Bắt kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí và 3 người của PVN, PVC

Tác giả: Thân Hoàng- Ngọc An 
.
Ngày 26-9, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đình Mậu – kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
.
KD: Từng người từng người một/ Có những anh… giật thột  😀
————————————-
Bắt kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí và 3 người của PVN, PVC - Ảnh 1.

Ông Lê Đình Mậu (giữa) khi được bổ nhiệm làm kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán của PVN – Ảnh: Viện Dầu khí Việt Nam

Ông Mậu, đồng thời giữ chức trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán của PVN, đã bị Cơ quan An ninh bắt để điều tra về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin, trong buổi tối hôm qua (25-9), thông báo về việc bắt giữ đã được gửi về gia đình ông Mậu.

Tiếp tục đọc

Nghĩ về lá thư của nhà thơ Hữu Thỉnh và thư trả lời của nhà văn Phan Nhật Nam

Tác giả: theo FB Nguyễn Trọng Tạo

.KD: Trên mạng đang ồn ào bộ phim 10 tập- Chiến tranh Việt Nam- còn giới văn nghệ sĩ thì ồn ào vụ lá thư của nhà thơ Hữu Thình và thư trả lời của nhà văn Phan Nhật Nam- hai văn nghệ sĩ từng ở hai chiến tuyến. Một lá thư muốn hướng tới “Hòa giải dân tộc”- bắt  đầu từ giới văn chương chăng? Nhưng cánh cửa của bên kia vẫn khép. Chủ Blog không có lời bình nào cho vụ việc này. Chỉ xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ và theo dõi “Nỗi buồn phân ly” của người Việt kể cả khi chiến tranh đã rời xa.

.Hai lá thư của nhà thơ Hữu Thỉnh- nhà văn Phan Nhật Nam đăng bên dưới  😦

——————- 

Câu chuyện này đang gây sự chú ý của giới văn chương cả trong nước và hải ngoại. Lá thư của nhà thơ Hữu Thỉnh với tư cách là Chủ tịch hội Nhà Văn VN mời nhà văn Phan Nhật Nam về nước giao lưu với các nhà văn nhân dịp tổ chức “Cuộc gặp mặt Mùa Thu Hà Nội cùng những giá trị bền vững của tâm hồn Việt… trong khuôn khổ một cuộc gặp mặt của Hội Nhà văn Việt Nam với các nhà văn Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài”; và lá thư từ chối lời mời này của nhà văn Phan Nhật Nam.

Tiếp tục đọc

Hành trình kỳ lạ của Bôm

Tác giả: Lan Anh- Ngọc Diệp
.
“Tôi cứ đứng cạnh cháu, nó cứ thổn thức thổn thức, khi đưa bàn tay ra nắm lấy tay cháu, thật kỳ lạ là mới 1-2 ngày tuổi nhưng bàn tay ấy cứ nắm chặt lấy tay mình. Trong mình lúc đó có một niềm tin mãnh liệt: rồi sẽ ổn, con không phải lo gì, bố con mình sẽ chiến đấu” – anh Tuấn nói về thời điểm anh đón Bôm chào đời.
.
KD: Người cha vĩ đại- người con phi thường. Khi nhìn thấy bức ảnh này của cha con Quốc Tuấn và đọc bài viết này, lại cay mắt. Nhưng vẫn muốn đưa tiếp. Bức ảnh đẹp tuyệt vời.
————————
Năm học 2017-2018, Học viện Âm nhạc quốc gia đón một học viên đặc biệt vào hệ trung cấp 7 năm: em Nguyễn Anh Tuấn, tên thường gọi là Bôm, 15 tuổi, mắc bệnh APERT bẩm sinh khiến các ngón tay ngón chân dính nhau, xương sọ bị cốt hóa sớm…
.
Hành trình kỳ lạ của Bôm - Ảnh 1.

Bố Tuấn và con Bôm cùng cười trên sân khấu – Ảnh: VTV3

                                                                                                  

Bôm rất nỗ lực, các học viên khác nỗ lực 1 nhưng Bôm đã nỗ lực 9-10. Bôm bị dính ngón tay ngón chân, nói khó khăn, qua nhiều ca đại phẫu nhưng trời lại phú cho em đôi tai nghe tuyệt vời. Ông trời không lấy hết của ai

TS Nguyễn Tiến Mạnh (giảng viên khoa jazz)

Bôm cùng cha mẹ mình đã trải qua 15 năm ròng rã với nhiều ca phẫu thuật, trong đó có cả những ca đại phẫu cưa xương sọ.

 

Tiếp tục đọc

Đổi mới giáo dục – chuyện tử tế của những người “gieo mầm văn hóa”

Tác giả: Nguyễn Trọng Bình

.Nếu chúng ta không trung thực trong cách nghĩ, lời nói và việc làm thì công cuộc “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục” chắc chắn sẽ khó mà như ý nguyện. Nói khác đi, muốn đổi mới, trước hết phải dũng cảm thừa nhận những khuyết tật của mình. Và một khi đã làm thì phải làm triệt để, chứ không nên nửa vời, nước đôi. Ngoài ra, cũng không nên phức tạp hóa vấn đề, “bày vẽ”  ra nhiều chuyện mà ngay chính bản thân những người đổi mới cũng rất mơ hồ, không biết mình đang nói gì, làm gì. 

.Hãy giản dị mà nghĩ rằng, giáo dục đang bị “lạc đường” thì “đổi mới” thực ra chỉ là “nắn” và đưa giáo dục trở lại “đúng đường” của nó cần phải đi mà thôi. (Nguyễn Trọng Bình)

.KD: Nhưng cái con đường “đúng” đó, có chưa, thưa nhà giáo Nguyễn Trọng Bình?  😀 

——————-

Con đường giáo dục Việt Nam nhất định phải đi đó là: giáo dục phải hướng đến việc “khai minh”, “khai sáng” cho con người.

1. Từ thực tế về sự “lạc đường” của nền giáo dục

Cách đây 5 năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị và lên kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục”.

Ngày 29/9/2012 một nhóm các nhà khoa học cùng các chuyên gia giáo dục đã tổ chức một buổi hội thảo tại Thủ đô Hà Nội, nhằm phản biện cũng như đưa ra những khuyến nghị về các vấn đề có liên quan. 

Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (giữa) phát biểu tại buổi họp báo về Hội thảo giáo dục 2017 “về chất lượng giáo dục phổ thông”. Ảnh: Vương Thúy / Quân Đội Nhân Dân.

Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, trong Hội thảo ấy Giáo sư Hoàng Tụy – một “cây đại thụ” trong ngành giáo dục nước nhà đã thẳng thắn nói rằng: 

Nền giáo dục của chúng ta đang bị “lạc đường” [1]. 

Tiếp tục đọc

‘Bồ nhí cũng gây ra… tham nhũng!’

Tác giả: Chân Luận

.KD: Có vẻ như các bác coi  như một phát hiện quan trọng, động trời. Trong khi nó xưa như… trái đất. Bác nào chả thích có bồ nhí? Nhưng muốn có bồ nhí, quan trọng hơn phải có tiền, rất nhiều tiền  😀

————–

“Anh có bồ nhí thì phải cố gắng mà lấy tiền, giấu vợ rồi chuyển cho bồ. Cái đó cũng tạo ra tham nhũng”.

Ngày 25-9, UB Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý dự luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi. Nhiều ý kiến tâm huyết đã được nêu ra tại hội thảo.

Tặng nhau cái nhà là tham nhũng

Ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa – Giáo dục – Thanh niên – Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhìn nhận những quy định trong dự thảo luật dưới khía cạnh văn hóa. Ông nhận định rằng: “Tham nhũng đã có từ lâu rồi, nhưng ngày càng kinh khủng. Bởi vậy, sửa đổi Luật PCTN là rất cần thiết. Tinh thần sửa đổi là sao cho thiết thực”. Tiếp tục đọc

“Cứ quy hoạch theo kiểu mạnh ai nấy làm thì tiếp tục tan nát đồng bằng”

Tác giả: Bảy Nhị (Cựu Chủ tịch An Giang)

“Ở ĐBSCL phải thống nhất ở cấp lưu vực sông. Lấy nước và đất làm cơ sở, rồi từ đó xét các vấn đề hạ tầng kinh tế xã hội khác. Còn nếu cứ quy hoạch theo kiểu mạnh ai nấy làm thì tiếp tục tan nát đồng bằng”.

KD: Anh Bảy Nhị (Cựu Chủ tịch An Giang), một người quá am hiểu chuyện hạt lúa, người nông dân, chuyện ĐBSCL vừa gửi cho Blog KD/KD bài viết này (đã đăng trên Tuần VN). Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

—————— 

 “Ở ĐBSCL phải thống nhất ở cấp lưu vực sông. Lấy nước và đất làm cơ sở, rồi từ đó xét các vấn đề hạ tầng kinh tế xã hội khác. Còn nếu cứ quy hoạch theo kiểu mạnh ai nấy làm thì tiếp tục tan nát đồng bằng”.

Xác định mô hình và cơ cấu kinh tế vùng ĐBCL

“ĐBCL được coi là vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa lớn nhất Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long đóng góp gần 41% giá trị sản xuất nông nghiệp, gần 70% kim ngạch xuất khẩu thủy sản, 90% sản lượng gạo xuất khẩu” (TTg Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn về ĐBSCL ngày 27/6/2016).

Trước khi nói  “chuyển dịch”, “tái cấu trúc”, hay “chọn mô hình” kinh tế, cần Đổi mới tư duy, nhận thức về con người và vùng đất mới – 200 năm mà nghiên cứu khoa học về nó còn quá khiêm tốn. Hiểu về quá khứ còn ngỗng – ngan, trong khi “Biến đổi khí hậu”, Chính trị và Thị trường toàn cầu diễn biến mới phức tạp khó lường, cùng với “khoa học công nghệ 4.0” – “trí tuệ nhân tạo” phát triển như vũ bão, luôn đặt ta trước những tình huống bất định! Đặc biệt về hành động, ta chưa làm được gì cụ thể để chứng minh cho những hiểu biết. Tiếp tục đọc

GS Vũ Ngọc Tâm: 34 tuổi sở hữu 10 bằng sáng chế Mỹ

Tác giả: Ngân Hà. Ảnh: Công Đạt (Báo Ảnh VN)
.
KD: Trong khi ở VN, GD còn đang tranh cãi về “công tác giáo viên chủ nhiệm”, về “biên chế giáo viên, đổi mới CT, SGK” thì ở Mỹ, có một Gs trẻ người Việt mới 34 tuổi- sở hữu 10 bằng sáng chế. Môi trường XH công bằng, sự tôn trọng và khuyến khích cá tính sáng tạo, cộng với luật pháp thượng tôn chắc chắn là bà đỡ cho những tài năng “không đợi tuổi”. Điều đáng buồn, bây giờ, cứ bất cứ có một người Việt trẻ tuổi nào, lập tức không chỉ gia đình họ, mà XH cũng “khuyến khích” họ ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Một tâm lý bất tín với chính XH này.

——————- 

Những kết quả nghiên cứu của Giáo sư Vũ Ngọc Tâm được công bố trên tạp chí và hội thảo công nghệ di động nổi tiếng thế giới như: ACM MobiCom, ACM MobiSys, ACM SENSYS, ACM CCS, IEEE Infocom, ACM UbiComp, Mobile Computing (TMC) và được giới thiệu trên nhiều kênh truyền thông của Mỹ, như: CNN TV, The New York Times, The Wall Street Journal… Ảnh: Giáo sư Vũ Ngọc Tâm trong lần trở lại Việt Nam tháng 7/2017 tuyển du học sinh Việt Nam sang Mỹ làm việc

Mới 34 tuổi và hơn 3 năm làm việc tại Đại học Colorado Boulder (Mỹ) nhưng giáo sư (GS) người Việt Vũ Ngọc Tâm đã sở hữu 10 bằng sáng chế của Mỹ và được trao nhiều giải thưởng tại các Hội nghị công nghệ của thế giới trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Tiếp tục đọc

Trường Lương Thế Vinh lên tiếng khi bị phụ huynh tố giáo dục hà khắc

Tác giả: Quyên Quyên.
.
KD: GD- chưa bao giờ là dễ dàng, dễ dãi. Nó đòi hỏi sự khổ công của cả GV lẫn học sinh. Tuy nhiên, thế nào là khổ công, hay hà khắc, lại tùy thuộc và quan niệm, cách thể hiện, sự tiếp nhận của cả hai phía- người GD và người bị GD. Và vì thế, mà những vụ việc kiểu này không bao giờ kết thúc. Bởi nguyên lý GD, nguyên tắc GD có tiêu chí nhưng được thể hiện bằng những người làm GD cụ thể, mang đậm cá tính, văn hóa, cách ứng xử của họ..
.
Nên cứ xin đăng lên để bạn đọc quan tâm, theo dõi, và các bậc cha mẹ suy nghĩ, có thêm một kinh nghiệm trong quá trình quan tâm chăm sóc, nuôi dạy con cái, và chọn trường——————– 

Một phụ huynh tố cáo trên Facebook giáo viên chủ nhiệm và phương pháp giáo dục của trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội, quá hà khắc, gây xôn xao dư luận.

Hôm nay, Facebook Giáng Hương chia sẻ bài viết “Bên trong cánh cửa Lương Thế Vinh – chưa vơi nụ cười, đã rơi nước mắt”. Nội dung là tâm thư của phụ huynh kèm những nhận xét không tốt đẹp về ngôi trường nổi tiếng Hà Nội.

Bài viết nhanh chóng nhận được 4.000 lượt thích (like) trên mạng xã hội với ý kiến trái chiều.

Tố cáo cách hành xử của cô hiệu phó

Trong bài viết của mình, Giáng Hương – cựu phụ huynh trường THPT dân lập Lương Thế Vinh – cho biết, ngày 26/6, chị đã viết tâm thư gửi cô hiệu phó Văn Thùy Dương với mong muốn “cô thử thay đổi giáo viên chủ nhiệm xem có tốt hơn không?”.

Bà Văn Thùy Dương – Hiệu phó nhà trường. Ảnh: Quyên Quyên. 

Lý do phụ huynh nêu ra là cô Nguyễn Minh Thu (lớp 10A1.1) có cách giáo dục hà khắc, ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh.

Tiếp tục đọc

Xôn xao tâm thư của phụ huynh trường Lương Thế Vinh tố GV chủ nhiệm ‘không có tình người’

Tác giả: Theo baodatviet.vn

Bức tâm thư phản ánh những bất cập về việc dạy học của chị Giáng Hương – một phụ huynh có con đang học tại trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chỉ xuất hiện cách đây vài tiếng đồng hồ, xong bức tâm thư của chị Giáng Hương (Hà Nội) đang nhận được sự quan tâm chú ý của tất cả mọi người với hàng nghìn lượt ‘like’, share và hàng nghìn bình luận, nhất là đối với học sinh và giáo viên của trường Lương Thế Vinh qua nhiều thế hệ.

Bức tâm thư của chị Giáng Hương bắt đầu bằng việc giới thiệu niềm hạnh phúc, hào hứng khi con chị được nhận vào trường trong năm học 2016 – 2017. Nhưng sau một năm học vừa qua, do quá bức xúc với cô giáo chủ nhiệm cũng như lối giáo dục của Ban giám hiệu Nhà trường, chị đã phải lên tiếng. ‘BÊN TRONG CÁNH CỬA LƯƠNG THẾ VINH – CHƯA VƠI NỤ CƯỜI, ĐÃ RƠI NƯỚC MẮT’ – chính là tiêu đề bài chia sẻ dài dằng dặc của chị trên trang cá nhân.

KD: Trên trang mạng XH, đang xôn xao vụ việc này, về ngôi trường dân lập Lương Thế Vinh nổi tiếng (của Phó GS Văn Như Cương). Nay xin đăng lên để bạn đọc tham khảo, chia sẻ.

————

Tiếp tục đọc