Tác giả: Thái Bình
.Sự việc hy hữu ở Hà Nội liên quan tới phần diện tích 7.4m2 tranh chấp kéo dài 15 năm nay.
KD: Chỉ có hơn 07 m2 đất, mà tranh chấp suốt 15 năm Thanh tra HN không giải quyết xong. Nay có lẽ vì có Cải cách hành chính, nên sốt sắng đến độ mời cả… người chết lên làm việc. Quý hóa quá 😦
.Qua vụ việc này, mới thấy có những kẻ lòng dạ kinh tởm. Và con người nên “cảnh giác” với chính con người 😦
——————-
Mời người chết lên làm việc
Ông Kiều Quang Thăng (SN 1954), chồng của bà Nguyễn Thị Hải Thơm (SN 1965) đã mất từ tháng 5/2015.
Tháng 10/2014, ông Thăng khi còn sống đã có đơn khiếu nại về QĐ của UBND TP.Hà Nội về việc thu hồi đất công sở thành nhà ở để cho thuê, trong đó có phần diện tích đang tranh chấp 7.4m2 của gia đình ông.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Hải Thơm chỉ biết khóc nấc |
Đơn của ông Thăng chưa được giải quyết thì ngày 22/5/2015, ông Thăng mất vì lý do sức khỏe.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.