
KD: Xấu hổ quá! Ai lại cả một Dự án “khủng”, đã đầy tai tiếng, giờ lại thêm tội đi ăn căp lao động của một sinh viên! Không có liêm sỉ chút nào. Cần truy tố, chứ không nên cho qua Dự án này chỉ bằng một kiểu Xin lỗi
———————- 
.
.
Trước phản ánh của anh Đào Mạnh Sơn, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng BQL dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã “chôm” bản đồ vị trí các ga tàu do chính anh vẽ, phía đơn vị này cho biết, hình ảnh được đơn vị lấy từ mạng internet.

Theo phản ánh của anh Đào Mạnh Sơn, sinh viên năm 3 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, bản đồ vị trí các ga tàu do chính anh vẽ sau đó tải lên mạng xã hội nhằm mục đích minh họa cho bài viết “Dự án đường sắt đô thị Hà Nội” trên trang bách khoa mở Wikipedia.org, tuy nhiên đã bị Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông “lấy lại” nhưng không xin phép anh.

Theo Sơn cho biết, sau khi được trải nghiệm các hệ thống đường sắt đô thị tại Thái Lan, Singgapore, Malaysia… tháng 11/2016, anh đã vẽ hình minh họa thành bản đồ vị trí các nhà ga rồi đưa lên mạng.

Tiếp tục đọc