Tác giả: Thanh Giang
..KD: Thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ, thợ rừng… ăn gỗ??? Còn nói một cách nghiêm chỉnh, là quan chức kiểm lâm, mà biệt phủ xây toàn bằng gỗ quý, thì nói thẳng, nó rất phản cảm. Nhất là trong bối cảnh thực trạng phá rừng hiện nay
————————–
– Ông Tý cho biết, có thể đây là căn nhà thứ 2 nên ông Trung không mời anh em đồng nghiệp đến thăm quan.
- Kết luận biệt phủ Phạm Sỹ Quý: Lãnh đạo chưa ký
- Kết luận biệt phủ Phạm Sỹ Quý: Chưa biết đến khi nào…
Liên quan đến những thông tin về biệt phủ rộng thênh thang được làm toàn bằng gỗ quý nhà Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Trị, ngày 15/9, trao đổi với báo Đất Việt, người đại diện văn phòng Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết đã nghe những thông tin về căn biệt phủ này.
“Nhà ông Trung làm căn biệt phủ to, rộng như vậy nhưng tôi cũng chưa được mời đến thăm quan bao giờ nên không biết cụ thể ngôi nhà thế nào. Những điều dư luận đồn thổi về những cột gỗ trong căn biệt phủ đó tôi không rõ. Ông Trung làm Chi cục trưởng đã lâu, từ trước đến nay đều làm việc tốt và chưa thấy người dân hay đồng nghiệp phàn nàn”, vị đại diện văn phòng nói.
Theo vị đại diện này, việc ông Khổng Trung, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Trị xây cơ ngơi to, rộng như vậy là việc riêng của gia đình.
![]() |
Cổng chính của ngôi biệt phủ. Ảnh: Pháp luật và dân sinh |
Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Tý, nguyên phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm nhận xét, nhà mới của ông Trung đương nhiên là đẹp.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.