Từ ngày 13 đến 16-9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra trung ương họp kỳ 17. Ông Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp.
Chịu trách nhiệm chính
Từ ngày 13 đến 16-9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra trung ương họp kỳ 17. Ông Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp.
Chịu trách nhiệm chính
Vi phạm của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ được xác định đến mức phải thi hành kỷ luật.
UB Kiểm tra Trung ương vừa có thông báo chính thức về kết quả phiên họp thứ 17 của cơ quan này, (từ ngày 13 đến 16-9-2017, tại Hà Nội). Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
UB kết luận trước hết về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân lãnh đạo thành phố.
KD: Nguyễn Đình Toán là một cái tên tuổi quen thuộc trong làng nhiếp ảnh VN. Đặc biệt, ông rất nổi tiếng và sở trường về chụp chân dung. Chiều qua, ngày 17/9, những người hâm mộ và bạn bè thân thiết của ông lại có dịp hội tụ và chúc mừng ông, chung vui với ông về một triển lãm mới- triển lãm Nhạc trưởng- trưng bày 27 chân dung nhạc trưởng trong nước và nước ngoài (với 45 bức ảnh) mà Nguyễn Đình Toán say mê bấm máy ghi lại ở họ- những giây phút thăng hoa nhất, hóa thân nhất và cũng đầy cá tính của mỗi người.
Từ trái sang: Nhà văn Lê Thanh Dũng, chị Phạm Chi Mai (em gái chị Phạm Chi Lan)- cô giáo dạy tiếng Anh rất nổi tiếng, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán, mềnh và Đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy
Đã thấy ở đây những gương mặt thân quen, bạn bè của ông, giới nhạc sĩ, nghiên cứu âm nhạc, nghệ sĩ và những người hâm mộ.
Chúc ông- nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán thêm mạnh khỏe và mong chờ những tác phẩm nhiếp ảnh đẹp, hấp dẫn, lắng sâu nội tâm…
.KD: Chắc các bác đi nước ngoài học tập “bán vé số” về phổ biến cho dân nghèo. Thương dân quá mà 😀 . Hay học cách phân biệt thuốc thật- thuốc giả 😀
————————
.KD: Không thể hiểu nổi những đề xuất kiểu này. Rồi người ở Hà Nội đạp lên đầu, lên cổ nhau mà đi. Bởi nó rất trái ngược với quản lý và quy hoạch đô thị các QG trên thế giới.
——————–
Cần công viên, trường học…
TP Hà Nội vừa gửi văn bản số 4417/UBND-ĐT xin ý kiến các bộ ngành liên quan đối với Đồ án quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Ga Hà Nội và phụ cận. Điểm nhấn công trình cao 200 m (khoảng 70 tầng) dự kiến được xây dựng trong khu vực này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các kiến trúc sư.
Theo ông Phạm Sỹ Liêm – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, quy hoạch cần phải chỉ rõ khu vực Ga Hà Nội có cần xây dựng khu tài chính, khu thương mại, khu lối sống mới, khu nghỉ dưỡng đô thị cao từ 40-70 tầng hay không.
Tác giả: Nguyễn Quang Dy
.Hơn 42 năm sau Chiến tranh, dường như não trạng người Việt vẫn chưa ra khỏi hang tối của thời hoang dã chính trị (Nguyễn Quang Dy)
——————
Tôi đọc bài này của Đào Hiếu trong lúc thiên hạ lại đang bàn luận về cuộc chiến “Việt Nam 1967” và về bộ phim “Vietnam War” của Ken Burns và Lynn Novik. Dường như người Mỹ và người Việt vẫn đang bị ám ảnh bởi bóng ma chiến tranh. Dường như có một cuộc chiến khác vẫn đang tiếp diễn, hơn 42 năm sau khi Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc.
Bài viết của Đào Hiếu tuy đơn giản nhưng khá hay. Nó hay không phải chỉ do người viết, mà chủ yếu vì câu chuyện của Võ Thị Thắng đầy uẩn khúc và cay đắng. Nó đáng suy ngẫm vì ẩn chứa nhiều tình tiết còn chưa sáng tỏ. Có nhiều câu chuyện tương tự như vậy, mà đằng sau đó là bi kịch lớn của một dân tộc, gần như là một lời nguyền hay định mệnh (karma).
Tiếp tục đọc
KD: Vụ việc này, mình được nghe từ rất lâu- từ năm 2014. Bản chất vụ việc, theo như mình được biết chỉ là sự thù hận cá nhân, nên khi đọc bài của Đào Hiếu cùng nhiều trang blog cá nhân đăng lại, không thấy sửng sốt. Vậy mà nghĩ cho cùng, vẫn thấy đáng sợ, vẫn thấy kinh hoàng về tâm địa ác độc của con người với con người, dù trong một guồng máy. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Cũng do những vấn đề tế nhị, bài này mình không muốn đưa lên Fb, tránh sự… bàn loạn, trong khi bản thân tác giả cũng không đề cập đến “người trong bóng tối” là ai
—————
Tám giờ mười lăm phút sáng ngày 22/8/2014 chị Võ Thị Thắng, uỷ viên trung ương đảng CS Việt Nam, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đã từ trần tại TPHCM sau một thời gian dài bị bệnh nan y.
Với tư cách là “người nhà” của chị, tôi xin ghi lại đôi điều mà tôi từng được nghe chị kể cùng với những kỷ niệm nhỏ giữa tôi và chị như một sự bày tỏ lòng thương tiếc và yêu mến.
*
Trước đây tôi không từng hoạt động chung với chị vì hai người ở hai đơn vị khác nhau nhưng do sự sắp xếp ngẫu nhiên của xã hội mà sau này chúng tôi trở thành người nhà với nhau: chị làm dâu, còn tôi làm rể họ Trần.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.