Đưa người ‘chống lưng’ cho Trịnh Xuân Thanh ra ánh sáng

Tác giả: PV
.
Cần đưa những người “chống lưng” cho Trịnh Xuân Thanh ra ánh sáng. Tôi không tin một mình Trịnh Xuân Thanh có thể dễ dàng đi qua nhiều “cửa gác”, bỏ lại sau lưng hàng loạt sai phạm, việc doanh nghiệp thua lỗ để ngày càng “leo cao”. Người “tiếp tay” trong trường hợp này có lẽ phải là cấp trên của Trịnh Xuân Thanh, cấp dưới cũng a dua, im lặng để cấp trên thực hiện hành vi bao che. Kể cả việc Trịnh Xuân Thanh trốn đi nước ngoài cũng phải làm rõ có ai tư vấn, chỉ điểm hay không? Đi bằng con đường nào?… Không phải cứ đầu thú là nhận được sự khoan hồng. Khoan hồng cũng phải có điều kiện là sự khai báo thật thà. Những lời khai quanh co, chối tội, giấu diếm sẽ phản tác dụng
.
KD: Mình thì nghĩ, bảo vệ tính mạng cho TXT lúc này cũng quan trọng không kém. Nhỡ đâu…. “đúng quy trình” thì sao???
————————
Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an vừa ra lệnh tạm giam bị can Trịnh Xuân Thanh để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Diễn biến vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trịnh Xuân Thanh sẽ khai những gì, ai đứng sau “chống lưng” và nhóm lợi ích nào chung chi tài sản tham nhũng?… Dưới đây là cuộc trao đổi của PV báo Người Đưa Tin với ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội xung quanh vấn đề này.

ĐBQH Phạm Văn Hòa.

PV: Thưa ông, đã có ý kiến cho rằng, một mình Trịnh Xuân Thanh không thể thực hiện được những việc làm “tày trời” như vậy. Suy nghĩ của cá nhân ông thế nào?

ĐBQH Phạm Văn Hòa: Trước hết, tôi nghĩ Trịnh Xuân Thanh đầu thú là một tín hiệu mừng. Tuy nhiên, với những sai phạm phải căn cứ vào pháp luật để xử lý một cách thích đáng. Nếu Trịnh Xuân Thanh thật sự ăn năn hối cải, thật thà khai báo, giúp thu hồi tài sản thất thoát do mình gây ra thì sẽ nhận được chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Xây dựng nhà nước pháp quyền hiện đại

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

————- 

Anh/chị và các bạn thân mến!

Vào 14h30 chiều thứ bảy, 12/08/2017

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,

số 3A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội

Cà phê với CGKT PHẠM CHI LAN & ThS TRẦN LAN HƯƠNG

Chủ đề: HƯỚNG TỚI XÂY DƯNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HIỆN  ĐẠI

Chủ trì: NNC NGUYỄN QUANG DY

Rất mong các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Phim của Đạo diễn Đặng Nhật Minh

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

—————  

Anh chị và các bạn thân mến!

Vào 19h tối thứ sáu (11/08/2017)& 19h tối thư bảy (12/08 /2017)

tại SALON VĂN HÓA CÀ PHÊ THỨ BẢY

Tầng 2, số 3A Ngô Quyền Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

sẽ diễn ra buổi CÀ PHÊ ĐIỆN ẢNH

  • Chủ đề: “Phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh

 dước góc nhìn của người nước ngoài”

Chủ trì: NNC NGUYỄN QUANG DY

Khách mời: GS DICK GEBUIJS

  • 19h tối thứ sáu 11/08/2017: Trao đổi & Chiếu phim “Thị xã trong tầm tay”
  • 19h tối thứ bảy 12/08/2017: Trao đổi & Chiếu phim “Trở về”

Rất mong anh chị và các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp Tiếp tục đọc

Vì sao con người ngày càng trở nên độc ác?

Tác giả: Hữu Chí

.KD: Con người bao giờ cũng là sản phẩm tổng hợp của Giáo dục gia đình + nhà trường+ xã hội, và thêm nữa, của cả chính họ (khả năng tự giáo dục- nhất là với những người có đảm lực lớn). Với một công thức như vậy, thì nhìn vào tế bào gia đình (bị coi là yếu nhất trong mối quan hệ này), nhìn vào một nền GD đầy bất lực (chỉ biết thi cử mà rất kém dạy người), nhìn vào một XH thiếu lành mạnh (lợi ích nhóm tham nhũng, sâu mọt, bất công…) thì câu hỏi của bài báo, hẳn đã có câu trả lời. Người Việt đang trở thành một giống người mất niềm tin, và rất dễ tổn thương  😦

.Với một sự tổng hòa GD hôm nay như vậy, XH ngày mai sẽ ra sao? Mà cũng chả cần “ngồi… đợi ngày mai”. Bài báo đã là câu trả lời nhãn tiền.

————-  

Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner mang biển số 34A 121.79 bị người dân đẩy xuống ruộng và đốt cháy chỉ còn trơ khung (ảnh: Báo Vietnamnet)

Phải chăng văn hóa, đạo đức đã xuống cấp thấp đến mức con người ngày càng hoài nghi và dẫn tới hành động mất kiểm soát?

Bỗng nhiên… đánh người 

Cha ông ta từ những xa xưa luôn coi trọng tính nhân văn khi đối xử với nhau, đó là một nét văn hóa truyền thống đẹp và lâu đời. Đáng lẽ truyền thống ấy, nét đẹp ấy phải được thế hệ chúng ta gìn giữ, phát huy.

Tuy nhiên gần đây nhiều vụ việc cho thấy văn hóa, đạo đức, cách ứng xử giữa con người ngày càng xuống cấp.

Tiếp tục đọc

Bộ trưởng học chơi golf

Tác giả: Võ Văn Thành

.KD: Đúng rồi. Đó chính là “phương tiện” để thực hiện các sách lược mà ông Bộ trưởng là người đại diện khi QG hội nhập, khi diễn ra bất cứ sự kiện quốc tế nào, cần đến phép ứng xử thông minh, khôn ngoan, trong một hoàn cảnh cụ thể. Không phải không thú vị khi người VN nhìn thấy hình ảnh TT Mỹ Obama khiêu vũ cùng những vũ công chuyên nghiệp trong bữa tiệc tại trung tâm văn hóa Kirchner ở Buenos Aires khi ông đi thăm Argentine. Đó cũng là sản phẩm của một nền ngoại giao quá chuyên nghiệp.

.Có điều các Bộ trưởng VN đừng học chơi golf vào đúng thời khắc người dân đang sống dở chết dở vì thiên tai, lũ lụt. Ngoài học chơi golr, không biết các bộ trưởng có cần phải học chơi … gì nữa không? Nhưng bài học lớn nhất và vĩnh viễn, đó là khi đã là Bộ trưởng, phải tư duy và hành động vì lợi ích QG- chứ đừng vì mình, vì lợi ích nhóm. Bài học này, cứ hỏi ông cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và nhiều ông quan chức khác, xem ra, họ chưa hề…. biết  😦

Như vậy, làm một BT ở thời hội nhập, không chỉ cần bằng cấp chính trị, chuyên môn, mà còn phải học rất nhiều bài học khác- để không bị… thi rớt trong con mắt nhân dân ngay QG mình  😀

—————————-

Ông Obama (đội mũ) và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trao đổi khi chơi golf ở căn cứ Không quân Andrews ngày 24/9/2011.

Hôm nay vừa tròn 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

So với lịch sử từng nước thành viên thì quãng thời gian này chỉ như cái chớp mắt. Song với tư cách một Hiệp hội, đây là chặng đường dài từ khu vực xung đột, chiến tranh, nơi đụng đầu giữa “hai phe” và các nước lớn, nay đã trở thành 10 quốc gia dưới mái nhà chung, cùng nhau hướng đến “một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng đùm bọc và sẻ chia”.

Kể từ sau Đổi mới 1986, ASEAN là bậc thang đầu tiên trong hội nhập với thế giới của Việt Nam. Nhiều thế hệ chính khách ngoại giao Việt Nam đã gắn bó và trưởng thành từ các công việc với Hiệp hội này.

Tiếp tục đọc

Thu hồi bằng được tài sản bất minh từ tham nhũng

Tác giả: Luân Dũng (thực hiện)

.KD: Thu hồi bằng được tài sản bất minh của Trịnh Xuân Thanh và của các vụ tham nhũng? OK. Đó là mong ước của nhân dân, với bất cứ một án tham nhũng nào, dù các vụ án tham nhũng thực tế cho thấy, thu hồi không được bao nhiêu. Tuy nhiên, làm thế nào để ngăn ngừa được những vụ việc tham nhũng lớn, nhỏ mới là nguyện vọng lớn nhất của nhân dân. XH nào, thể chế nào cũng đều có thể xảy ra tham nhũng. Nhưng thể chế nào ngăn ngừa được các vụ án tham nhũng tốt hơn, rõ ràng thể chế đó thiết kế khoa học, văn minh và hiệu quả hơn! Một thể chế thiết kế văn minh, trong đó pháp luật thượng tôn- chắc chắn sẽ đỡ tốn công sức trong vụ việc chúng ta phải đan “lồng nhốt quyền lực”, cũng như đỡ phải nhóm “lò” thiêu tham nhũng  😀

————————— 

Đọc thêm bài: “Minh bạch Quốc tế: Việt Nam xếp thứ 112/168 về chỉ số tham nhũng” đăng ở dưới

“Chỉ riêng vụ Trịnh Xuân Thanh khi làm ở Tổng Công ty PVC đã làm thất thoát hơn 3.200 tỷ đồng, rồi còn biết bao nhiêu tập đoàn khác nữa? Chúng ta chưa cắt được cái vòi bạch tuộc của những tập đoàn cứ thỏa sức vươn ra để chiếm đoạt tiền, tài sản của nhà nước và nhân dân. Cần đặc biệt lưu tâm, thu hồi triệt để số tài sản bất minh do tham nhũng mà có”, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhìn nhận.

Biệt thự xây trên diện tích hơn 3.000 m2 ở đỉnh Tam Đảo (Vĩnh Phúc) thuộc sở hữu Cty TNHH Đầu tư Mai Phương liên quan đến Trịnh Xuân Thanh đã bị cơ quan điều tra “phong tỏa”. Ảnh: PV.
Biệt thự xây trên diện tích hơn 3.000 m2 ở đỉnh Tam Đảo (Vĩnh Phúc) thuộc sở hữu Cty TNHH Đầu tư Mai Phương liên quan đến Trịnh Xuân Thanh đã bị cơ quan điều tra “phong tỏa”. Ảnh: PV.

Tài sản bà Hồ Thị Kim Thoa ở DQC giờ thế nào?

Ông Trầm Bê đang sở hữu những tài sản nào?

Công khai tài sản cán bộ cấp cao trước và sau bổ nhiệm

Nhiều ý kiến cho rằng, đường đi của phòng chống tham nhũng như một biểu đồ hình sin, lúc thăng lúc trầm, nhưng thời gian gần đây đã trở thành một phong trào, một xu thế của cả xã hội như Tổng Bí thư nói, thưa ông?

Việc xử lý quyết liệt, đồng bộ như thời gian qua góp phần củng cố, xây dựng lòng tin trong dân dân đối với công cuộc phòng chống tham nhũng. Những kết quả cũng thể hiện rất rõ, khi nhiều đại án tham nhũng cũng đã được phanh phui, nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý nghiêm khắc.

Tiếp tục đọc

“Đốt nóng lò” và cải cách thể chế

Tác giả: theo FB Nguyễn Sĩ Dũng

Trong rất nhiều những cải cách thể chế, thì xây dựng một nền tư pháp độc lập là quan trọng nhất ở đây. Khi và chỉ khi một tổng thống vẫn có thể bị khởi tố và bắt giam như ở Hàn Quốc, tham nhũng mới có thể được chống lại một cách hiệu quả và triệt để. Ngoài ra, một nền tư pháp độc lập còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự an toàn cho tất cả chúng ta, trong đó có cả các nhà lãnh đạo (NSD)

.KD:Xây dựng một nền tư pháp độc lập là vấn đề quan trọng nhất, và chính là mấu chốt của việc xây dựng một XH kỷ cương. Thế nhưng nếu vậy, sẽ đi ngược lại lợi ích nhóm thì sao? Chính thời cuộc này, với cuộc chiến chống tham nhũng đang có những kết quả nhất định, cho thấy, nếu thực sự vì lợi ích QG, thì cải cách thể chế như điều ông Nguyễn Sĩ Dũng nêu ra là cực kỳ cần thiết. Nếu không, công cuộc chống tham nhũng thực chất tốn kém vô cùng công sức mà hiệu quả lại không tương xứng. Dẫu hôm nay vụ bắt TXT có vẻ như khiến nhiều vị quan chức “tự hào”

——————

Công cuộc chống tham nhũng đang ở giai đoạn “lò đã được đốt nóng”, “củi khô”, “củi tươi” đã không còn khác gì nhau- đốt là cháy hết! Nếu công cuộc chống tham nhũng ở Trung Quốc được gọi là “đả hổ, diệt ruồi”, thì ở Việt nam là đốt cả “củi khô” lẫn “củi tươi”. Và có vẻ như sắp tới người dân sẽ tha hồ được xem “củi” cháy.

Công bằng mà nói, khi lò đã nóng rồi, thì đốt “củi” quả thực là điều không khó. Cái khó hơn sẽ là đốt cho đúng thứ “củi” cần phải đốt và đáng bị đốt. Thiếu một quy trình pháp lý chuẩn mực, một hệ thống tòa án độc lập và bảo vệ công lý đến cùng, rủi ro của oan khuất, của khổ đau (như những gì đã xảy ra trong Cải cách ruộng đất) sẽ lặp lại vô tận trên đất nước chúng ta. Điều đáng mừng là những cải cách tư pháp đang được tiến hành hy vọng sẽ giúp chúng ta vượt qua rủi ro nói trên. Tiếp tục đọc