Thanh Hóa không thể kiểm tra tài sản bà Quỳnh Anh

.
Đoàn kiểm tra UB Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hoá đã nhiều lần mời bà Trần Vũ Quỳnh Anh đến làm việc nhưng không nhận được sự hợp tác nên không có cơ sở để xem xét tài sản.
.
KD: Quốc có quốc pháp, tỉnh có tỉnh pháp, gia có gia phong, mà việc xử lý Hot Girl Quỳnh Anh như trò đùa. Chứng tỏ cô QA phải có thế lực dựa dẫm, che chắn nên mới coi thường tổ chức đến vậy. Chả lẽ tất cả các bác đều… bất lực??? 😀

Một việc nhỏ như gang tay mà không giải quyết nổi. Nói chi những việc lớn hơn? 😀

——————–

Theo thông báo kết quả kiểm tra của UB Kiểm tra Tỉnh uỷ Thanh Hóa, trong quá trình công tác từ thời điểm làm hợp đồng lao động tại Liên đoàn Lao động tỉnh (năm 2010) đến khi thôi việc tại Sở Xây dựng (ngày 23/9/2016) chưa phát hiện được bà Trần Vũ Quỳnh Anh có hành vi tham nhũng.

Trần Vũ Quỳnh Anh, bổ nhiệm thần tốc, Thanh Hóa
UB Kiểm tra Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác bổ nhiệm, quy hoạch chức danh tại Sở Xây dựng

Tiếp tục đọc

10 tập phim The Vietnam War (Ken Burns & Lynn Novick)

Tác giả: theo Nghiên cứu Quốc tế

.KD: Xin đưa lại bộ phim Chiến tranh Việt Nam (10 tập) để bạn đọc nào có nhu cầu, có thể chia sẻ, theo dõi

———————————  

Xin trân trọng giới thiệu 10 tập bộ phim lịch sử The Vietnam War của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick. Phim có phụ đề tiếng Việt, được sản xuất và công chiếu lần đầu bởi kênh truyền hình PBS.

Tập 1: “Déjà Vu” (1858 – 1961)

Sau một thế kỷ đô hộ của người Pháp, Việt Nam giành được độc lập nhưng bị chia cắt thành hai miền Nam – Bắc.

Tiếp tục đọc

Hoàng đế Napoleon giữa đời thường

Napoleon từng thích trở thành nhà văn, thích trở thành tác giả của những thiên tiểu thuyết khi còn trẻ. Ông đã không làm được điều đó bằng ngòi bút trên trang giấy, song đã viết được một cuốn tiểu thuyết trường thiên bi tráng qua chính cuộc đời mình…

.Thời thế đã thay đổi, thế giới ngày nay không còn giống như thế giới của Napoleon hơn 200 năm về trước nữa. Thế nhưng tìm hiểu về con người khác thường đầy mâu thuẫn này vẫn sẽ đem đến cho mỗi chúng ta những chiêm nghiệm thú vị riêng, dù chúng ta có là ai đi nữa. Nhưng có lẽ điều rõ rệt nhất chúng ta có thể cảm nhận được từ cuộc đời của Napoleon, đó là: mỗi con người đều có ước mơ, và hiện thực hóa ước mơ bằng nỗ lực của mình là điều đem đến ý nghĩa lớn lao nhất cho cuộc sống mỗi con người. Đó cũng chính là điều khiến cuộc sống của con người khác với cuộc sống của những sinh vật khác, vì chúng ta không chỉ sống, mà sống còn để cố gắng tạo nên những gì ta mong ước (Andrew Roberts).

.KD: Nhân vật lịch sử xuất chúng và đặc biệt này cũng là con người mà mình rất yêu thích, thường tìm đọc và đọc mê mải, khi còn là một cô bé con  😀   Và chắc chắc ông còn là nguồn cảm hứng làm tốn biết bao bút mực của nhân loại.

Ngày cuối tuần, xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
————–   
Vị tướng tài ba luôn thường trực tình yêu gia đình

“Anh là người duy nhất trên Trái đất này em dành cho một tình yêu chân thành và thường trực,” ông có lần viết cho anh trai Joseph của mình như vậy. Xu hướng miệt mài thúc đẩy lợi ích của gia đình sau này sẽ gây tổn hại đáng kể tới lợi ích của chính ông.

Xuất thân là người đảo Corse có nguồn gốc Italy của Napoleon sau này đã dẫn tới vô vàn chỉ trích từ những kẻ gièm pha.

Tiếp tục đọc

Tổng giám đốc bị bắt vì tội tham ô, PVC lên tiếng

.
Ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) bị khởi tố tội “tham ô tài sản”.

.KD: Muốn mượn ca từ một bài hát: Chưa có bao giờ chuột nhiều như… hôm nay…  😀

———————-

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam – Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành Tống đạt quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 3 cán bộ của Tập đoàn Dầu khí. Các bị can bị khởi tố về tội “tham ô tài sản”

Trong đó có ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

PVC, trịnh xuân thanh, vũ đức thuận, nguyễn anh minh, Vinaconex, xây lắp Dầu khí
Ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) bị khởi tố tội “tham ô tài sản”.

Tiếp tục đọc

Bí thư Thanh Hóa nói kỷ luật rồi phải công khai để biết bản chất, biết đúng sai

Tác giả: Xuân Quang

Kết luận tại Hội nghị, ông Trịnh Văn Chiến – Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị, trong ngày hôm nay cơ quan có thẩm quyền phải công khai thông tin trên với báo chí và truyền thông. Thông báo đầy đủ toàn bộ vụ việc và gửi thông báo tới đảng viên trong toàn đảng bộ. “Việc này cần thực hiện công khai để đảng viên trong Đảng bộ hiểu rõ bản chất vụ việc, đâu là việc đúng, sai, để thể hiện tính minh bạch trong xử lý vi phạm”, nguồn tin dẫn lời Bí thư Trịnh Văn Chiến cho hay (Xuân Quang).

.KD: Buồn nôn quá!

——————- 

Hơn 70% bỏ phiếu kỷ luật đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hó

Hơn 70% bỏ phiếu kỷ luật đối với ông Ngô Văn Tuấn

Ngày 29/9/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo 116-TB/UBKTTU về Kết quả kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên có liên quan tại Sở Xây dựng Thanh Hóa trong vụ Trần Vũ Quỳnh Anh.

Nguồn tin cung cấp tới phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, có 52/70 Đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 9, Khóa XVIII đồng ý bỏ phiếu kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa.

Bà Trần Vũ Quỳnh Anh vừa bị khai trừ Đảng. Ảnh VOV.

Có 64/70 Đại biểu dự hội nghị thống nhất bỏ phiếu kín không đưa ra hình thức kỷ luật ông Việt.

Tiếp tục đọc

Hậu quả từ hai nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh của ông Phạm Thế Dũng: Ai khắc phục nổi?

Tác giả: Kim Văn- Vũ Long
.
KD: Đọc bài này mà mình ngơ ngẩn tự hỏi: Không hiểu nổi guồng máy tổ chức cán bộ đất nước này. Chỉ cần một nhiệm kỳ, ông Chủ tịch tỉnh Phạm Thế Dũng đã đáng bị cách chức, cho về vườn đuổi gà cho vợ. Vậy mà vẫn kéo đến nhiệm kỳ hai. Để rồi giờ đây báo chí thông tin những non kém cả năng lực lẫn phẩm chất, với một câu “cùn” thiếu tự trọng của ông này: Tôi nghỉ hưu rồi, muốn xử sao thì xử.
.
Thật khó tưởng tượng nổi tư cách một quan chức đầu tỉnh lại kém cỏi đến vậy?
————————
  Sau hai nhiệm kỳ 2006-2010 và 2011-2016, ông Phạm Thế Dũng cựu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các cán bộ, sở ngành liên quan đã để lại hàng loạt sai phạm, gây thất thoát số tiền “khủng” của Nhà nước và nhân dân.
Dự án khu phố mới Hoa Lư - Phù Đổng.
Dự án khu phố mới Hoa Lư – Phù Đổng.

Gia Lai: Điều tra sai phạm của nguyên Trưởng Phòng GD-ĐT huyện

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bị kỷ luật: ​Mổ xẻ sai phạm

Nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai tự nhận hình thức cảnh cáo

Ông Dũng đã nói: “Tôi về hưu rồi, xử sao thì xử”, còn nhiều cán bộ lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh Gia Lai thì cho rằng điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm mọi cách khắc phục khối hậu quả mà nhiệm kỳ ông Phạm Thế Dũng gây ra.

Thêm sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

Tiếp tục đọc

Mộ phách

Tác giả: Phùng Cung

.Cái tên làng Vân Cốc quê ông bây giờ nghe nó xa xôi lắm! Ngày trước, biết tên Vân Cốc là biết đến họ Thẩm nhà ông. Biết họ Thẩm là biết đến nghề ca trù nổi tiếng lâu đời. Khi cái tên Vân Cốc được đổi thành Toàn Thắng – Toàn Thắng lên ngôi son! Tất cả những cái gì trước nó đều được quét sạch; huống hồ là họ Thẩm với ca trù. Hai vợ chồng lấy làm thương lắm! Thảng thốt nhớ lại, tựa hồ nhớ lại một bản án bất lương với bao nhiêu tiền sự mà đều do tiếng đàn, tiếng phách gây nên; nếu không muốn nói rõ tội danh là kéo lùi, thì cũng là ghìm chân của bước đi lịch sử! tất cả đã được ghi rõ trong sổ đen của thời điểm! tất cả đã được treo, bêu lủng lẳng trên giá xử giảo của dư luận! Những gì được mệnh danh là xấu xa, mà cứ âm thầm nuối tiếc, có khác gì đưa đầu vào bẫy – dại dột nhường này thì ắt là số mệnh, là «Nghiệp».

.KD: Ngay sau khi đưa bài viết về Triết gia Trần Đức Thảo lên mạng, bạn bè gửi cho bài viết này, nói về số phận ca trù và những đào, những kép chìm nổi với ca trù- một thời dâu bể đắng cay, bởi những ấu trĩ, cuồng tín về chính… mình. Đâu biết vẫn là dưới đáy giếng của văn minh, văn hóa  😦

——————— 

      Ông ơi! – tiếng gọi thì to – cái thằng mặt dầy sang làm gì đấy? – tiếng hỏi thì nhỏ dần. Bà Khuê vợ ông Tư Chản vừa từ chợ Phùng về đến lối rẽ đầu bờ ao, nhìn thấy người mà bà không ưa, từ sân nhà bà qua lối bờ ruộng khoai sọ nhà thím Vượng đi tắt lên thẳng gốc gạo đầu xóm. Ông Tư Chản, đang bận tay phía sau nhà, ông quành về đứng đầu hỏi lại:

– Ai? Thằng mặt dày nào? – Vừa hỏi ông Tư Chản vừa nhăn nhăn nhìn vợ.

Bà Khuê tuy vẫn còn bực, nhưng lại tủm tỉm pha trò:

– Thằng nào ăn béo thì mặt dày! Nó đến hỏi gì nhà này?

Tiếp tục đọc

Sống ở Đời…

Tác giả: theo FB Nam Trần

Hãy sống sao cho thật vui vẻ. Có cơm thì ăn, có bia thì uống, buồn ngủ thì lên giường, có quần áo để mặc, có núi để leo, có biển để ngắm, có internet để chơi Facebook, có xe để đi, có việc để làm, có thêm người bạn đời cùng chung suy nghĩ nữa là … tuyệt vời !

KD: Đọc được bài viết này, thấy hay quá. Thấm thía, vậy mà sao thấy buồn quá… Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

Title bài, chủ Blog KD/KD xin đặt

———————-

Cuộc sống vội vã, kiếp người bé nhỏ, ngoảnh đầu lại đã hết nửa đời người. Thời gian trôi nhanh như bóng câu lướt ngoài cửa sổ. Hôm qua còn vui vầy cùng bè bạn mà hôm nay đã đôi ngả lìa tan. Người cũ lâu không gặp, chuyện cũ lâu không bàn. Chớp mắt một cái, nhìn quanh mình chẳng còn lại mấy ai. Thời gian không đợi một ai, một sớm soi gương thấy tóc Ta điểm bạc, hồng trần có khác nào cõi mộng vậy thôi…

(Ảnh theo FB Xuân Thủy)

Đôi khi buồn phiền, hãy nghĩ cuộc sống là phép trừ, gặp một lần bớt một lần, còn có gì phải khổ não đây. Không quên ơn người giúp mình, không trách móc người xử tệ với mình, không giữ mãi trong lòng hận thù người khác, tự khắc Ta sẽ thấy cuộc đời sao mà an nhiên, bình lặng đến vậy!

Khi gặp phải chuyện đau buồn, không như ý, hãy nghĩ rằng cuộc sống chính là một lần phải vượt qua. Kiếp người khi đến tay không, ra đi cũng tay không, không mang đến hạt cát mà cũng không mang đi một áng mây nào.

Khi Ta bất mãn, hãy nghĩ đến những người nghèo khổ, kém may mắn hơn Ta, biết đủ mới là hạnh phúc. So với người bệnh, hạnh phúc của Ta là sống khỏe mạnh. So với người đã khuất, hạnh phúc của Ta là còn sống. Người ta muốn sống tốt thì tâm phải giản đơn, phải bớt hồ đồ một chút. 😀

Tiếp tục đọc

Trần Đức Thảo và đêm hát cô đầu chui ở ATK

Tác giả: theo Blog Huu Nguyen

.KD: Hóa ra, 26/9, tròn 100 năm ngày sinh của Triết gia Trần Đức Thảo, người trí thức vĩ đại và cả… ngây thơ. Bạn bè gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————————–   

Thời gian sống ở ATK, tôi (Trần Đức Thảo) bị sai khiến làm mấy việc vơ vẩn như ngồi dịch những tài liệu cũ kỹ, mà rồi sau chẳng dùng được vào việc gì! Hoặc là theo chân mấy phái đoàn Trung ương đi thanh tra này nọ với vai trò của một cây cảnh: đi tới đâu cũng được giới thiệu là trí thức ở bên Tây mới về tham gia cách mạng! Rồi được vỗ tay, hoan hô. Chứ chẳng làm được một việc gì hữu ích cả!

– Sống như thế thì tẻ nhạt quá, làm sao bác chịu nổi? (Ảnh chỉ có tính minh họa)

– Ấy trong quãng thời gian sống ở bên lề chính trị như thế không hẳn là tẻ nhạt đâu. Thinh thoảng cũng có những giây phút rất thú vị, rất vui. Bởi sống ở hậu phương thời kháng chiến, luôn luôn được chứng kiến những ngang trái xảy ra thật là bất ngờ, làm bật cười, cười đến chảy nước mắt. Trong cách mạng mà cũng có lúc ăn chơi lén lút, đáng ghi nhớ về cái “thời bao cấp” ấy. Những thú vui chui lén như vậy cũng làm cho mình phải suy nghĩ, tìm hiểu hiện tượng cách mạng và những khát vọng của con người…

– Thú vui lén lút đáng nhớ ấy là gì? Tiếp tục đọc

Ngài Cục phó quả là… to gan!

Tác giả: Nguyễn Duy Xuân

.Ngài quả thực là to gan nếu đem so với câu ngạn ngữ mà cánh đàn ông xứ mình vẫn dùng để nịnh… đầm: “Nhất vợ nhì trời”! (NDX)

..KD: Ai cũng hiểu đều giả vờ không hiểu….

——————

Ấy là chuyện ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị mất trộm 385 triệu đồng trong một khách sạn ở Long An, nơi ông đang thực thi chức phận kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại các doanh nghiệp địa phương.

Chuyện quan chức mất trộm tiền nơi công sở hay khách sạn chẳng còn lạ lẫm gì ở xứ mình. 

Khách sạn nơi Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường lưu trú và báo bị mất tiền

Tiếp tục đọc