KD: Trời thì xầm xì, đời thì ầm ĩ chuyện Trịnh Xuân Thanh. Thú thực cả tuần nay thấy rất buồn về vụ việc này. Chợt nhớ dịp đi Thanh Hóa. Bất ngờ lọt vào khu FLC Thanh Hóa. Gọi là Phố hoa cũng không ngoa. Cả một dãy phố quy hoạch xen kẽ các biệt thự liền kề là những bụi hoa, giàn hoa tuyệt đẹp. Bỗng thèm quá, khi nào HN mình có nhiều khu Phố Hoa thế này nhỉ
Day: Tháng Tám 5, 2017
Kịch bản…gỡ, thế nào đây?
Tác giả: theo FB Lưu Trọng Văn
Gã tự hỏi gã, kịch bản thế nào đây để gỡ cú va đập khá sốc về quan hệ Việt – Đức?
——————
Lúc này, chiều, Hà Nội mù trời vì giông. Mưa kiểu này ở vùng núi bà con mình lại chạy nạn lũ quét, lũ ống đây. Lòng dạ gã cũng đang cuộn lũ quét, lũ ống như thế khi nghĩ tới số phận xứ sở quê hương mình.
Bà thủ tướng Merkel dù rất cảm tình với nước của gã nhưng bà không thể làm khác là nổi cơn thịnh nộ vì nếu không thì đảng của bà sẽ mất phiếu.
Gỡ. Phải gỡ.
Đất nước là của mình, mỗi người mình thử nghĩ một kịch bản, một kế coi!
Tổ tư vấn kinh tế và những lát cắt xuyên dòng lịch sử
Dễ hiểu và dễ dịch nhất thì think tank là cái bể chứa những ý tưởng. Về từ nguyên, tank có nghĩa ban đầu là lô cốt trong quân sự. Tại khu vực được bảo vệ kiên cố này, giới tham mưu tác chiến họp bàn và tư duy (think), hoạch định các kế hoạch, vì thế được gọi là think tank.
Về sau, nghĩa của từ vượt ra khỏi khuôn khổ quân sự, lan ra các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị. Trong kinh tế, think tank là tập hợp các chuyên gia đầu ngành để tư duy về các vấn đề kinh tế, đưa ra các khuyến nghị, tư vấn, đánh giá, gợi ý, phản biện… các chính sách, thông thường là mang tính độc lập.
Những lát cắt “Tổ tư vấn” và các think tank
Bạn phải đăng nhập để bình luận.