Từ hoàng hôn tới… bình minh


KD:  Một ngày mới ở Trang trại Cá Tầm như thế…

———— 

Trời đã về chiều, đoàn chúng mình mới tới bến sông xã Hiền Lương (Đà Bắc- Hòa BÌNH), nơi trang trại của Cá Tầm Nguyen Trong Cu tọa lạc. Hoàng hôn trên sông yên ả. Một chốc sau mới thấy con thuyền chở cá mà Cá Tầm NTC vừa đóng, tiện thể đón khách. Tiếng là thuyền, nhưng trên thuyền có cả WC, hiện đại phết, phòng khi khách về đông, bất chợt ai có nhu cầu 😀

Sông nước Hiền Lương, chẳng biết khi trời giông bão thì ra sao, còn buổi chiều đó khi bọn mình đến êm ả, hiền lành như tên gọi. Đã thấy những ánh đèn mà người dân thả lưới lấp lánh trên sông. Trang trại Cá Tầm chiều về rạng rỡ ánh đèn. So với năm trước khang trang, đẹp đẽ hơn nhiều lắm…

… Đang còn mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy tiếng Cá Tầm NTC gõ cửa hối cả: Chị Dung, chị Dung, dậy chưa? Dậy đón bình minh trên sông đẹp lắm

 

Tiếp tục đọc

Bài thơ của một người yêu nước mình

Tác giả:  Trần Vàng Sao
.
KD: Xin đăng lại bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Trần Vàng Sao để bạn đọc chia sẻ
————— 
 

Buổi sáng tôi mặc áo đi giày
                                   ra đứng ngoài đường
Gió thổi những bông nứa trắng bên sông
Mùi toóc khô còn thơm lúa mùa qua
Bầy chim sẻ đậu trước sân nhà
Những đứa trẻ đứng nhìn ngấp nghé
Tôi yêu đất nước này như thế
Mỗi buổi mai
Bầy chim sẻ ngoài sân
Gió mát và trong
Đường đi đầy cỏ may và muộng chuộng
Tôi vẫn sống
            vẫn ăn
                  vẫn thở
                           như mọi người Tiếp tục đọc

Tau chưởi

Tác giả: Trần Vàng Sao

.KD: Bạn bè gửi cho bài thơ này của nhà thơ Trần Vàng Sao, với bình luận:

.Dùng thơ hay văn chửi nhau, từ xưa đến nay, không hiếm. Nhưng ở Việt Nam, hầu hết những bài thơ hay văn chửi nổi tiếng nhất lại thuộc văn học dân gian, không có tác giả. Trong văn học viết, chỉ có hai loại: Một, phần giai thoại, ví dụ Hồ Xuân Hương chửi các nho sĩ tấp ta tấp tểnh làm thơ… con cóc (Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông / Chúng bảo nhau rằng: ấy ái uông) hoặc Cao Bá Quát chửi các nhà thơ trong nhóm Thi Xã ở Huế (Ngán thay cái mũi vô duyên / Câu thơ Thi Xã, con thuyền Nghệ An); và hai, một số bài thơ chửi bóng chửi gió, thâm thuý nhưng nhẹ nhàng của các tác giả như Phan Văn Trị, Nguyễn Khuyến và Tú Xương vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Bài thơ “” của Trần Vàng Sao mới đây được phổ biến trên facebook là một trường hợp ngoại lệ.

.Thứ nhất, từ góc độ lịch sử, đó là một bài thơ chửi đầu tiên có tác giả với tên tuổi và thời điểm sáng tác đàng hoàng.

Thứ hai, về khía cạnh văn hoá, cho đến nay, trong văn học dân gian, những bài chửi hay nhất đều xuất phát từ Huế. Trần Vàng Sao cũng là người Huế, hiện vẫn còn sống ở Huế. Trong bài thơ, rõ ràng ông muốn tiếp tục truyền thống những bài chửi mất gà nổi tiếng ở quê ông (1). Tại sao Huế, kinh đô kéo dài hơn cả trăm năm của triều Nguyễn, lại nổi bật lên tài năng chửi bới như thế? Tìm hiểu để trả lời được câu hỏi ấy, theo tôi, chắc sẽ rất thú vị.

Thứ ba, về tính chất liên văn bản, nhan đề “Tau chưởi” không thể không gợi nhớ đến bức thư ngỏ “Tôi tố cáo” (J’accuse) của Émile Zola đăng trên tờ L’Aurore ngày 13 tháng 1 năm 1898. Bức thư của Zola được xem như một dấu mốc trong quá trình tham gia vào việc phản biện xã hội của người trí thức, bài “Tau chưởi” của Trần Vãng Sao như một sự thức tỉnh của trí thức và văn nghệ sĩ Việt Nam…

Thứ tư, về phương diện thẩm mỹ, theo tôi, đây là một bài thơ hay. Hay ở ngôn ngữ: Rất sắc. Hay ở nhịp điệu: Rất mạnh. Và hay ở… tư tưởng (LTD sưu tầm).

———-

.Nhưng đọc xong, mới hay, đàn ông chưởi còn hơn đàn bà nhìu. Không biết nhà thơ mất gì mà chưởi hơn cả bà mất gà. Và nhà thơ mà chưởi thì chỉ có nước… lằng nghe.

Mình đọc mà cũng thấy … khiếp vía. Lạy cụ ạ  😀

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ  😀

PS: Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, Nhà thơ Trần Vàng Sao hầu như không cho xuất bản thơ nhưng vẫn nổi tiếng với “Bài thơ của một người yêu nước mình” ký bút danh Trần Vàng Sao sáng tác tháng 12 năm 1967 và được chọn trong 100 bài thơ xuất sắc nhất Việt Nam thế kỷ 20.

—————-  

tau tức quá rồi

tau chịu không nổi

tau nghẹn cuống họng

tau lộn ruột lộn gan

tau cũng có chân có tay

tau cũng có đầu có óc

có miệng có mắt Tiếp tục đọc

Lễ hội giẫm đạp dưa hấu ở Australia

Tác giả: Hải Thu

.KD: ÔI, hay quá cơ, lấy “Lỗ thành Lãi”. Có lẽ VN mình nên học tập cách giải cứu này. Như vậy không chỉ có dưa hấu, mà còn có thanh long, gừng, lợn, giáo viên, và cả lũ… nhà báo  😀

—————- 

Hơn 20 tấn dưa được sử dụng trong 3 ngày tổ chức lễ hội, đem lại cho thị trấn nhỏ Chinchilla (Australia) lợi nhuận lớn gấp nhiều lần so với việc bán dưa.

 
le-hoi-giam-dap-dua-hau-o-australia

Cứ vào cuối tuần thứ hai của tháng 2 hàng năm, thị trấn Chinchilla, bang Queensland, Australia lại tổ chức lễ hội dưa hấu có một không hai trên thế giới. Ảnh: Jessica Courtnie Photography.

Tiếp tục đọc

Sếp đau răng

Tác giả: theo FB Nguyễn Quang Vinh

Ông bảo vệ tươi cười: Vâng, mời các anh vào làm việc ạ, sếp không đau răng đâu ạ, nói chuyện to to là…
Bác sĩ nha khoa nhẹ nhàng kết luận: Sếp không đau răng mà hỏng toàn bộ răng.
Sếp ký nháy vào kết luận: Thay. Dự án tới rất quan trọng.
Bác sĩ nha khoa chuyển lệnh xuống phòng răng: Kiếm bộ răng khỏe cho dự án (Nguyễn Quang Vinh) 

😀  😀  😀

————-.

Khiếp.Vừa dắt xe vào cổng cơ quan tay bảo vệ đã thì thầm: Sếp đau răng, miệng sưng to to là…

Chui vào phòng hành chính lấy con dấu, đã nghe mấy bà sồn sồn bàn: Sếp đau răng, miệng sưng to to là…
Vọt sang phòng tổng hợp, thấy tay thư ký gọi điện thoại: Vâng ạ,sếp đau răng, miệng sưng to to là…
Vào phòng kế toán,ả kế toán trưởng nhấm nhẳn hạt dưa: Có gì thanh toán sau, sếp đau răng, miệng sưng to to là…
Sang phòng kế hoạch, tay trưởng phòng nghiêm trang tuyên bố với cả núi khách hàng đang chờ: Hôm nay hoãn tiếp khách, sếp đau răng, miệng sưng to to là…

Tiếp tục đọc

Viêt Nam tham gia trò chơi lobbying

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

.Hoạt động “lobbying” diễn ra ở nhiều nước, đặc biệt phổ biến là ở Mỹ. Các chính phủ, các tập đoàn hay chính khách, thường thuê công ty (lobbying firm) hay cá nhân (lobbyist) đại diện cho họ để chạy chọt và dàn xếp những việc họ không tự mình làm được. Tại Mỹ, hoạt động lobbying là hợp pháp nếu đăng ký với Bộ Tư pháp và đóng thuế. Tuy nhiên hoạt động này có thể trở thành tai tiếng nếu bị điều tra, truy cứu do vi phạm luật hay quy định….

.… Vấn đề không phải là Việt Nam có nên lobby hay không, mà là phải biết cách lobbying một cách chuyên nghiệp, để an toàn và hiệu quả. Lobbying là một “nghệ thuật” vận động hậu trường và quan hệ công chúng, như “con dao hai lưỡi”, nên đòi hỏi kinh nghiệm và bản lĩnh cao. Gần đây, chính phủ Việt Nam có chủ trương vận động hành lang: tại Mỹ đã thuê Podesta Group (một lobbying firm có thế lực ở Washington DC.), và tại Anh đã định thuê cựu thủ tướng Tony Blair làm lobbyist, nhưng vì một số lý do nên không thành (Nguyễn Quang Dy).

.KD: Còn Lobby “kiểu Việt Nam” thì quá chuyên nghiệp. Cứ hỏi bọn hối lộ, bọn mua quan bán tước thì đủ biết.

.Tác giả Nguyễn Quang Dy gửi bài viết này cho Blog. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

———————

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (xét cả “nhân và quả”) đã làm rõ hơn một nhân tố mới (trong chính trị quốc tế) là “vận động hành lang” (lobbying). Trong chính trị đối nội người ta còn gọi là “môi giới chính trị”, nhưng người Việt thì hay gọi nôm na cho dễ hiểu là “chạy chọt” (ví dụ chạy chức chạy quyền, như nhân vật “Hưng Tano”).

Hoạt động “lobbying” diễn ra ở nhiều nước, đặc biệt phổ biến là ở Mỹ. Các chính phủ, các tập đoàn hay chính khách, thường thuê công ty (lobbying firm) hay cá nhân (lobbyist) đại diện cho họ để chạy chọt và dàn xếp những việc họ không tự mình làm được. Tại Mỹ, hoạt động lobbying là hợp pháp nếu đăng ký với Bộ Tư pháp và đóng thuế. Tuy nhiên hoạt động này có thể trở thành tai tiếng nếu bị điều tra, truy cứu do vi phạm luật hay quy định.

Tiếp tục đọc

Ai cản trở, ai thao túng chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước?

Tác giả: Ngọc Quang

.”Được biết, tổng giá trị vốn thuộc sở hữu nhà nước từ 50% trở lên trong các doanh nghiệp là khoảng 5,4 triệu tỷ đồng, số người nhà nước tham gia quản lý khối tài sản này không hề nhỏ. Đi cùng với nó là chế độ, là quyền lợi, là chính sách với họ. 

.Có một câu hỏi, phải chăng đây chính là lý do cản trở chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, một chủ trương lớn, mở đường giải phóng nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển trong tương lai. (Nguyễn Bá Sơn)

.KD: Các ĐBQH hỏi rồi lại tự trả lời. Vấn đề là sau câu hỏi và tự trả lời này, có động thái gì để xóa bỏ vật cản trẳng trợn một chủ trương lớn của nhà nước, hay tất cả vẫn im lặng là… tiền bạc???

—————-

– Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn (Thành phố Đà Nẵng) thẳng thắn đặt ra vấn đề này trong phiên thảo luận chiều 9/6 tại nghị trường Quốc hội.
.

Đại biểu Nguyễn Bá Sơn nói rằng, vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, câu chuyện cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian làm chậm tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa có hồi kết nhưng chưa được xử lý triệt để. 

 

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn đề nghị Chính phủ ngăn chặn hiện tượng thao túng, lợi dụng cổ phần hóa. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Tiếp tục đọc