Bà Kim Tiến xử lý truyền thông vừa kém vừa dại dột

Tác giả: FB Nguyễn Quang Vinh

.Nếu Bộ trưởng thấy có ý kiến yêu cầu mình từ chức là chưa thỏa đáng, là oan ức, là chưa thấu tình đạt lý thì phải họp báo, lên phương tiện truyền thông giải thích, công khai minh bạch về những “hiểu lầm” của công chúng chứ không phải khăng khăng cho đó là vu vạ, bịa đặt, và hăm hở báo cơ quan chức năng truy tìm…Bản thân Bộ trưởng phải đề nghị cơ quan chức năng bạch hóa những thông tin bất lợi về mình và công khai với toàn dân chứ chả đi dọa méc với cơ quan chức năng vì đã dám đề nghị bà từ chức…(Nguyễn Quang Vinh)

.KD: Câu “Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, hóa ra vẫn… đúng!  😀

————————–

Trên mạng xã hội, một số kẻ đưa thông tin bôi nhọ, bịa đặt cá nhân công dân, cá nhân lãnh đạo cao cấp thì lâu nay xảy ra ầm ầm. Chả có gì lạ mà phải cuống lên. Sự thật sống bền bỉ với thời gian, sự bịa đặt, vu vạ chỉ như đá ném ao bèo, gieo bão trong cốc, có lao xao cho người bị hại đấy, nhưng nếu mình tử tế, mình sạch sẽ, mình ngay thẳng, chả sao cả.

+Với một ứng xử hành chính văn minh, sòng phẳng, khi người dân thấy quan chức của mình làm việc khiến họ không hài lòng, họ có quyền lên tiếng yêu cầu từ chức. Lên tiếng yêu cầu quan chức từ chức chắc chắn không phải là bịa đặt, vu vạ, ác ý gì mà một hành động bình thường của công dân với công bộc. Từ ngày thành lập nước, Hồ Chủ tịch đã nói:” “Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần nữa”. Tiếp tục đọc

Bài văn tả mẹ khiến thầy giáo bật khóc ngay từ dòng đầu tiên

Tác giả: Trí thức trẻ

KD: Trẻ thơ như tờ giấy trắng. Các em không nói dối những gì thuộc về con tim. Đọc những bài văn của các em mà mình nghẹn giọng. Cầu mong các em lớn lên, cuộc đời gặp những điều nhân ái. Để con tim luôn ấm áp và thành thật.  😦   😦  😦

Luôn ấm áp và thành thật. Với mình, đó cũng chính là hạnh phúc và sự lương thiện

———————- 

Khác với những bài văn dạt dào cảm xúc trước đây, bài văn tả mẹ của em học sinh dài chưa hết một mặt giấy, nhưng từng câu từng chữ trong bài văn như thấm sâu vào tâm hồn người đọc, khiến thầy giáo bật khóc ngay khi đọc dòng chữ đầu tiên.

Bài văn của trò lớp 8 về lý do ghét Sử khiến ai đọc cũng phải gật gù

Bài Văn điểm 10 thi đại học khiến nhiều phụ huynh giật mình “thức tỉnh”

Bài văn dậy sóng của nữ sinh về bạo hành

Cách đây ít ngày, một bức ảnh chụp bài văn điểm 10 kèm theo lời phê của thầy giáo “Thầy đã khóc khi đọc xong dòng đầu tiên” được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý, theo dõi của dân mạng.

Khác với những bài văn dạt dào cảm xúc trước đây, bài văn tả mẹ của em học sinh này dài chưa hết một mặt giấy, nhưng từng câu từng chữ trong bài văn như thấm sâu vào tâm hồn người đọc, khiến họ bật khóc ngay khi đọc dòng chữ đầu tiên.

Tiếp tục đọc

Hữu Thắng- Xin anh đừng từ chức

Tác giả: Đàm Huy Đông (theo FB Phạm Khanh Tiến)

.Hữu Thắng, anh cũng đừng từ chức. Thua Thái Lan chứ gì, bị loại khỏi vòng đấu bảng chứ gì ? Chả là cái quái gì cả ! Thua Thái Lan, xách vali về nước thì có làm cho đất nước này thiệt hại nghìn tỷ không ? Có làm mất chủ quyền hay đất đai tài sản, tài nguyên gì không ? Có làm ai chết không ? Có làm bao nhiêu cháu học sinh điêu đứng khốn khổ không ? Có trầm trọng, khốn nạn như bán thuốc rởm, thuốc giả cho bệnh nhân ung thư không ? Có làm biển ô nhiễm không ? Có làm tôm, cua, ốc, cá chết hàng loạt, chết sạch sành sanh không ? Không, không, không- một nghìn lần, một vạn lần không đúng không anh Hữu Thắng ? Chỉ là một môn thể thao thôi, một trận đấu thôi, một môn thể thao mà chúng ta luôn yếu. Có gì ghê gớm đâu. Đấy Anh thấy chưa, bao kẻ tội lỗi tày trời, khốn nạn ngập đất còn chẳng từ chức, thế thì cái chức HLV trưởng của đội tuyển bóng đá cỏ ở cái vùng sâu hoắm của bóng đá thế giới là cái gì mà anh phải từ. Đừng từ chức anh ạ (Đàm Huy Đông)

KD: Khuyên người từ chức mà quá bằng … chửi bố những kẻ khác  😀  😀  😀

———————————

Nguyễn Hữu Thắng, tôi biết anh đang buồn. Vui làm sao được !

Nhưng kệ cha nó đi anh, anh hãy đi uống rượu, chơi gái, nghe nhạc, đập phá một cái gì đó hoặc đơn giản là ngồi im lặng để quên đi. Xin anh đừng nói gì với báo chí, đừng trả lời, đừng ân hận, đừng xin lỗi. Xin lỗi, sẽ làm anh giống một số khá nhiều quan chức, leo lẻo mồm xin lỗi, nhưng sau đó vẫn kệ cha chúng nó !

Hữu Thắng, anh cũng đừng từ chức. Thua Thái Lan chứ gì, bị loại khỏi vòng đấu bảng chứ gì ? Chả là cái quái gì cả ! Thua Thái Lan, xách vali về nước thì có làm cho đất nước này thiệt hại nghìn tỷ không ? Có làm mất chủ quyền hay đất đai tài sản, tài nguyên gì không ? Có làm ai chết không ? Có làm bao nhiêu cháu học sinh điêu đứng khốn khổ không ? Có trầm trọng, khốn nạn như bán thuốc rởm, thuốc giả cho bệnh nhân ung thư không ? Có làm biển ô nhiễm không ? Có làm tôm, cua, ốc, cá chết hàng loạt, chết sạch sành sanh không ? Không, không, không- một nghìn lần, một vạn lần không đúng không anh Hữu Thắng ? Chỉ là một môn thể thao thôi, một trận đấu thôi, một môn thể thao mà chúng ta luôn yếu. Có gì ghê gớm đâu. Đấy Anh thấy chưa, bao kẻ tội lỗi tày trời, khốn nạn ngập đất còn chẳng từ chức, thế thì cái chức HLV trưởng của đội tuyển bóng đá cỏ ở cái vùng sâu hoắm của bóng đá thế giới là cái gì mà anh phải từ. Đừng từ chức anh ạ. Tiếp tục đọc

Bộ Y tế nói sẽ ‘đề nghị xử lý’ người đăng tin sai về bộ trưởng

Tác giả: L.Anh
.
.Bộ Y tế vừa có thông cáo báo chí cho biết sẽ xử lý nghiêm về vụ Công ty VN Pharma kinh doanh thuốc giả, kể cả các trường hợp đăng thông tin làm ảnh hưởng uy tín của Bộ trưởng. 

——————-

Bộ Y tế nói sẽ 'đề nghị xử lý' người đăng tin sai về bộ trưởng
Phiên tòa xét xử vụ buôn lậu thuốc ung thư, làm giả con dấu, tài liệu xảy ra tại công ty Cổ phần VN Pharma đang diễn ra tại TP.HCM – Ảnh: HỮU KHOA

“Sau khi có phán quyết của tòa án, Bộ Y tế sẽ xử lý nghiêm, đúng pháp luật, không bao che đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế” – thông cáo viết.

Thông cáo này cũng cho biết Bộ Y tế sẽ đề nghị xử lý nghiêm khắc các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, vô căn cứ làm ảnh hưởng uy tín của ngành y tế và Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tiếp tục đọc

Vĩnh Phúc: Sở 45 người, 38 người làm… lãnh đạo

Tác giả: Thế Kha

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, Sở Giáo dục-Đào tạo Vĩnh Phúc có 45 công chức đang được trả lương thì có tới 38 người giữ vị trí lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng ban. Tại Sở Nội vụ tỉnh này, cũng có tới 9/12 công chức của Ban Thi đua-Khen thưởng làm lãnh đạo.

KD: GD Vĩnh Phúc “phát” về tài năng quản lý nhỉ?

—————-
 >> Bộ Nội vụ công bố hàng loạt tỉnh thành “lạm phát” Phó Giám đốc Sở
 >> Bộ ngành nào cũng “lạm phát” cấp phó thì chi phí hành chính quá lớn!

Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đang nảy sinh chuyện lạm phát lãnh đạo.
Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đang nảy sinh chuyện “lạm phát lãnh đạo”.

Theo danh sách đăng ký biên chế – quỹ tiền lương quý II/2017 của Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc mà phóng viên Dân trí có được, Sở này có 47 cán bộ, nhân viên với tổng số tiền lương phải trả mỗi tháng trên 329 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong số 45 công chức hiện nay của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc thì có tới 38 người làm lãnh đạo từ ban giám đốc Sở tới lãnh đạo các Phòng ban (85%).

Tiếp tục đọc