Nữ PV nhận 280 triệu bị bắt: Hai Tổng biên tập nói gì?

Tác giả: Bảo An- Bùi Phụ
 
TBT Tạp chí Hướng nghiệp & Hoà nhập và Báo Phụ nữ TP HCM lên tiếng trước thông tin nữ PV Hoàng Uyển bị bắt vì nhận 280 triệu.
.
KD: Điều oái oăm, “Cảnh sát xác định, từ ngày 31/7 đến 4/8/2017, trên báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh có đăng 3 bài viết với các tiêu đề: “Lần theo dấu vết đường dây huy động 600 tỷ đồng cho dự án “ma””,  “Ve sầu thoát xác” và “Về khu du lịch 1000 tỷ bằng miệng”.

Sau khi các bài báo được đăng, Uyển (Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập) đã liên hệ và thông báo cho Ban giám đốc các doanh nghiệp có liên quan nếu muốn gỡ 3 bài viết nêu trên thì phải đưa cho Uyển số tiền 700 triệu đồng. Nếu chậm thì báo tiếp tục đăng thêm 1 bài nữa. Khi đó muốn gỡ xuống thì số tiền phải là 1 tỷ đồng”

Có nghĩa là Phạm Lê Hoàng Uyển chơi bài “của người phúc ta”.  😀

——————–  

113352-bat-qua-tang-mot-phong-vien-nhan-hang-tram-

Bà Phạm Lê Hoàng Uyển, người bị bắt quả tang nhận 280 triệu đồng của doanh nghiệp tại cơ quan công an. 

Ngày 7/8, Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn của Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Phạm Lê Hoàng Uyển (SN 1976), phóng viên Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập, đang nhận 280 triệu đồng của hai doanh nghiệp.

Trao đổi với Báo Giao thông trưa cùng ngày, Tổng biên tập Tạp chí Hướng nghiệp và Hoà nhập, ông Nguyễn Ngọc Quyết cho biết ông hoàn toàn bất ngờ trước thông tin nữ PV Hoàng Uyển bị công an bắt giữ.

Tiếp tục đọc

Núi Đôi

Tác giả: Vũ Cao 

.KD: Xin đăng lại bài thơ Núi Đôi của tác giả Vũ Cao để bạn đọc chia sẻ.

—————————

Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ rất làng!
Xuân Dục Đoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì em tới, bữa anh sang

Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi Núi Đôi
Em vẫn đùa anh: sao khéo thế
Núi chồng núi vợ đứng song đôi !

Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới,
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau.
Mới ngỏ lời thôi, đành lỡ hẹn,
Đâu ngờ từ đó mất tin nhau.

Anh vào bộ đội, lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình, năm lại năm.
Mỗi bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng? Tiếp tục đọc

Một nửa Núi Đôi…

Tác giả: Ngô Văn Học (theo FB Phu Thai Pham)
.
KD: Bài thơ Núi đôi của Vũ Cao từng làm lứa tuổi học sinh của bọn mình mê đắm. Đến mức cách đây nhiều năm, khi còn là nhà báo trẻ, mình đã tìm đến xã Phù Ninh (Sóc Sơn- HN) để thăm và để cảm nhận mối tình lãng mạn của cặp đôi 17- 20 này. Mình vốn ngây thơ và rất…. lý tưởng mà  😀
.
Nay tình cờ đọc được chuyện đời thật của họ trên FB của anh Phu Thai Pham, xin copy để bạn đọc chia sẻ. Chỉ tiếc cách viết của tác giả hơi cũ. 
———-    

Một câu chuyện tình cờ, đầy cảm động. Mới đây, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 238 ( Quân khu Việt Bắc) có tổ chức buổi gặp mặt các thân nhân liệt sĩ tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội). 81 gia đình liệt sĩ ở khắp mọi nơi được mời về để nhận ghi tên con mình vào 81 ngôi mộ chiến sĩ vô danh đã anh dũng hy sinh trong thời kỳ chống Pháp tại khu vực Núi Đôi, thuộc xã Phù Ninh (Sóc Sơn). Sau khi làm xong thủ tục phần lễ, có một cụ già gần 90 tuổi, râu tóc bạc phơ, nắm chặt tay một ông lão hơn 70 tuổi, giơ lên cao: “Đây là đồng chí Trịnh Khanh, chồng của nữ liệt sĩ Trần Thị Bắc, và cũng là chàng trai nguyên mẫu trong bài thơ “Núi Đôi” đã khiến cho mọi người thật bất ngờ, xúc động vì, người con gái Núi Đôi năm xưa trong thơ của Vũ Cao đã có chồng. Một sự thật còn đẹp hơn huyền thoại:

“ CHÚNG TÔI CƯỚI NHAU ĐƯỢC HAI NGÀY …”

Lần theo địa chỉ, ngày 22/9/2006 tôi tìm đến nhà ông Trịnh Khanh hiện trú quán tại đội 8, xóm Đông, thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội). Trong căn nhà cấp bốn khiêm nhường, ông Khanh tính tình cởi mở, nhưng lại rất ít nói về mình. Dường như những kỉ niệm của một thời trai trẻ, ông chỉ muốn để cho riêng mình và cho người đã khuất.

 

Tiếp tục đọc

Hai phóng viên bị bắt quả tang tống tiền

Tác giả: Lê Khánh (nld) và Trần Lộc (news.zing.vn)

KD: Hai nhà báo, một bà và một ông đều bị bắt quả tang tống tiền- bà thì tống tiền doanh nghiệp, mặt như mặt lim- gan chắc cũng… lim luôn. Ông thì tống tiền những kẻ cờ bạc. Làng báo thời kim tiền xem ra cũng chả sạch sẽ hơn. Chán quá

Được biết – bà phóng viên- chính là con gái ông P.L.T.P, giám đốc đối ngoại của T. H.P, người chủ mưu gài bẫy ông Minh trong vụ Con Ruồi nổi tiếng- ông Minh là người đòi 500 triệu và đã bị tù. Ông P.L.T.P đã chết. Nay đến lượt cô con gái ông P.L.T. P bị bắt bởi chính cái bẫy của lòng tham nơi cô ta giăng ra… Đời thật lạ lùng!

—————–

Bài 1: Bắt quả tang nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp

 Uyển thông báo cho giám đốc doanh nghiệp rằng muốn gỡ 3 bài viết trên phải đưa số tiền 700 triệu đồng, nếu chậm thì báo sẽ tiếp tục đăng thêm một bài nữa. 

Sáng 7-8, đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ – cho biết qua tố giác tội phạm của người dân, khoảng 20 giờ ngày 6-8, tại một quán cà phê trên địa bàn quận Ninh Kiều, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Phạm Lê Hoàng Uyển (1976) – phóng viên của tạp chí Hướng nghiệp và Hoà nhập đang nhận 280 triệu đồng của 2 doanh nghiệp bất động sản có trụ sở ở Hậu Giang.

Bắt quả tang nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp - Ảnh 1.

Phạm Lê Hoàng Uyển tại cơ quan công an (Ảnh do công an cung cấp)

Qua điều tra ban đầu, Công an TP Cần Thơ xác định từ ngày 31-7 đến 4-8, trên Báo Phụ nữ TP HCM có đăng 3 bài viết với các tiêu đề: “Lần theo dấu vết đường dây huy động 600 tỉ đồng cho dự án “ma”; “Ve sầu thoát xác” và “Vẽ khu du lịch 1.000 tỉ bằng miệng”.

Tiếp tục đọc

Hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh bị “thất lạc”: Ai sai phải chịu trách nhiệm

Tác giả: Dương Thu

“Về việc hồ sơ gốc của Trịnh Xuân Thanh có bị thất lạc hay không, tôi không bình luận cụ thể. Nhưng trong quản lý hồ sơ, ai làm sai phải chịu trách nhiệm”, ĐBQH Trương Minh Hoàng nói.

KD: Hồ sơ Hot Girl Thanh Hóa, rồi nay hồ sơ Trịnh Xuân Thanh. Cứ khi cần điều tra thì xảy ra thất lạc. Thất lạc rất “đúng quy trình”.

——————-

Bộ Nội vụ không khẳng định có chuyện thất lạc hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh hay không vì đang trong quá trình điều tra của bộ Công an, nhưng lại thừa nhận hiện tại chỉ giữ 1 trong 2 bộ hồ sơ gốc nhận từ Hậu Giang. Điều đó khiến dư luận nghi ngại về sự minh bạch và quản lý lỏng lẻo trong công tác lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức.

PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Trương Minh Hoàng (đoàn Cà Mau) về vấn đề này.

Hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh bị

Chưa có thông tin chính thức về việc thất lạc hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.

PV: Dư luận từng ồn ào đặt dấu hỏi về động thái “tẩu tán hồ sơ” khi sở Xây dựng Thanh Hóa không lưu giữ hồ sơ gốc của bà Trần Vũ Quỳnh Anh (từng làm Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản) lúc bà này nghỉ việc. Những lùm xùm quanh hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh một lần nữa cho thấy, dường như đang có một sự bất ổn trong lưu giữ, quản lý hồ sơ của cán bộ, thưa ông?

Tiếp tục đọc

Gia hạn tạm giữ hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh

Tác giả:  theo Nguyễn Đức (Pháp luật t/p HCM)

..KD: Chỉ cần TXT giữ được… tính mạng, để còn khai báo  😀

————————

Ngày 6/8, nguồn tin riêng từ VKSND Tối cao xác nhận các cơ quan tố tụng đã gia hạn thời gian tạm giữ hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh để phục vụ công tác điều tra.

Về tình hình sức khỏe của Trịnh Xuân Thanh, nguồn tin riêng của phóng viên từ Bộ Công an cho biết hiện sức khỏe và tinh thần của bị can ổn định.

Trước đó, ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh (bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã đến trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đầu thú.

Gia han tam giu hinh su doi voi Trinh Xuan Thanh hinh anh 1
Trịnh Xuân Thanh.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Bộ Công an cho biết sau khi bị can Trịnh Xuân Thanh đầu thú, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục đọc

Cái tên nó vận ngược vào người.

Tác giả: theo FB Nguyễn Thông

.KD: Nhà báo Nguyễn Thông mất gà qué gì hay sao ý. Cứ cách suy luận này thì hi….hi…. mình cũng phải khóc. Thiếu gì đặt nấy mà  😀

—————— 

Ngày xưa nhìn chung các cụ ít quan tâm việc đặt tên cho con cái. Tôi còn nhớ ở làng tôi, tên của thế hệ trước tôi, cả nam lẫn nữ đều rất xấu, khó gọi, kiểu như Thèo, Lộn, Sìu, Vớ, Són, Khoắn, Hểu, Vén, Gầu, Loa… Cả đời vất vả, bám mặt trên luống cày, tên hay mà làm gì.

Nhưng cũng có nhiều gia thế (thường ở ngoài phố) lại chăm chút cho tên con ngay từ khi chưa đẻ, nếu con trai thì phải là Hùng, Chiến, Dũng, Cường, Quý, Đạt, Công, Thành…, con gái thì phải Duyên, Hoa, Quỳnh, Lan, Ngọc, Huyền, Thanh, Thúy, Mỹ, Tiên… Họ mong tên con thế nào thì đời nó, số phận nó sẽ thế ấy.

Nhưng trải nghiệm cuộc đời, tôi thấy nhiều khi cái tên đúng là có vận vào đời, nhưng có lúc vận xuôi, có khi vận ngược. Tiếp tục đọc

Giám đốc Sở đánh lái xe tới tấp vì đi nhầm đường…

Tác giả: Mi An

.KD: Thật là thú vị, vì không ngờ giám đốc sở lại có tính côn đồ, lưu manh kiểu này  😀 

——————-  

Dư luận đang phẫn nộ vì ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình đánh lái xe của Sở này tới tấp vì anh này đi nhầm đường.

 

Giam doc So danh lai xe toi tap vi di nham duong...
Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, nơi xảy ra vụ việc.

Một bản tin trên báo cho hay, ông Vũ Đức Dũng- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình bị lái xe của Sở này tố đã đánh anh này túi bụi giữa đường. Sự việc đang gây xôn xao dư luận bởi không ai tưởng tượng được một cán bộ đứng đầu ngành của một tỉnh lại có lối hành xử côn đồ như vậy.

Tiếp tục đọc

“Xử lý cán bộ chưa tương xứng”

Tác giả: Trần Hoàng- Minh Tuấn (thực hiện)

.KD: Đề bạt cán bộ COCC theo “đúng quy trình”. Xử lý cán bộ thì “rút kinh nghiệm sâu sắc”. Bây giờ mới thừa nhận là xử lý cán bộ chưa tương xứng. Vậy năng lực của bộ máy tổ chức cán bộ đó đã tương xứng với QG chưa?

.Chính công tác cán bộ kiểu này đã tàn phá QG không ít. Cứ nhìn lại hàng loạt vụ việc báo chí đưa lên xung quanh chuyện bổ nhiệm cán bộ đủ thấy đau và buồn cho một QG. Thời hội nhập, mà cái gì cũng tụt hậu, thua cả lào, CPC. Ngượng và tủi nhục vô tả.   😦

————————–

Từ đầu năm 2017, hàng loạt vi phạm của cán bộ cấp cao, lãnh đạo tập đoàn-tổng công ty nhà nước, ngân hàng… bị điều tra xử lý. Ông Trần Đại Hưng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính trung ương có cuộc trao đổi với PV Tiền Phong về vấn đề này.

Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa (bìa trái); Bị can Trịnh Xuân Thanh (bìa phải).
Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa (bìa trái); Bị can Trịnh Xuân Thanh (bìa phải).

Kiểm điểm cán bộ ‘bẻ khóa’ nhà dân bắt gà Đông Tảo tiêu hủy

Cần làm rõ nguồn gốc tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Chủ tịch Hà Nội: Vẫn còn cán bộ hách dịch với dân

Trịnh Xuân Thanh ‘đầu thú’ hay ‘tự thú’?

Bộ trưởng TNMT nói gì về ‘danh sách cán bộ chơi golf’?

Ông Trần Đại Hưng nói: Khi không còn giữ chức vụ nữa, tôi có thời gian tiếp xúc nhiều hơn, lắng nghe được nhiều ý kiến hơn. Nhìn chung, người dân rất hoan nghênh, phấn khởi trước phong trào đấu tranh chống tham nhũng trong thời gian gần đây.

Tiếp tục đọc