Ba giờ với Luật sư Nguyễn Mạnh Tường

Tác giả: Hòa Khánh (Quê Mẹ)
.
FB Loc Pham: Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-1996), người Việt Nam duy nhất đậu hai bằng Tiến sĩ Luật khoa và Tiến sĩ Văn chương năm 23 tuổi ở Đại học Montpellier (Pháp). Ông tham gia kháng chiến chống Pháp đến khi hòa bình lập lại (1954) thì trở về Hà Nội và làm giáo sư trường Đại học Văn khoa (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngày 30 tháng 10 năm 1956 tại một phiên họp của Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội, LS Nguyễn Mạnh Tường, với tư cách thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đã đọc một bài diễn văn phân tích sâu sắc những sai lầm trong cải cách ruộng đất và đề ra phương hướng để tránh mắc lại sai lầm. Vì phát biểu này, LS Nguyễn Mạnh Tường đã bị tước hết mọi chức vụ và danh vị nghề nghiệp và phải sống khó khăn thiếu thốn như một “kẻ bị khai trừ” (tên cuốn sách tự thuật của ông xuất bản năm 1992 tại Pháp). Ông mất năm 1996 tại Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi.)
.
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này, về người Ls – trí thức tài giỏi và ngay thắng, có nhân cách. Và vì ngay thẳng, nên số phận ông cuối cùng rất… “cong queo”  😦
.
Xin đăng lại để bạn đọc chia sẻ, để hiểu về một thời cuộc đau khổ vì ấu trĩ, vì nhận thức xơ cứng.
——————
Lâu nay, tôi cứ đinh ninh là luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã mất. Sau vụ Nhân văn Giai phẩm, tên tuổi của ông bặt đi. Có tin đồn là ông đã chết đâu đó ở một góc khuất tối tăm nào ở Hà nội.

Thế rồi, bỗng dưng tôi lại nghe là ông vẫn còn sống, hơn nữa, đang có mặt tại Paris : ông được phép sang Pháp ba tháng để thăm viếng một số bạn bè cũ của ông.

Được sự giới thiệu của một người quen, tôi và một anh bạn đã được luật sư Nguyễn Mạnh Tường tiếp trọn cả buổi chiều ngày thứ hai 27.11.1989.
Luật sư Nguyễn Mạnh Tường năm nay đúng 80 tuổi. Dáng người tầm thước, lưng hơi gù, da dẻ nhăn nheo, nhưng sức khoẻ khá tốt, đi đứng vững vàng, đặc biệt trí tuệ còn rất minh mẫn. Suốt hơn ba tiếng đồng hồ chuyện trò, chúng tôi không hề bắt gặp ở ông một dấu hiệu nào của sự đãng trí vốn thường xuất hiện ở người cao niên. Ông nói năng lưu loát, đôi khi hùng hồn. Ông nhớ chính xác chi tiết những sự kiện cũ hoặc mới. Cách lý luận rành mạch.

Tiếp tục đọc

Bất bình, Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo trả danh hiệu

Tác giả: QN
 Sau khi thể hiện bất bình về kết quả và hành xử của ban tổ chức Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, sáng 30-10, Đặng Thu Thảo – Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 – đã tuyên bố từ bỏ danh hiệu.
.
KD: Một cuộc thi Hoa hậu, mà cô Tân Hoa hậu khiến khán giả “hết hồn”, rồi “giật mình” là những cụm từ báo chí chính thống sử dụng. Dư luận báo chí, mạng XH đang râm ran chuyện Tân HH tu sửa thẩm mỹ, một tiêu chí cấm ngặt của các cuộc thi HH, thì nay cựu HH Đại dương 2014 tuyên bố từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Đại dương chỉ vì cô thấy không “tâm phục, khẩu phục”. Những lùm xùm quanh một cuộc thi hoa hậu- vốn trở nên nhàm chán, vớ vẩn trong con mắt nhiều người, cho thấy Văn hóa Việt đang đứng ở đâu của thời Kim Tiền lạnh lùng, và tàn nhẫn này  😦
——————–
Bất bình, Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo trả danh hiệu - Ảnh 1.

Bìa trái: tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh, bìa phải Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo

Tân hoa hậu Đại dương 2017- Lê Âu Ngân Anh

Tiếp tục đọc

Lương hưu cô giáo ‘thấp mạt hạng’ là bất công

Chuyện một số giáo viên mầm non đi làm cả cuộc đời nhận mức lương hưu “thấp hơn mức lương phổ thông rất nhiều” thật là “chua chát”, một giáo viên đại học đã nghỉ hưu nói với BBC từ TP Hồ Chí Minh hôm 30/10.

Báo chí Việt Nam đưa tin giáo viên mầm non Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh “khóc không thành tiếng” và Nguyễn Thị Vỹ ở Nghệ An “sụt 4kg” khi nhận quyết định nghỉ hưu với mức lương hưu xấp xỉ 1,3 triệu đồng/tháng sau nhiều năm giảng dạy. Tiếp tục đọc

Tài sản của ông Phạm Sỹ Quý đang thách thức quyết tâm chống tham nhũng của Đảng

Tác giả: Xuân Quang

.

—————-

Nếu không có điều gì mờ ám, thì sao ông Phạm Sỹ Quý kê khai thiếu 7.905 m2 đất ở; hơn 27.500 m2 đất nông nghiệp do vợ đứng tên?

Không kiểm tra nguồn gốc tài sản ông Quý là thiếu sót 

Kết luận của Thanh tra Chính phủ mới đây khẳng định rằng, ông Phạm Sỹ Quý – nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái có nhiều vi phạm trong việc kê khai tài sản, vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.

Theo đó, năm 2016 ông Phạm Sỹ Quý kê khai thiếu 7.905 m2 đất ở; hơn 27.500 m2 đất nông nghiệp do vợ đứng tên; không kê khai 1 căn nhà diện tích xây dựng 600 m2;

Không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 9,1 tỷ đồng và nợ bạn bè 60 cây vàng.

Khu dinh thự của ông Phạm Sỹ Quý. Ảnh của Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Mỗi người gánh nợ công 33 triệu đồng, tiền đâu trả?

Tác giả: Ảnh: Phương Anh. Dữ liệu: Gia Hy

.KD: Mới ngày nào nợ công mỗi người là 20 triệu, XH đã xôn xao. Thoắt cái, giờ mỗi người gánh  33 triệu đồng. Thú thật, chả hiểu tài năng kinh bang tế thế của các quan chức có trách nhiệm ở đất nước này ra sao. Có câu “phú quý giật lùi”. Nhưng thực ra, là các bác cứ phú quý, còn dân cứ … giật lùi. Đến nước này, dân khóc tiếng Mán, cũng không ra hơi mất  😦   😦   😦   😦   😦

——————-

Chính phủ cho biết nợ công tính đến cuối năm 2017 là hơn 3,1 triệu tỉ đồng, tính trung bình mỗi người dân Việt Nam phải gánh khoảng 33 triệu đồng nợ công

Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017: xem ảnh giật mình!

Tác giả: QN

Sau hai tháng tìm kiếm, cuối cùng tân Hoa hậu đại dương Việt Nam 2017 cũng đã lộ diện vào tối 28-10 tại nhà hát Hòa bình (TP.HCM) khiến người xem… giật mình!

.KD: Xã hội này- cái gì cũng đi xuống, thì Hoa hậu cũng… đi theo! Chả có gì lạ. Đưa bài này lên vì đang là sự kiện được chú ý, nhưng mình không đưa lên FB, tránh bàn loạn. Vì thú thật, nhan sắc Hoa hậu khiến mình trố mắt, ngỡ ngàng  😀

HÌnh thức, hay nhan sắc con người do bố mẹ họ ban cho. Đẹp hay xấu là sự bí ẩn của gien và cả của Tạo hóa. Nên mình không dám bàn. Nhưng quả thật, đã là Hoa hậu mà hơi dị tướng thì cũng khó bắt người xem công nhận là đẹp (hình thức) 😀

.Chưa kể, dư luận XH, các báo đang đặt vấn đề cô hoa hậu này phẫu thuật thẩm mỹ, một tiêu chí cấm ngặt trong các cuộc thi HH

——————

Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017: xem ảnh giật mình! - Ảnh 1.

Tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cuộc thi nhan sắc nào cũng có luật chơi của nó, người ta có nhiều lý do để đặt lên hạ xuống.

Chúng ta cũng chỉ là khán giả, không theo sát, không có kề cận thì chắc đánh giá cũng không đủ thuyết phục.

Các bạn người đẹp còn có cả đời để chứng minh mình xứng đáng hay không với danh hiệu mà.

Hoa hậu là Lê Âu Ngân Anh, 22 tuổi đến từ Tiền Giang. 

Tiếp tục đọc

Người chuyên bán lụa cho Khaisilk tiết lộ sự thật ‘gây sốc’

Tác giả: Theo Zing
.
Người dân làng lụa Nha Xá (Hà Nam) cho rằng năng lực sản xuất của làng không đủ để cung ứng 50% nguyên liệu cho Khaisilk như ông Hoàng Khải chia sẻ trước đó (Zing)

—————  

Radio 99S chiều 28/10: Làng nghề Vạn Phúc họp nóng sau vụ Khaisilk bán hàng ‘gian dối’

Khaisilk trục lợi trên thương hiệu Việt: Sau chỉ đạo là gì?

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu báo cáo vụ Khaisilk

Thừa nhận bán khăn “made in China”, ông Hoàng Khải, ông chủ hệ thống Khaisilk, cũng cho hay 50% sản phẩm được ông nhập từ làng nghề trong nước, chủ yếu ở Nha Xá (Hà Nam).

Tuy nhiên, chia sẻ với PV, người dân Nha Xá cho hay năng suất lao động làm lụa ở địa phương không đáp ứng được số lượng lớn.

Nha Xá là ngôi làng nằm sát chân đê, bên bờ hữu ngạn sông Hồng, nổi tiếng với 600-700 năm làm nghề lụa. Lụa Nha Xá nổi tiếng bởi đa số được dệt thủ công. Đến nay, làng nghề này là nơi cung cấp lụa cho rất nhiều tỉnh thành trên cả nước, xuất khẩu sang nhiều nước khác. 

Tiếp tục đọc

Giấc mơ Trung Hoa, ác mộng thế giới

Tác giả: Christian Makarian (L’Express)

.Việc Tập Cận Bình xử sự như một Mao Trạch Đông mới là rất nguy hiểm cho sự thăng bằng trên thế giới. Bởi vì nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của năm 2017 hoàn toàn không giống chút nào với đất nước nghèo khổ của thời Hồng vệ binh, mà là động lực phát triển của thế giới. Nhưng người đứng đầu cường quốc khổng lồ này lại là người quảng bá cho chủ nghĩa toàn trị. Bắc Kinh không ngại ngần đề cao trở lại  quan niệm của đế chế Trung Hoa xưa, « Trung Quốc là cái rốn của vũ trụ, là toàn thể diện tích dưới bầu trời ».

.KD: TQ lo cho QG của họ, dân tộc của họ lớn mạnh, trở thành cái rốn vũ trụ. VN chỉ cần lo cho lợi ích nhóm, lợi ích gia đình trị của mình thôi. Xong!

——————

 
Tổng bí thư Tập Cận Bình tại Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc, thông báo thành phần Ban Thường vụ Bộ Chính trị ngày 25/10/2017.

Tác giả Christian Makarian trên L’Express tuần này khi viết về Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19 đã nhận định « Giấc mơ Trung Hoa, ác mộng cho thế giới ». Bài viết mô tả, hàng ngàn đại biểu Đảng bỗng xuất hiện như từ trong quá khứ, với những nụ cười giả tạo và cờ đỏ rợp trời, chẳng khác nào thời kỳ chủ nghĩa cộng sản làm mưa làm gió.

Tiếp tục đọc

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TPHCM): Yêu cầu trọng dụng nhân tài nhưng toàn thấy ‘người nhà, người thân’

Tác giả: Văn Kiên

 “Nghị quyết của Đảng đề cập rất rõ yêu cầu là trọng dụng nhân tài nhưng thực tiễn vẫn cứ xảy ra việc bổ nhiệm người nhà, người thân, vậy trách nhiệm thuộc về ai”, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) nêu ý kiến.

KD:  Là bởi, các quan chức có người nhà, người thân được bổ nhiệm, họ thực hiện rất “nghiêm túc” thành ngữ VN: “Nói một đằng, làm một nẻo” thôi ạ  😀

—————– 

ĐB Trương Trọng Nghĩa, TP.HCM
ĐB Trương Trọng Nghĩa, TP.HCM

Trung ương thảo luận về đổi mới tổ chức bộ máy

5 ‘siêu’ ban Hà Nội gần 1.000 cán bộ: Sáp nhập cơ học khó giảm bộ máy

‘Cứ như này mãi thì bao giờ bộ máy mới cắt giảm được’

“Nồi cơm Thạch Sanh” cũng không đủ cho bộ máy cồng kềnh

Chiều 30/10, thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, cải cách bộ máy phải là sự chuyển động của toàn bộ máy, của cả hệ thống chính trị. Trong đó, phải chú ý đặc biệt đến việc thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng về cải cách bộ máy.

Tiếp tục đọc