Khủng khiếp văn phòng chỉ dăm người chi 2,6 tỷ tiền bia, 1,2 tỷ tiền văn phòng phẩm

Tác giả: Vũ Hữu Sự
.
Mỗi lon bia bình quân 10.000 đồng. Hai ngàn sáu trăm triệu đồng, tương đương với 260.000 lon bia. Chia cho 5 người, mỗi người bình quân 52.000 lon bia. Một năm có 365 ngày, vậy mỗi ngày, một người cả nam lẫn nữ uống hết gần 150 lon. Có thể nói đó là những người uống bia giỏi nhất, khỏe nhất, hoàn toàn xứng đang được ghi vào sách kỷ lục Guiness thế giới. Mỗi lon bia là 0,3 lít. 150 lon tương đương với 50 lít. Cái dạ dầy con người có sức chứa chỉ 2 lít là nhiều, làm sao chứa nổi tới 50 lít? Hay là họ tắm bằng bia? Để uống hết 150 lon bia, phải mất cả ngày cả đêm. Uống thế, làm gì còn thời giam mà làm việc? (Vũ Hữu Sự)
.
KD: Bia uống người hay … tiền xơi người? Mới chỉ một phòng 05 người đã viết lên “bản hùng bia” khủng khiếp. Trên đất nước này có bao nhiêu “bản hùng bia” như thế? Mới hay tiền thuế của dân bị tiêu phung phí và vô nghĩa đến thế nào
————————- 
Cách đây chưa lâu, dư luận đã xôn xao trước việc chỉ một năm, mà văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai “tiếp khách” hết 3,2 tỷ đồng. Khách, khách và khách, liên miên khách.

Có ngày tiếp đến hai, ba đoàn khách, ở hai, ba địa điểm cách nhau hàng trăm km. Mỗi cuộc tiếp khách hết nhiều chục triệu đồng. Thế nhưng, con số đó chưa là gì so với con số do Ủy ban Kiểm tra Tung ương công bố vào ngày 20/9 mới đây: Văn phòng này đã chi sai hơn 11 tỷ đồng cho các công tác tiếp khách, đối ngoại và an ninh. Chỉ riêng chi văn phòng phẩm đã hết 1,2 tỷ đồng. Và tiền mua bia hết…2,6 tỷ đồng.

Tiếp tục đọc

Lại 34 ngàn tỷ xây sân vận động lớn hơn Mỹ Đình

Tiếp tục đọc

Làm gì với ‘lời kêu gọi’ trả tiền của ông Nguyễn Xuân Sơn?

Tác giả:  Hoàng Phi

Mong những ai đã nhận tiền chăm sóc từ bị cáo và Mong các bị cáo khác hãy bình tâm suy nghĩ thấu đáo để trả lại tiền, để tâm hồn được thanh thản và hưởng lượng khoan hồng của pháp luật”, cựu tổng giám đốc OceanBank nói lời sau cùng tại tòa.

Làm gì với lời kêu gọi trả tiền của ông Nguyễn Xuân Sơn? - Ảnh 1.

Tổng cộng, số tiền mà ông Sơn khai đã chi để “chăm sóc”, quà “tình nghĩa” cho các cá nhân, tổ chức là khoảng 315 tỉ đồng, gồm 246 tỉ “lãi ngoài” từ OceanBank và 69 tỉ từ Công ty BSC.

Cũng trong lời sau cùng ông Sơn xin tòa không kết án mình tội tham ô 

Tiếp tục đọc

Lấy của người giàu chia cho người nghèo” là tốt hay là xấu?

Tác giả: Blogger Thuận Nhân
.
“Lấy của người giàu chia cho người nghèo” thì chia như thế nào? Hình thức phân chia ra sao? Ai sẽ đảm bảo về số tài sản ấy? Liệu số tài sản ấy có thể bị lợi dụng vì mục đích khác không? Bản thân hành vi này là hành vi ăn cướp, vậy ai dám bảo chứng là kẻ cướp sẽ có một đạo đức cao thượng, không tơ hào một đồng? Ai dám bảo chứng là những người nghèo kia không vì món lợi chia chác mà trở thành kẻ cướp?
.
KD: Bài viết với tư duy phản biện quan niệm truyền thống, rất đáng chú ý. Và điều quan trọng hơn cả, dẫn chứng thực tiễn CCRĐ ở Trung Quốc và Đài Loan để thấy sự khác biệt cả phương thức lẫn mục đích, rút cục, niềm tin dân chúng sẽ ra sao. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
——————    

Rất nhiều người luôn lấy làm yêu thích nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ Anh Quốc là Robin Hood, một anh chàng với bộ áo xanh, giỏi bắn cung, đánh kiếm, chống lại kẻ ác, chuyên lấy của người giàu chia cho người nghèo. Và cái quan niệm “lấy của người giàu chia cho người nghèo” đã theo chúng ta suốt bao nhiều năm tháng, cho đến một ngày chúng ta tự hỏi rằng: “Lấy của người giàu chia cho người nghèo” là tốt hay là xấu?

Giật mình, chúng ta chợt nghĩ: Ăn cướp chưa bao giờ là một hành động tốt đẹp cả…

"Lấy của người giàu chia cho người nghèo" là tốt hay là xấu?
Nhân vật Robin Hood của Disney được tạo hình là một chú cáo. Nhưng mà trong văn hóa phương Tây thời xưa thì cáo không phải là loài vật tốt đẹp nào cả…

Tiếp tục đọc

Kỷ luật cán bộ cao cấp là việc thường xuyên nhằm chỉnh đốn Đảng’

Tác giả: Thu Hằng

“Những vụ việc gần đây, điển hình là vụ công bố sai phạm ở Đà Nẵng cho thấy, xử lý kỷ luật cán bộ cao cấp là công việc thường xuyên nhằm chỉnh đốn Đảng” – ĐB Lưu Bình Nhưỡng nhìn nhận. 

KD: Mới nghe, phát ngôn của ông Lưu Bình Nhưỡng tưởng là hay. Nhng nghĩ kỹ, thấy thật là “nguy” cho QG. Bởi cán bộ cấp cao là rường cột của đất nước, mà kỷ luật là việc thường xuyên, chứng tỏ có không ít cán bộ cấp cao tha hóa về phẩm chất. Chủ Blog hiểu như vậy không rõ có đúng không? 😦
.
—————— 

Đề cập đến kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ về hàng loạt sai phạm của Bí thư và Chủ tịch TP Đà Nẵng vừa qua, ĐB Lưu Bình Nhưỡng nhận định, việc xử lý cán bộ cao cấp từ lâu được coi như “vùng cấm” – là việc có tính “nội bộ”.

Tuy nhiên, qua những vụ việc gần đây, điển hình là vụ Đà Nẵng cho thấy, xử lý kỷ luật cán bộ đã là công việc thường xuyên nhằm chỉnh đốn Đảng. 

Bí thư Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Anh, Lưu Bình Nhưỡng, kỷ luật cán bộ
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng

“Cùng một thời điểm có 2 lãnh đạo cao nhất về Đảng và chính quyền của một TP trực thuộc TƯ bị xem xét xử lý kỷ luật là chưa có tiền lệ” – ĐB Nhưỡng nói.

Tiếp tục đọc

Những điều trông thấy, ngàn đồng đau đớn, ngàn tỉ xót xa…

Tác giả: Đoàn Đạt (nhà báo)
.
Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay… 
.
KD: Đọc title và bài viết, mình cay đắng tự hỏi: Điều gì đang xảy ra trên đất nước này? Nơi này chỉ vì 7000 đồng mà một bà mẹ đẩy hai đứa con nhỏ vào chỗ chết. Nơi kia những đại án ngàn tỷ chảy vào túi bọn tham nhũng bất nhân. Cả hai nơi đều là tăm tối. Nơi này, sự tăm tối đáng giận, đáng thương. Nơi kia, sự tăm tối đáng căm giận, khinh bỉ. Nơi này tư cách làm người chưa hoàn thiện. Nơi kia tư cách làm người đã mọt ruỗng.
.
“Đất nước những năm tháng thật buồn” (thơ Nguyễn Khoa Điềm)  😦   😦   😦
——————————-
Ngôi nhà khá tồi tàn của bà mẹ bức tử con ở Lào Cai
Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay… 

Đó là một câu chuyện tưởng như hư cấu: một bà mẹ khi đi mua sữa về cho con nhỏ còn dư 7.000đ, đem cất; khi phát hiện bị mất bà đã truy hai đứa con trai của mình và bắt chúng thắt cổ, nhảy xuống ao tự vẫn và cuối cùng là uống thuốc trừ sâu để chết.

Tiếp tục đọc

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Đừng đổ lỗi hết cho ‘đại gia’, ‘đại ca’

Tác giả: Luân Dũng (thực hiện)

Thực ra, cùng lứa tuổi với ông Nguyễn Xuân Anh, ông Macron đã làm Tổng thống Pháp. Vấn đề là ông Macron đứng ra tranh cử để được làm Tổng thống Pháp, còn ông Xuân Anh thì được cơ cấu, được quy hoạch để làm Bí thư Thành ủy (Nguyễn Sỹ Dũng)
.
KD: Mọi so sánh đều khập khiễng nhất là trong trường hợp này, khi so sánh giữa ông Macron (TT Pháp) với Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Đà Nẵng). Bởi lẽ hai thể chế Pháp và VN hoàn toàn khác nhau, và công tác nhân sự một trời một vực. Một đằng đi lên bằng ứng cử, tuyển chọn qua các vòng tranh cử công khai, minh bạch. Một đằng là CCCC được “đôn” lên bằng mọi cách khôn ngoan, tinh vi dựa vào quyền lực chính trị. Hai môi trường thể chế khác nhau đã đẻ ra hai nhân sự với phẩm cách khác nhau. Một đằng sống chết phải vì lợi ích QG, một đằng nói hay và làm dở, chỉ vì lợi ích riêng mình 
——————-
.“Các tiêu chí nhiều khi chỉ là định tính nên rất khó đo đếm. Và thực tế cho thấy cách đo đếm của chúng ta vừa rồi là rất nhiều sai sót. Nếu trước mắt vẫn chưa để người dân trực tiếp lựa chọn lãnh đạo được, thì hãy lắng nghe ý kiến của người dân nhiều hơn. Nghe dân nhiều hơn thì chắc chắn sẽ chọn được người xứng đáng hơn”, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trò chuyện với PV Tiền Phong về công tác cán bộ.
TS Nguyễn Sĩ Dũng.

 
TS Nguyễn Sĩ Dũng.

“Đại gia, đại ca làm hư hỏng cán bộ”

Lào Cai lộ nhiều vi phạm bổ nhiệm cán bộ sau thanh tra

Chủ tịch Đà Nẵng nhắc cán bộ không xao nhãng công việc

Trước nay, chúng ta đều có những chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện tối đa cho cán bộ trẻ. Từ trường hợp của ông Nguyễn Xuân Anh và một vài trường hợp cán bộ trẻ trước đó, theo ông phải làm thế nào để vừa tạo điều kiện tối đa cho cán bộ trẻ phát triển, nhưng vẫn đảm bảo độ chín về mọi mặt, để họ có thể đảm đương được những vị trí quan trọng?

Thực ra, cùng lứa tuổi với ông Nguyễn Xuân Anh, ông Macron đã làm Tổng thống Pháp. Vấn đề là ông Macron đứng ra tranh cử để được làm Tổng thống Pháp, còn ông Xuân Anh thì được cơ cấu, được quy hoạch để làm Bí thư Thành ủy.

Tiếp tục đọc

Kỷ luật quan chức về hưu, thực tiễn có đủ răn đe?

Tác giả: Viễn Sự
“Tôi về hưu rồi, giờ muốn xử sao thì xử!” – ông Phạm Thế Dũng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trả lời thẳng tuột sau khi Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị xử lý kỷ luật ông về những sai phạm khi còn đương chức (Viễn Sự).
.
KD: Thật là cùn. Thật là chí phèo. Không thể tưởng tượng nổi quan chức cỡ đầu tỉnh mà phát ngôn kiểu “bụi đời” như thế. Điều đó cho thấy chất lượng phẩm chất đội ngũ quan chức cỡ tỉnh đều có những vấn đề đáng… xấu hổ. Dù chắc chắn họ leo lên chiếc ghế quyền lực rất “đúng quy trình
———————–
Cà phê chủ nhật: Kỷ luật quan chức về hưu, thực tiễn có đủ răn đe? - Ảnh 1.

Đây là một phát biểu gây nhiều cảm xúc cho công chúng trong tuần qua. Cảm xúc của công chúng từ ngỡ ngàng đến bất bình, nhưng cũng có ý kiến cho rằng ông Dũng đang trả lời từ thực tế.

Tiếp tục đọc

Sếp ốm

Tác giả: Song Hà
5 phút sau sếp mò vào đếm nai, hóng còm. Tổ sư 36 nai, 16 còm, còm nào cũng tội nghiệp Milu. Sếp mắm môi mắm lợi mổ cò trên bàn phím reply ngay “Tôi chứ không phải con Milu ốm nhé!”
.
KD: Chết cười  😀
—————– 

Hôm nay chủ nhật, sếp up ảnh đang bế con chó Milu. Mặt chó và sếp buồn rười rượi như nhau, bên trên là caption sầu não “Lại ốm mất rồi, huhu!”.

Na vệ sinh mới sắm cảm ứng Oppo 2 triệu tám nhảy vào an ủi đầu tiên “Chắc lại do nóng quá đấy mà, tội nghiệp, đợt trước đã tiêm phòng dại chưa anh?”.

Mận phòng tài vụ nai nhanh như điện giật, xong nức nở “Trời ơi khổ thân quá, anh xem đi ngoài có sán không, có thì đè mõm đổ cho thìa nước rễ cau anh à. Đợt trước ở quê em toàn cho uống kiểu thế, sán ra cả búi như mỳ tôm luôn”.

Tiếp tục đọc