Cuba chuyển tiếp quyền lực, nhà Castro sắp ra đi?

Tác giả: VOA tiếng Việt (theo FB Phạm Khánh Tiến)

Cuba hôm 4/9 bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp chính trị kéo dài trong 5 tháng tới, dự kiến sẽ kết thúc với việc ông Raul Castro rời nhiệm kỳ chủ tịch nước, đặt dấu chấm hết cho gần 60 năm gia đình ông thống trị hầu hết hệ thống chính trị Cuba..

KD: Biết đâu, Cu Ba sẽ “đi” nhanh hơn VN???
—————- 
Chủ tịch Cuba Raul Castro phát biểu tại một hội nghị ở Bavaro, CH Dominica, tháng 1/2017 

Trong thời gian còn lại của tháng 9, nhân dân Cuba sẽ họp theo nhóm nhỏ để đề cử các đại biểu thành phố, đó là hoạt động đầu tiên trong một loạt các cuộc bầu cử để chọn các quan chức cấp địa phương, cấp tỉnh và cuối cùng là cấp quốc gia.Trong giai đoạn bầu cử thứ hai, một ủy ban gồm chủ yếu là các tổ chức gắn với chính phủ sẽ chọn lọc tất cả các ứng cử viên cho các cuộc bầu cử hội đồng cấp tỉnh và quốc hội Cuba.

Quốc hội dự kiến sẽ bầu ra chủ tịch nước và các thành viên của Hội đồng Nhà nước đầy quyền lực vào khoảng tháng 2/2018.

Ông Castro đã tuyên bố sẽ rời chức vụ chủ tịch nước vào thời điểm đó, nhưng dự kiến ông sẽ vẫn đứng đầu Đảng Cộng sản, và trong cương vị đó, vẫn nắm nhiều quyền lực ngang với hoặc còn hơn cả chủ tịch nước.

Tiếp tục đọc

Khi người của Bộ Y tế phát ngôn về vụ VN Pharma ‘không ai học dược’!

Tác giả: Quốc Phong
.
Liên quan đến vụ VN Pharma làm giả giấy tờ để nhập thuốc chữa ung thư, cùng những tranh luận về thuốc giả, thuốc thật, thuốc nhập lậu và thuốc kém chất lượng, GS.TS Phạm Gia Khải, chuyên gia cao cấp trong Ban bảo vệ sức khoẻ Trung ương nhiều năm nay cho biết: “Nếu đã là thuốc thì giấy tờ phải hợp lệ. Nếu thuốc thật thì làm sao phải làm giấy tờ giả? Có những thuốc lý luận tốt nhưng tương đương về lâm sàng không có. Lâm sàng mới là thước đo cuối cùng…”.
.
KD: Cũng chẳng có gì khó hiểu. Trong hệ thống chính trị VN từ xưa đến nay, có nhiều người chẳng cần học hành gì vẫn làm lãnh đạo của ngành chuyên môn đó thôi. Kiểu “nhà thơ làm kinh tế…”
————— 
 
 Đọc trên nhiều tờ báo mấy bữa nay, tôi thấy mà tá hoả bởi những chuyện không ai dám nghĩ tới. PGS.TS.DS Phạm Khánh Phong Lan, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đại biểu Quốc hội khóa XIV cho rằng, tất cả những người trên Bộ Y tế vừa phát ngôn trên các báo này đều không ai có chuyên môn về dược. Thật vậy sao? 
http://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-10/html/container.html#eid=21060375
Tôi hơi thất vọng khi đọc trên báo khoảng chục hôm nay thấy có những điều tưởng như không quá khó khi tìm ra một định nghĩa tạm gọi là đủ ý về khái niệm thế nào là hàng giả? Thế nào là thuốc chữa bệnh giả? Với ngay cả các cơ quan tố tụng pháp luật cũng vậy, muốn xử đúng người, đúng tội trong vụ án xảy ra tại Công ty VN Pharma hôm mới đây, lẽ ra cũng cần thống nhất khái niệm. Chỉ có vậy mới tránh được điều tiếng cho những người tham gia tố tụng.

Tiếp tục đọc

Nói bán chổi, nuôi heo xây biệt phủ là coi thường dân’

Tác giả: Lê Kiên

. “Chúng tôi đi tiếp xúc cử tri thì thấy người dân nhìn vào cán bộ có gì đó không tin tưởng, nhất là với cán bộ có chức có quyền” – ý kiến đại biểu Quốc hội về tình trạng tham nhũng.

.KD: Những quan chức này, họ giẫm đạp lên pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước, thì dân là cái… đinh gỉ!

————————

Nói bán chổi, nuôi heo xây biệt phủ là coi thường dân - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Bá Sơn (Đà Nẵng) – Ảnh: Quochoi.vn

Thảo luận báo cáo phòng chống tham nhũng (PCTN) của Chính phủ, trong đó có việc kê khai tài sản, các ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội đều tỏ ý chưa đồng tình. 

Dư luận đâu có “mù”

Đại biểu Nguyễn Bá Sơn (Đà Nẵng) phát biểu tại phiên họp của Ủy ban này chiều nay 5-9: “Cử tri nói rằng cứ ở nơi nào có biệt phủ của quan chức, cán bộ có vấn đề, thì thường đó là những tỉnh nghèo, phải viện trợ ngân sách. Mà cứ khi có dư luận thì những cán bộ nơi đó lại giải thích như tài sản họ có được là từ bán chổi đót, đi buôn gà, như là một sự khinh nhờn pháp luật, coi thường dư luận, nhân dân, coi thường Đảng, Nhà nước”.

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Hội tam điểm và vai trò của các thành viên Việt đầu tiên trong công cuộc bảo tồn ngôn ngữ văn hóa dân tộc và giành độc lập (1986-1954)”

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

—————-

 Anh/chị và các bạn thân mến!

Vào 9h sáng chủ nhật, 10/09/2017

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,

số 3A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội

Cà phê với NNC TRẦN THU DUNG

Chủ đề:  “Hội tam điểm và vai trò của các thành viên Việt đầu tiên trong công cuộc bảo tồn ngôn ngữ văn hóa dân tộc và giành độc lập (1986-1954)”

Chủ trì: NNC LẠI NGUYÊN ÂN

Rất mong các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Đạo vũ trụ

 Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

————— 

Anh/chị và các bạn thân mến!

Vào 14h30 chiều thứ bảy, 09/09/2017

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,

số 3A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội

Cà phê với NNC PHẠM KHIÊM ÍCH

Chủ đề:  “ĐẠO ­VŨ TRỤ”

Chủ trì: GS CAO CHI

Rất mong các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp Tiếp tục đọc

Cuốn sách “bắt lỗi” Nhà giáo Nguyễn Lân: Dù tâm huyết nhưng vẫn nhiều thiếu sót

Tác giả : PGS.TS Lê Đức Luận
.
Việc Hoàng Tuấn Công công bố một công trình khảo cứu tâm huyết và phê bình những chỗ sai trong sách của Nhà giáo Nguyễn Lân là điều đáng ghi nhận. Nhưng cuốn sách của Công không phải là toàn bích, là chỗ nào phê và khảo cứu đều đúng (Lê Đức Luận).
———— 
Chúng tôi viết những bài này là nhằm góp ý cho anh chứ không phải là “bươi móc”, bắt bẻ và cũng không phải cố bảo vệ cho ông Nguyễn Lân như quan điểm của một số bạn trên mạng xã hội. Sau đây là những câu mà theo tôi cần trao đổi:

“Bà dì xù xì xó bếp”

Lời bình của Nhà giáo Nguyễn Lân: Bà dì xù xì xó bếp. Chê những người dì không có tài năng gì. Lời bình của Hoàng Tuấn Công: Giải thích như vậy là lạc đề. Thành ngữ chê người dì xấu tính hoặc không đủ tư cách làm người dì. Không phải chê “tài năng” như GS nói. Câu này đồng nghĩa câu “Bác xác bác xơ”. 
Thực ra, câu này chưa đủ bằng chứng để nói bà dì xấu tính, không đủ tư cách làm người dì. Xó bếp là nơi người phụ nữ thường sinh hoạt bởi công việc nội trợ nấu nướng chăm lo gia đình của họ. Mà ở xó bếp thì nhếch nhác, lôi thôi nên nhìn các bà xù xì, xấu xí, không đẹp đẽ sáng sủa. Câu này có nghĩa bóng là các bà quanh năm quanh quẫn xó bếp, không biết gì về thế sự, quê mùa, lỗi thời. Người phụ nữ như thế thì “không có tài năng gì” theo cách lí giải của ông Nguyễn Lân có thể hiểu được. Còn câu “Bác xác bác xơ” lại thể hiện tình trạng thảm hại, nghèo nàn của người bác, không đồng nghĩa với câu “Bà dì xù xì xó bếp”. Xác xơ cũng như xơ xác: “Nghèo xơ nghèo xác” là rất nghèo. 

Tiếp tục đọc

Thư gửi thầy Bộ trưởng

—————— 

Lễ khai giảng năm học mới (ảnh minh hoạ). Nguồn: pgdthanhxuan
Lễ khai giảng năm học mới (ảnh minh hoạ). Nguồn: pgdthanhxuan

Tiếp tục đọc

Về bài “Cuốn sách bắt lỗi GS Nguyễn Lân mắc nhiều sai sót” của Thanh Hằng (P1)

Tác giả: Hoàng Tuấn Công

Ngày 1/9/2017, báo điện tử INFONET (Bộ Thông tin vàTruyền thông) đăng bài “Cuốn sách ‘bắt lỗi’ giáo sư Nguyễn Lân mắc nhiều sai sót” của Thanh Hằng. Dựa vào ý kiến của các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, các giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ học, Thanh Hằng cho rằng, tác giả “Từ điển tiếng Việt của GS.Nguyễn Lân – Phê bình và khảo cứu”, đã “mắc nhiều sai sót”.

Ban đầu, chúng tôi chọn cách im lặng thay câu trả lời, bởi bài viết của Thanh Hằng đã không đảm bảo những nguyên tắc tối thiểu trong tranh luận học thuật (chúng tôi sẽ nói rõ ở đoạn cuối của phần II bài viết). Tuy nhiên, vì không muốn phụ lòng độc giả đã gửi link bài viết của Thanh Hằng và đề nghị phản hồi(*), nên chúng tôi xin có đôi lời thưa lại (Hoàng Tuấn Công).

.KD: Thực sự, mình rất nể trọng trình độ, thái độ nghiên cứu nghiêm túc và văn hóa của Hoàng Tuấn Công. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————————-

 
Hai cuốn từ điển của GS Nguyễn Lân
Ảnh: HTC

Ngày 1/9/2017, báo điện tử INFONET (Bộ Thông tin vàTruyền thông) đăng bài “Cuốn sách ‘bắt lỗi’ giáo sư Nguyễn Lân mắc nhiều sai sót” của Thanh Hằng. Dựa vào ý kiến của các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, các giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ học, Thanh Hằng cho rằng, tác giả “Từ điển tiếng Việt của GS.Nguyễn Lân – Phê bình và khảo cứu”, đã “mắc nhiều sai sót”.

Ban đầu, chúng tôi chọn cách im lặng thay câu trả lời, bởi bài viết của Thanh Hằng đã không đảm bảo những nguyên tắc tối thiểu trong tranh luận học thuật (chúng tôi sẽ nói rõ ở đoạn cuối của phần II bài viết). Tuy nhiên, vì không muốn phụ lòng độc giả đã gửi link bài viết của Thanh Hằng và đề nghị phản hồi(*), nên chúng tôi xin có đôi lời thưa lại như sau: Tiếp tục đọc

Dân mạng bức xúc khi các khu du lịch ngập rác sau kỳ nghỉ 2/9

Tác giả: Kiều Trang

.KD: Phải nói, người Việt không bao giờ… khá được. Vì cái tư duy và sự “văn minh” ăn lông ở lỗ nó ngấm vào xương tủy. Đáng ghét. Đáng hổ thẹn!

————– 

Kết thúc 3 ngày nghỉ, nhiều người tỏ ra ngán ngẩm khi thấy đỉnh Mẫu Sơn, đường Tà Xùa, bãi biển Sầm Sơn, Vũng Tàu… tràn ngập rác của khách du lịch.

Dịp lễ 2/9, nhiều điểm du lịch đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Không chỉ chịu cảnh quá tải, một số nơi người đến tham quan, mua sắm, ăn uống thiếu ý thức đã xả rác bừa bãi.

Vừa kết thúc kỳ nghỉ 3 ngày, hình ảnh những khu du lich ngổn ngang rác thải do các nhóm phượt, khách để lại được người dân địa phương chia sẻ trên các diễn đàn, khiến không ít dân mạng bức xúc.

Dan mang buc xuc khi cac khu du lich ngap rac sau ky nghi 2/9 hinh anh 1
Hình ảnh khu du lịch núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ngập rác sau kỳ nghỉ lễ 2/9. Ảnh chụp màn hình. 

Vũ Tuấn Thành (20 tuổi, quê Lạng Sơn) vừa chia sẻ ảnh rác thải được vứt tại đỉnh núi Mẫu Sơn sau kỳ nghỉ lễ 2/9, do các bạn trẻ đến đây cắm trại bỏ lại. Theo đó, trên bãi đất trống, rác vứt khắp nơi, một số chỗ được vun thành đống.

Tiếp tục đọc

Việt Nam và cải cách sách giáo khoa

Một chuyên gia về giáo dục bình luận với BBC rằng nhiều người ở Việt Nam hiện nay “không tin tưởng vào cải cách giáo dục” đang được đề xuất.

PGS. TS Mạc Văn Trang, nguyên chuyên viên cao cấp của Viện Khoa học Giáo dục, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam nói với Quốc Phương của BBC Tiếng Việt bên lề một hội nghị ở Budapest rằng nhà nước Việt Nam năm nay lại đưa ra một cải cách đổi mới chương trình giáo dục, nhất là sách giáo khoa và tập huấn giáo viên. Tiếp tục đọc