Tác giả: Nhà báo Huy Cường
Mặc dù còn đó sự lệch pha giữa những người hào hển vào cuộc chơi bằng cái vốn lớn nhất là chữ TÂM cùng chút tri thức trời cho với Nhà quản lý.
Cho nên, có khi chiếu vui rộn rã lời ca, tiếng nhạc, có khi buồn buồn khi phải…cuốn chiếu lại khi chưa tìm được tiếng nói chung của lòng yêu nước, thương nòi, trân trọng những giá trị nhân văn Việt. Thì ta lại tìm nơi mát lành, trải chiếu ra, pha trà mời bạn. (Huy Cường)
.KD: Đây là bài viết của nhà báo Huy Cường để chia tay với trang Chiếu làng của bạn Nguyễn Thanh Quang vừa bị…. cuốn lại 😀
Ảnh chụp mấy người bọn mình ngồi với nhau vào một chiều giông gió. Buồn thì buồn cho Chiếu làng, nhưng đùa vẫn đùa vui với nhau
Chia buồn với Chiếu Làng. Hy vọng mọi điều tốt đẹp và bình an hơn cho dự định khác 😀
—————-
Ảnh từ phải sang: Nhà báo Huy Cường, Chủ trang Chiếu làng Nguyễn Thanh Quang, Ts Toán Nguyễn Ngọc Chu, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán, nhà thơ, họa sĩ Trần Nhương, và nhà báo Kỳ Duyên
.
Thời@ trên bầu trời net Việt, có những sân chơi nho nhỏ, thân thương như chiếu của anh Nguyễn Trọng Tạo, Trần Nhương, Lê Thiếu Nhơn, Quán Văn, Thi Văn Việt, Chiếu làng v.v…
.
Trong khi đó, nhiều diễn đàn, nhiều “Sảnh” lớn hơn về quy mô, tổ chức, đầu tư, danh vị nhưng cũng bị mai một bởi nhiều lý do thì những vạt chiếu vui vầy, thơm thảo, đậm đà tình nghĩa kia cứ đọng hoài trong lòng mỗi người khi đã một lần ghé thăm… Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.