Chỉ một chữ Tình!

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên                                                            

Bất ngờ, nhà báo Huy Đức nhắn tin cho mình: Chị và anh Vĩnh (Nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, cựu Tổng Biên tập báo Quốc tế) có thể đưa em đến thăm bác Vượng, phu nhân bác Trần Quang Cơ được không?  Ồ, được chứ. Cũng sắp đến ngày giỗ lần thứ hai của cố Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ- một quan chức ngoại giao tử tế, rất có nhân cách, một trong những người bền bỉ đóng góp cho sự bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ.

Và thế là tin nhắn đi- tin nhắn lại. Cuối cùng, cả đoàn mình có mặt ở nơi mà bác Trần Thị Vượng, phu nhân cố Thứ trưởng, và hai người con trai của  bác, muốn tiếp đón. Cả đoàn mình đây, là ngoài nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, Huy Đức, mình- Kỳ Duyên, còn có 02 nhà “cựu” ngoại giao nữa: bác Trần Văn Giáp, người từng làm thư ký của cố  TT Phạm Văn Đồng, sau khi bác Việt Phương rời VPCP; bác Nguyễn Quang Dy- kiêm Nhà báo tự do với những bài viết sâu sắc, hấp dẫn

Bác Vượng ra đón đoàn mình. Mới một năm thôi, kể từ ngày giỗ đầu của bác Trần Quang Cơ., mà tưởng đâu như đã lâu lắm rồi. Bác Vượng hơi gầy, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, phong thái trẻ trung, hiện đại. Chị em mình ôm lấy nhau. Bác Vượng yêu quý mình và mình cũng vậy, rất yêu quý bác, dù hai chị em ít có dịp trò chuyện hoặc gần gũi.  Nhưng nếu nói chuyện thì khi cười, khi tranh nhau nói, kéo dài không dứt…

Dâu bể thời cuộc cũng khiến mỗi người, dù đang làm việc hay đã hưu trí, phải chọn lựa cho mình một lối đi, một cách đóng góp. Vì thế không khỏi có những lúc không khí hơi trầm lắng trước thế sự đang diễn ra, khi bất ngờ một câu hỏi, nhiều câu hỏi đổi trao được tiếp diễn. Có những nỗi niềm, suy tư không phải lúc nào cũng có thể nói hết, nhưng sự đồng cảm về thời cuộc, về tư duy, và mong muốn đất nước này phát triển lành mạnh, văn minh, lòng dân bình yên… là điều hiện hữu trong cuộc trò chuyện, giao tiếp bất ngờ này.

Và cho dù mỗi người một cuộc đời, cách sống, nhưng chữ Tình với gia đình cố Thứ trưởng Trần Quang Cơ, với bác Trần Thị Vượng, và với nhau trong cuộc tiếp xúc bạn bè tâm đắc- chỉ có một!

Cảm ơn bác Vượng và các con cháu đã rất chu đáo, ân tình. Chúc bác và các con các cháu luôn mạnh khỏe, thịnh vượng, hạnh phúc