NASA cung cấp những bức ảnh chụp Trái Đất về đêm đẹp ngỡ ngàng. Việt Nam trông ra sao?

..KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Việt Nam trông ra sao giữa nhân loại về đêm? Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ 

Trên thế giới sự phát triển giữa nông thôn và thành thị vẫn còn tồn tại một khoảng cách rất lớn, cuộc sống về đêm của thành phố vẫn thường sống động và nhộn nhịp hơn, bức tranh đêm cũng càng thêm rực rỡ sắc màu.

Nếu có thể thưởng thức Trái đất từ không gian vào ban đêm, bạn sẽ thấy đại dương và đất liền rải rác với những ngôi sao nhỏ được  điểm xuyết trông vô cùng huyền ảo, một vẻ đẹp của sự yên tĩnh đến bất ngờ.

Hãy cùng thưởng thức những bức ảnh ngoạn mục sau đây và bạn có thể tự hào nói rằng đây là trái đất thân yêu của chúng tôi.

Tiếp tục đọc

Huy Đức: Làm gì để tránh “lá cải hóa” nền “báo chí cách mạng”?

Tác giả: Huy Đức

.KD: Chỉ có thể nói- thật là nhục cho kẻ nào viết những bài báo đại loại dưới đây. Nếu vì mưu sinh hãy kiếm nghề khác. Đừng bôi nhọ và xúc phạm nghề báo. Còn nếu không, như Huy Đức đề xuất- cho phép “lá cải báo” được chính danh vận hành. Ở các nước văn minh, vẫn tồn tại những tờ lá cải. Chứ đừng sĩ diện, đừng nghĩ rằng có “báo lá cải” là hạ thấp báo chí XH này. Không có gì hạ thấp báo chí bằng những kiểu “lờ lờ nước hến” trong cách làm báo như hiện nay!

————— 

.Để tránh lá cải hóa “nền báo chí cách mạng”, “cách mạng” nên cho phép báo lá cải danh chính ngôn thuận vận hành. Để tư nhân không còn phải núp bóng các cơ quan mũ cao áo dài. Để cái mông, vòng eo của Ngọc Trinh; cái lưỡi của Lý Nhã Kỳ… vẫn có thể đong đưa trước đám đông mà “cách mạng” không còn mang tiếng.

Tiếp tục đọc

Điều đau đớn nhất và bài học thấm thía nhất trong nghề báo của tôi

Tác giả: Quốc Phong

.KD: Giữa Mê hồn trận của các thế lực, lợi ích nhóm, nhà báo làm thế nào, nếu chỉ có mỗi năng lực và tấm lòng???

—————-   

Bút tích cố nhà báo Hữu Thọ tặng sách cho người viết bài này khi đến thông báo để ông biết chỉ một hai ngày nữa tôi (Quốc Phong) sẽ bị cách chức – Ảnh do tác giả cung cấp
Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ “quy hoạch nhân sự” khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.  

Chuyện đau đớn nhất trong nghề báo

Trong lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam, vụ án cá độ bóng đã quốc tế mà nguyên Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng tham gia năm 2006, rồi đây cũng có thể sẽ được đưa vào giáo trình giảng dạy sinh viên báo chí ở thể loại viết điều tra. Nó như một ví dụ xương máu cần lưu ý sinh viên ở khía cạnh tác nghiệp. Nhà báo cần lấy gì làm căn cứ để viết bài mà khi đăng vẫn đảm bảo an toàn cho tờ báo, không sợ bị quy vào tội “lộ mật”?

Tiếp tục đọc

“Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất xuống phía Nam vừa lãng phí vừa gây tắc đường”

Tác giả: Mai Anh

.KD: Nhưng chắc chắn, sẽ tránh được việc đụng chạm lợi ích của các “lợi ích nhóm”. Quá đẹp!!! 😦

————

 Phó Giáo – Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống: “Tôi thất vọng với những ý kiến chỉ mở sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam”.

Né tránh sân golf

Mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất là vấn đề cấp bách tuy nhiên phương án nâng cấp như thế nào để đảm bảo đáp ứng phục vụ tăng trưởng hành khách trong dài hạn đang có nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, về phía Bộ Giao thông vận tải cho rằng không thể mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc mà nên mở về phía Nam của sân bay.

Trước việc sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nhiều chuyên gia hàng không cho rằng, phải thu hồi đất sân golf để cải tạo, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất – ảnh Hoàng Lực.

Trong khi đó theo nhiều chuyên gia hàng cần xóa bỏ sân golf mở rộng sân bay về phía Bắc nơi có dư địa đất lớn thuộc sân bay Tân Sơn Nhất nhưng sử dụng không đúng mục đích.

Tiếp tục đọc