.Từng là một minh tinh màn bạc, từ giã sự nghiệp để trở thành vợ Thái tử Monaco nhưng cái kết của Grace Kelly không hề hạnh phúc. Sự ra đi của bà khiến hoàng gia rùng mình khi nghĩ đến lời nguyền nghiệt ngã.
.KD: Đúng là Hồng nhan bạc mệnh. Chính trị và Tình yêu hình như khó có thể song hành??? 😦
————-
Đám cưới hoàng tộc và ván bài toan tính
Vương quốc Monaco là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Giữa những năm 1950 của thế kỷ trước, một vị tỷ phú người Hy Lạp tên Onassis đã có kế sách biến Monaco thành thiên đường giải trí (sòng bài, du lịch) của châu Âu.
Ý tưởng này được chia sẻ với Thái tử Monaco Rainier III và ngay lập tức nhận được cái gật đầu hợp tác. Tuy nhiên, để thực hiện được kế hoạch này thì cần phải tạo ra một sự kiện trọng đại thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi người giúp Monaco trở thành điểm đến du lịch hoàn hảo.
Vẻ đẹp không tỳ vết của nữ diễn viên Grace Kelly.
Vẻ đẹp tinh khiết, đài các của công nương Grace Kelly trong ngày cưới.
Tác giả:Quỳnh Vi.KD: Bài viết này cung cấp những khía cạnh pháp lý của vụ việc Trịnh Xuân Thanh để bạn đọc tham khảo, suy ngẫm. Do tính chất tế nhị, chủ Blog không chủ trương đưa lên FB, để tránh sự tranh luận phức tạp.——————–
Trịnh Xuân Thanh khi còn đang ở nước ngoài. Ảnh: Chưa rõ nguồn.
Một trong những lý do quan trọng có thể giúp giải thích phản ứng có phần gay gắt của chính phủ Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh là hồ sơ xin tị nạn chính trị của Thanh tại Đức vẫn đang được xử lý.
Theo các luật sư đại diện cho ông Thanh, ngày 24/7/2017, đáng lẽ ông phải có mặt tại buổi làm việc cùng các luật sư và nhân viên Văn phòng Tị nạn và Di trú của Đức. Vì ông ta vắng mặt mà không thông báo cũng như không ai liên lạc được với ông, các luật sư đã báo cáo vụ việc với cảnh sát Berlin.
Hơn một tuần sau đó, chính phủ Đức thông báo với truyền thông quốc tế về vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh tại Berlin.
. KD: Xung quanh vấn đề vụ việc TXT, xin đưa hai bài viết, đều của giới luật, hoặc mang tính chất nếu vấn đề, hoặc mang tính chất nghiên cứu, để bạn đọc chia sẻ, và tham khảo. Cũng do vấn đề phức tạp, chủ blog không chủ trương đưa FB, tránh … nhức đầu 😀
———————
Trần Hồng Phong
Chỉ trong vòng chưa đến 2 ngày, khi mà niềm vui và cả sự hồ hởi, liên quan đến việc Bộ công an thông báo: đối tượng tham nhũng bị truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh đã “đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đầu thú vào chiều ngày 31/7/2017″chưa nguội tắt. Dư luận cả nước (và thế giới) bất ngờ đến “choáng váng” khi Bộ ngoại giao Cộng hoà liên bang Đức ra thông cáo báo chí, tuyên bố Trịnh Xuân Thanh đã bị các cơ quan của Nhà nước Việt Nam “bắt cóc” ngay tại thủ đô Berlin (!?). Và điều này là không thể chấp nhận, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ kinh tế, chính trị giữa Đức và Việt Nam
Trong vòng 24 giờ sau tuyên bố gây shock từ phía Đức, Bộ ngoại giao Việt Nam đã tiến hành họp báo vào chiều nay 3/8/2017. Tại đây, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ ngoại giao một lần nữa khẳng định Trịnh Xuân Thanh đầu thú chứ không phải do Việt Nam bắt cóc.
.Theo nguồn tin của Dân trí, liên quan đến quá trình điều tra về những sai phạm của Trịnh Xuân Thanh, cơ quan chức năng cũng đã làm việc với ông Trịnh Xuân Giới, nguyên Phó ban Dân vận Trung ương-bố đẻ của Trịnh Xuân Thanh để làm rõ việc tài sản đứng tên ông nhưng có liên quan đến con trai ông. Trong một bài báo trên một tờ báo trước đây, ông Trịnh Xuân Giới còn được mô tả như một người khổ hạnh, đi xe máy cà tàng và phải gom từng kg giấy vụn để làm từ thiện. Nếu như vậy, thật bất ngờ khi trên thực tế, ông đứng tên chủ sở hữu của ít nhất 2 khối tài sản lớn tại Hà Nội và Vĩnh Phúc (Hà Nguyễn).
.KD: Rất có thể ông Trịnh Xuân Giới làm thêm nghề gì đó. Như “trông thuê biệt thự” chẳng hạn – mới có thể làm chủ sở hữu hai khối tài sản lớn như vầy. Không tin, cứ hỏi nhà báo Xuân Ba, báo Tiền Phong, người từng viết về sự liêm khiết của ổng 😀
Biệt thự hiện gia đình ông Giới vẫn sinh hoạt tại Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ- Hà Nội. Ảnh: Đất Việt
Phóng viên muốn biết, cứ gặp cơ quan điều tra!
Cụ thể, theo nguồn tin của Dân trí, hiện nay ông Giới có đứng tên một số bất động sản tại một số nơi: Hà Nội, Vĩnh Phúc…
Tại Hà Nội, hiện gia đình ông Trịnh Xuân Giới vẫn sinh hoạt tại biệt thự số 24, C2, Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ- Hà Nội. Biệt thự này cũng là nơi con ông- Trịnh Xuân Thanh ở trước khi bỏ trốn ra nước ngoài. Các biệt thự trong khu này, hiện nay, theo đánh giá của các Văn phòng nhà đất ở Hà Nội có giá phổ biến từ 30 tỷ đồng trở lên.
Bà Uyển khai bản thân không một mình thực hiện việc tống tiền doanh nghiệp mà có sự tiếp tay của nhiều người.
KD: Tham thì thâm. Cấm có sai!
——————–
Trao đổi với Zing.vn chiều 7/8, đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết một tổ công tác của Cơ quan An ninh điều tra đã đi TP.HCM để mở rộng điều tra vụ nữ nhà báo tống tiền doanh nghiệp. Hiện, Phạm Lê Hoàng Uyển (41 tuổi, tự nhận là phóng viên của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập) đang bị tạm giữ về hành vi Nhận hối lộ.
Phạm Lê Hoàng Uyển. Ảnh: Facebook nhân vật.
Theo người đứng đầu Công an TP Cần Thơ, bà Uyển khai không một mình thực hiện việc tống tiền doanh nghiệp mà có sự tiếp tay của nhiều người ở TP.HCM.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu trong một tháng phải giải tỏa 3 cây xăng, 50 ki-ốt nằm trên đất quốc phòng giáp sân bay Tân Sơn Nhất….
Liên quan đến sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, thượng tướng Trần Đơn cho biết Bộ Quốc phòng chấp hành rất nghiêm túc và đã báo cáo Chính phủ. “Sân golf thực chất là đất quốc phòng, nếu Chính phủ, Bộ GTVT quyết định thu hồi để xây đường băng ở đó chẳng hạn thì có thể thu hồi bất cứ lúc nào cũng được, không có vấn đề gì cả”, ông Đơn khẳng định.
——————
Tại hội nghị quản lý, sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sáng 8/8, thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết đất quốc phòng nói chung, đất tại sân bay Tân Sơn Nhất nói riêng có diện tích tương đối lớn (hơn 1.000 ha).
Trong đó, đất quốc phòng đang quản lý là hơn 489 ha; đất hàng không dân dụng quản lý hơn 107 ha; đất dùng chung hơn 464 ha. “Tuy nhiên, các diện tích đất này chưa được quy hoạch tổng thể, xen kẽ nhiều đơn vị nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn”, tướng Đơn nói.
Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Công.
Theo thứ trưởng Trần Đơn, việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng đưa vào hoạt động kinh tế khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là vấn đề tồn tại từ sau năm 1975 đến nay. Qua nhiều lần kiểm tra, chấn chỉnh, hiện công tác quản lý, sử dụng đã đi vào nề nếp, các khu đất có mốc giới, ranh giới, tường rào bảo vệ, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm.
KD: Sợ nhất câu “rút kinh nghiệm sâu sắc” trong các vụ việc tiêu cực, giơ cao nhưng đánh khẽ. Bởi người dân giờ cũng “rút kinh nghiệm sâu sắc” về niềm tin rùi ạ
——-
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng, liên tục xảy ra nhiều đại án kinh tế là do trước đây Đảng và hệ thống chính trị đã thiếu quyết tâm trong việc chống tham nhũng, nay đã làm thì phải làm đến cùng.
Liên quan đến các vụ án lớn về kinh tế đang được điều tra làm rõ cũng như quyết tâm chống tham nhũng của Đảng đang biến thành hành động mạnh mẽ, PV VTC News đã phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, Tư lệnh Quân khu 4, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VIII, IX, X.
“Đã quét rác thì phải làm cho sạch”
– Thưa trung tướng, thời gian vừa qua, phía cơ quan điều tra của Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam một số nhân vật được cho là cộm cán liên quan đến những vụ án lớn về kinh tế. Và mới đây, Trịnh Xuân Thanh cũng ra đầu thú sau gần một năm bỏ trốn. Ông nhận xét gì về những vụ việc trên?
Bây giờ mọi thông tin về các đại án kinh tế cũng đã chính thức công khai, toàn dân đều biết hết rồi, thì Đảng phải làm mạnh hơn nữa. Gần đây hai nhân vật cộm cán là Trịnh Xuân Thanh và Trầm Bê cũng đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam.
Cơ quan pháp luật Nhà nước vẫn đang tiếp tục truy đến cùng các vụ này. Kể từ vụ bắt giam Phạm Công Danh rồi bây giờ lôi ra thêm “một đống” các nhân vật khác nữa thì điều này nói lên rằng quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thể hiện rất tích cực.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng Đảng, Nhà nước đã quyết tâm chống tham nhũng thì phải làm đến cùng.
.KD: Một câu truyện thật hay là truyện ngắn sáng tác, thì cái kết cũng thật bất ngờ, cảm động. Niềm tin của chú bé- con của Mặt Trời- đã giúp chú đứng vững mà không ngã quỵ bởi nỗi mất mát lớn xót xa…
—————–
Tôi về công tác tại một làng chài ,ven biển miền Trung, nghề chủ yếu của mọi người ở đây là đánh cá ngoài khơi xa. Một lần ra khơi ở vùng biển Hoàng Sa, ba chiếc tàu đánh cá chủ lực của làng chài này bị tàu của Trung Quốc đâm chìm, gần chục người trên ba tàu ấy không về. Một nỗi buồn lớn cả làng chài…
… Buổi sáng tôi hay ra biển tắm, đến khi mặt trời lên là về. Tôi sợ ánh nắng mặt trời, ai nói đẹp chứ tôi thì không. Chói chang, nóng rẫy, có gió biển đấy nhưng vẫn thấy ngột ngạt nếu như phơi mình trên cát. Ngược với tôi, có chú bé, trạc sáu, bảy tuổi… cứ sáng sáng lại chạy ra bãi cát, đứng sát mép biển đợi mặt trời. Khi mặt trời ló dạng phía xa, ánh hồng bình minh lan dần, mặt biển rạng ánh sáng… Nét mặt của chú có vẻ vui. Chú bé giang hai tay, hét to: “ Ba ơi!”, rồi chú chạy dọc bãi biển một đoạn, lại giang tay, hét to: “ Ba ơi! “ .Động tác cứ lặp đi, lặp lại cho đến khi chú mệt, mặt trời lên gắt, thì thôi. Cử chỉ của chú bé làm tôi buồn cười.Tôi định hỏi, thì chú bé hỏi tôi:
– Chú có thích mặt trời không? Tiếp tục đọc →
KD: Thời của lợi ích nhóm, thì báo chí cũng không hề ngoại lệ.
———————–
Chiều 7-8, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc công an TP Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo cơ quan An ninh điều tra mở rộng vụ án Phạm Lê Hoàng Uyển, nữ phóng viên của tạp chí Hướng nghiệp và Hoà nhập nhận 280 triệu đồng của doanh nghiệp.
Phóng viên Phạm Lê Hoàng Uyển bị bắt quả tang tống tiền doanh nghiệp
Theo lời khai bước đầu của bị can tại cơ quan điều tra, Phạm Lê Hoàng Uyển không làm việc này một mình mà có sự tiếp tay của một số người khác. Hiện công an Cần Thơ cũng đã cử một mũi trinh sát tiếp cận với các đối tượng có liên quan để làm rõ có hay không đường dây tống tiền doanh nghiệp, có hay không đường dây “chạy” để gỡ các bài báo liên quan hai công ty bị nêu tên trong loạt 3 bài viết của báo Phụ nữ TPHCM về 2 doanh nghiệp bất động sản ở Hậu Giang.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.