Đặt tên thuốc ung thư H-Capita với nghĩa “Hùng thủ lĩnh”?

Tác giả: Nhóm PV
.
KD: Chẳng hiểu có đúng vậy không? Nếu đúng thế thật thì cũng là kẻ ngông cuồng. Có điều, giờ đây, Hùng Thủ lĩnh đang là… thủ lĩnh của cả nhóm trước vành móng ngựa

—————  

Thuốc trị ung thư H-Capita mà VN Pharma nhập về chưa từng tồn tại ở Canada. Một nguồn tin cho rằng, “H-Capita” là cái tên do cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng tự đặt, với ý nghĩa: “Hùng – thủ lĩnh”.

Vụ án VN Pharma thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Vụ án VN Pharma thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Phó Thủ tướng: Làm rõ mọi góc khuất trong vụ VN Pharma

Bộ Y tế nói về thông tin em chồng Bộ trưởng làm ở VN Pharma

Chánh án TAND TPHCM nói gì về vụ án VN Pharma?

Trao đổi với Tiền Phong về việc có phải H- Capita là thuốc giả, một chuyên gia dược học cho biết, thuốc giả có 2 trường hợp: Một là, thuốc của nước ngoài nhưng bị làm nhái, làm giả. Hai là , bản thân Cty sản xuất thuốc cố tình làm không đúng hàm lượng đã đăng ký để trục lợi.

Tiếp tục đọc

Câu đối hóc búa

Tác giả: theo FB Song Hà
.
“Không nói không mà chỉ là không nói”. Mẹ, ta viết chữ nho đong dọi 30 năm nay tuyệt nhiên chưa bao giờ gặp vế đối lạ lùng như này. Ông nói thật đi, câu này của ai? Mạnh Tử, Khổng Tử hay Lão Tử?
.
KD: Câu này của Viết Tiến… Tử  😀   😀   😀
————————-

Nước Vệ thế kỷ 21 trước công nguyên có một ông đồ rất giỏi chữ. Hằng năm, cứ đến dịp hoa đào nở, lại thấy ông bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua. Ngoài biệt tài viết thư pháp đẹp như rồng bay phượng múa, ông đồ còn nức tiếng khắp vùng bởi khả năng giải câu đối cực nhanh.

Một hôm vừa mới mở hàng thì có người khách từ nước Việt tìm đến. Rút trong tay áo ra mẩu giấy nhỏ, khách nói nghe danh thầy đã lâu, nay tìm đến xin thầy giải cho vế đối này để về trưng cho có cái gọi là phong vị ngày tết.

Ông đồ bày nghiên mực, giấy đỏ xuống đất rồi ngồi bắt chân chữ ngũ, đoạn đằng hắng như một nhà nho chân chính, rồi bảo, ờ đưa ta xem câu đối kia ra như nào để còn giải. Khách nghe vậy liền khúm núm đưa mẩu giấy. Ông đồ chau mày lẩm nhẩm đọc:

– “Không nói không mà chỉ là không nói”. Mẹ, ta viết chữ nho đong dọi 30 năm nay tuyệt nhiên chưa bao giờ gặp vế đối lạ lùng như này. Ông nói thật đi, câu này của ai? Mạnh Tử, Khổng Tử hay Lão Tử?

Tiếp tục đọc

Chánh án TAND TP.HCM: ‘Vụ VN Pharma như tảng băng chìm chưa nổi lên’

Tác giả: Linh An

.KD: Những trả lời của bà Chánh án TAND t/p HCM coi như ý kiến phản biện với dư luận XH về tội danh “thuốc giả’ hay “buôn lậu. Xin đăng lên để bạn dọc chia sẻ

————–   

Chánh án TAND TP.HCM thông tin về phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “buôn lậu” thuốc ung thư xảy ra tại công ty VN Pharma, hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Xử tội nào cũng không trọn vẹn?

Tại cuộc họp ngày 30/8 liên quan đến vụ án nói trên, bà Ung Thị Xuân Hương – Chánh án TAND TP.HCM cho rằng, ngay sau khi xét xử sơ thẩm đến nay, phía tòa đã chịu áp lực rất lớn từ dư luận.

VN Pharma, thuốc ung thư  giả, Bộ Y tế, Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM
Bà Ung Thị Xuân Hương – Chánh án TAND TP.HCM. Ảnh: PLO 

Bà Hương cho rằng: “Về tội danh, có ý kiến xử là tội “buôn lậu” hay tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Bây giờ chúng ta phải thừa nhận một điều rằng, xử tội nào cũng phải thiếu một vế. Xử tội “buôn lậu” thì thiếu vế “hàng giả”, xử tội “hàng giả” thì thiếu vế “buôn lậu”. Bởi vậy không thể nào trọn vẹn hết”.

Tiếp tục đọc

Viện kiểm sát cấp cao rút hồ sơ vụ VN Pharma để xem xét

Tác giả: Hoàng Điệp

.KD: Một vụ án hình sự tưởng chỉ là về kinh tế đơn thuần, nhưng nó gây chấn động quá lớn đến XH,  không chỉ bởi “tội danh” mà tòa sơ thẩm kết luận, mà còn bởi tính “vô nhân” ở vụ án này, những kẻ buôn bán “chăm chút” cho mối lợi ích riêng mình, tàn nhẫn quay lưng trước số phận những đồng loại không may mắc phải bạo bệnh. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa, nó phản chiếu những đường dây lợi ích tinh vi, lôi kéo cả những vị thầy thuốc bất nhẫn trước số phận “con bệnh”, và những đường dây lợi ích nhân danh trách nhiệm lãnh đạo một ngành cao cả gọi là “cứu người”. Còn gì mỉa mai và đáng ghê sợ hơn thế?

——————    

 Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM cho biết sẽ xem xét kháng nghị vụ án bởi còn quan điểm khác nhau về định tội buôn lậu hay buôn bán hàng giả. TAND Cấp cao cũng đề nghị TP.HCM báo cáo vụ án này.

Viện kiểm sát cấp cao rút hồ sơ vụ VN Pharma để xem xét
Nguyên tổng giám đốc Nguyễn Minh Hùng cùng đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm – Ảnh: HỮU KHOA

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) cấp cao tại TP.HCM cho biết đã yêu cầu Viện KSND TP.HCM báo cáo về vụ án buôn lậu của lãnh đạo VN Pharma và xem xét rút hồ sơ vụ án lên nghiên cứu thêm.

Vụ án còn nhiều vấn đề cần làm rõ

Như đã thông tin, sau khi TAND TP.HCM xét xử Nguyễn Minh Hùng – nguyên tổng giám đốc VN Pharma và các đồng phạm về tội buôn lậu trong vụ nhập khẩu lô thuốc ung thư H-Capita giả, dư luận dấy lên nhiều câu hỏi về các tình tiết chưa được làm rõ trong vụ án.

Tiếp tục đọc

Em chồng bộ trưởng Y tế làm phó tổng giám đốc VN Pharma

Tác giả: Lê Thanh Hà- Lan Anh thực hiện

.KD: Em chồng là ruột thịt của chồng mình, nhưng không được coi là “người thân”. Con tim bà Bộ trưởng Y tế- chị dâu- quả có hơi “lạnh”. Nhưng giả dụ đi, nếu ko phải là em chồng bà Bộ trưởng, liệu ông Hoàng Quốc Dũng có làm được Phó Tổng Giám đốc VN Pharma không? Đố đấy  😀

———————–    

Tuổi Trẻ hỏi ông Nguyễn Minh Hùng – nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc VN Pharma – về thông tin được dư luận quan tâm nhất hiện nay: Em chồng bộ trưởng Kim Tiến làm việc tại VN Pharma.

Em chồng bộ trưởng Y tế làm phó tổng giám đốc VN Pharma
Ông Nguyễn Minh Hùng tại phiên tòa xử vụ án VN Pharma – Ảnh: HỮU KHOA

* Ông có thể cho biết sự thật ông Hoàng Quốc Dũng – em chồng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến – có làm việc ở công ty CP VN Pharma không, làm chức vụ gì?

– Anh Dũng làm phó tổng giám đốc phụ trách về xây dựng đầu tư cho công ty vì nghề của anh ấy chuyên về xây dựng.

Tiếp tục đọc

Họ đang cố lừa gạt không biết ngượng

Tác giả: theo FB nhà báo Trần Đăng Tuấn

.Thưa ông Thứ trưởng Bộ Y tế, tôi không tin ông và những người nào đó cùng ông ở Bộ y tế lại có thể không biết những điều sơ đẳng trên về dược học. Các vị nói lấy được như vậy chẳng qua là các vị biết dân đen chúng tôi tất nhiên mù tịt vì mọi khái niệm “tương đương” giữa thuốc gốc và thuốc tương tự, các quy chuẩn để chấp nhận thuốc tương tự. Mà chúng tôi mù tịt thật, có điều chính những kẻ mù tịt về dược và y này đã bằng tiền thuế mình đóng nuôi bộ máy giám sát và quản lý là các vị, với niềm tin là được bảo vệ bởi sự giỏi giang của các vị. Hoá ra chúng tôi vừa mù tịt, vừa ngây thơ (Trần Đăng Tuấn).

.KD: Xin hãy đọc bài này của nhà báo Trần Đăng Tuấn- như một sự phản biện về ý kiến “thuốc chữa ung thư không phải thuốc giả” của ông TT Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến

.Sau Bộ Công thương, là Bộ GTVT. Sau bộ GTVT, nên đến lượt Bộ Y tế- Tổng Bí thư và cơ quan chức năng cần vào cuộc để bóc gỡ các nhóm lợi ích ẩn danh tinh vi, phát tác tàn phá XH. Dư luận XH dứt khoát ủng hộ việc làm cần thiết này

————–  

Thủ tướng và Phó Thủ tướng trong phiên họp Chính phủ vừa qua kiên quyết chỉ đạo thanh tra nghiêm ngặt làm rõ trách nhiệm của Cục quản lý Dược trong vụ cho nhập lô H-Capita chữa ung thư. Nhưng ngay sau đó, như Thời sự VTV1 vừa đưa tin hôm nay, vị Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến vẫn khẳng định lô thuốc đó KHÔNG PHẢI là thuốc giả.

Lập luận rằng lô thuốc VN Pharma nhập có chứa 97% hoạt chất capecitabine, và như vậy nó là thuốc có đúng thành phần hoá dược chữa ung thư. Như vậy lỗi là làm giả mạo giấy tờ, nhưng thuốc không phải là giả. Hàm ý là nó vẫn chữa được bệnh, tuy là mạo danh.

Lập luận dựa trên thành phần thuốc, nói gì thì nói, sẽ làm không ít người tin vào điều: Do hám lợi nên người ta mạo danh thuốc chính hãng, nhưng không định đưa vào tay những bệnh nhân đang giành giật từng ngày sống từ tử thần thuốc giả, mà vẫn là thuốc có tác dụng giống thế.  Tiếp tục đọc

Bộ trưởng Y tế không nói gì về việc em chồng làm ở Pharma

Tác giả: Phương Thảo

.KD: Thành ngữ “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” của các vị quan chức, dân học dài dài không kịp.

Nhưng trên FB của nhà báo Trương Huy San có lời bình về vụ này, với góc nhìn của THS, xin đăng nguyên văn:

BÀ TIẾN & KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG

Bà Bộ trưởng Y Tế rõ ràng là đã chưa ý thức được bà đang ở trung tâm của khủng hoảng truyền thông; Khủng hoảng mà lẽ ra bà phải chuẩn bị đối phó nhiều tháng trước khi vụ VN Pharma được đưa ra xét xử.

Những người trong cuộc đều biết, chỗ dựa quan trọng nhất của VN Pharma ở Sài Gòn là một phó chủ tịch quyền lực: Ông Hứa Ngọc Thuận (2009 – 2016). Tuy nhiên, việc bà né tránh chi tiết ông Hoàng Quốc Dũng, em ruột chồng bà, từng làm ở công ty này đã khiến cho dư luận khó tha thứ và không thể không đặt vấn đề về những gói thầu cung ứng thuốc trị giá 20 tỷ/gói cho các bệnh viện tuyến TƯ: Chợ Rẫy, Bạch Mai, bệnh viện TƯ Huế…

Hôm trước, tôi có đề nghị UBTV Quốc hội nên lập một ủy ban điều tra độc lập. Điều này không chỉ cần thiết cho việc xem xét tín nhiệm của bà Tiến mà còn có thể có lợi cho bà.

Sự xuất hiện của em chồng bà Tiến – ông Hoàng Quốc Dũng – ở VN Pharma, trong một thời gian ngắn (4-2014 – 10-2014) làm chúng ta nhớ sự kiện con trai Thống đốc Lê Đức Thúy làm giám đốc BankTech một công ty con của CFTD – công ty thuộc bộ CA đảm trách việc in tiền Polymer. Con trai ông Thúy khi ấy đang là một sỹ quan CA, được điều chuyển sang BankTech trong một thời gian ngắn dường như chỉ là để “thu hút hỏa lực dư luận” chứ không liên quan tới việc in tiền.

Không khó để làm rõ thời điểm ông Dũng xuất hiện ở VN Pharma và thời điểm công ty này nhận được các gói thầu có giá trị lớn ở các bệnh viện tuyến TƯ; cũng như làm rõ thời điểm mua bán hay xây căn biệt thự mà con trai bà Bộ trưởng đang sử dụng.

Báo chí, Thanh tra và Ủy ban điều tra độc lập cũng nên điều tra làm rõ: Nếu VN Pharma đưa ông Dũng vào làm PGĐ ở đây chỉ để “thu hút hỏa lực dư luận” thì cũng nên minh oan cho bà Tiến; Nếu trong thời gian làm việc ở đây, ông Dũng có “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn”(bà Tiến) thì cũng cần, vừa xem xét trách nhiệm của bà Tiến, vừa truy cứu trách nhiệm hình sự ông Dũng.

————————-  

Về thông tin Tổng Giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng nói em chồng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến công tác tại doanh nghiệp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng, Bộ trưởng không nói chứ không phải nói không có em chồng làm việc tại VN Pharma.
 >> Bộ trưởng Y tế nói gì về vụ VN Pharma?
 >> Bộ Y tế lên tiếng về tin đồn Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức

Tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ chiều 30/8, các phóng viên đã đặt ra những câu hỏi xung quanh vụ việc Pharma, trong đó có vấn đề em chồng Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang làm tại doanh nghiệp này.

Trong chiều 30/8, Tổng Giám đốc VN Pharma có khẳng định với báo chí là em chồng Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là Phó Giám đốc VN Pharma, khác với phát ngôn của Bộ trưởng Kim Tiến trước đó. Lãnh đạo Bộ có nắm được thông tin người thân của Bộ trưởng làm việc tại doanh nghiệp dược này?

Tiếp tục đọc

Nguyễn Xuân Sơn bất ngờ khai danh sách người nhận tiền ‘chăm sóc’

Tác giả: Tâm Lụa

.KD: Khiếp quá. Không biết có bao nhiêu cái hang chuột lúc nhúc trong cái… “Bình Việt Nam”???  😀

——————  

Nguyên tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn khai đã chi hàng loạt các khoản “cảm ơn” PVN, chi đối ngoại nhiều tỉ, bồi dưỡng đi công tác nước ngoài, phong bì chúc tết tới 200 triệu đồng.

Nguyễn Xuân Sơn bất ngờ khai danh sách người nhận tiền 'chăm sóc'
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bất ngờ khai nhiều khoản chi bồi dưỡng, “chăm sóc” cho các cơ quan, tổ chức – Ảnh: TÂM LỤA

Trong chiều 30-8, trước chất vấn của Hội đồng xét xử, Nguyễn Xuân Sơn – nguyên tổng giám đốc Oceanbank, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đã khai hàng loạt tên các cá nhân, tổ chức đã nhận tiền tiền “chăm sóc”của bị cáo.

Chi “cảm ơn” lãnh đạo PVN hàng chục tỉ

Về khoản tiền 69 tỉ đồng do Hà Văn Thắm chuyển, Sơn khai dùng để giao lưu khách hàng, cảm ơn khách hàng là công ty, lãnh đạo doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của OceanBank. Tuy nhiên bị cáo không nhớ được số tiền cụ thể.

Tiếp tục đọc

Khả năng sinh tồn mãnh liệt

Tác giả: Theo Bored Panda
.
KD: Bạn bè gửi cho bài viết và những bức ảnh này về khả năng sinh tồn mãnh liệt của cây cối, thiên nhiên. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
—————-  
Nhờ sức sống mãnh liệt, cây cối hay thực vật nói chung có thể vượt qua những điều kiện khắc nghiệt nhất để tồn tại và phát triển.
Cây cối đã có mặt trên Trái Đất này được khoảng 370 triệu năm. Vì vậy, sức chịu đựng của cây cối (tất nhiên) cũng dai dẳng hơn bất kỳ loài sinh vật nào trên hành tinh này.
Chúng có thể phát triển tốt trong những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Đó cũng là cách lý giải lý do tại sao thế giới của chúng mình có tận 3 nghìn tỷ loài cây trưởng thành. Những sinh vật xanh này chịu trách nhiệm bao phủ 30% bề mặt Trái Đất. Từ cột điện, cột nhà, góc sân… đến những nơi mà chỉ cần nghĩ tới thôi là con người cảm thấy ngán ngẩm, ít nhiều thì mọi nơi trên trái đất đều có bóng dáng của thực vật.
Cùng khám phá khả năng sinh tồn mãnh liệt của cây cối qua loạt ảnh dưới đây:
#1 Sống trên một khúc gỗ mục trôi nổi nhưng lại mang dáng bonsai nghìn tuổi
#2 “Thứ gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn nhiều lần”, cây cọ này dường như đã “thuộc lòng” điều đó
 

Tiếp tục đọc